1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2010 -Giải bóng đá quốc nội hấp dẫn nhất Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chieucoi, 28/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đó là đá với mấy đội gà mờ thôi .
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Lamnao Sintong trình may ra chỉ ngang với cầu thủ nội của VN thôi, chứ còn phải xách dép cho tiền đạo ngoại HAGL khó mà vô địch được nếu dùng Lamnao, chỉ có Olivera để xem đá đấm thế nào thôi!
  3. GDTLA06

    GDTLA06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bọn Khatoco mùa này chiến nhỉ, 3 thanừg nội đứng rất to cao, thằng ngồi gần thủ môn là Ngọc Điểu.
  4. GDTLA06

    GDTLA06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt T&T HN
    Cập nhật lúc 05:43, Thứ Ba, 12/01/2010 (GMT+7)
    ,
    - Không ấn tượng với HLV người Bồ do thầy Tô tiến cử, T&T HN đã đi tới một quyết định táo bạo bổ nhiệm HLV Phan Thanh Hùng làm HLV trưởng.
    HLV Phan Thanh Hùng hiện đang làm HLV đội U-19 SHB Đà Nẵng và việc chuyển ra Hà Nội dẫn dắt T&T HN thực ra chẳng khác nào một quyết định điều chuyển công tác.
    Trước khi đi đến quyết định bất ngờ này, T&T HN đã tiến hành "thử việc" HLV Nicolau Barbosa Lopes Vaqueiro quốc tịch Bồ Đào Nha, do chính thầy Tô giới thiệu.
    Đến làm việc tại T&T HN trong khoảng thời gian gần hai tháng với bảng thành tích trong sự nghiệp huấn luyện được giới thiệu không đến nỗi tệ nhưng HLV Nicolau Barbosa Lopes Vaqueiro nhanh chóng khiến lãnh đạo CLB T&T HN phải thất vọng.
    Tuyển VN trong buổi tập đầu tiên tại Thái Lan. Ảnh: Hoàng Minh
    HLV Phan Thanh Hùng sẽ lại được sát cánh cùng thầy Tô tại T&T HN? Ảnh: Hoàng Minh
    Giống như trường hợp HLV Tavares ở XM the Vissai Ninh Bình, những bài tập mà HLV Nicolau Barbosa Lopes Vaqueiro áp dụng cho các cầu thủ T&T HN bị cho là không phù hợp.
    Không riêng gì các cầu thủ T&T, chính lãnh đạo đội bóng mà đứng đầu là bầu Hiển đã thất vọng ra mặt với vị HLV đến từ bán đảo Iberia này. Và quyết định chấm dứt hợp đồng đã được đưa ra cách đây vài ngày.
    Ban đầu, lãnh đạo T&T HN định đưa trợ lý Chu Đình Nghiêm lên làm HLV tạm quyền nhưng HLV gốc Nam Định này đã từ chối.
    Chính vì thế, phương án điều chuyển HLV Phan Thanh Hùng từ Đà Nẵng ra đã được thống nhất.
    Ngay sau khi nhận quyết định, HLV Phan Thanh Hùng đã di chuyển ra Hà Nội và chính thức bắt tay vào công việc làm HLV trưởng T&T HN từ ngày mai 12/1.
    Với việc bổ nhiệm HLV Phan Thanh Hùng, T&T HN được đánh giá là đang chơi "cờ nước đôi".
    Nếu thành công trong việc mời HLV Calisto về làm việc, T&T HN sẽ có một trợ lý xứng đáng, đủ tầm cho thầy Tô và sự kết hợp bộ đôi Calisto- Phan Thanh Hùng giống như ở ĐTQG và đội U-23 sẽ được tái hiện.
    Còn trong trường hợp không kéo được HLV Calisto khỏi những vướng mắc với CLB cũ ĐT.LA, thất bại trong việc mời thầy Tô ký hợp đồng kép, đồng thời làm cả HLV ĐTQG lẫn CLB, thì T&T HN cũng có được một HLV nội thực sự có "chất lượng".
  5. GDTLA06

