1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2010 -Giải bóng đá quốc nội hấp dẫn nhất Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chieucoi, 28/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tên mới là eo'' gì anh cũng chả nhớ.
    Chỉ tiếc những chiều cuối tuần không biết làm giề nếu không đi xem chúng chém nhau.
  2. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Năm sau các bác ở SG có ủng hộ Navi Bank ko? Để năm sau em gia nhập hội CĐV NaviBank (nếu có), ở GĐT em ko nằm trong hội CĐV. Chờ TPHCM lên hạng gia nhập luôn hội CĐV TPHCM, ở SG coi đá banh hơi bị sướng
  3. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Vleague 2010: Vị trí nào cho các nội binh
    00:40, 06/01/2010(GMT+7)
    * PDF. Hiển thị PDF
    * In In bản tin
    * Email Gửi Email
    * Phóng to Phóng to
    * Thu nhỏ Thu nhỏ
    Với làn sóng các câu lạc bộ đua nhau nhập tịch cho các cầu thủ ngoại, để tăng cường sức mạnh của đội bóng cho mùa giải mới. Vì thế Vleague 2010, NHM sẽ được chứng kiến một cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các cầu thủ nội và ngoại ở tất cả các vị trí trên sân.
    Sự cạnh tranh giữa các cầu thủ ở Vleague 2010 sẽ càng khốc liệt hơn
    Với làn sóng các câu lạc bộ đua nhau nhập tịch cho các cầu thủ ngoại, để tăng cường sức mạnh của đội bóng cho mùa giải mới. Vì thế Vleague 2010, NHM sẽ được chứng kiến một cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các cầu thủ nội và ngoại ở tất cả các vị trí trên sân.
    Việc BTC giải không hạn chế số lượng cầu thủ nhập tịch trên sân, đã tạo ra một kịch bản tất yếu ở Vleague 2010 là sẽ xuất hiện rất nhiều những cái tên "nửa tây, nửa ta" kiểu như: Huỳnh Kesley, Đinh Hoàng Max, Phan Văn Santos... Đồng thời, nó cũng sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các cầu thủ trong một đội bóng để giành được một xuất đá chính trên sân. Hầu hết các cầu thủ ngoại đều có một lợi thế chung là nền tảng thể hình, thể lực nổi trội, nên sẽ có một số vị trí trên sân luôn được các đội bóng ưu tiên giành cho các chân sút ngoại. Chẳng hạn như vị trí trung phong phong cắm, với yêu cầu cao về khả năng không chiến, tốc độ và sức càn lướt thì ngoại binh luôn là giải pháp tối ưu. Và khi đó, các tiền đạo nội sẽ được kéo xuống chơi ở hàng tiền vệ hoặc vị trí hộ công giống như Lê Công Vinh (T&T HN). Hay như ở vị trí tiền vệ trung tâm, nơi được coi là trái tim của một đội bóng thì rất khó cho một cầu thủ chỉ nặng khoảng 65 - 70kg, cao từ 1m75 có thể cạnh tranh được với những ngoại binh nặng trên 80kg cùng chiều cao tới 1m80. Trừ khi, cầu thủ đó phải thực sự nổi bật với khả năng làm chủ khu trung tuyến, điều tiết trận đấu và xứng đáng là một thủ lĩnh trên sân giống như: Minh Phương và Tài Em (ĐT Long An).
    Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là tất cả các vị trí trên sân các cầu thủ ngoại đều chiếm được ưu thế và được cấc câu lạc bộ tin dùng. Điển hình như ở vị trí trung vệ, nơi chỉ giành cho mẫu những cầu thủ có khả năng đọc tình huống, bọc lót tốt cùng một lối chơi lăn xả: Vũ Như Thành, Phước Tứ, Long Giang sẽ là sự lựa chọn số một trong hàng phòng ngự của các đội bóng. Hơn thế nưa, đây cũng là vị trí không có chỗ cho những cầu thủ có lối chơi băm bổ thiên về sức mạnh. Còn ở hành lang hai bên cánh, dù không có được lợi thế về yếu tố thể hình, nhưng nếu các cầu thủ nội lại có được kỹ thuật, khả năng quan sát tốt cùng một lối chơi xông xáo. Thì chắc chắn, họ sẽ chiếm được niềm tin của BHL. Bằng chứng là những Vũ Phong, Tấn Tài, Mai Tiến Thành... luôn là những nhân tố không thể thiếu trong màu áo các CLB.
