1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng Hành cùng V League 2009

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 04/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Kém mà được như thế này . Giửa trùng vây thằng đá đít thằng lên gối nhưng Tứ cứ như Triệu Tử long đấy.
    [​IMG]
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hồi đầu giải tui có chiêm tinh các ngôi sao và đoán vận V lit năm nay . Tui nói là TC chưa thể vô địch chỉ từ 3-7 mà thôi còn SLNA thì trụ hạng thành công từ 7-9 gì đó ...đại khái dưới Thể Công ...tuy bây giờ SLNA có chút thứ hạng nhưng cuối giải quẽ sẽ linh nghiệm (hy vọng thế) . Nói cho ngay khoảng 6 trận cuối lượt đi SLNA toàn đá sân nhà . Từ nay họ du đấu nhiều hơn . Phải nói là mùa nào cũng vậy xắp lịch thì bao giờ các ông ấy cũng xắp thuận lợi cho SLNA lấy trớn .
    Dù sao thì bất cứ đội nào thắng SLNA cũng làm tui sướng . Nhưng sướng nhất là TC thắng SLNA . Như tui nói hồi đầu mùa TC có thể thua bất cứ đội nào nhưng đụng SLNA là phải đè đầu để cho SLNA học và hiểu câu đẵng cấp là gì . Bởi vì thua TC cho nên các tay viết nghệ cay lắm om sòm cả lên nào hay mà thua, ...linh tinh beng .
    Công nhận Thể Công đá dỡ nhưng ở đẳng cấp dù dỡ vẫn thắng được SLNA trong một chiều đá hay đẹp (cái này hơi bị hiếm).
    Cay nhất Hải Lơ trận nào thắng lão cũng cười khì khì là thắng may ấy chứ lão có tài gì . Nhưng lão lại bai bãi là lão là HLV giàu thành tích 1 V Lit mà đúng vậy lão vô địch 2 lần ngang Tồ .
    Hồi đầu giải tui đã ếm Vinh tù một quẽ coi bộ Vinh tù không mang nổi HP lên hạng rồi .
    Còn thắng tù thì chắng chọ chẹ cũng không bao lâu .
    Cái gì nước Sông lem cuồn cuộn thủ đô linh tinh ....ô nhiễm thì có .
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Chatchai đã bị đuổi. HAGL như vậy là vỡ mộng xưng vương với giàn cầu thủ người Thái. Trong đám cầu thủ Thái của HAGL chỉ có mỗi Thonglao là được. Mấy tên còn lại thì cho đá với Ninh Bình chắc vẫn thua 0 - 2.
    Ngoài ra việc đội trẻ Bình Dương và Viettel đều lên hạng nhất năm sau sẽ làm cho Vi Lít trở thành trở thành chợ bán điểm nếu hai đội này thăng hạng tiếp. Hết mùa giải này thì VFF nên ra luật cấm hai đội có cùng một chủ và đá cùng hạng
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    THỂ THAOThứ bảy, 27/6/2009, 19:18 GMT+7 E-mail Bản In Hải Phòng thua đau Bình Dương
    Khát điểm nhưng Hải Phòng lại chơi trận tệ hại nhất từ đầu mùa, để đội khách dễ dàng có được ba bàn thắng từ ba quả đá phạt góc. Thua trắng 0-3 ngay trên sân Lạch Tray, Hải Phòng ghi danh vào cuộc chiến trụ hạng V-League.