    GDTLA06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thonglao sẽ được rời HA.GL nếu có 200 ngàn USD
    Cập nhật lúc 04:05, Thứ Tư, 13/01/2010 (GMT+7)
    ,
    Đội bóng phố Núi đồng ý giải phóng cho tiền vệ Thonglao nếu anh có 200.000 USD để đền bù cho bản hợp đồng còn có thời hạn 3 năm nữa mà đôi bên ký kết hồi mùa giải V-League 2009 kết thúc.
    Mặc dù đang miệt mài tập luyện cùng tuyển Thái Lan chuẩn bị cho lượt trận cuối cùng quyết định tại vòng loại Asian Cup 2011 thì Thonglao vẫn phải xin phép lãnh đạo ĐTQG để thu xếp bay sang Việt Nam để làm việc với lãnh đạo HA.GL về tương lai của mình.
    HA.GL T&T HN. Ảnh: V.S.I
    Thonglao (giữa) muốn trở về chơi bóng tại quê nhà Thái Lan. Ảnh: V.S.I
    Sáng 12/1, giữa đôi bên đã có buổi gặp gỡ, trao đổi tại TP.HCM, nơi HA.GL đang đóng quân. Theo đó, Thonglao bày tỏ ý định muốn trở lại quê nhà chơi bóng để có điều kiện gần gũi và chăm sóc gia đình được nhiều hơn.
    Phía đội bóng phố Núi cũng tỏ ra rất thoải mái, với quan điểm, sẽ không cố giữ chân cầu thủ nào nếu họ không còn mặn mà. Tuy nhiên, để mối lương duyên đi đến hồi kết thì không phải chỉ một cái gật đầu là xong, mà còn liên quan đến thủ tục giấy tờ cũng như quyền lợi giữa đôi bên.
    Thonglao muốn chấm dứt sớm hợp đồng, nghĩa là anh phải có "bồi thường" cho đội bóng. Và mức chi phí cho bản hợp đồng có thời hạn đến 2012 là 200 ngàn USD. Với sự cạnh tranh, nâng giá "ảo" cầu thủ như hiện nay thì số tiền ấy không phải là quá lớn và nếu CLB nào muốn có tiền vệ này thì hoàn toàn có đủ khả năng để cáng đáng.
    Nhưng HA.GL không phải là tay mơ trên thị trường chuyển nhượng, bởi thế họ cho biết, đó chỉ là mức phí để giải phóng hợp đồng, còn đội sẽ bán Thonglao cho CLB nào trả giá cao nhất!
    Khả năng Thonglao chơi cho 1 đội bóng VN là khó xảy ra, bởi lòng anh đang hướng về Thái, nơi CLB Muangthong (đối thủ của Đà Nẵng ở vòng sơ loại Cúp C1 châu Á) đưa ra lời mời từ hồi V-League 2009 kết thúc. Ngoài ra còn có thông tin, CLB Chonburi và 1 đại diện Indonesia nhăm nhe.
    Thonglao đến HA.GL vào năm 2004, so với những gì anh thể hiện ở ĐT Thái Lan thì trong màu áo HA.GL, tiền vệ này chơi không thật xuất sắc. Người hâm mộ BĐVN chờ đợi thấy một Thonglao tinh quái và đẳng cấp hơn, nhưng anh đã không làm được.
    Liên quan đến HA.GL, sau khi nói lời chia tay với đội bóng thì Lee Nguyễn sẽ trở lại phố Núi vào 19/1 để tiếp tục... mối lương duyên giữa đôi bên sau khi đã đạt được những thỏa thuận cần thiết.
    *
    Bảo An
    Chúc HAGL có thêm được 200.000 USD.
  6. maluudan

    maluudan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    14
    ĐTLA mới đập Quân đội Singapore - đương kim VĐ S League 2 nháy, 2 ba?n đê?u do Stamala ghi
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Lee Nguyễn chính thức trở lại Hoàng Anh Gia Lai
    14:29, 19-01-2010
    (TTVN Online) - Với việc những khúc mắc cuối cùng đã được tháo nút, Lee Nguyễn sẽ trở lại Tp.HCM để chuẩn bị mùa giải mới cùng HA.GL. Dự kiến vào tối ngày 19/1, cầu thủ Việt kiều này sẽ có mặt tại nơi tập trung của đội bóng.

