1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng Hành cùng V League 2009

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 04/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    QK4 với thủ môn tuyển và hậu vệ tuyển Đình Luật là đội có nhiều bàn thua và thua bằng đầu nhất. Bài báo hét Đình Luật cao 1m78 nhưng chú này chắc 1m76 là hết cỡ. Bài báo cũng "quên" chưa kể là QK4 là đội có nhiều thẻ vàng và thẻ đỏ nhất. Đá đấm như vầy thì xuống hạng đá đi cho rồi.
    QK4 & nỗi ám ảnh "trên không"
    Nếu có một điều luật nào đó cấm chơi bóng bằng đầu, hẳn QK4 sẽ là đội vui mừng nhất. Bởi vì như thế nghĩa là họ chẳng còn lo... chết vì những bàn thua từ trên trời rơi xuống, theo đúng nghĩa đen.
    Độ cao và những con số
    Nếu xét về chiều cao của hàng thủ thì QK4 cũng không đến nỗi nào. Bộ đôi trung vệ thường xuyên được sử dụng của họ là Đình Luật (1m78) và Sơn Hà (1m77) thuộc diện có thể hình tương đối tốt ở V-League.
    Chiều cao của Đình Luật - Sơn Hà không hề thua kém cặp Phước Tứ - Anh Tuấn của Thể Công, ngang ngửa cặp Hải Lâm - Phước Vĩnh của Đà Nẵng, thậm chí còn nhỉnh hơn so với Thanh Tùng - Chinedu của Nam Định hay Xuân Thắng - Huy Hoàng của SLNA. Đó là lý do vì sao HLV Vũ Quang Bảo không cần phải tậu trung vệ ngoại.
    Nhưng cho đến thời điểm này, QK4 lại là đội thủng lưới nhiều nhất V-League 2009 (26 bàn). 18 bàn trong số đó QK4 thua từ những tình huống bị đối thủ đánh đầu hoặc tấn công bằng bóng bổng (đá phạt, sút xa, lốp bóng qua đầu thủ môn...)
    Cá biệt, có 2 trận đấu hàng thủ QK4 "chết" đến 3 lần sau các quả đánh đầu. Ở lượt đi là thất bại 2-5 trên sân Đà Nẵng và vừa rồi là thảm bại 1-3 trước Đồng Tháp.
    Không biết bao nhiêu lần BHL QK4 họp rút kinh nghiệm về các quả thua đáng tiếc và đáng trách từ trên trời rơi xuống. Động viên nhẹ nhàng có, phê bình gay gắt cũng có. Vô số nguyên nhân được chỉ ra: sự thiếu tập trung, sự non kém trong khâu chọn vị trí, không loại trừ cả sự khắc nghiệt từ phía trọng tài...
    Nhưng rồi mọi thứ vẫn đâu vào đấy. HLV Vũ Quang Bảo than trời rằng đã gào khản cổ mà học trò của ông vẫn sơ sểnh trong những thời khắc quyết định. Ông Bảo phiền muộn vì hết trận này qua trận khác cứ phải chứng kiến cầu thủ đội nhà chôn chân, ngửa cổ nhìn đối phương "gõ" đầu vào lưới mà... không sửa được.
    Từ vị trí thứ 3 sau lượt đi, lúc này QK4 đã thua liên tiếp 3 trận ở lượt về, rơi xuống giữa bảng (thứ 7) và bị các đội nhóm sau bám sát. Nếu QK4 không kịp thời "cách mạng", họ có thể sẽ còn trượt dài hơn nữa.
    Làm gì để "hồi sức"?
    Tuy nhiên, QK4 không chỉ sợ hãi độ cao. Họ còn có những nỗi lo khác nữa, mà những chiếc thẻ là một ví dụ.
    QK4 hiện đang là đội... á quân nhận thẻ vàng (46 thẻ), chỉ xếp sau người hàng xóm SLNA. Nhưng sở hữu thẻ đỏ thì họ là vô địch (7). Hiếm khi QK4 được ra quân với đội hình nguyên vẹn, mà bị treo giò là lý do phổ biến.
