1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2010 -Giải bóng đá quốc nội hấp dẫn nhất Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chieucoi, 28/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Rum bóng đá VN mà toàn thấy nói chuyện Barca, Mu, Asenan , Real .... còn V-lich thì chẳng mem nào ngó ngàng tới, sân chơi Vlich đang đánh mất niềm tin của người hâm mộ trong khi bên châu âu cac giải đều đang bước vào giai đoàn nóng bỏng quyết định nhất, đâm ra, thu hút hết cả sự chứ ý của mọi người
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    V-league 2,3 năm trước tôi còn hay xem, thấy khá hấp dẫn, nhưng giờ thì gần như chả xem. Hàng họ chả có gì mới (ý tôi là ngoại binh ấy), toàn hàng cũ luộc đi luộc lại. Đá thì toàn thấy chặt chém, đánh nhau, chửi trọng tài. Lần gần đây nhất là xem H2 trận Hải Phòng - T&T, xem xong là chán hẳn rồi!
    Chắc giờ chỉ quan tâm đến ĐTVN thôi!
  3. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Thời đi học có thói quen lên net xem kếm hiệp của Kim dung, cổ long ... nhưng sau đó rút ra tính cách xây dựng nhân vật có sự nhàm chán, chủ yếu xuất thân nghèo hèn hoặc gặp biến trở, rơi xuống núi gặp cao nhân dạy võ công xưng bá thiên hạ ... nếu xem chủ yếu các em đẹp, dễ thương... giờ thì bỏ hẳn thói quen đó vì VL, xem VL học hỏi được cách đạo diễn, các trận không lặp lại và luôn có tính mới, các thế võ công phu bất chợt và lạnh lùng, (nhưng vẫn đảm bảo không bị phạt ), sát thương cao và có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào, các cầu thủ trưởng thành qua thực tiễn ... thỉnh thoảng có xen kẽ 1 số vở kịch, hài pha vui nhộn. Đâu đó có dáng đáp của Châu tinh trì
  4. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    http://chuyentrang.tuoitre.vn/Thethao/?ArticleID=373079&ChannelID=14
    ===========================
    Vậy là bác Chung đã ra đi, không biết có đội bóng nào muốn mời về không? Hay quay trở lại HLV đội tuyển nữ có khi phù hợp với chuyên môn pác ấy hơn nhỉ, trong tình cảnh HLV tq về nước rùi.
  5. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    ngoài mấy chức vô địch ao làng với chị em còn thành tích cũng như kinh nghiệm của ông gần như con số không,ăn rùa khi đóng thế 1 thời gian ngắn tại tuyển có chút thành tích khiến người hâm mộ ảo tưỏng về khả năng của bác này, coi bác là HLV giỏi nhất VN, ko thua gì hlv ngoại, thậm chí nhiều người còn mong bác Tồ ra đi để bác Chung này lên thay, cũng may điều đó không sẩy ra
  6. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Người VN luôn tự hào có tinh thần thượng võ, trong khi bóng đá là môn được xã hội hoá cao nhất nên tinh thần thượng võ được các cầu thủ áp dụng triệt để trong các trận đấu Vlích, Hầu như tuần nào cũng được xem và nghe những chuyện cầu thủ đọ chân đọ tay với nhau
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nói thiệt chứ mình là người Sài Gòn từ lúc đẻ tới lúc ra đi . Nhưng Đặng Trần Chỉnh cóc có khả năng đưa Bình dương lên đỉnh đâu. Bình Dương quá nóng vộ khi xa thải ông Chung . Bản thân Bình Dương mùa này yếu hơn mùa trước về nội binh lẩn ngoại binh khi Như Thành đã ra đi .
    CLB bóng đá Vn chưa có 1 clb lớn có chủ có hiểu biết bóng đá bên cạnh $$$$$ nhiều . Thế thì bóng đá VN vẫn sẽ mãi ọp ẹp . Có khi ông Chung lại về Ninh Bình .
