1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2010 -Giải bóng đá quốc nội hấp dẫn nhất Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chieucoi, 28/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Chỉ có những thằng không hiểu chuyện bóng banh rồi vào đây đu gió,bầy đàn nên mới phát ngôn ngông cuồng...Lứa Lê Khắc Chính, Đặng Trần Chỉnh, Lưu Tấn Liêm, Trương Văn Dưỡng mà còn chưa kịp xem đá thì làm sao có thể thấy & hiểu được sự oai hùng của Thể Công ( CLB Quân Đội) dưới thời Ba Đẻn (Thế Anh), Cao Cường...
  2. gdtla08

    gdtla08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác không thích thì bác lượn đi chỗ khác nhé, bác đừng có cái kiểu lâu lâu chêm vào mấy câu xúc phạm người khác như thế
  3. naqqan

    naqqan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Một lứa cầu thủ Thể Công nào đó có oai hùng hay không, đó là hệ quả của sự tồn tại; không phải là tiền đề cho sự tồn tại.
    Tiền đề của Thể Công là trở thành cầu nối cho tình quân dân "cá - nước".
    Khi sự tồn tại bị lợi dụng để làm hoen ố, gây rạn nứt tình cảm thiêng liêng này thì cái tiền đề đó đã bị phá vỡ, sự tồn tại sẽ không còn.
    các ông Đặng Trần Chỉnh, Đặng GIa Mẫn , Nguyễn Thế Anh,... không thể đứng trên tình quân - dân được.
    ( xin lỗi các vị tiền bối vì đã gọi tên các chú, các bác ở bài này).
    Được naqqan sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 27/01/2010
  4. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    HP.HN: Nâng niu bàn chân? Nghệ20:2 27/1/2010
    Đang sở một đội hình khá ổn, bỗng chốc HLV Nguyễn Thành Vinh - người từng xộ khám năm 2005 vì scandal dúi tiền trọng tài, cho HP.HN đảo lộn tất cả, thậm chí đến mức khó hiểu?!
    >> HLV Thành Vinh: ''Chúng tôi sẽ còn mạnh hơn nữa...''
    Xứ Nghệ vẫn là số 1
    Mới trở lại giải đấu quốc nội cấp cao nhất, mục tiêu của lãnh đạo Tập đoàn chắc chắn không thể là gì ngoài trụ hạng. Cái khó của đại diện Thủ đô, và cũng là cái dở dẫn đến việc hầu hết giới quần đùi áo số đều lắc đầu nguầy nguậy khi nhắc tới HP.HN. Đó chính là sự ưu ái trên mức cần thiết đối với nhóm cầu thủ gốc Nghệ An, Hà Tĩnh. Mà số má gì cho cam, hầu hết những cái tên trôi dạt ra HP.HN đều là những người thậm chí không tìm nổi một chỗ đứng ở đội bóng quê hương!

