1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2010 -Giải bóng đá quốc nội hấp dẫn nhất Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chieucoi, 28/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Mai đức Chung được cả nước tung hô tài năng ko kém gì tồ mà sao huấn luyện Bình Dương đá đấm chẳng ra cái mẹ gì hết
  2. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Vài đứa PTV nó ghét nên dìm ông Tô nâng ông Chung thôi. Chung có tài nhưng so với Tô thì mới khoảng một 8 một 10, chưa thể sánh ngang được.
  3. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Tự cho là Tồ chỉ bằng HLV nội, ko thèm làm trợ lý trong khi Công Minh thì làm trợ lý cho ca Ridle va Callíto===> hiểu đựoc cái dở của Riđle và học đựoc cái hay của Tồ. Có vẻ những cầu thủ chưa nổi tiếng vào tay Tồ thì đựoc khai sáng về tư duy chiến thuật và đá tiến bộ, còn đã là sao thì vào tay ai thì cũng .... vô ích. Đa số HLV "lão làng" toàn là chọn đội mạnh, nhiều sao sẵn rồi bắt chạy theo ý mình chứ không nâng cấp đựoc tư duy của cầu thủ.Có ông nào chịu khó gắn bó với đội vô danh tù giải hạng nhất rồi lên chuyên nghiệp đoạt cúp như Tồ thì hãy làm chuyên gia bình luận về Tồ .
    Không biết sao có vẻ ông Chung này quen đóng thế hơn là tính chuyện đừong dài. Đóng thế thì chỉ cần những chiêu mì ăn liền, xài 1 lần rồi bỏ còn chuyện đừong dài mới là đấu trí thật sự.
    Nhiều tờ báo đổ thừa là vì Bình Dưong quá tải, nhưng quá tải thì tại sao lại chơi đội hình tấn công trận với GDTLA?
  4. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    hơ hơ....về tầm HLV thì Chung cũng chỉ đáng học trò của Jose Luiz. ngang ngang Công Minh
    tầm cầu thủ thì cầu thủ nội chả ai qua được Minh Phương, 1 nhạc trưởng toàn năng. Cầu thủ ngoại thì Antonio với Philani kèn cựa, Kesley cũng chỉ trận đc trận không
    Bình Dương có thể lên ngôi vô địch nhưng muôn đời ở cái vùng Nam Bộ không bao giờ vượt qua cái bóng của ĐTLA
    Mùa này vũ khí mạnh nhất của GĐTLA là lối chơi gắn kết, chiến thuật hợp lý của HLV lão làng cùng dàn cầu thủ trẻ trưởng thành và nhạc trưởg toàn năng Minh Phương là ngòi nổ, chỉ có thể là GĐTLA mới ngăn được bước tiến của Đà Nẫng
  5. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    680
    Hôm qua ấn tượng nhất là Đình Tùng, đang dính chấn thương mà vẫn ghi bàn được: trong tình huống ghi bàn, Tùng né được 2 pha chặt chém chân cuả SLNA rồi làm quả cứa vào góc xa.
  6. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Thanh Hoá và Nam Định năm nay vô phương cứu chữa, thực lực của Nam Định thì chỉ ở tầm trung bình của hạng nhất chứ không nói đến V-lích, Cầu thủ nội toàn thằng lởm khởm còn tây cũng thuộc loại vứt đi,Lãnh đạo thì chỉ toàn lũ Xâu bọ ghét người tài chỉ biết vơ vét vào mình, Còn Thanh hoá thì khác, Nếu vẫn đội hình đó nhưng để ở 1 tỉnh khách thì không phải lăn tăn về chuyện trụ hạnh như ở Thanh Hoá thì chắc chắn xuống hạng, Em ko biết ở trong Nam thế nào chứ ngoài Bắc đặc biệt ở Hà nội dân mình ghét nhất dân Thanh Hoá,dân Thanh Hoá cực kì bẩn tính, luơn lẹo ( Em nói thực tế cuộc sống nên bác nào TH đừng chửi em ) Vì vậy nên mấy chú Thịt Chó bị ép vào TH thì bản thân chẳng chú nào thoải mái rồi, chỉ mong muốn nhanh nhanh hết hạn 1 năm để các chú đó tìm bến đỗ mới, vì vậy còn đá đấm gì nữa, nói chung xuống hạng cũng là điều tốt cho 2 tỉnh này, để họ biết thay đổi để chạy theo guồng quay chung của nền bóng đá, đặc biệt là phải thay mấy chú LĐ thì mới khá nên được
  7. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    ĐTLA có thể chơi ngang ngửa và ngăn được bước tiến của ĐN được 1,2 trận... còn tính lâu dài của cả mùa giải thì ĐTLA không có trình, không đủ thực lực và thiếu tham vọng.
    BD có lực, đội hình khá mạnh và nhiều tham vọng nhưng lại khủng hoảng vào lúc này, bị các đối thủ kèn cựa, Ông Chung cũng không phải là HLV cá tính và giỏi khi HL đội tuyển nam, ông chỉ thích hợp cho giải nữ, thành công của mùa này BD là khá thấp, hy vọng chờ lượt về thôi. Nhưng nếu thua thêm 1,2 trận nữa trog các lượt tới thì con đường trở lại vô địch chờ năm sau.
    Chú Thanh Hoá và NĐ thì chuẩn bị mua đội khác là vừa, xuống hạng tới nơi. Nếu 2 đội này choảng được HAGL thì có xuống hạng cũng vinh quanh phút chốc. Biết đâu Lee lại quay về HAGL thì sao?
    ĐN mùa này đội hình cũng quá khủng, chất lượng nội ngoại khá ngon, to đen, nhập tịch đều đầy đủ, tiền không thiếu, khán giả quá nhiều và chơi máu lửa. Xem ra chức vô địch khó thoát khỏi ĐN
  8. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    cách đây không lâu khi ĐN phơi áo 0-3 trước Muangthong trên ải Chi Lăng, tôi đã nói rồi: ĐN cơ bản trận đó không mặn mà lắm, chứ nếu siết quân mà đá thì ko đội bóng nào có thể cưỡng lạiđược lối chơi của ĐN đâu.
    Các đội bóng khác bây jo mà đem quân chọi với ĐN là tơi bời ngay, nếu trong 1 trận đấu 1 chọi 1 thì chỉ có thể là GĐTLA với tài năng của Minh Phương, tài điều binh khiển tướng của Luiz thì may ra cầm cự với ĐN
  9. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    nói như ***
    cái bệnh cố hữu của người vn : thắng thì tung lên mây, thua thì dìm xuống kứt
  10. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Hehe, chú Q.Huy đá quả hơi bị nghề nhể, nhìn hình thì đoán chú này chơi chiêu song phi 2 chân thân song song với mặt đất. Anienkan nó mà né được phản đòn thì chỉ có nước giống Ramsey hay Petr Cech
    Bóng đá VN mình đặc trưng là cái tính không chuyên nghiệp, hơi tý là bay vào đập nhau mặc dù đập nhau chỉ có mất tiền chứ đâu được tặng tiền. Tuần trước coi HAGL-BD táng nhau hoành tráng, tuần này coi HP-NB mấy pha suýt đập nhau, ra là cuối trận các chú ấy cũng song phi như thường

Chia sẻ trang này