1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2010 -Giải bóng đá quốc nội hấp dẫn nhất Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chieucoi, 28/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gdtla08

    gdtla08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    GDTLA04 Bị cướp mất nick bác ạ, ai bảo 05 bị cướp?
    04 là nick đầu tiên của em
    chuyện bài em chất lượng hay ko về lâu về dài xem xét, anh em từ từ hiểu nhau thôi. ko chi phải vội. kính bác
  2. gdtla08

    gdtla08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Khán đài D sân Long An ngày 17-5-2009. ĐTLA - SLNA 2-2
    [​IMG]
    chuẩn bị cổ vũ đội nhà cho trận SLNA - ĐTLA. Hội CĐV SLNA đã thuê 3 xe ô tô 50 chỗ vào ngày 7/2 xuất phát đi Tân an lúc 13h00 . Địa điểm nhà hàng đồi Xanh: 12B Nguyễn Hữu Cảnh Q. Bình Thạnh
    với lịch sử chưa bao jo để thua sân Long An, SLNA sẽ đến sân Tân An với sự tự tin và hứng khởi
    riêng tôi, đây là trận đấu ko thể bỏt qua vì là sự chạm trán của 2 đội bóng mà tôi yêu thích nhất.
  3. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
  4. moviestar88

    moviestar88 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2009
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    122
    Hôm nào SLNA đá với XMHP tại Lạch Tray chắc chuẩn bị 3 xe tù đi cổ vũ cho nó an toàn quá
  5. GDTLA05

    GDTLA05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    đá ở Lạch Tray thì sau này có dịp công tác 1mình tôi vẫn mặc áo vàng ra được.
    cơ bản mình làm khách mình phải kính chủ. Chứ cái kiểu làm khách mà mang theo kiếm, đâạ CSGT, rồi thì quay nguợc ầu xe chặn đuờng quốc lộ thì dân Diễn Châu Nghệ An nó còn hiền đấy, nơi khác nó giết ko còn 1 mạng mà mò về đát Cảng
  6. GDTLA05

    GDTLA05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Mà cá nhân em chả ghét dân Hải Phòg, đội Hải Phòng em cũng là fan
    các bác xem Hải Phòng có dàn ầu thủ nhập tịch và cầu thủ nội quá ngon đó chứ.
  7. ngb

    ngb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Lại giở chất Nghệ ra rồi!
  8. GDTLA05

    GDTLA05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    lão từ cung trăng xuống à? Em Nghệ mà, càn chi phải giở
    [​IMG]
  9. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Nói hơi xấu hổ, dân vùng đấy buôn bán mặt đường nên có hiền thật, quê em không bám quốc lộ như Diễn Châu (hay Quỳnh Lưu nhỉ), loại xe mà hung hăng (thể hiện qua binh khí)+hành khách hung hãn (trong mắt người Nghệ cứ mở mồm là đ.t mẹ kiểu dân Bắc rất dễ ăn đập) như thế mà lỡ chạy vô đường vào quê em (Yên Thành ạ, không bám quốc lộ) nặng thì không chết, nhẹ thì 1 nhát phớ.
    Đùa tí chứ trộm chó trộm lợn lâu lâu lại bị đánh chết, dã man quá, năm ngoái về tết phụ thân kể tháng trước có thằng ăn trộm bị đánh chết vứt xác + dựng xe ngay hiệu sách trung tâm, trước cửa nhà mình mà suýt mửa mật, phụ thân còn băn khoăn bình thường thì dân nó đốt cả xe...(???).
    Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nghệ An là 3 vùng chính trị phức tạp nhứt, nghe bọn bạn nói vậy, cũng tết năm ngoái phi xe máy 18km lên xã Tây Thành (về vị trí địa lý thì chắc chẳng gần gũi gì Tây Nghệ đâu) tán tỉnh con bồ nhí, thằng em nó chạy về kể tối qua có 1 anh mặc áo da giống anh (...) (Ừ, áo đẹp đấy, sao em???)...đi chơi...()...(Mặc đẹp mà không đi chơi thì ở nhà soi gương à)...bị mấy thằng thanh niên xã bên chặt... ...
    Từ đó có đến cũng chỉ dám đến nhà ẻm ban ngày.
    Hè vừa rồi phụ thân đang ở huyện , em đang tung tẩy nấu cơm (mẹ đi vắng) thì phụ thân gọi về "1000 dân xã KT đang vây trụ sở huyện, trưa nay ba không về ăn cơm"-giọng rất bình thản, các ông gặp mấy vụ này quen rồi.
    Ra Hà Nội được 1 tuần, đi uống với anh họ mới ra, nghe kể liên minh 4 xã xung quanh KT cho thanh niên bảo vệ đường chính (toàn bộ thanh niên ạ, nghe hài phết), hể gặp chú bạo loạn KT nào ra là xùy về, không cho ra khỏi xã, chờ Tỉnh về can thiệp.
    Cái này phụ thân kể: 35 xe cớm cơ động trong đêm tối mò về bắt được đâu hơn 100 người, 1 két truyền đơn trong nhà lão thầy bói, nhà ông chủ tịch huyện gần nhà em, bị thanh niên KT trét **** đầy cổng, bọn nó không dám vào vì trong nhà lúc đấy toàn cops...
    1 ngày biểu tình được biếu 200k, nhà nào không theo liên minh bạo động kéo trống kèn đám ma đến cổng chơi nhạc giao hưởng...
    Giờ thì các bác hiểu sao nó nghèo mà cứ nghèo mãi rồi chứ..
    Bảo sao dân Nghệ cứ thích lưu vong như Do Thái, ở lại cái đất ấy mà làm ăn thì xì tin như em có ngày vỡ sọ.
    Được rooney008 sửa chữa / chuyển vào 04:14 ngày 05/02/2010
  10. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Có chuyện này cũng vui, số là trụ sở CA huyện cũng ở bên cạnh nhà (cả km đường toàn cơ quan nhà nước mỗi nhà em lọt thỏm), về cũng nghe mấy chuyện tức cười. Cả mấy tháng trời CA với huyện đội phải dốc binh tướng ra vào tận từng phòng các vị trong ủy ban huyện làm vệ sỹ (cậu em làm vệ sỹ cho phụ thân em ), các ông căm hận mấy chú bạo động tận xương tủy...tranh thủ mấy chú chưa bị giải ra tỉnh, tối tối lại vào trại hỏi thăm sức khỏe...nóng không cháu???...nóng...mần tí cho lạnh hè!!! hoặc ...lạnh....thì lại mần tí cho nóng người...
    Có thằng bạn cấp 3 hiền khô, thi rớt ĐH vào Nam làm công an nghĩa vụ, về em kể cho nghe, nó cười ruồi, ở trong đó bọn tao chơi còn ác liệt hơn...
    Sao lại thế nhỉ???

Chia sẻ trang này