1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2010 -Giải bóng đá quốc nội hấp dẫn nhất Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chieucoi, 28/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Em đang xem qua mạng không để ý lắm nhưng em nghe rất rõ cổ động viên Hải Phòng (trong trận này nói riêng và cổ động viên Vleague nói chung) đồng thanh chửi trọng tại "** Trọng Tài" là cực kỳ phản cảm và vô văn hóa.
    Nhớ ngày bé không bao giờ dám mở miệng chửi bậy. Bố mẹ luôn dạy không được nói tục, nói tục là xấu xa. Ai ra đường mà nói bậy tí thôi là cảm thấy ngượng lắm, xã hội khinh bỉ lắm. Thế mà hơn 2 chục năm sau, nhiều nhà cao hơn, đi xe đẹp hơn, tiền rủng rỉnh hơn nhưng đi đâu cũng văng vẳng tiếng nói tục chửi bậy. Đụng xe là chửi, nhìn nhau cũng chửi. ĐI xem giải trí cũng thấy chửi bậy. Buồn thay
    Được romeas sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 04/04/2010
  2. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Phải nói là các cổ động viên XMHP trên sân đang rất hào hứng thể hiện một thứ văn hoá lông lá và bẩn thỉu, liên tục chửi bậy đồng thanh nhằm vào cả trọng tài và cầu thủ đội khách, bây giờ thì thêm cả ném vật lạ.
    Hào hứng đấy, cuồng nhiệt đấy, vui đấy nhưng văn hóa thì thấp quá. Cái Vleague nó nát từ trên xuống dưới là như vậy.
    Hôm qua xem Man U thua tức tưởi Chelsea, cũng có nhiều tranh cãi nhưng rõ là trên sân cái văn hóa bóng đá quý tộc nó vẫn được thể hiện. Vẫn có chửi tục nhưng nó xuất phát từ vài cá nhân quá khích và thiếu kiềm chế. không phải đồng thanh và hưởng ứng như thế này. Cái văn minh và giáo dục nó nằm ở việc biết chế ngự cái cảm xúc và con thú bên trong mỗi người.
    Mình chả có ác cảm hay ưu ái với vùng miền nào hay đội bóng nào ở Vleague nhưng trận này thú thật chỉ muốn HP thua luôn cho xong. Vỡ sân đê để lần sau xem cho sạch.
    Được romeas sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 04/04/2010
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Đề nghị BTC cho phép đội nào đấu với HP đều được trang bị bộ quần áo bảo vệ giống bóng bầu dục ở Mỹ ấy để bảo toàn tính mạng từ các vật thể lạ của CĐV HP
    Được ptsondr sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 04/04/2010
  4. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Năm nay dự đoán Nam Định và Navi Bank SG xuống hạng và Hải Phòng đi play off.
    HP thì chỉ 2-3 vòng nữa sẽ sa thải ông Dũng và sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn, sân nhà thì cấm không khán giả, nội bộ đội bóng thì đấu đá nhau tơi bời.
  5. GDTLA05

    GDTLA05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    còn đội nào vô địch còn tùy thuộc vào bác Hiển yêu TT hay ĐN hơn. Có cảm giác năm nay kquả quá rõ ràng, Navibank và NĐ gần như quá đuối sức so với phần còn lại
    ông Hòa Phát Hn đi playoff mới đúng, mà trong lịch sử Playoff, các đội bóng HN luôn chiếm ưu thế
  6. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Năm nay tình hình đã rõ, chú NĐ quá đuối rùi, có khi chú í lập kỷ lục kết thúc mùa giải với mức điểm không qua nổi con số 10. việc NM cần làm bây giờ là kiếm tiền, không phải để đầu tư cho lượt về mà là để năm sau mua đội nào đó trở lại VL. ĐTLA vẫn chứng tỏ mình làng nhàng, chắng khát khao và hy vọng, có lẽ mục tiêu của chú ấy là trụ hạng hoặc vào top giữa. Năm nay nhiều khả năng T&T vô địch thiên thời, địa lợi đang nằm trong tay T&T. Lúc này không lấy cúp thì khi nào?
  7. GDTLA05

    GDTLA05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Vlegue 2002 thì phải (nếu tôi nhớ ko nhầm), khi ấy HN có 3 đại diện là Hàng Không Vn, LG HN ACB và Thể Công.