    Theo thông tin mà thethaovietnam.com.vn có được, người đại diện Lyle Yorrk đã thỏa thuận xong những vướng mắc cuối cùng với phía đội bóng phố Núi. Trước đó, theo một số quan điểm, mức cống hiến của Lee là không đúng với số tiền mỗi tháng CLB chi trả cho Lee (tầm 15.000 USD/tháng), chưa kể các khoản thưởng mà "bầu" Đức cho riêng). Ngoài ra, HA.GL không hài lòng với việc Lee Nguyễn tự ý chụp hình quảng cáo. Họ muốn Lee tập trung thi đấu ở trên sân hơn là chạy theo những công việc kiểu như vậy. Chưa kể, hình ảnh thương mại của Lee phải nằm dưới sự quản lý của CLB. Nếu làm một HĐ quảng cáo nào nhất thiết Lee phải nhận được sự phê chuẩn của đội bóng...

    "Bầu" Đức trao áo thi đấu cho Lee Nguyễn trong ngày ký hợp đồng cách đây đúng 1 năm

    Trong suốt thời gian qua, hai bên đã thảo luận từng điểm nhỏ trong bản HĐ cũ. Quan trọng nhất là HA.GL đã tạo một hành lang thoáng hơn để Lee Nguyễn có thể an tâm thi đấu. Thứ nhất là khoản lương của Lee có thể sẽ được tăng lên so với trước. Ngoài ra, Lee Nguyễn có thể làm các HĐ quảng cáo. Dĩ nhiên là những HĐ trên không được ảnh hưởng đến thời gian thi đấu. Tiền ệ này sẽ có cuộc nói chuyện với tân HLV Kiatisuk nhằm làm rõ quan điểm của hai bên. Do không đăng ký trong danh sách tham dự cúp QG, Lee Nguyễn sẽ không có tên trong đội hình HAGL gặp An Giang tại vòng 1.
    Tự Nam
    =========================
    Như vậy Lee đã quay lai . Thonglao rồi cũng trở lại đá thôi . Cảm giác tui đúng .
    Tui nghĩ mùa này HAGL sẽ đá tốt lọt vào top 3 .
    Họ gia cố nhiều hàng thủ .
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cuối cùng rồi Lee Nguyễn cũng đã trở lại HAGL.
    Thực ra nếu về trình độ Lee Nguyễn đủ sức đá cho MLS của Mỹ . Nhưng lương sẽ không thể bằng HAGL chỉ khoảng 6000-10000 usd/tháng chưa kể mức sống chênh lệch.
    Đây cũng là một thí dụ để những nhm bóng đá VN hiểu ra làm thế nào để bóng đá VN có những clb và tuyển tốt nhất trong khả năng có thể .
    Với thể hình 1.73m dù kỹ thuật thuộc loại khá Lee Nguyễn cũng không làm cho nhiều clb nước ngoài ham mê săn đón . Nếu không anh ta đã đá cho Hàn, Nhật . Những cầu thủ Brasil, Arg...đá ở Hàn, Nhật, Trung Quốc chưa bao giờ có hy vọng được gọi vô tuyển QG họ dù dự bị huống hồ những người đá tại VN.
    Lee Nguyễn cầm bóng đi bóng qua cầu thủ V lit ào ào thuộc loại kỹ thuật tốt nhất tại đây. Nhưng đá tại Âu Châu anh rất ít chơi như vậy chủ yếu 1 chạm rồi chạy...vì khả năng qua người tại đây khó cho Lee.
    Nhìn Lee nghĩ lại Công Vinh...dĩ nhiên với Lee đã vậy thì với kỹ thuật Vinh lại càng không có cửa ở Âu Châu . Có thể nói dù chỉ ở một đội vô danh và đá không công nhưng nó còn không buồn cho đá . Nếu như Lee ở đó đá 1 chạm rồi chạy = thiếu tự tin = đã thử và đa số mất bóng ngay ===> Vinh thậm chí sẽ còn sợ hãy tới mức chạy mà không dám chạm (chỉ mong nó đừng đưa bóng cho mình) hoặc chạm sẽ chạm bậy .
    Vậy câu hỏi đặt ra Bầu Hiển đưa Vinh qua Bồ làm gì . Một bầu bóng đá mà quảng cáo như thế chứng tỏ :
    1) Không phải lọc lõi kinh doanh (nên PR vớ vẫn muốn gây tiếng vang quốc tế .....nhưng kết quả viên sỏi rơi xuống giếng)
    2) Không biết đánh giá về chuyên môn của cầu thủ (như vậy tương lai Ti Ti khó phất).
    Tui không phản đối Tồ làm thêm (nhưng coi bộ hỏng xong chuyện này) . Nhưng tui nghĩ nếu Tồ làm thêm ở Ti Ti chỉ phí tâm huyết và trí óc ông ấy rồi thì Ti Ti sẽ không đi tới đâu và rã gánh sau vài mùa . Bởi vì tui rất ghét 2 chú Hồng Sơn và Công Vinh . Một thằng đã đủ chết đằng này 2 thằng thì coi như khó mà Ti Ti trở thành 1 tập thể hay clb mạnh .
  9. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    T$T đã có HS nay lại có thêm CV chẳng khác nào hắc phong song sát. VL năm nay sẽ có nh chuyện hay. Tuy nhiên khả năng chú HS được đá chưa chắc là cao, có lẽ bị cấm vài trận. Vụ này em tin không chìm xuồng
  10. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    "Vua phá lưới" 2010: Vinh, Quyến... hay ngoại binh?
    Thứ Năm, 21/01/2010 --- cập nhật 08:49 GMT+7


