1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2010 -Giải bóng đá quốc nội hấp dẫn nhất Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chieucoi, 28/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Bốc phét
  2. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Theo bản hợp đồng mới Tấn Trường sẽ thi đấu cho Đồng Tháp đến hết năm 2013. Số tiền lót tay này đã giúp anh lập kỷ lục về khoản phí chuyển nhượng dành cho các thủ môn nội ở V-League. Trước đó, thủ môn Quang Huy của Nam Định có giá chuyển nhượng 3 tỷ đồng khi về Hải Phòng ở mùa giải năm nay, trong khi thủ môn tuyển Việt Nam Dương Hồng Sơn khi mới đầu quân cho Hà Nội T&T cũng chỉ có giá hơn 2 tỷ đồng.
    http://www.bongda.com.vn/VDQG-V-League/Tin-tuc-V-League/87257_Dong_Thap_chi_5_ty_dong_de_giu_chan_thu_mon_Tan_Truong.aspx
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cao Su Đồng Tháp: Những người "bắn đạn băng"16:33 15/3/2010
    Xem thêm: Samson Kayode, Navibank Sài Gòn, Lương Văn Được Em
    Ông Bảo - HLV Navibank Sài Gòn - ngơ ngác sau trận thua 1-4 của đội nhà. Dường như ông vẫn chưa "hoàn hồn" sau cú nã "đạn băng" của Samson Kayode bên phía CS Đồng Tháp vào lưới đội mình ngay tại sân Thống Nhất.
    >> Pháo thủ ngoại
    >> Navibank SG thua thảm ngay trên sân nhà
    >> Samson: Tài năng được khẳng định
    >> Người "đủng đỉnh" trên sân
    Vòng 3 V.League tại Cao Lãnh, người Đồng Tháp Mười được chứng kiến cú hat-trick của Lương Văn Được Em vào lưới V.Ninh Bình giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc 5-2. Chiến thắng này có yếu tố "thiên thời" khi V.Ninh Bình (dẫu được mệnh danh là đội bóng máu 360 độ) đã tan chảy dưới nắng "quái" Cao Lãnh.

    Sau Timothy, Đồng Tháp lại có "hung thần" mới - Samson Kayode (vàng). (Ảnh: VSI)
    Nhưng công bằng mà nói, CS Đồng Tháp hôm đó đã chơi một thứ bóng đá tấn công tổng lực, nhuần nhuyễn đến thích mắt. Đây mới là yếu tố căn bản giúp đội bóng của HLV Phạm Công Lộc áp sát khung thành đối phương một cách đa dạng, sắc sảo và hiệu quả. Và nếu lần lượt Văn Mộc hay Samson tận dụng tốt cơ hội mà các đồng đội tạo ra thì tỷ số có lẽ sẽ không dừng lại ở đó.
    Tuy nhiên 5-2 cũng đã là một kết quả đậm đà cho đội chủ sân Cao Lãnh. Và đáng khen hơn cả vẫn là cái tên Lương Văn Được Em với 3 lần "nã đạn" tung lưới "người nhện" Đinh Hoàng La. Hết giờ đấu, người Cao Lãnh xuýt xoa tán thưởng Được Em mãi, và có người nói vui: "Được Em bắn đạn băng".
    Gạt bỏ yếu tố "thiên thời" sang một bên, chuyến làm khách trên sân Thống Nhất của đội bóng miền Tây này trước Navibank Sài Gòn trong lượt đấu chiều qua một lần nữa cho thấy sức mạnh chẻ tre ở hàng công mà xuất phát điểm vẫn là lối đá tổng lực nhanh và nhuần nhuyễn.
    Chỉ trong vòng 10 phút, khung thành Đậu Ngọc Tân đã phải 2 lần rung lên bởi những cú "ra đòn" của Samson Kayode. Đó là một pha thoát xuống, xé toang hàng phòng ngự giăng ngang chưa kịp ổn định của đội chủ nhà để ghi bàn ở phút thứ 4. Và chưa đầy 4 phút sau, từ một đường tạt bóng bên cánh phải của Lương Văn Được Em, "hung thần" Samson đã lao vào đánh đầu cắt mặt nâng tỷ số lên 2-0.
    Nhận thêm bàn thua thứ 3 ở phút 17, từ chân sút Samson, Navibank Sài Gòn dù đã thay cả thủ thành Ngọc Tân bằng thủ môn kỳ cựu Đức Hùng song vẫn không ngăn được cú "ra đòn" tiếp theo của Samson ở phút 58, để cầu thủ người Nigeria này kết thúc một ngày "bắn đạn băng" tiếp theo cho CS Đồng Tháp.
    Không có Đình Luật chỉ đạo ở hàng thủ, Navibank Sài Gòn rách lưới lỗ chỗ cũng là một nguyên nhân trong thất bại của đội nhà. Nhưng cũng cần thẳng thắn thừa nhận, người Đông Tháp Mười đã chơi như "lên đồng" và hình như trong họ không có thói quen thực dụng, co lại để phòng thủ sau khi có bàn thắng dẫn trước theo kiểu nhiều đội chơi ở V.League. Phương châm của họ không là gì khác như người Cao Lãnh đã từng nói: "Bắn đạn băng".
    Theo VTC.vn
    Xem thêm: Samson Kayode, Navibank Sài Gòn, Lương Văn Được Em
    ==================
    CS ĐT làm 2 quả thế này nhưng mà dư âm cũng ít . Nếu SLNA hay Navi Bank làm được như CS ĐT hay CV và VQ làm được như Được Em thì bọn bồi bút NA sẽ tung hô lên tít 9 tầng mây ấy .
  4. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    VN đang ảo tưởng về V-league
    ở ĐNA'' LIga của Indo mới là số 1 :
    http://en.wikipedia.org/wiki/AFC_Champions_League
    AFC Final Assessment Ranking for 2008?"2009 seasons : Liga Indonesia 296 điểm , đc 1 suất vào thẳng c1.số 1 ĐNa'' !!
    ở ĐNa'' V-league chỉ đứng thứ 4
    vãi đái !!!
  5. GDTLA06

