1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2010 -Giải bóng đá quốc nội hấp dẫn nhất Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chieucoi, 28/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Thuốc nổ thắng Mê ga sờ ta Nam Định 2-0.
    Ngày mai thế nào cũng có cả loạt bài nâng bi, liếm hòn với thổi kèn cho mà xem.
    Nội dung thì phong phú lắm đại loại như giá trị, đẳng cấp của một ngôi sao, hay là kết quả mấy tháng đi đánh giày, ăn mỳ tôm với mài đít quần trên ghế đã thu được quả ngọt... và quanh quẩn đấy...
  2. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    Hôm nay rảnh rỗi ngồi coi hết trận này,mình có vài ý kiến thế này V-League sẽ hay và hấp dẫn hơn nếu:
    - Cái đập vào mắt người coi truyền hình là khả năng của thằng đạo diễn quay trực tiếp.Mình không rõ loại máy mà tụi nó quay là máy gì số lượng bao nhiêu, thôi thì với sự đầu tư còn hạn chế thì có mà dùng là tốt rồi,mình chỉ có đôi lời về cảnh quay và góc máy.
    > Như trận này thì nói chung tụi nó quay thế là ổn,không còn Zoom cận cảnh như những trận đá ở Hàng Đẫy hay ở 1 số sân khác.Hình như sân của Ninh Bình nơi tụi nó đặt máy chính là khá cao thì phải.
    > Cảnh quay vẫn không theo kịp diễn biến của trận đấu.Người xem sẽ cảm thấy nhàm chán khi máy cứ rê đi rê lại trên sân,bối cảnh quá ít sẽ gây buồn ngủ nếu trận đó lại quá chán nữa ...Như bọn truyền hình Đức (mọi người sẽ cho là mình so sánh khập khiễng nhưng không phải đâu) góc máy của nó thì khỏi chê,số lượng máy của tụi nó chắc rất lớn và chất lượng.Cái này mình không bàn đến nhưng trong bóng đá tụi nó phải biết tập trung vào điểm nóng.Điểm nóng thường là ở trên sân,nhưng cũng có thể là ở đường pit, khu vực kỹ thuật của 2 đội, trên khán đài,các nhân vật VIP.Cụ thể như ở trên sân,các tình huống bóng hay của V-league là ít là đương nhiên rồi và dở thì rất nhiều, nhất là bóng chết hoặc câu giờ của cầu thủ.Lúc đó sao tụi nó không chèn vào vài pha bóng hay (động tác kỹ thuật của cầu thủ,tình huống qua người,pha đảo bóng,một cú sút hay ...).Nói chung là thằng đạo diễn nó lười hoặc là có quá ít máy quay mà tụi nó chỉ chăm chăm vào trận đấu thôi ngoài ra nó cóc thèm quan tâm.Một ví dụ cụ thể là các tình huống nhạy cảm những màn xô xát ở trên và dưới sân tụi nó thường chiếu cho có lệ,chắc sợ đụng chạm hoặc sợ gây phiền hà...
    - Cái thứ hai là cách chơi của cầu thủ và khả năng điều hành của VFF.
    > Về cách chơi của cầu thủ mình,có thể do sức ép về thành tích nên các cầu thủ nội chơi khá rát và rắn,xử lí tình huống thường là muốn chơi nhanh nhưng khả năng đọc trận đấu kém nên thường lúng túng và rối rắm.Kỹ thuật cơ bản nói chung là còn tệ cầu thủ nhỏ con,có thể hình khiêm tốn thì nên chạm bóng thông minh (Cecs là ví dụ),thấy không qua dc thì chuyền về hoặc chuyền sang ngang đi đây cầu thủ mình cứ cắm đầu và muốn phất bóng lên trên.