    Cũng theo như những đánh giá của giới chuyên môn thì việc cầu thủ ngoại nhập tịch xuất hiện nhiều trên sân cỏ Việt Nam, sẽ tạo ra một thử thách rất lớn cho các cầu thủ nội trong việc có được một xuất đá chính trê sân. Nó đòi hỏi, tất cả các cầu thủ phải không ngừng tự hoàn thiện mình hơn nữa trong lối chơi chung của toàn đội. Từ đó, chất lượng chuyên môn của từng trận đấu được cải thiện và cuộc đua tới chức vô địch của những đội bóng giàu tham vọng cũng sẽ trở nên quyết liệt, hấp dẫn hơn nhiều.
    Mùa giải Vleague 2010 đang đến gần, với những gì đang diễn ra cho thấy tất cả 14 đội bóng đã sãn sàng cho những thử thách mới cho cuộc chiến trường kỳ trong một giải đấu hàng đầu tại Việt Nam. Và hy vọng, các đội bóng sẽ cống hiến cho NHM nước nhà những trận cầu hấp dẫn, để giải đấu xứng đáng hơn nữa với hai chữ chuyên nghiệp.
  4. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Kiatisuk sẵn sàng để Thonglao rời khỏi HAGL
    Nhiều khả năng Hoàng Anh Gia Lai sẽ mất Thonglao khi tiền vệ ngôi sao người Thái Lan có ý định trở về quê nhà thi đấu. HLV Kiatisuk cho biết sẽ chẳng tiếc nuối nếu cầu thủ này quyết ra đi.
    Thonglao đang góp mặt cùng tuyển Thái Lan chuẩn bị cho trận vòng loại Asian Cup với Jordan vào ngày 6/1. Nhiều khả năng anh sẽ không quay trở lại Việt Nam để thi đấu cho đội bóng của bầu Đức.
    "Thonglao có ý định trở về quê nhà thi đấu để được gần gũi vợ con hơn. HAGL rất cần có cậu ấy. Nhưng khi tôi đến làm việc thì đây là một tập thể, không có ngôi sao. Nếu Thonglao dứt quyết đòi ra đi thì tôi sẽ để cho cậu ấy toại nguyện", HLV Kiatisuk khẳng định.
    Không có Thonglao hay Lee Nguyễn nhưng Kiatisuk vẫn tin tưởng sẽ giúp HAGL vô địch V-League 2010. Ảnh: An Nhơn.
    Kiatisuk tin tưởng sẽ giúp HAGL vô địch V-League 2010. Ảnh: An Nhơn.
    Thonglao vẫn còn hợp đồng một năm với HAGL. Ở cuối mùa bóng qua, tiền vệ này từ chối đề nghị tái ký hợp đồng. Theo báo chí Thái Lan, hiện CLB vô địch nước này là Muangthong đang có ý định giành chữ ký của Thonglao.
    Thonglao đến HAGL năm 2007, theo bản hợp đồng 3 năm cùng mức lương khoảng 70 triệu đồng một tháng. Để có chữ ký của tiền vệ CLB Bec Tero khi đó, HAGL đã phải chi ra số tiền gần 80.000 USD. Nhưng từ khi gia nhập đội chủ sân Pleiku, tiền vệ mang áo số 7 này chơi chưa đúng với phong độ đỉnh cao ở tuyển Thái Lan.
    Cũng liên quan đến nhân sự, chiều 5/1, đại diện của HAGL cho biết, tiền vệ Lee Nguyễn sẽ trở lại chơi cho đội. Trong danh sách đăng ký với Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho V-League 2010 vào ngày 15/1 tới đây, Lee Nguyễn vẫn sẽ có tên. "Lee Nguyễn vẫn là người của HAGL. Anh ta sẽ trở lại CLB trước khi V-League năm nay khởi tranh", ông Quốc Anh nói.
    Từ cuối tháng 10/2009, Lee Nguyễn đã không trở lại tập trung cùng HAGL sau khi được CLB cho sang đội trẻ Arsenal tập huấn 3 tuần.
    Sau gần 2 tuần trở lại dẫn dắt CLB Phố Núi, chiều thứ ba, dù không có trong tay đội hình mạnh nhất nhưng cựu ngôi sao tiền đạo Thái Lan, Kiatisuk đã có màn ra mắt ấn tượng ở giải bóng đá giao hữu Cup bóng đá TP HCM khi đè bẹp CLB Nam Định 4-0. Đây là chiến thắng đầu tay của Kiatisuk sau hơn 3 năm trở lại dẫn dắt HAGL.
