1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2010 -Giải bóng đá quốc nội hấp dẫn nhất Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chieucoi, 28/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Lão Hải lơ Cách đây 1 tháng mới vì NB còn nổ to lắm, hô hào muốn vô địch
    http://thethaovanhoa.vn/144N20100319091847645T128/hlv-le-thuy-hai-toi-muon-ninh-binh-phai-vo-dich.htm
    Vậy mà mới được 1 tháng đã cháy nhà ra mặt chuột rồi
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Ảnh póp chym ở đây thì chưa có, nhưng có ảnh tự póp chym ở BĐ châu Âu nè
    http://newzar.files.wordpress.com/2009/05/avram_grant.jpg
  3. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Lão Hải lơ này tui vốn ko đánh giá cao bằng Chung mái rồi, thậm chí cả Lê Huỳnh Đức. Từ ngày đi khỏi Bình Dương, làm đội nào cũng nổ rõ to rồi 2, 3 vòng xịt, chê cầu thủ kém, đòi ra đi. HLV như vậy thì cầu thủ nào nó phục?
  4. AQchiphu2009

    AQchiphu2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Lê Thụy Hải, lão phu tạm xếp là thứ anh hùng thời loạn.
    Khi xưa đá khá hay: tiền vệ trung tâm của TCĐS, may là 2 phía có Hoàng Gia và Phương "tròn" từ sau tiếp ứng, loại có sếp Long "xếch" áp trận, vì thế chơi nổi. Sút xa tốt, giữ bóng khó ai lấy, chỗ này theo Thọ "lắc" thì Hải "lơ" chỉ thua Hùng "xồm" ở Cảng HP. Năm ''76 có cú xút 32m bó tay Trần Văn Khánh. Hết.
    Đời tư: kém nhân cách lắm.
    HLV: May mắn là nhiều. Giờ đang lo. Hay nói phét, dọa trẻ.
  5. nguyenvu245