    > Về cách điều hành của VFF: để có 1 giải đấu thành công thì không phải cứ không có xô xát hay đổ vỡ của cái gì đó là dc coi là thành công dc.Như những vòng trước,các trận đấu của V-league luôn nóng và nhiều khi nóng trên mức cần thiết,các trận đấu của Premier League kể cả là Derby đôi khi cũng không nóng đến như thế.V-League không thiếu những pha bóng triệt hạ,những tình huống ăn vạ,rồi câu giờ lộ liễu .. người xem thừa biết chả lẽ VFF không biết.Để cho V-League có 1 thứ bóng đá dc gọi là tương đối đẹp và sạch thiết nghĩ VFF nên xử nặng với những tình huống triệt hạ đối phương,câu giờ lộ liễu và rất phản cảm.Trọng tài Việt thì rõ ràng là yếu về chuyên môn rồi nhưng cũng kém nốt về xử lí tình huống.Mình ví dụ cách rút thẻ hay thổi còi của trọng tài mình ít khi dc các cầu thủ tôn trọng và thực hiện đúng mực và các cầu thủ dường như cóc sợ trọng tài.Buồn cười thật, trọng tài là "vua" mà còn không sợ thì ra cái thể thống gì.Nhưng rõ ràng là các ông vua áo đen của VN không có dc cái uy cần thiết để điều kiển trận đấu.Mình cho rằng nhiều trận ở V-League ngôi sao trận đấu chính là trọng tài: trọng tài phá hỏng trận đấu vì thiên vị đội này đội kia, cắt còi vô duyên.Để trấn áp những cái đầu nóng của cầu thủ các ông thường là lôi cái thẻ vàng ra rồi dư dứ ở trên tay ...hành động này có ý là (DCM mày,mày cẩn thận đấy ông đang cầm thẻ này,mày ngon thì mày cứ cương đi ).Những tình huống này mình thường bật cười vì liên tưởng đến việc "người lớn bắt nạt trẻ con" .Thế nhưng các cầu thủ V-league "dị" lắm,chân tay sẹo thì ít mà sẹo đầu thì nhiều,ít khi nào thấy các ông vua áo đen mình bắt thóp dc thằng cầu thủ.Các tình huống xô xát, xô "chậu" các cầu thủ mình thường bu lại để uy hiếp đối phương và trọng tài.Nhiều tình huống máy Zoom cận cảnh thấy mấy ông vua áo đen của mình rút thẻ mà cứ lén lén lút lút đến tội,mặt thì phờ phạc vì phải chạy nhiều,chân tay thì cứ gọi là Camorun gọi bằng cụ.Các ông thường ngó trước ngó sau cái đã, ban đầu có chỉ đạo là thiên vị đội nào rồi thì e hèm để xem xét cái đã.
    Nói về các tình huống hài hước của các ông vua áo đen thì còn nhiều lắm,người Việt mình có câu "chín bỏ làm mười" (em ngu dốt đíu hiểu ý tứ của câu này),thôi thì dần dần từ từ, V-League có phải đẳng cấp Pro éo đâu mà đòi trọng tài như giải Anh giải Ý,âu cũng là con người,người trần mắt thịt cả chứ có phải Hawk-Eye éo đâu các bác nhỉ.
    Ấy thế nhưng mà V-leage cũng có cái đáng phải tự hào,không tự hào sao dc khi V-League thuần hóa dc gần như là hầu hết các ông Tây (em thích Hoàng La nên không cộng vào đây,tuy nhiên hôm nay Ninh Bình thua 1 phần có lỗi của chú ấy).Leandro tài năng thì mình thấy là rất ổn,nhưng tật thì trời ơi...nếu bây giờ chú ấy có thời gian nhìn lại mình trên tivi và so sánh các hành động của chú ấy lúc mới qua Việt Nam chơi bóng và bây giờ nó có khác cái tí tị tì ti gì không.Em thề rằng nếu bác nào ít coi bóng đá,mà thỉnh thoảng hay Stress thì cứ xem bóng đá... vui phết đấy.Các ông Tây sau 1 hoặc vài mùa thì xử sự trên sân như cầu thủ nội hết,cũng lao vào tranh cãi ở những tình huống vớ va vớ vỉn (díu hiểu ko biết tiếng Việt thì nó nói những cái gì nhỉ),khi dc quả phạt trực tiếp cũng cố đẩy thêm vài cm hay mắt liếc mắt lơ thấy ko ai để ý thì ăn gian hàng mét.Thôi lan man quá em đíu nói nữa.
    => Vui thì vui đấy nhưng thường là buồn,giá như các ông trong liên đoàn bớt đấu đá,chỉ tay năm ngón đi, tập trung sao cho V-league nó đẹp đẹp tý.Bóng đá Việt có nhiều tiềm năng,doanh nghiệp đang đua nhau dùng bóng đá làm công cụ để PR vì người dân mình khá máu me,sự thành công của các cấp đội tuyển là cú hích về nhiều mặt cho cả xã hội nữa.Nhiều người và các "chiên gia" của ta cứ nói V-league là số 1 là năm bờ oăn của khu vực nhưng em thấy đíu đúng,cá nhân em thấy nó giống như một cô gái mình dạo đây mặc cotton đen từ ngón chân đến cái nơi sâu thẳm ấy,bên ngoài thì quần sooc lửng bé tí tọe à,xinh đẹp chân dài thì không nói,đằng này thấp dí dị cũng như vậy,không khác gì gái làm tiền (em xin lỗi các bác em hơi bẩn).Cũng như bài viết của em, trên thì có vẻ sạch sẽ nhưng dưới thì bẩn (em tự thấy như thế).Thôi em lượn vậy ... muốn văng tục quá cái xã hội này.