    Thằng con nít Lee Nguyễn hết đường phải đá cho HAGL thôi
  5. GDTLA06

    GDTLA06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Phố núi? mùa vắng những ?ongôi sao?16:36 10/1/2010
    Xem thêm: HA.GL, NaviBank Cup
    Không ?oLao?, cũng không ?oLee?, HA.GL chỉ có một ngôi sao duy nhất ngồi trong cabin kĩ thuật, đấy là Kiatisuk, song họ vẫn có một cú chạy ?orốt đa? không thể hoàn hảo hơn tại NaviBank Cup.
    >> CLB TP.HCM - HA.GL 0-3: Ảo ảnh Sài Gòn
    >> HA.GL: ?oNgôi sao? duy nhất là Kiatisuk
    Từ cặp ?osong sát K-K??
    Mùa giải mới của Gỗ bắt đầu rất đặc khác biệt, so với những mùa trước, đó là không có ?osiêu sao? nào lên đỉnh Hàm Rồng. Hình như đấy là một điều rất lạ, bởi suốt một thập kỉ nhìn lại, người ta thấy Boss Đức dường như vẫn có ?othói quen? mỗi năm đến mùa V-League ông lại sắm một ngôi sao, dù có lúc, người ta có cảm nhận chẳng để làm gì cả!?

    HA.GL (phải) dù không có sao lớn nào nhưng vẫn đang chơi rất tốt ở Navibank Cup. Ảnh: Bá Châu
    Năm 2001, Ba Đức gây ?osốc? khi kéo được Kiatisuk, cùng những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Thái về Phố núi. Thành quả của thương vụ ?otáo bạo? ấy là Gỗ có ?ocú đúp? vô địch V-League (2003, 2004); là 2 năm người phố núi chếnh choáng và ngất ngây trong men rượu cần.
    Ở khía cạnh kinh tế, thương hiệu HA.GL vượt biên giới Việt Nam len lỏi qua thị trường Đông Nam Á và châu Á?, đúng là không thể tuyệt vời hơn nữa!
    Nhưng rồi, sau 2 năm ngự trị trên đỉnh cao ấy, Gỗ đã chẳng còn hù dọa được ai, nguyên nhân có nhiều nhưng người phố núi bảo rằng, lí do lớn nhất là ?obầu? Đức đã cảm thấy đã đủ với ?othú chơi? bóng bánh của mình.
    Dù thế năm 2006, (lúc Kiatisuk còn là cầu thủ, kiêm luôn HLV) không quên lời hứa, vị chủ tịch họ Đoàn lại mang về một chân sút ?othượng thặng? nữa, đó là Kesley Alves (vua phá lưới 2005 trong màu áo B.BD với 21 bàn). Người của HA.GL thực sự kì vọng, họ sẽ tạo nên bộ đôi nguyên tử ?oK-K? tàn phá V-League. Thế nhưng, giấc mơ ấy đã ?ovỡ từ trong trứng nước?, vì sau khi lên núi, chàng ?oKét? dường như chỉ đánh vật với chấn thương kể, và bởi người ta nói rằng: Phố núi không thể có 2 ?ohổ?, đã có ?oSắc? thì không có ?oKét??Có lí thay, ?oKét? đã lấy lại bản năng săn bàn, khi anh ?ohạ sơn? tái hồi với đội bóng đất Thủ.
    ?.đến bộ đôi nguyên tử?oLao ?" Lee?
    Năm 2007, thêm một ?osao? nữa đáp xuống Hàm Rồng, anh là Datsakorn Thonglao. Báo chí Thái rao tin, để có được tiền vệ có đôi chân ?ongoan? nhất Đông Nam Á, Gỗ đã phải chuyển vào ?okét? của BEC Tero khoản phí chuyển nhượng lên tới 84.000 USD, ?oLao? cũng chính là người hưởng mức lương ?okhủng? nhất V-League là hơn 90 triệu đồng/tháng.
