1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng Hành cùng V League 2009

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 04/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Bác là CĐV lâu năm đội nào đấy?
    Nói thật, đá đẹp hay đá xấu thì mục tiêu cuối cùng cũng là hiệu quả. Đá đẹp mà thua thì đá làm gì? TC đang giai đoạn khó khăn, phải lấy hiệu quả làm đầu chứ có dư điểm bán như ĐN đâu. Sau khi dẫn trước 2-1, lại gặp lúc thể lực suy giảm, họa có điên mới tiếp tục đôi công.
    Như báo Vietnamnet, một tờ báo tương đối uy tín mà trận rồi đưa tin hết sức thiên lệch, lúc đầu giật tít "Thể Công thắng SLNA nhờ ... tiểu xảo" , giờ vào xem lại thì sửa lại thành "Thể Công thắng may SLNA". Người ta dẫn trước đến 2 quả, toàn bàn thắng đẹp, SLNA mãi mới gỡ được 1 trái, thế mà bảo thắng may ...
    Còn về anh VQ, công nhận vào sân hiệp 2 cũng lả lướt vài đường, nhưng mỗi tội được 30p xong đi bộ luôn, cuối hiệp 2 đã muốn ra ngoài thở oxy rồi. Tôi không cho CV là mẫu tiền đạo đẳng cấp, nhưng nó cũng ghi được 9 bàn rồi, trong khi VQ lẹt đẹt 17 vòng được 2 bàn mà bác cứ bảo hay hơn này nọ, chả hiểu dựa vào tiêu chí nào.
  2. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Kệ đi! Đọc mấy cái phản hồi ở Vietnamnet mới hài kìa .
    Thắng là thắng, có thế thôi
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Có khi thằng CV nó bỏ $$$ ra mua 4 trái của TH cũng nên vì tui TH nó không được phát lương mấy tháng rồi . Còn CV thì cần có cái mà giử chổ tại T&T ...nếu như đá không có bàn thắng năm tới bầu Hiển nó đuổi rồi nó nói cho anh xin lại 5 tỷ CV dám nói không à . Dựt tiền thì nuốt có trôi không hay tai nạn . Nói chung CV bỏ vài trăm triệu để giử 8 tỷ cũng nên . Ai cũng biết trình thằng CV mà cho 1 chú săn sóc kỹ là tịt thôi .
    Hôm nay TT&VH nó lờ chiến thắng của TC nó mang T&T lên đầu trang hic ...hai *********t bảng ọt ẹt đụng nhau .
    Mấy thằng fan nghệ thì nhảy vào tung hứng cho cong vênh nhà nó ...đúng là một bọn bại hoại bóng đá .
  4. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Không bình luận về báo chí vì ai cũng biết rồi còn tôi nghĩ T&T không phải là đội yếu, chúng thua là vì muốn đá đít HLV đi để dẫn nhàu về kiếm ăn thôi. Nên khi nó hội tụ thủ thầy đủ thợ rồi thì bọn chúng sẽ đá hay và hết mình để trụ hạng và đá đít tiếp đồng đội mà chúng nó không ưa. Rồi các bác xem tiếp là đến Hồng Minh, và một số thằng ku khác. Sau khi nó làm lông đồng đội thì bầu Hiển sẽ bị làm lông với những yêu sách.
    Còn trận T&T thắng TH, CV ghi 4 bàn thì là bình thường TH không còn động lực, không còn nhân tài, không còn khán giả thì đá cái gì nữa.
    Trận SLNA-TC hôm qua kể từ lúc VQ vào sân thì TC chơi phòng ngự bảo toàn tỉ số, nên SLNA đá khởi sắc hơn. chứ nếu TC còn thể lực chơi tấn công như lúc đầu thì mọi việc sẽ khác. Nhưng nói gì thì nói hôm qua VQ ngoáy cũng dẻo và nói chung đá đồng đội hơn ngày xưa chỉ tội pin kém hoạt động rộng khoảng 30p là chú bắt đầu thiếu dưỡng khí. Ngoài ra trận hôm qua còn lên án chú Hoàng bò và chú số2 không nhớ tên của đổi SLNA hai đồng chí này đá quá rắn
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thể Công sau khi dẫn 2-0 thì không bảo toàn tỷ số thì làm gì ? 90% các đội V lit đều đá thế cả 5% thua ngược 10% hoà, còn 85% là thắng và có khi thắng đậm hơn . Chỉ mỗi Hải Phòng là chơi không tử thủ thời lão Dũng thôi .
    Cái thằng dẫn bàn là quay sang tử thủ đá bẩn nhất, câu giờ bẩn thĩu nhất là SLNA chứ còn ai vô đây .
    Nhưng khi nó bị dẫn 2-0 thì nó ráng gỡ thì fan SLNA nhào vộ kêu gào fiar play con khỉ . SLNA nó mà dẫn 2-0 thử xem nó tử thủ chặt chém hơn du đảng bến xe ấy chứ mà fair play . Bóng đá là thế không chỉ VN. Phải chấp nhận không khóc lóc . Để nó dẫn 2-0 thì cầu thủ SLNA trình còi rồi . Nhưng hồi đầu mùa khi TC hoà SLNA 1-1 sân nhà nó đã đổ máu tui nói là TC lẽ ra là thắng nhưng mà sân nhà nó nó chơi giao lưu bằng đá củ đậu thì tạm cho nó 1 điểm đi về Hà Nội thì hấp nó thôi .
    Thằng SLNA chính ra nó trụ hạng được nhờ đá du đảng sân nhà với sự ủng hộ của cđv và sự nhắm mắt của trọng tài . Nếu trọng tài bắt đúng theo Fifa thì SLNA chắc xuống hạng vì không đủ cầu thủ ra sân sau thẻ phạt . Còn nói SLNA đá bóng đá đẹp ....thì trên thế giới này chẳng còn thứ bóng đá đẹp nửa .
  6. rauquap