  3. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    cu CV cũng đã khai hoả, mai báo lại có bài để viết, để bình luận và anh em 4rum có việc để làm
    Riêng về chú ĐN thì năm nay nếu chú không buông VL thì coi như ngôi đầu thuộc về chú, hiện nay có bao nhiêu đội muốn chơi sòng phẳng và có thực lực sánh ngang với ĐN? BD ư, xưa rồi sau 2 tran thua, ĐTLA? top5 là cùng, HAGL thì đang ngụp lặn suất trụ hạng, HP? trận được trận không, quanh đi quẩn lại chỉ còn 1 số anh quấy rối như T&T ... mà thôi.
    Như thông lệ của VL, cứ lên ngôi là làm liền 2 năm giữ cúp, năm nay chẵc cũng thế. Ngôi vô địch coi như có ứng cử viên sáng lạng.
    Còn cuộc chiến trụ hạng thì sao? dàn sao Thể công về Thanh Hoá chẳng ra sao, thua tè le và coi như rớt hạng, HLV chắc là bị đuổi thôi. Chú Nam định, NAVI , ĐT ... thì cũng ngấp nghé. Nếu cả hội cùng nhau dẫm lên 2 anh TH , NĐ thì coi như 2 suất xuống hạng chắc suất, còn 1 đội PO đang tìm chủ, có khi nào là HAGL không?
    Trong cương vị của cầu thủ LHĐ luôn thua Sắc, nhưng ở HLV anh quả là gặt những hương vị ngọt ngào
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đang chờ xem mấy ông thần nước mặn ăn hôi gốc NA hôm nào khen Kiatisak và bầu Đức hết lời vì dám duổi Lee Nguyễn ....(Chẳng là vì thằng suy dinh dưỡng Vinh Ròm nó không thể ss với Lee Nguyễn trên sân ...có khi cả ngoài sân ấy chứ - Em Pha Lê dù sao còn lóng lánh hơn em Thuỷ Tiên ...một tẹo ,,,,mà ẽm lại đíu thìm nhìn anh Vinh niềm tự hào xứ nghệ nửa mặt lại chịu anh Lee nên mất lòng đồng hương ta chăng? Toàn những chuyện dỡ hơi nhưng đám hẹp hòi dân trí còi lại coi to tát cứ chờ cơ hôi là nhào ra mà cắn) . Không gì đã hơn là HAGL và Lee Nguyễn chia tay ....thực chất có vậy ...mà các bố chà đạp rồi tâng bốc Sắc và Đức ôi thôi đủ kiểu (chưa có bao ăn nhậu à nha ...chứ có chấm mút thì viết bài không thua đám Phạm Tấn với Tuỳ Phong đâu). Vô đây mà ca ngợi sự sáng suốt của bầu Đức, tài và uy của thằng Sắc Thái dúi ...trong trân Đà Nẵng -HAGL 0-3 cho bà con sáng mắt cái . Tương lai HAGL mùa này sáng như thế nào mà Lee Nguyễn ra đi nó sẽ luyến tiếc . Luyến tiếc cái cơ hội vật vã trụ hạng chăng ?
    Mịa Bình Dương mới thua Gạch 0-1. Bình Dương và Gạch đấy ....vẫn là thế lực lâu lâu xẩy 1 vài trận một mùa giải nhưng giá trịnh và niềm tin thì không phải bàn . Còn ông HAGL tiếp tục bưng bợ mấy ông Thái mùa này sẽ là mùa thứ 4 phấn đấu trụ hạng chăng ? Ca ngợi là ngay lúc thua trận như vầy nè ...để xốc lại tinh thần.
    Đề nghị HAGL và Sắc liên lạc gấp với Siêu Sao tiền vệ kiêm chủ buôn bán độ Quốc Vượng một tài năng bóng đá đất nghệ và V lit đã từng ầm ỹ đi ở mùa trước mà xuống nước mùa sau đang âm thầm mà thâm trầm ở đội hạng 1 hay 2 gì ở Hà Tĩnh . Bầu Đức nên đổi mới tư duy thâu nạp nhiều nhân tài xứ nghệ vào (một đám chúng nó đang thất nghiệp kìa toàn 26-28 cả đấy) ....lứa thế hệ vàng Văn Quyến, Công Vinh năm xưa giúp SLNA làm mưa tanh gió máu V lit . Nếu những Tân Thịnh, Công Mạnh, Quốc Vượng....mà hợp cùng đám Thái nhập tịch + đám ngoại binh + đám cởi voi thành cầu thủ ....có lẽ sẽ vô đối V lit mất . Vào sân anh nào đá võ muray thái thì đá, anh nào cởi voi thì hú anh nào bán thì bán anh nào đốn củi thì đốn anh nào tây ba lô thì xục sạo giao hưu ....một lối chơi đa dạng hội nhập như vậy e muốn phá thế cũng rất nhức đầu . HAGL .....tương lai thuộc về ....giải Tứ Hùng Galaxy !!!!!!! Hic nghe cứ như trái đất lại nhớ chị Hằng . Mịa sân V lit đá điếu xong đòi đi đá tứ hùng ....đúng là khùng cũng không còn giới hạn .