    Nhưng rốt cuộc, 2 năm liền ?oLao? cũng giống như ngôi sao ?oxẹt? qua đỉnh Hàm Rồng. Người ta mổ xẻ rằng, nguyên nhân đơn giản ?oLao? chỉ là ?ovì sao cô đơn? giữa bầu trời ít sao tại Hàm Rồng. Cũng chí lí thay, vì cứ mỗi khi trở về đất Thái, ?oLao? lại trở thành một ngôi sao đích thực, khiến bầu Đức và người yêu BĐVN không ít lần phải ?ongậm đắng nuốt cay?.
    Và đó là lí do để năm 2009, Boss Đức làm nên ?ocơn địa chấn? khi mang Lee Nguyễn, người từng khoác áo ĐT Mỹ, là học trò của ?ophù thủy? Guus Hiddink trong màu áo PSV Eindhoven (Hà Lan), về Pleiku với mức lương kỉ lục 10.000 USD và hơn thế nữa? Song thất vọng thay, cũng thêm một lần Gỗ lại ?ovỡ mộng? với bộ đôi ?oLao ?"Lee?. Đau thật là đau, bởi cứ mỗi lần động đến nỗi đau thất bại của HA.GL người ta lại lôi câu nói ?oCó Lee, có tới 98% HA.GL sẽ vô địch? của bầu Đức ra để luận bàn. Giờ thì nó đã trở thành một ?ođiển tích? đáng quên nhất với Ba Đức, cũng rất đáng quên với Lee Nguyễn, sau một mùa bóng không thể tệ hơn? Và không ngôi sao
    Cho đến bây giờ Thonglao đã đánh tiếng để được ra đi, dù người của Gỗ khẳng định ?oLao? đã chấp thuận ký hợp đồng mới ba năm, với mức lương 7.000 USD/tháng (kèm theo hiện vật là 1 căn hộ cao cấp tại Bangkok trị giá 170.000 USD). Vậy mà trong lúc các đồng đội tập luyện ầm ầm, mọi cầu nối với ?oLao? vẫn? gãy. Tương tự là Lee Nguyễn, Gỗ cũng khẳng định cầu thủ người Mỹ gốc Việt vẫn là người của HA.GL, thế mà ?oLee? vẫn ?obóng chim tăm cá?.
    Có thể ?oLee ?" Lao? sẽ trở lại, nhưng nói như Kiatisuk khi ?oxác ở Hàm Rồng, hồn tận chân mây? thì cũng coi như đã bỏ đi.
    Thông điệp đã được gửi đi từ người nắm quyền lực số 2 tại HA.GL. Và quả thật, Gỗ cũng đang tập làm quen cuộc sống không ngôi sao, và ít nhiều họ đã thể hiện được sự thích nghi ấy. Biết đâu đấy là điều hay cho một cuộc lột xác dưới triều đại thứ 2 của Kiatisuk ở HA.GL.
    Theo Thể Thao & Văn Hóa Online
  6. GDTLA06

    GDTLA06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    V- League 2010: Khi tất cả là đại gia
    00:49, 11/01/2010(GMT+7)
    * PDF. Hiển thị PDF
    * In In bản tin
    * Email Gửi Email
    * Phóng to Phóng to
    * Thu nhỏ Thu nhỏ
    31/1 này, mùa giải V-League mới sẽ chính thức khởi tranh. Nhìn vào sự thay đổi của các đội bóng cùng sự chuẩn bị trước mùa giải, có thể thấy ngay rằng, ở mùa giải tới, cả V-League sẽ cùng là đại gia.
    Câu chuyện cổ tích QK4 mới chỉ ở mùa giải trước giờ đây dường như đã trở thành một quá khứ xa xôi. Chuyện ?omớ rau muống, quả trứng vịt lộn? cùng tinh thần chiến đấu của những nguời nghèo đá bóng đã không bao giờ còn xuất hiện ở V-League nữa. Ông tướng Đoàn Sinh Hưởng cùng bát phở khao quân chiến thắng giờ cũng đã về nghỉ hưu. HLV Vũ Quang Bảo cùng đội bóng chiến sĩ mùa trước giờ đã chuyển hộ khẩu vào TP.HCM cùng với cái tên mới NaviBank Sài Gòn. Nỗi lơ cơm áo gạo tiền chắc chắn đã rời xa, ông Bảo cùng các cầu thủ giờ đây đang đàng hoàng chinh chiến ở cái Cúp ?ocủa nhà? là NaviBank Cup.