    Ngay ở trận đấu cam go sắp tới gặp Bình Dương, QK4 sẽ thiếu trung vệ Sơn Hà. Thủ môn dự bị Thanh Nam cũng bị truất quyền thi đấu, buộc Ngọc Tân phải bình phục chấn thương để ra sân.
    Tiền đạo Moses (áo da cam) có thể là một giải pháp tốt cho hàng phòng ngự? Ảnh: Đ.A
    Đó là một ván cờ mà ông Bảo "khoằm" đang cân nhắc khả năng rút pháo về để giữ thành. Moses đang thi đấu thiếu hiệu quả trên hàng tiền đạo, nhưng cơ thể lực lưỡng của anh có thể là một giải pháp tốt cho hàng phòng ngự, nhất là trong không chiến.
    Nhưng toan tính theo một hướng khác, ông Bảo lại đánh giá Bình Dương không mạnh lắm ở đánh đầu. Sự nguy hiểm nhất của đội khách lại đến từ mặt đất, nơi những pha bật tường nhỏ, ngắn, nhanh mới là vũ khí chủ lực.
    Dù sao đi nữa thì đụng độ Bình Dương lúc này vẫn là bất lợi cực lớn cho QK4. Thầy trò ông Mai Đức Chung vừa bị Thể Công giáng một đòn choáng váng vào tham vọng đeo bám Đà Nẵng, nên tất nhiên là họ sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm điểm từ những đội hạng trung.
    Mà trong nhóm các đội hạng trung, QK4 vừa đánh mất lợi thế trước Đồng Tháp. Sau khi gặp Bình Dương, họ còn phải chạm trán những Đà Nẵng, HA.GL, Thể Công, và xen kẽ trong đó là Nam Định, Thanh Hóa, TPHCM. Tất cả đều trông vào khả năng... đánh đầu của các ngoại binh là chính!
    "Sẽ không còn phút nào để thở" - bây giờ mỗi trận đấu với QK4 đều là chung kết. Tình thế hiện tại vẫn còn khá an toàn, nhưng điều đáng lo cho ông Bảo là biểu đồ phong độ đang đi xuống của đội bóng lính, nó kéo theo cả sự tự tin.
    QK4 sẽ đi về đâu, nếu cứ mỗi lần ra sân lại nơm nớp lo về cái chết bất thình lình từ trên không giáng xuống?
    *
    Anh Đức
  2. ngaiam

    ngaiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội sắp Nghệ hoá rồi pà kon :
    http://thethaovanhoa.vn/144N20090617100934961T128/mua-sam-cho-mua-giai-2010-moi-nga-duong-deu-huong-ve-ha-noi.htm
    Kiểu này chắc chả có ma nào thèm đến sân nữa roài ngoại trừ Nghệ sinh sống ở HN.
    chúc mừng phát
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Thủ môn tuyển Ngọc Tân và hậu vệ tuyển Đình Luật lại để thua một bàn từ quả đánh đầu nữa này. Kesley lại ghi bàn thế mà có chú mới chê là phong độ kém. Kesley mà phong độ kém chắc cũng phải bằng Ca Ve chơi với 200% sức lực
    Kesley mang về ba điểm cho B.Bình Dương vào phút chót
    Ở phút bù giờ cuối cùng trận gặp QK4 chiều nay, tiền đạo Huỳnh Kesley có pha dứt điểm chuẩn xác mang về chiến thắng 1-0 cho B.Bình Dương.
    Công bằng mà nói ở trận đấu sớm của vòng 17 V.League diễn ra vào chiều qua, chủ nhà QK4 đã chơi khá hợp lý và chặt chẽ trước lối đá kỹ thuật, đan bóng nhỏ của các cầu thủ B.Bình Dương.
    Nhờ đó, QK4 đã đứng vững trước những đợt công phá của đội khách đất Thủ trong phần lớn thời gian của trận đấu.
