1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2010 -Giải bóng đá quốc nội hấp dẫn nhất Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chieucoi, 28/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Tôi nghĩ là chất lượng ngoại binh ở v-l tốt hơn t-l, tiền nào của ấy.
  2. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    tôi thì k nghĩ thế
    hệ thỗng tuyển trạch của V-league vẫn ng* lắm bạn ah, giá cầu thru ở vn toàn giá ảo thôi.
    V-league chưa bao h có đc ngoại binh đến từ Munich hay Fenabahce , U23 xứ Wales ...thế nhwung Thai-league có cái ấy.
    Cầu thủ tây đến V-league rồi chỉ đến cỡ đảo Guam, Maldives chơi bóng tiếp chứ k có màn đc tiễn đi Úc, Mỹ, Nhật như Thai Lguea.
    thế đủ thấy chất lượng ngoại binh giữa 2 giải khác nhau thế nào r.
  3. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Các cầu thủ ngoại của VN xuất thân không phải từ dân thể thao nên tính cách và phong cách chơi bóng cũng rất...không thể thao Nhìn lại hàng trăm cầu thủ ngoại VL và hạng nhất của VN. phần lớn xuất phát từ các nước châu phi, và châu mỹ hái cafe và nông dân, bên cạnh đó không ít dân tây đen lang thang ngoài đường ở tphcm, xách dày tập chung để mong làm cầu thủ ... tôi không có tư tưởng vơ đũa cả năm nhưng chất lượng thì các bác thấy rồi, chính vì họ xuất phát kém nên nếu 1 ngày nào đó họ thành công thì cũng không giữ được lâu, sinh yêu sách và đứng núi này trong núi nọ (trừ đôi ba trường hợp ngoại lệ).
    Còn cầu thủ trong nước thì chán, tôi chẳng muốn xem. Xem đá bóng nội thì chỉ dành cho người ít thời gian và làm việc trong môi trường căng thẳng xả stress: vừa xem đá bóng vừa xem boxing, rượt đuổi hay những màn bạo lực mà không 1 bộ phim Holiw nào có được, chân thật và sinh động, muôn hình vạn trạng, đâm chém vùng miền, luật thì tùm lum, thích thì ra , nếu không đúng thì thôi, chẳng chết ai ... cầu thủ quốc gia thì ..quên hộ chiếu ...
    Vì thế ra khỏi khu vực Đông dương, VN như con cún giữa bầy sói
  4. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Đây là kết quả của vòng 1/8 :

    HP HN - XMHP : 5 - 4 ( sút luân lưu)
    NĐ - HN ACB : 1 - 0
    SLNA - Viettel : 3 - 0
    NB - LS TH : 3 - 0
    ĐN - CS ĐT : 0 - 2
    SHB ĐN - CT : 2 - 0
    KH - BD : 0 - 1...
    ĐTLA - HAGL : 5 - 4 ( sút luân lưu)

    Như vậy tứ kết chỉ còn HPHN ; NĐ ; SLNA ; NB ; ĐT ; ĐN ; BD ; ĐTLA...Cũng chỉ là những cái tên thuộc V-League, tất cả các CLB hạng nhất đều rơi rụng...Hơn nữa cái cúp này vẫn như mọi năm các đội đều coi là cúp chợ nên đa phần tham gia cho có,chứ chẳng hứng thú gì...
  5. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Sửa lưng bác chút...!HAGL thắng ĐTLA bằng loạt sút luân lưu...
  6. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Mình xem trận này của HAGL. Không Thonglao lối chơi HAGL ít sáng tạo, không Lee ít đột biến. Nhưng bù lại toàn đội lại đá 1 trận hết sức, mà lâu lắm rồi tôi mới thấy họ đá hết sức. Chỉ để thủng lưới 1 bàn trong tình huống mà lỗi thuộc về thủ môn, có thể nói hằng phòng ngự của HAGL đã chơi ổng định đây là điều mà họ cần.
    Một đội bóng không thể sống dự vào 1 cầu thủ. Giống như 1 người mà 1 cơ quan bị bệnh phải phẫu thuật cắt bỏ. Trước mắt phải xây dựng 1 tập thể đoàn kết, tạo cho cầu thủ hưng phấn cao khi ra sân. Rồi có thể tuyển chọn các cầu thủ giỏi vào giai đoạn 2 và mùa giải sang năm.
    Cái tinh thần thi đấu quyết tâm của 11 cầu thủ HAGL chính là điều mà bầu Đức muốn khi ông phải bỏ Lee Nguyễn. Hi vọng cái tinh thần ấy lâu dài chứ không chỉ 1 trận.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Xi Măng Hải Phòng sau 3 trận không biết thắng