    Bình Dương (xanh) tiếp tục phong độ ấn tượng. Ảnh: Hoàng Hà.
    Đúng như HLV Vương Tiến Dũng chia sẻ trước trận đấu, sự ra đi của siêu sao Denilson như một sự giải thoát cho các cầu thủ khỏi áp lực thành tích nặng nề. Xung trận tự tin, Hải Phòng sớm chiếm ưu thế trước Bình Dương ở khả năng cầm bóng và tổ chức tấn công.
    Nổi bật nhất bên phía Hải Phòng vẫn là ?onhạc trưởng? Leandro. Chính cầu thủ này, bằng cú sút phạt chân trái sở trường ở phút thứ 8, đưa bóng chạm xà ngang ra ngoài, làm nên tình huống nguy hiểm đầu tiên cho Hải Phòng. Những phút sau đó, Hải Phòng liên tục gây sức ép với các cú sút của De Jesus, Khánh Hùng, Trọng Nghĩa? nhưng tất cả các pha dứt điểm này đều bị thủ môn Minh Quang đầy kinh nghiệm của đội khách cản phá. Nếu như Leandro chơi nổi bật thì các đồng đội của anh lại cho thấy, họ chưa đủ tầm để biến những đường ban đẹp của anh thành bàn thắng. De Jesus, Khánh Hùng, Văn Thành hay Đức Thắng, những vị trí tấn công của Hải Phòng liên tục bỏ lỡ những cơ hội mà Leandro tạo ra. Điều đó lý giải cho sự bế tắc suốt 45 phút đầu tiên của Hải Phòng bất chấp việc họ lần lướt đối phương về nhiều mặt.
    Chơi cầm chừng nhưng với mũi nhọn Huỳnh Kesley, Philani, các pha phản công của Bình Dương ở hiệp một chưa đem đến bàn thắng nhưng luôn đặt khung thành của Hải Phòng trong tình trạng nguy hiểm. Các CĐV Hải Phòng lấp đầy sân Lạch Tray không tránh khỏi cảm giác lo lắng khi mà tần suất của những pha phản công từ Bình Dương ngày càng tăng và sắc sảo hơn.
    Tâm trạng âu lo của Hải Phòng rốt cục đã trở thành sự thật ở phút 47. Trong pha tấn công đầu tiên ở hiệp hai, Bình Dương kiếm được quả đá phạt góc. Từ quả đá phạt này, Huỳnh Kesley kiến thiết một đường bóng đẹp để trung vệ cao lớn Helio trong thế chới với vẫn kịp bật cao đánh đầu lái bóng về góc xa, mở tỷ số cho Bình Dương. Bàn thắng khiến CĐV chủ nhà như tê tái bởi Helio chính là người cũ của Hải Phòng. Cầu thủ đa năng này có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ hoặc trung vệ nhưng đã bị Hải Phòng thanh lý hợp đồng hồi đầu mùa. Sau đó vài phút, Hải Phòng tưởng như đã tìm bàn gỡ khi Leandro có cơ hội từ quả đá phạt sát vòng 16m50, tuy nhiên lần này, thủ môn Minh Quang của đội khách đã xuất sắc cản phá.
    Bàn thua từ ?ongười cũ? buộc Hải Phòng phải dốc sức tìm bàn gỡ. Thế nhưng cũng như quãng thời gian trước đó và cả rất nhiều trận đấu khác, một mình Leandro không kéo nổi Hải Phòng. Thời gian có bóng là rất nhiều nhưng ngoài Leandro, hầu hết các vị trí của Hải Phòng đều chơi rất tệ, để rồi đội chủ nhà gần như chỉ tìm được cơ hội từ những cú đá phạt của Leandro hoặc khoảnh khắc lóe sáng bất thành của chân sút vào thay người Ngọc Thanh.
    Tấn công dở, hàng thủ của Hải Phòng bất ngờ phản ứng rất yếu kém với những tình huống bóng bổng. Phút 77, tiếp tục là một quả đá phạt góc của Bình Dương và lần này, chân sút Huỳnh Kesley đã nhanh chân dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt cho Bình Dương. Trên khán đài, các CĐV Hải Phòng bắt đầu bỏ về?

    Các cầu thủ Bình Dương chia sẻ niềm vui ghi bàn ngay trên sân Lạch Tray.
    Tới đây, Hải Phòng hoàn toàn sụp đổ. Họ hoàn toàn bất lực trước hàng thủ chơi rất kỷ luật của đối phương mà nguyên nhân chủ yếu là do các chân sút chủ nhà tự làm hỏng tình huống của mình bằng những pha xử lý rất thiếu kỹ thuật.
    Bất lực trong việc tìm bàn gỡ, Hải Phòng còn phải nhận bàn thua thứ 3 ở phút bù giờ thứ hai. Tình huống dẫn tới bàn thua tiếp tục là một pha phạt góc và người lập công cuối cùng cho Bình Dương là chân sút vào thay người, Anh Đức với cú đánh đầu dũng mãnh tung nóc lưới Hải Phòng.
    V-League vòng 18
    Thứ bảy, ngày 27/6
    Hải Phòng - Bình Dương 0-3
    (Helio 47'', Huỳnh Kesley 77'', Anh Đức 91'')
    Chủ nhật
    Hoàng Anh Gia Lai - T&T Hà Nội
    Quân khu 4 - Đà Nẵng
    Đồng Tâm - Đồng Tháp
    Thể Công - Nam Định
    Thanh Hoá - Khánh Hoà
    TP HCM - SLNA

