1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng Hành cùng V League 2009

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 04/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Trận BD gặp TPHCM đảm bảo bán độ
  2. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    2 tình huống sai lầm của hàng phòng ngự ông lại nhận xét là cù cưa chờ loé sáng .
    Chả hiểu cái cù cưa chờ loé sáng của ông nó là cái gì nữa . Chẳng lẽ ông chưa bao giờ thấy O. Viêt Nam tấn công Libang , Oman vừa rồi . Đá với thằng mạnh hơn như Mã Lai hay thằng nào khác thì phải phòng thủ chặt chứ ,chẳng lẽ bung ra đá đôi công như trận lượt về ở cúp Hoàng Gia Myanma để rồi thua đậm à (mịa cái cúp cùi bép chả đáng nói , thôi thử lửa 1 trận cho biết chả chết ai). HLV nào chả có trận sai lầm , quan trọng là người ta đạt được nhiều thành công hơn là sai lầm đấy .
    Bác nào xem trận Bình Dương vừa rồi BD đá đôi công hay cù cưa ạ? Trừ ông Kyoto nhé , nói năng chả logic tí gì .
  3. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Em không biết bác có xem BD đá không, thà nói như 2 bác Tuấn USA và Buonet là BD "buông" sẽ hợp lý hơn.
    Được kyto sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 02/07/2009
    Được kyto sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 02/07/2009
  4. TuanNgheAn

    TuanNgheAn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Một lần vì không thể kiềm chế được ham muốn ********, Hoài (20 tuổi, Bắc Giang) đã tự nhét bóng đèn vào vùng kín. Kết quả nó vỡ tan, cô phải nhập viện cấp cứu vì chảy máu rất nhiều.


    Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế Lao động (18/178 Thái Hà, Hà Nội) cho biết Hoài bị chảy máu rất nhiều, những mảnh vỡ của bóng đèn vẫn còn lại trong âm đạo phải gắp hết ra rồi khâu lại.
    Theo lời bệnh nhân kể lại với bác sĩ, vì làm nghề bán sách, suốt ngày cô chỉ đọc những câu chuyện về tình yêu trong sách. Lâu dần nó khiến Hoài nghiện, bị kích thích và khi không chịu nổi, trong trạng thái kích thích cao độ cô mới có hành vi dại dột này.
    Bác sĩ Dung cũng cho biết những ham muốn về ******** ở độ tuổi này là nhu cầu sinh lý bình thường, "chẳng thế mà ngày xưa nhiều cô gái nửa đêm phải vác thóc ra xay cho đến khi ướt đẫm mồ hôi để quên đi ham muốn. Thế nhưng, vì không hiểu biết nên nhiều người đã tự biến mình thành nô lệ của ******** và chọn cách ''tự sướng'' để thỏa mãn ham muốn mà không lường trước hết được những tác hại của nó".
    Câu chuyện của Thành (30 tuổi, Hà Nội) là một ví dụ. Lấy vợ được một năm, cuộc sống ******** của hai vợ chồng không được mặn mà chỉ vì anh mắc chứng ********* sớm. Dù đi khám nhiều, thay đổi chế độ ăn uống sinh hoạt, cố gắng kiềm chế cảm xúc... nhưng vẫn không có tác dụng. Nhiều lần chỉ mới ở "vòng ngoài" anh đã *********.
    Bác sĩ cho biết đó là bởi trước khi lấy vợ, anh hay thủ dâm gần như hằng ngày, có ngày 2-3 lần. "Thủ dâm bản thân nó không có hại, nhưng thủ dâm được tiến hành trong điều kiện giấu giếm, sợ bị người khác phát hiện nên thường phải tạo khoái cảm thật nhanh. Đó là nguy cơ hình thành phản xạ ********* sớm", bác sĩ Dung lý giải.
    Không chỉ thế, nếu một người quá lạm dụng, thì về sau sẽ không thấy được kích thích khi "lâm trận" thật sự vì lúc nào cũng đạt được khoái cảm dù không quan hệ. Điều này ảnh hưởng nhiều đến đời sống vợ chồng sau này.
    Vì thế để kiềm chế, dập tắt tâm trạng ham muốn ******** quá mức, cách đơn giản là tập trung vào công việc, học hành, chơi thể thao... Khi mệt mỏi, ham muốn nhu cầu của con người cũng giảm. Tâm trí bận rộn sẽ không còn thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương và cũng không có ham muốn để cần phải giải tỏa.
    Bác sĩ cũng nhấn mạnh, tự thỏa mãn ham muốn ******** là bình thường và không có hại khi được thực hiện để giảm bớt những thôi thúc sinh lý, nhưng đó không phải là cách để tìm kiếm khoái cảm một cách thường xuyên.
  5. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    540
    Dm, ********* ghe nay no dien roi
  6. TuanNgheAn