    Khổ thân ông Dũng
    HLV Vương Tiến Dũng đang rất buồn rầu khi XM.HP với dàn lực lượng toàn tinh binh chỉ mới có 1 trận hòa sau 3 trận đã đấu.
    Trước mùa giải, nhìn những gì đội bóng đất Cảng chuẩn bị, giới chuyên môn và người hâm mộ không ngần ngại ?ođề cử? thầy trò HLV Vương Tiến Dũng vào nhóm đội có khả năng đoạt thứ hạng cao ở mùa bóng năm nay. Thế nhưng, mọi chuyện dường như đang diễn ra theo chiều hướng xấu cho ông Dũng và các cầu thủ của mình, đặc biệt là ông thầy họ Vương.
    Đội bóng thất bại, tất nhiên sẽ có nhiều nguyên nhân. Nhưng, nói gì thì nói, với cương vị là người đứng mũi chịu sào, ông Dũng phải là người chịu trách nhiệm cao nhất. Nhìn những con người mà hiện nay ông Dũng đang có, chắc chắn sẽ có không ít đồng nghiệp ở những đội khác thèm thuồng. Song, đấy cũng là nỗi khổ của ông Dũng. Bởi đấy là những cầu thủ có cá tính cao.
    ?oNắm? được phần hồn của những con người dường như không phải là sở trường của ông Dũng.
    Thời còn thi đấu, ông Dũng đá ở vị trí hậu vệ, khu vực thường tập hợp những cầu thủ có ?omáu mặt? và cá tính mạnh mẽ, nhiều tiểu xảo. Nhưng riêng ông Dũng thì không. Ông yêu sự nhẹ nhàng, thanh thoát, trân trọng cái đẹp. Cứ nhìn vào cách ông xây dựng lối chơi ở những đội bóng mà mình đã từng kinh qua thì khắc biết. Từ Thể Công, Cần Thơ, Bình Dương cho đến Hòa Phát Hà Nội, và bây giờ là XM.HP. Ở đâu, ông Dũng cũng muốn đội bóng của mình chơi không những hay mà còn phải đẹp. Hỏi những người từng ở bên cạnh hoặc dưới trướng ông Dũng, chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời, rằng chưa bao giờ thấy ai hiền như ông.
    Những Leandro, Aniekan, Lazaro, John Wole, Bật Hiếu, Minh Châu, Đức Dương... hiện giờ chưa phải là một tập thể đáng sợ. Xét ở khía cạnh chuyên môn, đây chưa hẳn là lỗi của ông Dũng. Nói thẳng ra, một khi những con người kia không cùng nhìn về một hướng thì cỡ HLV Mourinho bên trời Âu cũng bó tay. Thế nên, vấn đề đặt ra ở đây là ông Dũng phải được sự hỗ trợ của những người xung quanh. Bằng không, để ?onước đến chân? thì đã muộn.

    =========================
    Nhớ hồi mùa giải trước khi HP tìm một HLV để xây dựng chiến lược thành thế lực như Liverpool của V lit tui đã có bài nên mướn Chung xe ca...đừng có rước Phúc Gà Thể Công, sinh ở Hà Giang trưởng thành từ lò NA. Bởi tui không tin vào khả năng của lão thầy bùa này ....bố khỉ với thời gian thì càng cm nhận xét tui không xai .
    Những cái tên đỏ mà HP có trong tay (nhất là ngoại binh) không đáng sợ thì V lit chẳng có ngoại binh nào đáng để sợ nửa.
    Nhưng mà Chung xe ca giờ đã tìm được nơi ấy bình yên ở Bình Dương rồi . Tính tình người Hà Nội cổ trong sáng và thầm lặng của Chung xe ca phù hợp với cái nơi chiêu hiền đãi sĩ Bình Dương Quân . Không phù hợp những nơi long đàm hổ huyệt đất bắt khi ông bị coi như thằng còn thằng thì lại trở thành ông .
    Giờ Hải Phòng đúng là tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận .
    Nhìn quanh chẳng còn ai cho chiến lược lâu dài .
    Chỉ cho 1 cái tên Peter Withe cựu HLV Thái . (Chắc cũng chừng 20k) tuy không bằng Tồ...Mou của ĐNA cũng đủ ngang mức đưa HP trở thành Liverpool.
  8. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hòa Phát HN- LS Thanh Hóa : 3-2(KT) (HP.HN: Eduardo- penalty 22?T, Đình Hưng 45?T+2, Văn Vinh 67?T. LS Thanh Hóa: Đình Tùng 16?T, Bảo Khanh 45?T)
    Megastar Nam Định- Navibank SG : 1-2 (KT) (M.Nam Định: Gaspard 10?T. Navibank SG: Văn Lâm 68?T, Hoàng Đảm 70?T)
    TĐCS Đồng Tháp - XM the Vissai Ninh Bình: 5-2 (KT) (TĐCS Đồng Tháp: Được Em 6?T, 42?T, 66?T; Sunday 46?T, Văn Nghĩa 83?T. XM. Ninh Bình: Gustavo 25?T, Việt Thắng 85?T)
    HA.GL- B.Bình Dương:2-0 (KT) (HA.GL: Minh Thiện 15?T, Evaldo 72?T)
    ==========================
    Tạm thời cập nhật các trận đấu đã KT. Sau sự kiện dàn sau BD chích xike thì đã thua HAGL què quặt, 1 trận đấu tôi xem cũng hơi nản dù chú BLV nói sai liên tục. Chú Thanh Hóa thì coi như xong, chuẩn bị mua đội bóng khác, mấy chú TC ở TH chỉ phá hoại thôi chứ không làm nên trò gì đâu. ĐT làm 1 cơn mưa tại cao lãnh.
    T&T của siêu sao xứ nghệ đang bị dẫn tại LA, trong đi đứa con còn lại của bầu Hiển lại đang dẫn khánh hòa
  9. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Em có thắc mắc, các bác giải thích hộ em sao trên
    http://livescore.com/soccer/vietnam/
    lại có đội "The Cong Ha Noi" và "Quan Khu 4"
  10. tranduclai

    tranduclai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vinh
    (16h30)
    SLNA- XM.HP (BĐTV trực tiếp)
    2-4 (KT) (SLNA: Vidovic 42?T, Quang Tình 76''. XM.HP; Đặng Văn Robert 61?T, Leandro 69?T, John Wole, Lazaro 90?T)

    Kỳ này chắc cổ động viên HP lại bị đập nữa rồi. Có khi công an quê Choa tham gia luôn cho vui.

Chia sẻ trang này