    Bảng điểm V-League 2009
    TT Đội Trận T H B Điểm
    1 Đà Nẵng 17 11 3 3 36
    2 Đồng Tháp 17 7 6 4 27
    3 SLNA 17 6 9 2 27
    4 Bình Dương 17 7 5 5 26
    5 Khánh Hòa 17 6 6 5 24
    6 Đồng Tâm 17 5 9 3 24
    7 Thể Công 17 7 2 8 23
    8 HAGL 16 7 2 7 23
    9 Hải Phòng 18 7 1 10 22
    10 Quân Khu 4 17 7 0 10 21
    11 T&T Hà Nội 17 6 3 8 21
    12 Nam Định 17 5 5 7 20
    13 TP HCM 15 5 3 7 18
    14 Thanh Hóa 17 3 4 10 13
    Khoa Nguyễn
    ========================
    Hải Phòng là đội bóng có thực lực có quyết tâm làm bóng đá có sự ủng hộ của TP . Nhưng cách làm bóng đá của CLB HP cần suy nghĩ lại . Ngoại trừ TC thì không có 1 CLB miền bắc nào biết làm bóng đá chuyên nghiệp đúng nghĩa . Cái nữa là thiếu người có hiểu biết quản lý bóng đá để dẫn dắt hậu quả đầu tư không đi liền hiệu quả .
    Trước giải tui đã nói lấy Chung gà mái đi nhưng không một giới am tường bóng đá HP nào biết hàng . Bây giờ vỡ nhẽ HLV bóng đá VN có tài là Chung xe ca và Hải Lơ thì đều ngoài tầm tay .
    Bóng đá các CLB phía Nam có Gạch, Bình Dương và HAGL là lâu bền . HAGL mướn HLV U23 cho Lào có lẽ bầu Đức muốn sau đó cho Dần dắt HAGL . Như tui nói từ xưa Bầu Đức có $$$$ có lòng yêu bóng đá nhưng hiểu biết bóng đá e rằng kém . Gặp quân sư tát nước Vinh khiến cho HAGL không thể sáng lạng dù nhiều cầu thủ tốt . Nếu Đần độn về HAGL tiếp tục phí thêm 1 mùa bóng . Cái tốt 1 hiện giờ là HAGL nên mướn 1 HLV giỏi đã qua kiểm nghiệm thực tế là HLV Gadini gì của TC mùa trước . Hoặc mời HLV Tuấn nhím của Cảng SG hay là Công Minh và kiên nhẫn 1-2 mùa giải .
    Riêng Bình Dương hiện nay là quá tốt thắng HP 3-0 bằng lối đá Đông Á ....nhẹ nhàng nhưng hiệu quả . Ai nói cầu thủ clb VN không thể đá lối đá bóng như Đông Á ....nhưng phải xem là nhân tố thế nào mà thôi . Nhưng Bình Dương cũng không vì thế mà bỏ đi lối bóng ngắn trung lộ của VN...chỉ là đa dạng hoá các lối đánh tăng thêm tính năng hiệu quả ...một bước đi từng bước vươn tới tầm cở 1 clb lớn Châu Lục . Tiền bạc đã từ lâu không là vấn đề . Cầu thủ và CLB mối quan hệ lâu dài trung thành khắn khít vì 1 mục tiêu chung và lâu dài . HLV tốt và được tin tưởng đối đãi có tình lý và có sự thông hiểu . Cổ Động Viên luôn sát cánh trung thành nhưng không ngông cuồng . Đó xứng đáng đại diện cho bóng đá VN.
    Trong khi các CLB khác tự khoe rất nhiều như Thể Công, SLNA, HP.....nhưng mỗi CLB lại đối dầu những vấn đề khác nhau họ chưa biết 1 con đường nào vươn ra khỏi cái lõi chưa biết chuyên nghiệm . Họ luôn luôn đối mặt những vấn đề của các clb chưa chuyên nghiệm gặp như thiếu $$$, thiếu đạo đức, thiếu kỹ luật và trên hết chưa có một định hướng phát triển sẽ đá như thế nào hôm nay và tương lai từ đó chiêu nạp những cầu thủ cần để xây dựng đội bóng thành công trện cái định hướng đó kết quả mua bán loạn cào cào vung vãi mà thành tích thì vẫn linh tinh . Có thể nói Nhiệt Tình + Ngu Dốt = Phá Hoại chăng .
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trận thắng HP 3-0 của Bình Dương vừa rồi chẳng qua là 1 cuộc tổng diễn tập lối đá phòng ngự phản công của Chung xe ca chuẩn bị cho giải AFC Cup đang chuẩn bị đá vòng 1/8 đội thôi . Kết quả như ý ...có quyền hy vọng vào Bình Dương ở cúp ghẻ này .
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Hải Phòng với trung vệ 1m70 của tuyển VN Minh Đức mà để thua 3 bàn toàn từ những quả đánh đầu ngay trên sân nhà thì có thể nói được TVN sẽ thua như thế nào ở những trận vòng loại Asian Cup năm nay. Không biết sau trận này mấy bác HP sáng mắt ra mà bỏ tiền ra mua chú nào 1m80 như Xuân Hợp về đá trung vệ. Mà Xuân Hợp chắc nó sẽ về Ninh Bình chứ cũng chưa chắc đã sang Hải Phòng
  7. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Sau trận BD thắng , HLV MĐC phát biểu :
    +HLV Mai Đức Chung: May mắn thắng