    Trong mỗi mùa giải chức vô địch luôn là mối quan tâm hàng đầu của các CLB, cùng với đó, ngôi vị ?oVua phá lưới? là cuộc ganh đua quyết liệt của cá nhân các tiền đạo cũng rất đáng được quan tâm.

    Trong 7 mùa giải V.League gần đây thì danh hiệu cao quý này là sự độc chiếm của các ngoại binh. Vậy V.League 2010, các tiền đạo nội có tạo ra một bước đột phá để phá vỡ ?othế chân kiềng? mà các đồng nghiệp ngoại đang nắm giữ?
    Năm thứ 8 cho các chân sút ngoại?
    Việc các CLB luôn ưu tiên các cầu thủ ngoại là tiền đạo, đã phần nào chứng tỏ vì sao những mùa bóng qua họ luôn chiếm số lượng lớn trong danh sách các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất.Xét cho cùng các ngoại binh này vẫn có phần nhỉnh hơn so với các tiền đạo nội nhờ thể hình, thể lực tốt cùng kỹ năng dứt điểm rất đa dạng.
    Ngoài ?ocựu vương? Almeida (SHB Đà Nẵng), hay Tymothy (HP Hà Nội) đang mắc phải chấn thương dài hạn và khó có cơ hội đua tranh trực tiếp thì những cái tên quen thuộc như: Huỳnh Kesley, De Jesus (B.Bình Dương); Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng); Lazaro (XM Hải Phòng); Evaldo (HAGL); Antonio Carlos (ĐTLA)?đang trở thành những cái tên có khả năng ?odội bom? nhiều nhất tại mùa tới.