    LGHN ACB là đội vượt qua Huế ở trận trnah Playoff đầu tiên của Vleague, trận đó 2 đội hòa nhau 2-2 trong 2 hiệp chính tren sân Vinh, và tôi còn nhớ như in Takaj Lazok sau khi ghi bàn thắng vàng cho LGHN ACB đã chạy khắp mặt sân vui mừng, trận đó làm tôi có chút chú ý LG HN ACB ở mùa sau
    LG HN ACB mùa ấy chỉ vọn vẹn 8đ và 1 trận thắng duy nhất, rớt hạng thẳng cẳng. Năm nay ko biết chừng chú NĐ dưới 8đ đấy
    Mà nhìn vào đội NĐ sao mà thấy thưuong quá
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Văn hóa HP là thế này đây
    Máu đã đổ
    Sân Lạch Tray chiều 4-4 đã bị biến thành một bãi chiến trường thực sự với 2 thẻ đỏ, 8 thẻ vàng
    Cầu thủ hai đội XM. Hải Phòng, Hà Nội T&T (thắng 1-0) và các CĐV trên sân thích triệt hạ đối phương để giành lợi thế hơn là chơi bằng chính năng lực của bản thân. Trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã phải rút ra 2 thẻ đỏ và 8 thẻ vàng cho hai đội với các lỗi đánh nguội, phạm lỗi thô bạo từ phía sau, câu giờ và cả... ăn vạ.
    Vì thế, dù trận đấu có kịch tính và căng thẳng được đẩy lên đến cao trào nhưng cảm giác của những người hâm mộ chân chính khi có mặt ở sân Lạch Tray chiều 4-4 là sự bất an kèm nỗi sợ hãi. Không sợ sao được khi bất kỳ cầu thủ nào của Hà Nội T&T tiến sát đường piste là lập tức bị CĐV XM.Hải Phòng ?ochào đón? bằng chai lọ, giày dép và bất kể những vật gì có khả năng sát thương!
    Trên sân thì cầu thủ hai bên thi nhau đánh nguội và ăn vạ. Máu đã chảy trên gương mặt một cầu thủ đội khách, những cái nhìn đằng đằng sát khí mà cầu thủ hai đội ném cho nhau đi kèm là những pha vào bóng ác ý đã làm cho các trọng tài và các giám sát cũng phải tái mặt. Sau trận đấu này, Ban Kỷ luật VFF sẽ thu thập chứng cứ để lại ban bố một án phạt dành cho sân Lạch Tray. Nghĩa là thêm một lần nữa sân bóng ?omáu lửa? nhất nước mất điểm trong mắt người yêu bóng đá cả nước.
    Sau trận đấu, nhiều CĐV XM.Hải Phòng nghi ngờ đội nhà bán độ đã nán lại sân mạt sát các cầu thủ và ban huấn luyện khiến không khí ở sân Lạch Tray cực kỳ căng thẳng. Bất chấp sự có mặt của lực lượng an ninh rất hùng hậu, nhiều CĐV đã ném thẳng chai nước và những ?ovật thể lạ? về phía khu huấn luyện của XM.Hải Phòng khiến HLV Vương Tiến Dũng không thể tiến về phòng họp báo. Một CĐV quá khích đã bị bắt giữ nhưng mọi chuyện dường như vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của lực lượng an ninh. Rất nhiều CĐV tập trung phía trước cửa khán đài A mắng các cầu thủ đội nhà bằng những lời rất khiếm nhã. Khi lực lượng an ninh ra tay thì nhóm người quá khích này đã dùng gạch đá ném vỡ cửa kính.
    Gần một giờ sau khi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Hà Nội T&T mới dám rời sân trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng cảnh sát. HLV Vương Tiến Dũng bị nhiều CĐV bám theo chất vấn: ?oCó phải ông và các cầu thủ bán độ??.
    BONUS thêm 1 bài nữa:
    CĐV quá khích Hải Phòng quậy phá sau trận thua
    Sau trận thua 0-1 trước Hà Nội T&T, các khán giả ở Lạch Tray ra về khá yên lặng. Tuy nhiên, số ít fan quá khích tiếp tục nán lại sân chửi bới các cầu thủ, đe dọa CĐV đội khách và ném đá vào các cửa kính.
    Hải Phòng và Hà Nội T&T được đánh giá là trận cầu đinh của vòng 7 V-League. Diễn biến trên sân Lạch Tray cũng chứng tỏ mức độ nóng bỏng của cuộc chạm trán này khi trọng tài liên tục phải cắt còi vì các pha phạm lỗi của cầu thủ hai bên. Khi hiệp một kết thúc, mỗi bên chỉ còn thi đấu với 10 người khi lần lượt Trọng Nghĩ của Hải Phòng và Sỹ Cường của Hà Nội T&T bị truất quyền thi đấu.