    Nuôi một đội bóng V-League thời chuyên nghiệp đương nhiên hao tiền tốn của, và thế lực chính của mùa giải mới sẽ gắn với những thương hiệu Xi măng và Ngân hàng. QK4 thoát nghèo khi có ngân hàng nhảy vào mua lại. đội bóng cùng xứ Nghệ là SLNA cũng vậy. Màu giải này, SLNA chính thức tác hợp với Ngân hàng Bắc Á. HLV Hữu Thắng giờ đây đang phải đối diện với một cuộc ?okhủng hoảng thừa? về nhân sự, bởi vốn dĩ từ trước đến nay xứ Nghệ đã chẳng thiếu nhân tài bóng đá. Khó khăn về tài chính đã được tháo gỡ, vượt qua thành tích về 3 ở mùa giải trước sẽ là mục tiêu ở mùa giải này, khi SLNA đã có nguồn lực lớn ở cả 2 yếu tố con người lẫn tiền bạc.
    Nam Định cũng không còn là đội bóng chẳng đủ tiền để trả lương cầu thủ nữa. Mang cái tên mới Megastar Nam Định, đội bóng thành Nam đã có ngân quĩ sấp xỉ 30 tỷ đồng để chuẩn bị cho mùa giải mới. Số tiền đó khiến Nam Định chẳng kém một đại gia nào, nhưng không hiểu vì lí do gì mà Nam Định vẫn chưa mạnh tay mua sắm. Hàng loạt trụ cột đã ra đi, thế nhưng Nam Định vẫn trông vào những ngoại binh cũ cùng những cầu thủ trẻ chưa đủ độ lì lợm ở sân chơi khắc nghiệt như V-League. Hai thất bại ở NaviBank Cup mới đây có khiến Nam Định nhìn lại công tác chuẩn bị của mình, khi mùa giải mới đã cận kề.
    Mới đây, một tuyên bố của Chủ tịch K.Khánh Hòa khiến tất cả đều giật mình: ?oMùa giải mới Khánh Hòa sẽ không ngán đọ tiền với bất cứ đội nào, 50 tỷ cũng chơi?. Tồn tại rất lâu ở sân chơi V- League, ?onhững kẻ ngổ ngáo? Khánh Hòa chưa bao giờ được tiếng là đại gia cũng mạnh dạn tuyên bố chẳng ngán ai nếu xét riêng về mặt tiền bạc.
    Những ?othương hiệu? đã được khẳng định đương nhiên không cần bình luận nhiều. Bình Dương đã khẳng định bỏ hẳn 15 tỷ ra để chiêu mộ những cầu thủ không về Thanh Hóa là Minh Đức, Ngọc Duy, Xuân Thành, Quốc Long, con số vượt hẳn ?ochỉ tiêu? 2 tỷ mỗi người mà Thể Công muốn. V.Ninh Bình tuy mới lên hạng nhưng từ lâu cũng đã khẳng định ?ophẩm chất? đại gia của mình. Đội bóng cố đô thậm chí còn bán lỗ những cầu thủ đắt tiền nếu như cảm thấy không hữu dụng. Bầu Hiển đương nhiên không thiếu tiền để chuẩn bị cho mùa bóng mới của 2 đội bóng SHB.Đà Nẵng và T&T Hà Nội. Tham vọng của SHB.Đà Nẵng giờ đây đã vượt khỏi tầm V- League, còn T&T Hà Nội đang ?oâm mưu? vươn lên mạnh mẽ ở mùa giải này.
    XM.HP sau 2 mùa làm mưa làm gió ở V- League đang khát chức VĐ hơn bao giờ hết. Sau khi thanh lí hợp đồng cả loạt cầu thủ cũ, cứ nhìn vào dàn cầu thủ cả ngoại lẫn nội binh mới của đội bóng đất Cảng để đủ thấy ?ochoáng: Quang Huy, Đức Dương, Larazo, Anienkan, John Wole, Hoàng Max....XM.HP đã không tiếc tiền để HLV Vương Tiến Dũng có đủ những quân bài cần thiết, còn nhạc trưởng Leandro có đủ ?ođối tác? xứng tầm xung quanh mình.
    Những kẻ nghèo ở V-League đã thoát nghèo, những đại gia ?ocũ? thì vẫn đang chạy nước rút mạnh mẽ. V-League 2010 sẽ là cuộc chiến mà ở đó, các đại gia Gạch- Gỗ - Ngân hàng - Xi măng cùng ?ođọ? nhau quyết liệt.