    GDTLA06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    phét xíu ấy mà, ngày xưa đá giải THPT thị xã Tân An, được gọi vào đội U16 nhưng vì chuyện học nên thôi, thằng e vẫn đá bóng tuần 3 bữa. Vị trí tiền đạo, nói chung thằng em theo nghiệp bóng đá thì cặp tiền đạo Thanh Bình - Văn Khải chắc ko đáng gì so với em. Thằng em giờ đá vẫn ngọt lắm
  6. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    bác này chắc anh trai **** đây
  7. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    http://www3.tuoitre.com.vn/Thethao/Index.aspx?ArticleID=368647&ChannelID=14
    =================
    Phút 75, sau một pha tranh chấp, Hoàng Văn Bình (22 - SLNA, từng có mặt ở SEA Games 25, song bị loại vào giờ chót cùng Hoàng Danh Ngọc) và tiền vệ Tấn Tài (14 - K. Khánh Hòa) cùng lăn đùng ra giữa sân vì mất đà. Trong khi Tấn Tài vùng đứng dậy đuổi theo bóng thì Văn Bình nện thẳng gót chân vào bụng đồng nghiệp!
    ..............
    Đúng 15 phút sau đó, Hoàng Văn Bình lại tung chiêu độc hạ gục Phạm Xuân Bình (5 - K. Khánh Hòa) trong một tình huống mà đội chủ nhà đang tổ chức phản công. Cú giật chỏ của Hoàng Văn Bình khá kín đáo nhưng vẫn không thoát khỏi mắt trọng tài Trọng. Lần thứ nhì trong trận cầu thủ xứ Nghệ nhận thẻ vàng, đồng nghĩa với việc bị truất quyền thi đấu vào cuối trận.
    .................
    Vừa thấy chiếc thẻ đỏ được trọng tài đưa cao, Hoàng Văn Bình lăn đùng ra giữa sân ăn vạ với lý do chấn thương, dẫu rằng trước đó anh không hề va chạm với ai! Với dụng ý kéo dài thời gian chết để chia điểm cùng K. Khánh Hòa, Bình tiếp tục gây hấn với lực lượng y tế, không chịu lên cáng thương. Chưa hết, khi được cáng thương ra đến ngoài sân, Bình vẫn ngoan cố ngồi ở khu vực kỹ thuật SLNA, phớt lờ yêu cầu đi vào gầm khán đài đối với cầu thủ bị thẻ đỏ.
    .............
    Nào chỉ có Văn Bình, ngay cả tiền vệ Trọng Hoàng (9 - SLNA) cũng không ít lần bị khán giả phản kháng dữ dội bởi những động tác vào bóng nguy hiểm - cố tình lật ngửa đế giày để chêm vào chân đối phương! May cho Trọng Hoàng là những pha bóng ấy khá kín, lọt được mắt trọng tài, nếu không anh ta đã phải rời sân vì thẻ vàng thứ hai.
    =================
    các chú NA vô học bỉ ổi quá nhỉ, chỉ muốn cướp mạng người ta mà không nghĩ rằng đang giết chết miếng cơm manh áo người khác, 1 lũ vô học
  8. VespaTre

    VespaTre Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    11.799
    Đã được thích:
    743
    Trận XMHP - ĐTLA , Lạch tray ko còn nổi một chỗ ... đứng
    [​IMG]
  9. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    http://www3.tuoitre.com.vn/TheThao/Index.aspx?ArticleID=368720&ChannelID=14
    ================
    tuy không phải là VL nhưng đã có làm độ lại, nếu ngon lành sẽ lại có 1 đám vào tù ở Tiền Giang.
    BĐVn vẫn ngựa quen đường cũ
  10. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Trận ĐN với HAGL sân Chi Lăng kín khán giả, sân Chi Lăng sức chứa thực là 30.000 còn sân Lạch Tray là 22.000. Nhưng đó là con số tiêu chuẩn cho 1 cái mông xem thoải mái, còn con số "chật cứng" thì Lạch Tray thường xuyên tiệm cận ở con số 30000, CHi Lăng 35-40.000
    nên nhớ, trận ĐN - Bình Duơng mùa giải năm trước lập con số kỷ lục về số khán giả xem 1 trận Vleague. Theo thống kê có khoảng 5000 khán giả ngồi trên đường pist, thống kê trận đó khoảng 45.000 khán giả
    tản mạn trước về sân Thiên Trường (giai đoạn sân Chùa Cuối xây dựng), trận Nam Định tiếp HAGL. Sức chứa sân Chùa Cuối giai đoạn xây dựng đó khoảng 25.000 khán giả, nhưng theo thống kê của VFF khi ấy con số là khoảng 40.000 khán giả, khán giả ngồi trên cả các giàn giáo xây dựng, ngồi bao kín chỉ chừa mặt sân và vành đai quảng cáo
    trận đó đọng lại trong tâm trí của Kiatisuk rất lớn "vào thời gian giải lao), khán giả đi bộ từ bên này sân qua bên kia sân, trận đó dù có muốn thắng cũng ko dám thắng". Kết quả HAGL buông thua 2-3

Chia sẻ trang này