    Các tình huống vào bóng nguy hiểm tiếp tục tái diễn và sau một cú đạp thô bạo vào đầu, Võ Duy Nam của đội khách bị chảy máu và băng đầu. Sau trận, cầu thủ này được đưa lên xe cứu thương đi cấp cứu.
    Va chạm máu lửa trên sân nhưng sau khi kết thúc trận đấu, mâu thuẫn giữa cầu thủ hai bên tiếp tục xảy ra mà đỉnh cao là tình huống đội trưởng Leandro xông vào khu kỹ thuật của đội khách để lời qua tiếng lại.
    Bên ngoài sân, các CĐV quá khích của chủ nhà liên tục chửi bới cầu thủ đội khách. Một số cửa kính của sân bị ném đá vỡ vụn. Khi ra về, xe chở cầu thủ Hà Nội T&T phải nhờ tới số đông cảnh sát cơ động hộ tống để có thể rời sân an toàn. Trong khi đó, khu khán đài dành cho đội khách được bảo vệ nghiêm ngặt và chỉ khi lực lượng an ninh giải tán hết đám đông, các CĐV thủ đô mới có thể lên xe rời sân Lạch Tray.
    Được ptsondr sửa chữa / chuyển vào 04:10 ngày 05/04/2010
  9. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    http://ngoisao.net/News/The-thao/2010/04/3B9CEC3B/
    ==================
    TẠI SAO CÁC TRẬN NÓNG ĐỀU DIỄN RA Ở MIỀN BẮC. NHƯ CÁC BÀI TRƯỚC TÔI CÓ 1 SỐ PHÂN TÍCH, TÍNH VÙNG MIỀN CỦA CÁC ĐỘI BÓNG (VÀ CON NGƯỜI) Ở PHÍA BẮC QUÁ CAO, CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN VÙNG MIỀN LẤN ÁT TẬP THỂ, XMHP LÀ 1 VÍ DỤ, XMHP LÀ 1 ĐỘI LÀNG NHÀNG KHÁ CỦA VL THÔI, NHƯNG CÁC CHÚ CỨ HÔ HÀO, LÀM RA VẺ THÁNH ĐỊA, RỒI SUY NGHĨ CÁC ĐỘI ĐỀU BỎ XÁC Ở LẠCH TRAY ... NHƯNG THỰC RA 1 TRẬN THUA LÀ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC, ĐÁNH NHAU ẦM Ĩ ??? TÌNH TRẠNG NÀY CÓ DIỄN RA Ở BÌNH DƯƠNG, HAGL, DTLA , KHANH HOA... KHÔNG? XIN THƯA LÀ KHÔNG? CHÍNH LỐI SUY NGHĨ CỦA CÁC PÁC ĐI XEM BÓNG ĐÁ VÁC MŨ CỖI HĂM HỞ NÉM NHAU NHƯ THANH HOÁ, SLNA, HP ... CHẲNG BAO GIỜ KHÁ LÊN ĐƯỢC, VÀ CŨNG CHẲNG CÓ THÀNH TÍCH GÌ ĐƯỢC (TRỪ KHI ĐEM TIỀN MUA).
    MỤC ĐÍCH CỦA THỂ THAO LÀ GÌ? CHẮC NHIỀU NGƯỜI TRONG CUỘC CŨNG QUÊN MIA NÓ RỒI, CHỈ MUỐN CHIẾN NHAU, CUỐI TUẦN RẢNH RỔI RỦ ANH EM ĐI CAFE XEM BÓNG ĐÁ, BÌNH LUẬN CHAI BIA , LAI RAI CON MỰC ... CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ THÍ MẠNG TẠI SÂN VĐ. TIẾC THAY TRÊN SÂN THÌ KỊCH MÀ NGOÀI SÂN LÀ ĐẤU VÕ ĐÀI. ÔI...LOẠN
  10. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Ngồi trên sân hôm qua mới thấy điên tiết , CDV thì không cần bàn nữa vì kể từ sau hiệp1 thì đúng là tôi cũng "điên" cầu thủ 2 đội đá lờ vờ, trọng tài thì bắt láo. CDV như thế là sai.
    Nhưng nếu các bác ở trên sân mới thấy TT đúng là không thể chấp nhận nổi tiếng còi lệch lạc, cầu thủ T&T thì cực láo và hay khiêu khích cầu thủ HP thì không giữ được bình tĩnh khi bị "ép" nên lĩnh thẻ.
    Tóm lại bóng đá VN quá chán, TT quá chán, CDV còn tệ hơn. Ủng hộ án phạt cho sân HP nhưng cũng phải nhắc nhở thằng con ông "Mùi", bắt thế mà không vỡ trận mới là lạ.

Chia sẻ trang này