  8. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Hơi thất vọng với Bình Dương vì sa thải ông Chung. Lão Chung này hơi cứng nhắc trong trận, không linh hoạt như Tô nhưng chiến thuật của lão thuộc hàng bài bản nhất trong các HLV nội. Gần đây thành tích của Bình Dương không tồi, hôm qua họ đá rất tốt chỉ có sút là dở. Chú Anh Đức dạo gần đây dưới tay Chung đá tốt lắm đấy chứ. Có Chung Bình Dương may ra hi vọng làm thêm 1 cú bán kết AFC, còn với Đặng Trần Chỉnh thì tui không tin tưởng.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Vleague chán vãi! Người ta dẫn đội thi đấu tốt cả năm trời, đến khi chỉ có vài trận thua là chém ko thương tiếc! Cái kiểu ăn xổi ở thì thế này thì biết bao giờ mới tiến bộ đây?
    Lại thêm vụ bạo lực ở sân Thiên Trường nữa! Cầu thủ thì lao vào choảng nhau, trọng tài thì máu chảy từa lưa vô bênh viện cấp cứu
    Được ptsondr sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 12/04/2010
  10. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Bạo lực sân cỏ lại tiếp tục ?onhuộm đen? V-League khi lần này sự cố xảy ra trong trận Nam Định (NĐ) gặp Đồng Tâm Long An (ĐTLA) trên sân Thiên Trường.
    1 phút sau khi Hoàng Danh Ngọc ghi bàn thắng thứ hai cho đội chủ nhà, cầu thủ Danny David của ĐTLA đã phạm lỗi với Gaspard (NĐ) và bị lãnh thẻ vàng thứ 2 (thẻ vàng đầu ở phút 13). Nhưng trọng tài (TT) Ngô Quốc Hưng chưa kịp rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu thì Danny đã phang một cú vào người Văn Thuận (NĐ) khiến anh này nằm lăn ra đất. Các cầu thủ ĐTLA đã lao vào vào phản ứng dữ dội với TT lẫn thủ phạm đánh nguội. Ngay lập tức, cầu thủ NĐ cũng vây lấy đối thủ. Hai bên xảy ra xô xát. Khi Danny đi vào khu kỹ thuật, cầu thủ Okoro (NĐ) đã đuổi theo và suýt hành hung đối phương nếu không được một đồng đội kéo lại.
    Cùng lúc đó, trên sân, Phan Quý Hoàng Lâm (ĐTLA) và Văn Duyệt (NĐ) chửi rủa, bóp cổ nhau. Lực lượng cảnh sát và BHL hai bên phải chạy vào sân, can ngăn. Trận đấu bị dừng 6 phút. Không rõ vì tự gây ?osát thương? do ngăn cản quyết liệt cầu thủ hai đội hay bị cầu thủ va chạm mạnh mà khuôn mặt của TT Quốc Hưng chảy máu ròng ròng vì rách ở phần đuôi lông mày. Giám sát TT Đoàn Phú Tấn phải chạy đến lấy khăn thấm máu. Sau giây phút bị choáng, TT mới ổn định được trật tự và cho trận đấu tiếp tục. Lúc này, TT Hưng mới gọi Danny (đã di chuyển lên khán đài) xuống để rút thẻ đỏ. Đây cũng là trận ?osốt? thẻ khi TT Hưng rút tới 6 thẻ vàng, trong đó có thẻ vàng sau tình huống nói trên dành cho Okoro (NĐ), Hoàng Lâm, Phan Văn Tài Em (ĐTLA do phản ứng TT). Hoàng Danh Ngọc của NĐ cũng bị thẻ đỏ vì dính hai thẻ vàng phút 34 và 57.
    ========================
    http://www.thanhnien.com.vn/thethao/Pages/201016/20100412002131.aspx
    Cầu thủ bóp cổ nhau rồi lên khán đài ngồi, TT thì đổ máu, có trận thì cảnh sát huy động đến 1000 người , pó chiếu.com
    Điều đó cho thấy độ hấp dẫn của VL 3 in 1. (bóng đá - hài kịch - xã hội đen). Mua vé xem 1 lần luôn có nhiều cảm xúc

Chia sẻ trang này