    Tuy nhiên, khi HLV B.Bình Dương, Mai Đức Chung tung Nkemi Arim (số 99 - BD) vào thay cho De Lima (số 18) ở những phút cuối trận, thì hàng phòng ngự chủ nhà không kịp thích ứng với tiền đạo có chiều cao 1m97 này.
    Hệ quả là ở phút bù giờ cuối cùng, từ một tình huống ?okhông chiến?, Nkemi Arim đánh đầu chiến thuật loại bỏ toàn bộ hàng thủ QK4 để cho Huỳnh Kesley (7-BD) băng vào dứt điểm, mang về chiến thắng 1-0 cho B.Bình Dương.

    Với thất bại thứ 5 liên tiếp, nỗi lo trụ hạng đã hiện hữu trước mắt các cầu thủ quân khu.
    Đức Dục
  4. TuanNgheAn

    TuanNgheAn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hà Hoàng Đảm muôn năm m/
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Hà Hoàng Đảm muôn năm, muôn năm, Kesley muôn năm, muôn năm
    QK4 xuống hạng muôn năm, muôn năm. Đá đấm gì mà khóc như đàn bà
    [​IMG]
    Kesley khiến QK4 chết lặng vào phút cuối
    - Chơi trên sân nhà, nhưng QK4 chưa thể tìm được niềm vui chiến thắng kể từ giai đoạn lượt về. Chiều 19/6, ở trận đấu sớm vòng 17, đội bóng áo lính để thua Bình Dương 1-0 vào đúng những giây bù giờ cuối cùng.
    Sau 3 trận từ thua đến thua, dù biết đọ sức với các nhà ĐKVĐ giải là không hề dễ dàng, nhưng QK4 vẫn quyết tâm giành chiến thắng để lấy lại sự phấn chấn và sức chiến đấu kiên cường như đã từng thể hiện.
    Với mục tiêu này, HLV Vũ Quang Bảo chỉ đạo cho các học trò chơi tấn công ngay từ đầu. Nhưng ngược lại, Bình Dương tỏ ra thận trọng hơn, khi chỉ cắm một mình mũi nhọn Huỳnh Kesley ở tuyến trên.
    Tuy cầm bóng có phần nhỉnh hơn nhưng QK4 lại không triển khai được lối chơi theo đúng ý đồ, giữa các tuyến gặp khó trong việc kết nối do sự "phá bĩnh" của đội khách.
    Có lẽ, do đã quá hiểu "bài" của chủ nhà: thực hiện những đường chuyền dài lên cho bộ đôi Lazaro (15) và Moses (17) đua tốc độ ghi bàn, thế nên, HLV Mai Đức Chung cho người "khoá chặt" 2 chân sút này.
    Chính vì vậy, Lazaro và Moses ở tư thế "đói bóng". Chưa kể, Mota chơi có phần dưới sức mình, không phát động được các đợt tấn công và nếu có thì lại thiếu chính xác trong phối hợp.
    Dâng lên để ghi bàn, nhưng QK4 lại không cách nào xâm nhập được vào vòng 16m50 của đối phương. Vì thế, có những thời điểm, hai đội chủ yếu tranh chấp bóng ở giữa sân.
    Nếu như chủ nhà không thể tạo ra những cơ hội rõ nét trong hiệp 1 thì Bình Dương có 2 tình huống đáng chú ý. Phút 6, Kesley phối hợp với Vũ Phong, đệm bóng cắt ngang khung thành, Hoàng Vương dứt điểm nối dội ra ngoài. Hay phút 45+1, là màn triển khai giữa bộ ba Vũ Phong - Philani và Kesley (7), sút bóng đi sạt xà ngang.
    Sau giờ nghỉ giải lao, QK4 tăng cường tấn công hơn nữa, quyế tìm bàn thắng. Phút 47, từ pha tấn công biên trái, Lazaro đưa bóng cho Mota trong thế thuận lợi hơn nhưng anh volley qua xà.