    HP.HN (phải) khó trụ lại V-League mùa này. Ảnh: Quang Anh
    Đại khái nếu những Ngọc Tú, Hồng Nam, Hải Nam, Viết Nam? rời khỏi HP.HN thì đời cầu thủ của họ khó có thể khác ngoài băng ghế dự bị. Người khu IV chịu thương chịu khó, và đặc biệt hết sức đoàn kết. Nhưng đó là cuộc sống thường nhật, chứ bóng đá chuyên nghiệp đâu có nhiều chỗ cho chuyện tình cảm.
    Những người thân thiết với HP.HN vẫn kháo nhau, hồi mới ra, Văn Vinh, Ngọc Tú, Ánh Cường (giờ đã chuyển vào K.Khánh Hòa) đều như vắt chanh, cứ sau mỗi trận đấu lại được các sếp Tập đoàn dúi vào tay vài ?oVé?, vài ?oVé?. Dần dần, thói quen xấu đó làm nảy sinh việc nhóm này bảo vệ quyền lợi bản thân cùng số đồng hương một cách tiêu cực. Đến nỗi, những ai ?ongoại đạo? xứ Nghệ nhắc lại thời gian khoác áo HP.HP vẫn thấy ớn lạnh. Họ thường xuyên phải xù lông nhím để chống chọi lại cả một ?ođế chế? trong và ngoài sân cỏ.
    Xem ra, HP.HN năm nay đang đi theo lối mòn đó, lối mòn từng đưa họ xuống hạng Nhất cách đây 2 mùa!
    Cứ nhìn vào đội hình HP.HN thi đấu khoảng chục trận gần đây, có thể thấy một thực tế: Ông Vinh dùng toàn bộ số cầu thủ nội trên sân là người gốc Nghệ An-Hà Tĩnh và gần như nói: ?oKhông!? với nhóm cầu thủ không có hộ khẩu hai địa phương trên. Nói là ?ogần như? bởi trong ngày cuối cùng đăng ký cho mùa giải mới, trung vệ tuyển thủ U23 Phạm Minh Đức vẫn kịp đến để chiếm một suất trong đội hình xuất phát.
    Ngoại trừ thủ môn Viết Nam, hàng phòng ngự HP.HN có sự góp mặt của 3 cầu thủ từng thuộc biên chế SLNA là Hải Nam (hậu vệ phải), đội trưởng Ngọc Tú (trung vệ) và hậu vệ trái Hồng Nam. Trên hàng tiền vệ, Thanh Trung đã chắc suất, giờ thì cầu thủ chạy cánh vô danh mới ở Hà Tĩnh ra là Đức Thắng cũng nghiễm nhiên được đá chính. Cộng thêm 5 ?oTây? bao gồm 3 ngoại binh xịn cùng 2 người đã nhập tịch là Trần Lê Martin và Phan Lê Issac, đội hình HP.HN đã đủ 11 cái tên đá chính.
    Không phủ nhận Nghệ An, Hà Tĩnh sản sinh ra rất nhiều thế hệ cầu thủ tài năng, tuy nhiên, cách dùng người có phần ?ođồng bào? của ông Vinh đang gây ra làn sóng phản ứng dữ dội. Tất nhiên, quyền quyết định chuyên môn cuối cùng ở một CLB luôn là HLV trưởng. Và thực tế chuyện HP.HN chơi bóng ra sao, hiệu quả hay không cũng chưa có lời đáp cụ thể. Nói trắng ra là họ không cần nhiều người quan tâm. Cứ phải chờ vào giải cái đã?!
    Tôn trọng HLV, các bầu cắn răng đứng ngoài
    Lâu nay, các ?osếp? HP.HN duy trì được một nếp làm việc hết sức văn minh. Đó là HLV trưởng được toàn quyền quyết định trong vấn đề chuyên môn, kể cả lựa chọn cầu thủ. Các vị trí lãnh đội còn lại như BGĐ Cty CP thể thao, GĐĐH, GĐKT (nếu có) đều? miễn dịch với ?omảng? này.
    Từ khi HLV Nguyễn Thành Vinh đặt bút ký vào bản hợp đồng về chèo lái con tàu HP.HN năm 2008 (năm đội tụt xuống hạng Nhất), ông chính là người được hưởng đặc quyền đó. Bầu Tuấn cũng hiểu, HP.HN chưa bao giờ là một thương hiệu mạnh đối với giới quần đùi áo số, vì thế nếu BHL không hoàn thành nhiệm vụ, đó cũng là cách sau này lãnh đạo HP.HN dễ ăn dễ nói khi sa thải.
    Không thể phủ nhận ông Vinh ?ogià? có chuyên môn tương đối ấn tượng. Tuy nhiên, trong thời gian HLV 62 tuổi này bị buộc phải rời xa sân cỏ, đã có rất nhiều thay đổi diễn ra nơi bầu không khí bóng đá nước nhà. Cách HLV cựu trào này từ chối cựu tuyển thủ QG Châu Phong Hòa, Ngọc Thanh, rồi tuyển thủ U23 Xuân Luân, Huy Thái? cho dù sếp HP.HN sướng rơn, càng khiến người ngoài dõi theo ánh mắt hoài nghi.
    Top mấy là vừa?
    Hỏi mục tiêu cho mùa giải mới, HLV Nguyễn Thành Vinh khẳng định: ?oTôi sẽ đặt ra cho các cầu thủ HP.HN mục tiêu cao hơn trụ hạng. Có thể là một vị trí trong top 10?.
    Có thể, mục tiêu đấy cũng là một cách để ông Vinh khích lệ ba quân tướng sĩ. Bởi thực tế nhiều đội bóng mới thăng hạng cứ đặt mục tiêu trụ hạng, để rồi sau đó đến đâu thì đến. Nhưng nếu lật ngược vấn đề, nếu mục tiêu top 10 cũng là cái đích tham vọng mà những ông chủ HP.HN hướng đến, thì liệu nó có tương xứng với tiềm năng tài chính của Tập đoàn kinh tế hùng mạnh trên?
    Nói điều bi quan ấy, bởi ngoài lực lượng còn đang thiếu trầm trọng, thì nội tình của HP.HN hầu vẫn chưa thể giải quyết triệt để theo hướng ?ocục bộ hóa?. Top 10 nổi không?
    Theo VnMedia
  5. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    có bác ợ, cố ko vô địch !!!
  6. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Giải phong trào này chắc là vào cửa tự do và khuyến mãi nước ngọt + mũ chống nắng cho khán giả để thêm thu hút. Ngoài ra rút thăm trúng thưởng, phát phiếu khuyến mãi mua hàng siêu thị ... để tăng nhà tài trợ. Và đặc biệt đặc cách cho đội vô địch không nhất thiết phải tham dự các cúp ở nước ngoài. Các đội về vị trí thứ 2 phải tham dự cho nó thêm phần hào hứng.
  7. GDTLA06

