1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng Hành cùng V League 2009

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 04/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romance_soldier

    romance_soldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày cuối tuần nổi hứng xem qua tivi trực tiếp hai trận Ninh Bình - Hòa Phát và Hải Phòng - Thể Công.
    Đúng là trình độ hai hạng cũng có khác nhau thật, mặc dù thấy anh Ninh Bình thuộc loại nhà giàu không tiếc tiền mua cầu thủ nhưng lối đá mờ nhạt không rõ ràng mặc dù có đến 4 anh Tây trong đội hình mà không làm thịt được chú Hòa Phát.
    Trận HP-TC xem thì cũng thấy đỡ hơn về mặt chuyên môn, đặc biệt chú Phước Tứ đã phát huy được phẩm chất tuyệt vời của mình, nhiều pha bóng Tứ cho mấy anh đen của HP mất điện dễ dàng nên chú này vừa rồi chiến AFF ko sợ Thái, Sin là rất chuẩn.
    Hơi bất ngờ nữa là HAGL lần thứ 2 liên tiếp thất thủ, cái thua này chủ yếu từ bạn Dusit mà ra thôi, bạn chưa đủ uy để điều trị dàn sao của HAGL rồi nhưng thay ai bây giờ cũng là đau đầu với bầu Đức nhỉ.
  2. nestaem

    nestaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình là người đã có mặt xem trận TP.HCM với HAGL vào chiều qua.
    Phải nói là chưa bao giờ sân Thống Nhất đông như hôm qua, phần nhiều là do họ đến sân xem Lee Nguyễn chứ đến để cổ động Tp.HCM không nhiều.
    - Trên sân, chú Lee toàn đỏ vì mang đôi giầy đỏ nhưng xem ra không may mắn lắm. Chú này di chuyển nhiều nhưng tiếc là không có banh vì hàng tiền vệ của HAGL chơi kém. Ngoài ra chú này có mấy cú đá phạt khá hiểm và đẳng cấp, tiếc là không vào.
    - Nói về HAGL, trên này chơi đến 3 hậu vệ, Quang Trịnh đá thòng, hai chú to con Cesar và Văn Pho đá dập. 2 biên là 2 tuyển thủ quốc gia Văn Trương, Việt Cường. Đứng trên hàng hậu vệ 5 người này là Sakda và Nirut. 2 ông hậu vệ biên thì không giám dâng cao, Nirut thì đá trung vệ hay, đá tiền vệ chỉ biết chuyền sai, Sakda thì chỉ chạy hòng hộc chứ không biết đá đấm gì, Quang trịnh có vẽ xuống sức. Chỉ thấy Văn Pho và Cesar đá tốt.
    - Nhưng vì quá lo thủ mà HAGL bị Tp.HCM ép sân. Trận này bên HCM, Minh Chuyên đá rất hay, điều phối banh tốt, tranh chấp cũng khoẻ, chú này nếu thể hình to hơn một tí xem ra có cơ hội hơn ở tuyển.
    Túm lại: HAGL thua là xứng đáng!
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tui khong xem trận HAGL đá nhưng tui có những suy nghĩ sau.
    1) Như tui nói từ trước Minh Chuyên là người sẽ thay thế Minh Phương sau này ...thực tế CM. Tuyển VN vẫn cần 1 cầu thủ cầm trịch tuyến giửa . Về sự tinh tế và kỹ thuật tui tin tưởng Minh Chuyên . Công Huy TC chưa cho tôi nhiều ấn tượng ngoài cần mẫn
    2) Quang Thịnh là thằng đếch nào tên tuổi lạ hoắc cho đá thòng ?
    3) Chú Dusit này HLV mới mà lại muốn chơi trội chiến thuật cũng mới luôn ...mỗi trận 1 chiến thuật thua trận sau nữa là đi .
    4) Nói về chiến thuật chẳng ai đá 5 hậu vệ cả ngoại trừ dẫn bàn trước, cũng như chẳng ai đá 3 hậu vệ trừ đang thua ....nhưng chút Dusit này suy nghĩ và xắp lung tung ...đáng nể thật .
    5) V lit đã CM và sẽ tiếp tục khẳng định trục giửa mà không khoẻ đánh chặn cày ãi không tốt là dứt bóng không nói nhiều. 80% V lit giao nhiệm vụ này cho đẻn to và hôi khoẻ . VN chỉ có Minh Châu là đặc biệt ngoại lệ mà thôi . Ngay cả tầm đỉnh Âu Châu cũng cần chú tiền vệ trụ phòng ngự tốt trước khi nói tới ăn ai nửa là . Chelsea khủng hoảng hay Real đã từng cũng vì thế . Inter bay cao nhờ Mutari chứ ai. Barca nhờ Toure ...còn HAGL trộng cậy thằng Sakda hàng băm 1 thớt 65 à ...ngày xưa 8 năm trước còn được bây giờ nó yếu sức rồi . Thằng Thonglao giờ còn không còn chạy như ngựa như trước ở khoảng 27 tuổi hống hồ Sakda. Còn Nirut không phải là mẩu đánh chặn luôn. Đưa 2 thằng này vô trục giửa là tự sát thôi .
    Bây giờ thì HAGL nên đá thế nào .
    Trước tiên là hậu vệ cánh dùng Việt Cường, Minh Thiện, Văn Nhiên hay Văn Trương đều ổn .
    Trung vệ phải dùng 1 chú biết lót thì dùng Nirut đá với Đẻn hay đá với Văn Pho . Đá 4 hậu vệ thôi .
    Tiền vệ thì cánh trái Lee Nguyễn là ổn . Đẩy Văn Pho hay đẻn đá tiển vệ trụ một cái . Đưa thêm Việt Anh vào đá tv trung tâm cho chắc tuyến giửa đã . Chú Sakda đưa ra biên kia dùng Agostino đá như tiền vệ công 451...phía trên cắm Thanh Bình hay Tăng Tuấn ...đơn giản mà hiệu quả .
    Cặp tiền vệ trụ HAGL hiện nay thằng Sakda già lùn yếu chơi không lại ai ...thêm chú thư sinh Nirút thì mấy đội khác đẻn tiền vệ nó đè cho nát bấy là phải . Quân thì ngon mà xếp như hạch ...chiến thuật thì tùm lum tà la .
  4. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Lỗi chủ yếu là do bầu Đức thôi.
    Về lực lượng : giờ này mà còn dùng mấy anh Thái làm gì nữa. Đám Thái cách đây 5 năm trình còn khá hơn đám nội một tí, bây giờ mấy đứa như Nirut Sakda vừa già vừa yếu , Thong Lao cũng hết chạy nổi, mà ông Đức cứ tưởng cái V-league vẫn như thời Kiatisak tung hoành? V-league giờ tràn ngập to đen hôi với to trắng, Thái chơi với bọn này thì cũng chả khá hơn VN chơi với bọn nó.
    Về BHL : Ông Đức tiếp tục sai lầm khi sử dụng bố Vinh nổ và HLV gà rù Dusit, để thêm cho sai lầm này, ông Đức còn đẩy thêm 2 anh HLV phụ ???
    Nói chung, cách làm bóng đá của ông Đức cũng trọc phú chẳng kém gì ông Hiển. Không thay đổi tư duy đi thì HAGL khó có cơ hội nâng cúp.
    Nên thanh lí hết đám Thái, s
  5. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Bầu Đức trùm gỗ lậu mà không hiểu câu "2 hổ không thể chung một rừng". HAGL bây giờ có tới 3 hổ chứ không phải 2, ngoài đám Thái mọi ra còn có Lee Nguyễn và nhóm cầu thủ Đồng Tháp. Để hợp nhất được đám quân ô hợp này may ra có Hồ Chủ Tịch với điều kiện chính trị như thời năm 30 mới làm được. Đợi xem hổ nào phải hy sinh đây.
  6. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Ý ông là ông Hồ cầm đầu lũ hổ báo à
  7. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Tớ là mod thì tớ treo mịa nick này đi rồi, đồ trẻ ranh học đòi người lớn phát biểu linh tinh.
  8. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    giữa mà yếu thì còn làm ăn cái đíu gì nữa. Nhưng giữa mạnh không đòng nghĩa với bắt buộc phải có 1 cu đánh chặn mạnh, có 2 chú biên cần cù chăm bó giữa hỗ trợ và 2 chú trung vệ biết cách lên xuống là có thể thay 1 chú bò mộng ở giữa = 1 thằng chuyên công, tức là dùng 2 chú CM để công cũng good.
    Vấn đề là ở V-lít không đáp ứng được, nên Tây đen vẫn chiếm ưu thế .
  9. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Đã không dám nói lên chính kiến (PHẢI NÓI ẨN) còn lắm chuyện
    Tui chỉ nói hộ ý của ông, bựa quá
    Phát ngôn như ông không bao giờ đủ trình làm Mod
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074