    rauquap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    173
    Chú có hiểu tử thủ và đá bẩn nó khác nhau như thế nào không
    TC mà đá rắn, co cụm về phòng thủ bảo toàn tỉ số thì chẳng ai kêu ca gì, còn khen nó về chiến thuật ấy chứ
    Đằng này 2'' là một chú lăn ra sân giãy đành đạch, vác ra khỏi sân lại tung tăng chạy nhảy, bị thẻ vàng còn hú ầm ĩ như là oan ức lắm, đến hài
    Đá rắn người ta sợ, đá bẩn người ta khinh <= Chắc mấy chú trong này cũng không hiểu đâu,ôm nhau ngồi một góc tự sướng biết được gì nhiều
  7. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Hai chú này hôm qua đá cũng bẩn lắm nè, phang con nhà người ta liên tục mà không bị dính thẻ.
  8. ngaiam

    ngaiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có VN mới có chuyện 1 ông bầu 2 CLB trong cùng 1 giải đấu ( Tê Tê & ĐN ) cũng chả hiểu báo chí viết thế nào mà cụm từ " con nuôi " " con đẻ " được nhắc đến liên tục. Phận làm " con nuôi " thì... nhục lắm.Làm cđv của Đà Nẵng cũng thấy nhục lắm.đi xem bóng đá chẳng khác trò hề.

    VFF Bù nhìn , CDV con hề
  9. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Việc T&T thắng lớn XMCT.TH cũng không có gì đáng ngạc nhiên đâu bác. TH sau khi thua TPHCM ở trận đầu lượt về đã chính thức buông, từ đó về sau toàn thua với tỉ số đậm. XMTH coi như chính thức xuống hạng trước ... 10 vòng đấu, giờ là giỏ đựng điểm, cần xé đựng bóng, chân sút nào muốn kiếm bàn thắng gặp XMTH cứ thoải mái mà kiếm thêm bàn.
    CV thì vốn đã nổi riếng là cầu thủ lớn của những trận đấu tập rồi. Trận nào mà T&T đá như tập thì anh ấy lên đồng ghê lắm. Nói chung nếu sau này ĐTVN gặp Lào, Campuchia thì chuyển hắn từ cánh vào đá cắm bắt nạt đội bạn tốt.
    Trận bẩn nhất vòng đấu có lẽ thuộc về trận SHB.ĐN thua TPHCM 2-3, dạo này bóng đá TPHCM xuống đến mức HTV không còn tổ chức THTT nữa. Một đội bóng đã hùng dũng đạp làm cỏ biết bao nhiêu đội mạnh khác, điển hình là HAGL lượt trước 1-4, lại bị TP.HCM hấp 3-2 trong thế liên tục dẫn trước 1,2 bàn.
    "Quả thực, những gì mà thuyền trưởng của đội khách nói sau trận đấu đã phản ánh tất cả, nhưng hoàn toàn chưa đủ. Đúng rằng một số vị trí của SHB.ĐN đã chơi không thực sự tốt, nhưng rõ ràng lỗi của hàng thủ là rất lớn khi có quá nhiều sai lầm.
    Bàn thua thứ nhất, sai lầm thuộc về trung vệ đội trưởng Phước Vĩnh. Từ pha đá phạt lên của TP.HCM, tiền vệ Ngọc Tùng có bóng và chuyền vào trong vòng 16m50. Sau khi Nguyên Sa đánh đầu hụt, đến lượt Phước Vĩnh cũng phán đoán sai điểm rơi để bóng tới chân của Ngũ Chí Thắng, không khó cho đội trưởng của TP.HCM hạ Văn Hạnh để đưa đội nhà vượt lên dẫn trước ở phút thứ 7.
    Đến phút 41, hàng thủ SHB.ĐN lại mắc lỗi không kèm người khi để sổng Jonh Wole, và chính trung vệ này đã có pha bật cao đánh đầu tung lưới Văn Hạnh lần thứ 2.
    Đúng 10 phút sau, khi trận đấu đã bước sang hiệp hai, hàng thủ của đội khách lại chơi loạng choạng ở tình huống phản công nhanh của TP.HCM. Pha căng ngang của Mario đã giúp cho Jackson lập công trong tư thế không ai kèm.
    Với một hàng thủ chơi không đúng đẳng cấp của mình, đáng lẽ SHB.ĐN còn phải nhận thêm ít nhất 2-3 bàn thua nữa từ những pha tấn công của đội chủ nhà. Tuy nhiên, các chân sút của TP.HCM đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn.
    "
    Nguồn : http://vietnamnet.vn/thethao/vleague/2009/06/854158/
    Lê Huỳnh Đức vốn là quyền lực đen của bóng đá TPHCM ngày xưa, còn lời đồn đại bầu Hiển để SHB.ĐN thắng T&T cho mọi người khỏi soi, sau đó thua TPHCM để sau này TPHCM lại quả cho T&T không phải không có cơ sở , và hiện đã đúng được 70%, để xem cái 30% còn lại như thế nào.
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đồng ý với bác cái. Trận TC gặp SLNA hôm qua thì cái băng rôn trên sân cũng là của Thua và Thua. Sang năm chắc bầu Hiển mua luôn TC

Chia sẻ trang này