    GDTLA06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Em đang xen trực tiếp 2 trận Nam Định và Đồng Tháp, BD gặp Thannh Hóa
  8. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    261
    Hic...ko xem duoc VTCV3...chán quá, nghe nói trận Thanh Hoá và Bình Dương đang rất kích tính...:
    Sân Thanh Hoá:
    Phút thứ 15, Da Silva chọc khe đẹp để Đình Tùng băng xuống xỉa bóng qua tay thủ môn Thế Anh đưa đội chủ nhà Thanh Hoá vượt lên dẫn trước Bình Dương với tỉ số 1-0
    Có được bàn thắng mở tỉ số, Thanh Hoá chơi hưng phấn hơn và kiểm soát được bóng nhiều hơn so với đội bóng của HLV Mai Đức Chung
    Phút thứ 36, tỉ số đã là 2-0 cho đội chủ nhà Thanh Hoá. Da Silva tiếp tục là người kiến tạo, khi có pha tạt bóng chuẩn xác để Đình Tùng bắt vô lê nâng tỉ số cho đội nhà.
    Nhưng lợi thế dẫn trước 2 bàn của Thanh Hoá đã không dẫn được lâu khi vào phút 39, sau 1 pha phối hợp nhuần nhuyễn De Jesus đã đệm bóng cận thành rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Bình Dương.
    Kịch tính của trận đấu này tiếp tục diễn ra, đúng 3 phút sau khi có được bàn gỡ Bình Dương đã lập lại thế quân bình với pha chuyền bóng của Kesley cho Trường Giang dứt điểm gỡ hoà 2-2.
    Tưởng chừng như hiệp đấu thứ nhất kết thúc với tỉ số hoà, thì tới phút 44 Philani đã có pha dứt điểm rất đẹp từ ngoài vòng 16m50 đưa Bình Dương vượt lên dẫn 3-2
  9. GDTLA06

    GDTLA06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    hài hước lắm bác.... từ phút 40 -44 BD ghi liền 3 bàn, cặp trung vệ của Thanh Hóa (Phước Tứ + ?) quá tệ
    [sign]<!--Sign_End-->
    Được gdtla06 sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 31/01/2010
  10. GDTLA06

    GDTLA06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    VTC3 đang THTT trận Navibank với SLNA
    Trận đó chắc có đáh nhau quá, nhiều pha phạm lỗi ác ý vô cùng. Naviban đang dẫn 1-0

Chia sẻ trang này