    Cơ may đáng kể nhất đến với đội bóng áo lính ở phút 76, Quang Hướng (22) đẩy bóng thuận lợi cho Hải Anh (5), trong tình thế tưởng như sút ra ngoài còn khó hơn thì cầu thủ số 5 lại vụng về sút vọt xà khiến khán giả tiếc nuối.
    Hoà cũng không phải là điều quá tệ cho cả 2 đội, nhưng bước ngoặt đã đến ở phút 90+2 khiến QK4 chết lặng. Cú ra chân nhanh như cắt của Kesley đã làm chết lặng các cầu thủ đội chủ nhà.
    Xuất phát từ đợt tấn công trung lộ, Nkemi (9) vào sân trong hiệp 2, tranh cướp bóng với hậu vệ QK4, bóng đến chân của Huỳnh Kesley và anh đã chớp thời cơ vàng làm nên sự khác biệt.
    [red]Bàn thắng như sát muối vào tinh thần đội QK4, và có cầu thủ đã bật khóc, còn HLV Vũ Quang Bảo thì ngồi chết lặng[/re]. Nhận thất bại thứ 4 liên tiếp không còn có thể nói là "tai nạn" mà QK4 đang gặp khó thật sự và sức mạnh quý giá ở lượt đi của họ: tinh thần chiến đấu quả cảm đang bị lẫn ở đâu đó...
    *
    Hải Hưng
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Trung vệ 1m78 là lùn rồi. Đến Barca đá với Chelsea và ManU còn phải đấy 1 Puyol thể lực dồi dào vào nhiều kinh nghiệm ra cánh, còn 2 trung vệ 1 là Pique trẻ măng, một là Touré xuất thân từ tiền vệ trụ. Mấy chú việt nam xương cốt vốn đã ọp ẹp, 1 thăng tây 1m9 nó cao hơn cả 13 cm nó đè cho thì chỉ 10 phút cũng đủ làm một bàn.
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    có gì đâu, thế có nghĩa là T&T sẽ xuống hạng như Hà nội ACB và Hoà Phát.
    Thằng phóng viên gọi Công Vinh, Văn Quyến là cặp song sát nghe hết sức láo toét. Song sát gì mà một thằng thì dạo này chăm lên báo cặp gái, một thằng thì béo như lợn. Và cả 2 thằng tính đến thời điểm này không biết ghi được mấy bàn.
    Cho 2 thằng này sang giải vô địch lào thì có lẽ thành cặp song sát thật.
  8. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Tớ thì không nghĩ là T&T sẽ chết sở dĩ HP HN và ACB chết vì HLV không phải người Nghệ nên không trị được dân Nghệ. T&T thì khác , HLV là bậc "lão thành" trong làng đi đêm và cũng thuộc hàng rắn mặt có tiếng nên mấy chú khác không dám ngo ngoe chứ đùng nói đến phá đội.
    Trong làng HLV hiện nay tôi thấy có 3 người thuộc hàng rắn mặt cầu thủ nhìn thấy là sợ: Hải lơ, Huỳnh Đức, Hữu Thắng.
    Còn dự đoán xuống hạng năm nay tôi nghĩ Thanh Hoá, Hải phòng quê tôi, CLB HCM là 3 cái tên đẹp nhất cho hành trình xuống hạng.
  9. TuanNgheAn

    TuanNgheAn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    hoan nghênh sự biết mình biết người
    ko jống với các chú choai HP khác
    anh mời chú vại beer
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hải Phòng mà xuống hạng thế nào được nhưng không bay cao thôi . Lực lượng Hải Phòng cũng được có Bật Hiếu, Đức Nghệ, Văn Thành, Rober de le (tức khoai lai), Ngọc Thanh, Minh Châu ....xuống hạng thì còn khối chú V lit sẽ xuống trước ...chỉ có điều những chú như SLNA, Thể Công, và HP lực lượng thì khá như khi thăng khi trầm vật vã vì tự tay bóp dế mình nhiều quá .
    3 trự yếu 1 năm nay là TPHCM. Thanh Hoá, Nam Định ,.....rồi tới QK4 và Đồng Tháp .

Chia sẻ trang này