    nguyenvu245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    VL mà không có cái khoản bạo lực thì có cái gì để xem nữa. Em thà không xem giải ngoại hạng Anh còn hơn không xem VL cũng vì được xem võ đài miễn phí đấy.
  6. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    2 trận đấu sớm đã cho thấy các ứng cử viên xuống hạng gia nhập là chú ĐTLA, tuy chú ĐTLA tôi đánh giá không cao nhưng cũng không nghĩ chú tè le như vậy, nếu năm nay chú rớt hạng thì quả thật đáng tiếc. Trận Navi-BD như 1 giải phường, cám cảnh trình độ VL. Không hình dung ra được đó là sân chơi cao nhất của QG.
    Bây giờ mới ngẫm lại sự sáng suốt của TC và QK4, nhìn các chú đá bóng tốn cơm gạo nên bên quân đội giải tán 2 đội bóng, thế là xong, khỏi phải lo nghĩ gì nữa, chú Navi bây giờ đá bóng chém như gió, đánh nhau khá giỏi, các chú ấy bôi bẩn bộ mặt tphcm, Người SG rất yêu Bóng đá nhưng chẳng mấy ai ra sân xem cả, thay vào đó là họ nhậu ngoài bờ kè và xem ngoại hạng Anh, vừa giải trí và bổ, an toàn.
    Vậy là sau 1 năm , các chú QK4 trở nên thất nghiệp, cuối năm rớt hạng thế nào mà Navi chẳng đẩy đi hết 1 đám về vườn, không còn cảnh bát mì thêm quả trứng nữa.
    NGoài ĐN và T&T của bầu Hiển đang thẳng tiến, đặc biệt là ĐN, họ biết thắng những trận đáng thắng, và thua những trận đáng thua. Xem ra cúp năm nay đã quy hoạch, chỉ le lói chú BD gây đột biến thôi. Nhưng xem ra khó lắm.
    Các pác có để ý chú Tuỳ Phong và Phạm Tấn dạo này ít viết bài không? hay là bị đuổi rồi
  7. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    http://thethaovanhoa.vn/144N20100417115622444T128/mot-ngay-truoc-tran-tdcsdthagl-chuyen-ong-loc-ca-loc.htm
    =====
    Gặng hỏi mãi, Công Lộc mới lại ngượng nghịu, ?obật mí? thu nhập của một HLV có thành tích tương đối ở V-League. ?oLương của HLV ?otốp 5? à?! Khoảng hơn 2 triệu đồng/tháng. May là từ ngày ?olàm? Đồng Tháp, đội bóng cũng gọi là có thành tích và mình được thêm hơn chục triệu tiền phụ cấp. Người ta hay về Đồng Tháp ?obắt? quân, xin chuyển nhượng cầu thủ này nọ, giá mà họ cũng mua luôn ông Lộc nhỉ?!?, Công Lộc vẫn hài hước như thế.
    ===
    điêu vãi đái , đến thằng nhỏ ngồi dự bị ở v-league lương fọt fẹt cũng 3 tr một tháng rồi
  8. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Hic. Luơng công nhân giờ cũng hơn 2 triệu /tháng .Xạo sao ấy nhỉ? Hình như lão Lê Thuỵ Hải về NB lương là 100 triệu / tháng cơ mà .
  9. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    BĐVN bạo lực là so sánh với thế giới, đặc biệt là BĐ châu âu đỉnh cao xem quen mắt rồi, ở đó cái thiện ác có khoảng cách khá lớn, chứ không như ở VN hiện nay, có khi đang anh em nhưng vì 1 tình huống là phi chân bạt mạng, và bóng đá ở VN thiếu chuyên môn, thừa bạo lực, Trước đây tôi có xem 1 số trận ở hạng nhất tại khán đài, hôm nào tôi đi nhà cũng lo lắng cả, vì hôm nào cũng chém nhau, xin thưa là chém nhau cả sân cỏ và ngoài khán đài, không phải ném đá nhẹ nhàng như bây giờ .... tất nhiên báo chí hồi đó ít lăng xăng và câu bài như bây giờ, và quyền tự do báo chí cũng kém hơn bây giờ.
    Lương của ông Lộc hơn 2 tr tôi tin là có thật, nếu ông ta thuộc ngân sách tỉnh chi trả thì đúng là thế, làm côg chức 3 năm lên lương 1 lần thôi (tuy nhiên ông ta nói là lương cứng của tỉnh ĐT chi trả , lương cán bộ). Còn hiện nay ĐT đã chuyên nghiệp hoá, tập đoàn cao su đầu tư, nên lương của ông Lộc các khoản thưởng,... đều trả bằng tài khoản thứ 2 tài khoản này đa số không công bố cho báo chí, nên mớicó câu thòng phía sâu ông ta trả lời trên báo chí là dạo này đá được nên được vài chục tr là đúng
    Kể vui cho các pác : em có thằng bạn học chung kĩ sư dầu khí, đầu tư 1 công ty nhà nước, 1 tập đoàn to nhưng nó cho hưởng lương của nhà nước hệ số kỹ sư, làm ngoài giờ thì thêm 5.000 đ/tiếng. Thế mới thấy là sự khác biệt của nhà nước và tư nhân ra sao. *tất nhiên cu cậu sau 2 tháng kinh nghiệm đã ra ngoài làm cho tập đoàn VT rùi
  10. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Tổng hợp sau vòng 9 VL, có sự xáo trộn trên bảng xếp hạng và đặc biệt là hiện tượng nhóm cuối Nam Định .
    như vậy là chú NĐ đã vùng lên khá mạnh mẽ, hy vọng sẽ hấpdẫn, còn chú HAGL sa lầy tại ĐT, tất nhiên các trận VL phải diễn ra trong cảnh chửi bới, ném dép và bạo lực (nếu không thì sao gọi là VL )
    Sân Cao Lãnh: CS Đồng Tháp - HA Gia Lai: 1-0

    Sân Nha Trang: Khánh Hòa - XM Hải Phòng: 2-1

    Sân Thiên Trường: Nam Định - Hòa Phát HN: 1-0

    Sân Ninh Bình: V. Ninh Bình - LS Thanh Hóa: 4-2

    Sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T - SL Nghệ An: 0-0

    Thi đấu sớm ngày 16/4

    Navibank SG ?" B. Bình Dương: 1-3

    SHB Đà Nẵng ?" ĐT Long An: 2-1
    ========
    như đã dự đoán thực lực chú Hải Phòng, các chú ấy chỉ ồ ào trên sân nhà với màn ném dép lào, la ó thôi, chú thực lực chú bèo nhèo lắm. còn lâu mới lên được tầm đại gia chứ đừng mơ tưởng đoạt cúp. mong là chú không phải tranh vé với chơi VL là được.
    Chú ĐT đang củng cố niềm tin trụ hạng, cứ chơi tốt trên sân nhà thế này thì 1 suất là an tâm.

Chia sẻ trang này