    giữa mà yếu thì còn làm ăn cái đíu gì nữa. Nhưng giữa mạnh không đòng nghĩa với bắt buộc phải có 1 cu đánh chặn mạnh, có 2 chú biên cần cù chăm bó giữa hỗ trợ và 2 chú trung vệ biết cách lên xuống là có thể thay 1 chú bò mộng ở giữa = 1 thằng chuyên công, tức là dùng 2 chú CM để công cũng good.
    Vấn đề là ở V-lít không đáp ứng được, nên Tây đen vẫn chiếm ưu thế
    ===================
    Đa số VN lên tham gia tấn công từ hv cánh ....là vì đa số hậu vệ cánh VN như con mắm ngoé ấy ...thực ra chống phản công dùng 2 chú này cũng chẳng mấy ích gì .
    Nhiều đội cửa dưới nó cố thủ chỉ phát bóng dài cho ngọai binh 2 thằng nó càn mà cũng kiếm 3 điểm gọn hơ .
    Muốn thằng trung vệ nhào đầu lên thì 4 thằng hậu vệ nó phải chuẩn hàng một tý . Ngay tuyển VN khi Phước Tứ nó nhào lên thì thằng Quang Thanh phải ở lại trợ lực cho Như Thành . Bởi vì Tồ dặn dò kỹ chuyện này .
    Cộng thêm khi chú trung vệ chạy lên nó phải biết đá chứ chạy lên mà húc vào người ta mất bóng còn chết mịa con bà nửa .
    Bóng đá không phải tấn công số đông là anh sẽ ghi bàn . Vấn đề là anh phải đá như thế nào .
    Lên bóng thì có chú Văn Pho là lên được . Nhưng chú đẻn phải ở lại để đua và lót nhưng phải có 2 thằng hậu vệ biên biết cản kèm người chống phản công ...HAGL không có hv biên này . Tất cả hậu vệ biên của HAGL không phải mẫu xuất sắc phòng ngự mà chỉ trung bình khá nhưng giỏi lên bóng tấn công đá như tiền vệ Việt Cường, Văn Trương Văn Nhiên ...Khi sử dụng cầu thủ là phải biết mặt mạnh và yếu cũa họ . Theo tui HAGL khó mơ tưởng tới kiểu đá trung vệ dâng cao .
    Về tiền vệ trụ ngay từ đầu HAGL đã không kiếm 1 ngoại binh đá vị trí này có tầm cở kỳ vọng vào Sakda và Nirut là sai. Đây là công tác mà Gạch và Đất đỏ họ luôn làm trước nó như cái cột sống vậy .
    Tui nghĩ Văn Pho hay đẽn trung vệ có thể đá tiền vệ đánh chặn lấy bóng để tiếp đạn . Muốn tấn công anh phải có bóng và kết thúc . Muốn có bóng trước tiên anh phải doạt được bóng và mang được bóng lên . HAGL có người mang bóng lên là Lee Nguyễn Agostino A Huỳnh Thông Lao nhưng không có người đoạt bóng hiệu quả . Phải giải quyết khâu này . Đưa Văn Pho hay đẻn lên một người cũng không có nghĩa là họ sẽ đá vị trí đánh chặn tốt ...bởi vì họ không phải tiền vệ thủ . Trung vệ dù sao cũng là người có thể thích ứng vị trí này nhưng còn phải xem ở cấp độ nào. Nếu họ thành công thì có thể rút một anh ra thay thêm 1 cầu thủ khác tuỳ theo chiến thuật nhưng nếu không dùng 2 chú cho chắc ăn . Trung tuyến trước khung thành rất quang trọng trận địa này anh phải giử cho vững trước khi anh nói tới chuyện gì khác .
    Nếu cần thì cũng có thể cho Nirut và Việt Anh đá trung vệ như là năm ngoái cũng ổn thôi vì năm nay hv cánh tốt hơn ...đưa luôn Văn Pho và đẽn lên nắm trung tuyến .
    Chúng ta thấy sự thành công của Inter năm nay nó rất đơn giản không rờm ra hoá như ta nghĩ .
    Hậu vệ ...ta không nói tới .
    Tiền vệ chú đánh chặn số 1 là Muntari....một chú đẽn trâu nước húc suốt trận lấy bóng được mang bong lên và tiếp bóng được. Nếu Muntari chấn thương thì vai trò này dược trao cho Obina và đây là sự quan trọng của Inter và phương châm thủ chắc và trung tuyến vững của Mou. Khi có bóng chuyện châm bóng thì để cho Maicon, Zanetti và Maxwell nó làm việc thay nhau . Tuy có sự hổ trợ những đứa khác nhưng đa số những đường chuyền ăn bàn đều từ những đôi chân này . (Nhưng không có 2 thằng kia nó đá dành bóng thì mấy thằng này đói bóng không cũng chết)
    Kết thúc thì là Ibrahim. Adiran, hoặc Cruz cộng thêm tuyến dưới Stankovic.
    Nhưng không phải bao giờ cũng tung hết 4 chú vào sân . Thông thường chỉ cần 3 chú là đủ....Nếu đối thủ sừng sỏ hơn cần dành đất thậm chí Mou có thể chỉ cần dùng 2 khẩu súng thôi .
    Hãy chờ xem Inter sẽ đá như thế nào với MU.
    Rất có thể Muntari và Obina sẽ song hành dập nát tuyến giửa nhà MU.
    Để lực sĩ nó hãm hiếp nghệ nhân thì hơi tục đấy ....nhưng bóng đá là thế như cuộc đời .

Chia sẻ trang này