  5. chieucoi

    chieucoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]

    Có lẽ CĐV HP đi cổ động chủ yếu để khoe PHÁO SÁNG.Đội bóng HP thuộc loại làng nhàng ,chẳng có bản sắc gì.Cầu thủ nổi tiếng cũng chả thấy ai ngoài ông Denilson đến tắm biển Đồ Sơn vài ngày rồi về.
    Nhiều khi cũng thấy thương thương.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Đọc bài của lão Tuấn cứ như 1 bài văn trào phúng, cứ là ôm bụng ra sàn cười lăn cười bò
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Hàng tiền vệ HP giờ ko thuộc hạng làng nhàng đâu bác ợ! Leandro + Aniekan quá khủng còn gì?
  8. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Việc 2 chú HP sáp la cà là chuyện bình thường của BĐVN, BĐ là môn thể thao giàu tính nghệ thuật và bạo lực mang ảnh hưởng của điện ảnh, những màn rượt đuổi, song phi, chửi nhau và nâng bi luôn được tìm thấy, chỉ khác là bàn thắng và chất lượng thì kém Chú ĐTLA chơi trận được trận không, theo tôi em ĐTLA cùng lắm là top 4, cón chú BD đang sa sút sau mấy cái vụ hít chích, có khi các chú BD đang lo lắng bị kiểm tra hít chích nên tâm trí không vững để đá, năm nay BD có lẽ cũng chỉ vào được top 3 (nếu cố gắng). Riêng chú T&T và ĐN của Bầu hiển đang ngon, mịa 2 vị trí số 1 của lão cả, ĐN thì ngon rồi, máu lửa và chất lượng. Hy vọng là chú HAGL thua thêm 1,2 trận nữa để tiễn chú Sắc về cho nhanh, các chú HAGL luôn làm tôi thất vọng, đầu mùa to mồm mà đá thì như đội bóng làng
  9. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Cú song phi của QH và chàng đen khá đẹp, chuẩn ... chú PV nào nhanh tay chụp cũng nhanh, trở lại diễn biến của việc boxing sau trận đấu
    Bức xúc vì tuột chiến thắng phút chót, tiền vệ Aniekan (mang băng đội trưởng của Hải Phòng từ phút 89) hướng về thủ môn Quang Huy đấu khẩu dữ dội ngay sau khi trận đấu kết thúc. Anh cho rằng Huy là người mắc lỗi chính trong cả hai bàn thua. ..........Thủ môn người Nam Định tức giận phản ứng, ném chai nước uống dở vào người Aniekan............ Ngôi sao người Nigeria lập tức tung cú đá thẳng người Quang Huy. Thủ môn này cũng trả miếng bằng cú đá kiểu võ kungfu. Phải rất vất vả ban huấn luyện và các cầu thủ còn lại của Hải Phòng mới tách được hai cầu thủ, ngăn không cho sự việc đi quá xa.
    Trước khi Quang Huy và Aniekan đánh nhau trên sân Ninh Bình chiều chủ nhật, Hải Phòng từng kỷ luật Bật Hiếu và Văn Nam do lỗi đánh nhau trên sân tập.
    Đội Ninh Bình trong trận đấu với Hải Phòng cũng phát sinh sự cố. Phút 60, tiền vệ Rafael bị HLV Robert Lim đưa ra sân. Ông Lim sau đó đã cho rằng chính Rafael mắc lỗi gián tiếp trong bàn thua đầu tiên của Ninh Bình. Rafael nổi cáu với HLV Lim, định lao vào ăn thua đủ với ông thầy người Singapore, nhưng các cầu thủ dự bị kịp thời can thiệp.
    ==============
    chú QH này là tuyển thủ QG mà chú cũng vô học bỏ mịa, tin rằng ông Tồ khép cửa ĐT lại với chú này cho em nhờ. chú đen kia sau trận này cũng ra đi thôi, hôm trước còn ăn thua đủ với leandro
  10. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    XM HP muôn đời mắc bệnh cố hữu là thể lực kém
    ko ai bàn cãi Leandro- cựu tuyển thủ U20 Brazil cùng dàn hảo thủ Robert, Aniekan, Lazzaro...... mà đội bóng khác đều mơ ước. nhưng các cầu thủ XMHP đá tới phút 70 là lo đi bộ, phá bóng bừa thôix

Chia sẻ trang này