    1 mùa giải khốc liệt đang chờ chúng ta
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nhưng thiếu Lee Nguyễn và Thonglao thì HAGL vô địch V lit thế nào được . Nếu đơn giản như vậy cũng vô địch V lit thì ối đội đã làm được . Ngay như Đà Nẵng lực lượng đều và tốt từ thời Thuỵ Hải ấy mà lận đận mấy năm ấy chứ .
    Tui có cảm giác Lee Nguyễn và Thonglao sẽ vẫn đá mùa này . Vấn đề chính bây giờ là $$$$ mà thôi .
    Năm ngoái mà HAGL tuyễn chú tm Nga thì đâu khốn khổ vậy . TM là 1/2 đội bóng . Ngay làng nhàng như SLNA mà có chú này cũng lên hương .
    Năm nay bầu Đức đã nhận ra xai lầm không lý gì lại tự chặt vây mình .
    Văn Pho là một hậu vệ tốt nhưng bên cạnh phải có 1 trung vệ Ngoại tầm cở . Hoặc muốn xử dụng cặp trung vệ nội thì bầu Đức phải lấy thêm 1 trung vệ tốt có tài như Xuân Hợp hay Minh Đức TC nửa ...chứ cở kha khá như Việt Anh không xong . Nhưng mà dùng cặp này cũng phải hy sinh 1, 2 năm cho chúng nó trưởng thành . Dẫu sao một đội bóng mạnh họ luôn có 3 trung vệ tốt và luân phiên nhau đá . Nếu đội nào không có điều này và không luân phiên 3 chú trung vệ thì quên vô địch đi . Bóng đá V lit ngày càng khốc liệt hơn . Muốn vô địch lực lượng phải mạnh và dầy ...chứ tạm tạm thì không có cửa . Mùa này Bình Dương sẽ vô địch . Giử được người củ + bổ sung Minh Chuyên thì tốt quá .
    Không hiểu sao Bình Dương không đổi Thế Anh lấy Khoa Điển hoặc Tấn Trường....đây là điểm yếu phập phù của Bình Dương .
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Bác tuấn mẽo lạc quan tếu quá! làm gì còn lee với lao nữa mà bác lại còn "cảm giác cả 2 vẫn đá" nhưng theo tôi HAGL ko có lee và lao vẫn sẽ nằm trong top đầu vì Kiatisak rất giỏi trong việc xây dựng lối chơi tập thể dựa trên tinh thần đoàn kết. Tuy nhiên, nếu nói đến khả năng vô địch là hơi khó!
    Tôi thì tôi nghĩ mùa này T&T HN sẽ là 1 trong những ứng viên vì lão Hiển - tuy hay "nổ" rất đáng ghét - nhưng lão ấy đầu tư rất giỏi. Nên nhớ là T&T từ 1 đội hạng 4 mà thăng liền 1 lèo 3 hạng (trong khi HN-ACB của lão Kiên bất tài thì cứ lẹt đẹt mãi)
  9. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    T&T mùa này không vô địch cũng uổng. Có SHB đà nẵng dọn đường, có SLNA chốt hậu thêm chú Navibank jj nữa. Đưa cho ai làm HLV cũng vô địch cả
  10. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    bác mẽo quên mất một thông tin quan trọng: LAM NAO SINGTONG
    có thể nói là trình độ chú này cao lắm, các bác cứ đánh giá thấp em này khi nói rằng nó không thể cạnh tranh dc ở V lích, còn em, một cầu thủ lào, đá ở thai league, mà ghi đến 17 bàn thắng bên cạnh đó còn đá cho đội xếp hạng 2 thai league là điện lực thái lan (muangthong vô địch), nếu nói một cách công bằng, ở thai league, các đội bóng rất chuyên nghiệp theo mô hình nhật và hàn, kỷ thuật cơ bản của họ thì miễn chê, mặt bằng thể lực thể hình của cầu thủ thì khỏi nói rồi, thế thì đây là cầu thủ CÓ BẢN LĨNH.
    xét về HAGL và mặc bằng v league :
    em đảm bảo lamnao sẽ đá vị trí hộ công chếch về bên trái, trung phong DE OLIVERA , đây là bộ đôi tấn công đáng gờm đấy, ai xem giải LDBD tp HCM có thể thấy khả năng chớp thời cơ của trung phong này...à, việt cường đang lấy lại phong độ, đá mạnh mẽ khôn ngoan lắm........

Chia sẻ trang này