    Chúng tôi rất may mắn mới giành chiến thắng. Cầu thủ B.BD đã thi đấu rất tích cực, bởi chúng tôi xác định dù gặp XM.HP lúc nào cũng rất khó khăn. B.BD đã gặp may trong tình huống ghi bàn mở tỷ số khi đội được hưởng phạt góc, đối phương không kèm người để trung vệ Helio lên đánh đầu thành bàn.
    ----------------------------------------------------------------------------
    Ông Hải lơ sau khi dẫn TC thắng mấy trận, cũng bảo thắng may, bây giờ ông Chung dẫn BD thắng 3-0, cũng bảo thắng may? Mấy ông dạo này khách sao ghê.
    Ông Dũng công nhận nắm đội nào cũng chơi bài ồ ạt tấn công, tấn công trong khi hàng phòng thủ XMHP toàn là nội thì khi mấy anh đẻn phản công biết đỡ thế nào?
  8. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    HP có mỗi leandro .Giá mà chú này nhập tịch Vịt từ giờ thì cuối năm cái vòng loại asia cup có phải ngon lành cành đào không.Xét về thực lực Vịt lích chỉ có BD với ĐN là ngang tầm.BD nhỉnh hơn về chiều sâu đội hình nhưng năm nay nó éo muốn vô địch vậy nên ĐN vô địch là đương nhiên.
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Mải chửi Đức Nghệ mà quên mất 3 bàn thua từ những pha không chiến của Hải Phòng chắc cũng nhờ công không nhỏ của tiền vệ trụ 1m66 tuyển VN Minh Châu. QK4 cũng với 2 hậu vệ tuyển thua bét nhè toàn bằng đầu. HP với 2 cầu thủ phòng ngự tuyển cũng thua toàn bằng đầu. Chắc mấy tên tuyển quân cho ĐTVN chọn người qua bàn nhậu quá
    Đây là quả Minh Châu lẹt đẹt đuổi theo Philani
    [​IMG]
  10. VietNam4ever

    VietNam4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ông buonnet bệnh hoạn vừa thôi. Cái dek gì cũng đổ lỗi cho cái chiều cao là thế nào. Minh Châu đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự trên thế giới thiếu dek gì thằng tiền vệ phòng ngự chiều cao thấp mà vẫn đá tốt kia kìa. Chả nói đâu xa marcherano của liverpool. Makalele của chelsea trước. Làm dek gì có thằng nào gọi là cao mà nó vẫn đá tốt. Đừng có cứ thấy đội thua vì đánh đầu là lại đổ tội lên đầu ai đấy ông ghét.

Chia sẻ trang này