    TuanNgheAn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    lấy chuyện đó để dạy cho các chú hiểu rằng : thẩm du với nhau ít thôi, kẻo hậu quả khôn lường
    hiểu chưa hả
    các chú thẩm du với nhau về bđvn làm anh ngứa quá
  7. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Nói thật chẳng ghét cũng chẳg thích Nghệ An, nhưng về hooligan thì ghét hooligan Hải Phòng nhất.
  8. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Một lần vì không thể kiềm chế được ham muốn ********, Hoài (20 tuổi, vợ của Tuấn Nghệ An) đã tự nhét bóng đèn vào vùng kín. Kết quả nó vỡ tan, cô phải nhập viện cấp cứu vì chảy máu rất nhiều. ddo
    Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế Lao động (18/178 Thái Hà, Hà Nội) cho biết Hoài bị chảy máu rất nhiều, những mảnh vỡ của bóng đèn vẫn còn lại trong âm đạo phải gắp hết ra rồi khâu lại.
    Theo lời bệnh nhân kể lại với bác sĩ, vì làm nghề bán sách, suốt ngày cô chỉ đọc những câu chuyện về tình yêu trong sách. Lâu dần nó khiến Hoài nghiện, bị kích thích và khi không chịu nổi, muốn gần Tuấn nhưng Tuấn lại bị yếu sinh lý chưa đi chợ đã hết tiền. Một hôm trong trạng thái kích thích cao độ cô mới có hành vi dại dột này.
    Bác sĩ Dung cũng cho biết những ham muốn về ******** ở độ tuổi này là nhu cầu sinh lý bình thường, "chẳng thế mà ngày xưa nhiều cô gái nửa đêm phải vác thóc ra xay cho đến khi ướt đẫm mồ hôi để quên đi ham muốn. Vì không hiểu biết nên nhiều người đã tự biến mình thành nô lệ của ******** và chọn cách ''''tự sướng'''' để thỏa mãn ham muốn mà không lường trước hết được những tác hại của nó". Thế nguyên nhân chính cũng xuất phát từ anh Tuấn có bệnh mà cứ giấu.
    Câu chuyện của Tuấn (30 tuổi, Nghệ An) là một ví dụ. Lấy vợ được một năm, cuộc sống ******** của hai vợ chồng không được mặn mà chỉ vì anh mắc chứng ********* sớm. Dù đi khám nhiều, thay đổi chế độ ăn uống sinh hoạt, cố gắng kiềm chế cảm xúc... nhưng vẫn không có tác dụng. Nhiều lần chỉ mới ở "vòng ngoài" anh đã *********.
    Bác sĩ cho biết đó là bởi trước khi lấy vợ, anh hay thủ dâm gần như hằng ngày, có ngày 2-3 lần. "Thủ dâm bản thân nó không có hại, nhưng thủ dâm được tiến hành trong điều kiện giấu giếm, sợ bị người khác phát hiện nên thường phải tạo khoái cảm thật nhanh. Đó là nguy cơ hình thành phản xạ ********* sớm", bác sĩ Dung lý giải.
    Không chỉ thế, nếu một người quá lạm dụng, thì về sau sẽ không thấy được kích thích khi "lâm trận" thật sự vì lúc nào cũng đạt được khoái cảm dù không quan hệ. Điều này ảnh hưởng nhiều đến đời sống vợ chồng sau này.
    Vì thế để kiềm chế, dập tắt tâm trạng ham muốn ******** quá mức, cách đơn giản là tập trung vào công việc, học hành, chơi thể thao... Khi mệt mỏi, ham muốn nhu cầu của con người cũng giảm. Tâm trí bận rộn sẽ không còn thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương và cũng không có ham muốn để cần phải giải tỏa.
    Bác sĩ cũng nhấn mạnh, tự thỏa mãn ham muốn ******** là bình thường và không có hại khi được thực hiện để giảm bớt những thôi thúc sinh lý, nhưng đó không phải là cách để tìm kiếm khoái cảm một cách thường xuyên.
    TUẤN NGHỆ AN
    DÀNH TRỌN CUỘC ĐỜI ĐỂ YÊU BÓNG ĐÁ VÀ CON NGƯỜI XỨ NGHÊj
  9. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Đang xem trận chung kết U15, thủ môn Đồng Tháp có thể hình và phản xạ quá tốt, dự bị cho Tấn Trường sau này
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Tôi thì thấy rằng, không có sự cho điểm nào ở đây cả. Vấn đề chính là bóng đá việt nam vẫn chưa chuyên nghiệp hoàn toàn, cầu thủ việt nam trình vẫn phọt phẹt, khoảng cách giữa thằng giỏi và thằng kém vẫn không xa lắm. Vì thế vào một ngày đẹp trời, các chú vẫn thua các đội "bị coi" là yếu như thường. Lấy trường hợp đồng tháp hay QK 4 làm ví dụ điển hình, đồng tháp đầu giải bị coi là ứng cử viên lót đường, sau khi bán một loạt cầu thủ xuất sắc nhất. Nhưng thực tế thì sao, với dàn cầu thủ nội "chất lượng kém" cùng một chú Timothy đột nhiên lên đồng, đồng tháp chả thắng như chẻ tre đầu giải đó sao.
    Thế cho nên, trong môi trường bóng đá việt nam hãy coi những trận như kiểu BD thua TP HCM là bình thường, không cần phải làm quá lên là bán độ hay gì cả.

Chia sẻ trang này