    Trong màu áo mới của CLB Xi măng Hải Phòng, Lazaro sẽ giữ được gianh hiệu của mình? (Ảnh: Quang Minh)


    Bên cạnh đó cũng không thể bỏ qua những tiền đạo đã từng là mưa làm gió ở giải hạng nhất như Suileman (NaviBank Sài Gòn); Eduardo (HP Hà Nội) hay một Martin Trindade tưởng đã hết thời nay lại hồi sinh trong màu áo của Navi Bank Sài Gòn. Họ chính là những ẩn số đầy thú vị và có thể tạo ra cuộc cạnh tranh hết sức quyết liệt với nhóm ứng cử viên trên.


    Gaston Merlo là cái tên sẽ bùng nổ hơn nữa trong mùa giải mới? (Ảnh: Quang Minh)


    Trong bản danh sách ứng cử viên mùa giải mới, Gaston Merlo và Lazaro vẫn được đánh giá cao hơn, vì hiện họ đang là đương kim ?ovua phá lưới? mùa giải 2009. Hơn nữa ở 2 ?osát thủ? này khả năng tự kiến tạo cơ hội cũng như sự nhạy bén trong khâu ghi bàn rất có thể sẽ tiếp tục giúp họ ?ocán đích? trong cuộc đua đầy khốc liệt tại V.League 2010.
    Sự ?olật đổ?của các tiền đạo nội?
    Hy vọng này dường như đặt hết vào những cái tên như: Công Vinh, Đình Tùng, Quang Hải, Việt Thắng, Văn Quyến, Thanh Bình... hay phần nào đó là Sỹ Mạnh, Ngọc Thanh (cơ hội được ra sân trong đội hình chính thức của cả hai đang gặp phải sự cạnh tranh rất lớn từ các ngoại binh).
    Trong số này thì Công Vinh hiện là tiền đạo có "cửa" nhất. Không những thường xuyên có suất đá chính ở T&T Hà Nội mà anh còn vừa trải qua 4 tháng "du học" tại Bồ. Dù khẳng định "lever" của mình lên chưa nhiều cũng như việc anh chưa thể hiện được mình trong màu áo ĐTVN thời gian gần đây sau chuyến sang trời Âu nhưng rất nhiều người vẫn tin vào khả năng bứt phá của anh.
    Ở V.League 2009, Công Vinh đã có cuộc bám đuổi gắt gao các chân sút ngoại trong danh hiệu này và chỉ chịu về ở vị trí thứ 2 với 1 bàn thắng kém hơn.

    Công Vinh sau quãng thời gian "du học" ở Bồ Đào Nha sẽ lật đổ danh hiệu "Vua phá lưới" của các tiền đạo ngoại? (Ảnh: Quang Minh)


    Trong khi đó chân sút nội từng bám sát Công Vinh mùa giải trước là Hoàng Đình Tùng thì sẽ mất đi rất nhiều cơ hội sau những "biến cố" ở đội bóng Thanh Hoá. Nếu được tăng cường cho Lam Sơn Thanh Hoá chơi ở V.League và giành được một chỗ đứng chắc chắn trên hàng công đội bóng này, thì cơ hội mới trở lại với anh.
    Ngoài ra còn phải kể đến khả năng của Văn Quyến. Sau một thời gian dài bị treo giò nhưng Quyến đã có sự trở lại tốt ở V.League 2009 và có được 8 lần làm rung lưới đối phương. Nếu tiếp tục lấy lại được những gì đã mất trong mùa giải 2010, Quyến sẽ là một cái tên không thể bỏ qua ở cuộc đua này.
    V.League 2010 đang đến gần và cuộc đua giành danh hiệu "Vua phá lưới" mùa bóng mới chắc chắn sẽ diễn ra hết sức sôi động và gây cấn. Hy vọng sau 7 năm các chân sút ngoại độc tôn ngôi vị, các chân sút nội sẽ phá vỡ nó.

    Theo VTC.vn
    Công Vinh nhà Nghệ là thần tượng số 1 trong lòng của anh chị em làm báo VTC, cứ 10 bài nói về cầu thủ kiểu gì cũng phải 8-9 bài về thần tượng công vinh, xót lại 1 - 2 bài chắc cũng em công vinh hay người yêu công vinh...

Chia sẻ trang này