1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2010 -Giải bóng đá quốc nội hấp dẫn nhất Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chieucoi, 28/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranduclai

    tranduclai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chú Lee này quay lại không khéo lại góp phần làm hỏng chương trình "cúng cụ" 1000 năm Thăng Long của Hà Nội đấy chứ. Đúng là thằng Mỹ con này không biết phép tắc gì cả! Thế này thì cu Hiển phải xin thêm ngân sách Đại lễ và nhờ Thắng tù cùng Vinh tù đi lobby mấy đội khác xem thế nào? Có khi Tù&Tội phải thỉnh anh Vượng mông to từ Quảng Nam ra để giúp thôi.
  2. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    Hôm nay coi trận Bình Dương với trận HP - ĐN mà cứ tưởng ngoại hạng Anh . Quả Lee Nguyễn kiếm pen, Bình Dương phối hợp như Brazil.
    Hi vọng năm nay Bình Dương ráng vô địch, kiếm suất AFC sang năm. Lực lượng thế này khả năng vô chung kết là trong tầm tay. Chứ nhìn Đà Nẵng có mỗi bài câu Merlo đánh đầu, đá tới đá lui chỏng gọng giờ. Huỳnh Đức rõ ràng vẫn hạn chế lắm, chậm điều chỉnh trong trận.
  3. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hum nay vừa xem đá bóng vừa lai rai chai rượu nhạt, hết trận say bét nhè nên không cập nhật thông tin cho anh em được. tỉnh dậy xem kết quả thấy chú Đồng Tháp lại thắng trên sân nhà và nằm top 4, vãi cho chú này được, chứng tỏ VL vẫn yếu như nhau, 1 đội chỉ mong trụ hạng, năm nay lên năm sau xuống mà đang ở top4, còn top3 thì như cũ, chú BD không biết điều từ vòng sau bị đánh hội đồng thôi, năm nay cúp cứ phải đưa về Thăng long, dù TL là gì thì em cũng không biết Nóng bỏng nhất là cuộc chiến trụ hàng, chú NĐ đang mất sức các pác ợ, chắc năm nay Thành nam ra đi thôi, nếu kéo theo chú NAvi đi luôn thì em vui 1 lúc, đừng đểcác chú ấy làm xấu hổ nhân dân tphcm. Chú Lee như vậy ra mắt ngon lành ở BD, tương lai chú bắt đầu sáng lạng và ngày mai sẽ có bài PR của PTV cho chú. Anh Đức, Được Em lại ghi bàn, cơ hội đá chính ở ĐTQG là rất lớn,
    Ngoài ra sau sự kiện anh Vinh đi Bồ, thì VL yên lặng như tờ, âu cũng là niềm vui và nỗi bùn cho VL. Xem đá bóng mà thiếu anh Vinh, anh Sơn và thần đồng VQ thì em thấy thiếu cái gì đó
  4. tranduclai

    tranduclai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Phạm Tấn và Tuỳ Phong giờ chắc đang bóp chym xem xuất ra được cái gì ngày mai. Nhưng có lẽ sẽ bất lực! Cùng lắm là T&T thua vì đang nhớ nhung CV9 Bồ.
    Xem video clip XMHP đá cũng hay vật vã. Thằng Leandro thì trình độ vượt trội tầm V-league nhà ta rồi. Nội binh ngon ngon một chút, cộng với đá đàng hoàng chứ ko đầu gấu thì XMHP cũng có cửa lắm.
    Hôm bữa thấy Vietnamnet cho 3 chú SLNA vào đội hình tiêu biểu của V-League lượt đi mà nóng máu. Viết bài bình luận rất dài nhưng chúng nó không dám đăng. Thế nào mà CSĐT đứng thứ 4 mà đếch có chú nào? B.BD thì có mỗi một chú. SLNA đứng ở đâu mà có 3 chú? Giống vụ QBV quá. Dân mình (ở đây nói mấy chú PTV) sống cảm tính quá! Không khá lên nổi!
  5. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Bọn TTVH hôm nay còn phong thánh cho Leandro , Mà công nhận chú này đá cũng khiếp thật, HP mất chú này chắc mất 60 - 70% sức mạnh, Còn Lee thì ngon rồi, Bình Dương tự dưng vớ được hàng ngon giá rẻ, kiểu này không vô địch thì hơi phí
  6. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Hehe , co thang van ban am am day nay
    Điểm nhấn Quyến ?obéo?
    Phút thứ 65, khi Văn Quyến cầm giấy thay người tiến đến trọng tài bàn, cả SVĐ Thống Nhất (từ CĐV SLNA, đến người hâm mộ Navibank.SG và khán giả trung lập) đồng loạt vỗ tay, hô vang tên anh. Những dự cảm về hiệu ứng Văn Quyến đã trở thành sự thật. Có lẽ ít ngôi sao bóng đá VN đương đại nào lại có được sức hút lớn như thế. Và tất cả đã không phải thất vọng.
    Quyến như con hổ khát mồi vừa xổng chuồng. Kể từ lúc được vào sân, Quyến chạy khắp nơi tìm bóng, điều phối trận đấu và thậm chí thực hiện luôn quả ném biên. Vẫn đôi chân ma thuật và khả năng đi bóng lắt léo ấy, người ta xuýt xoa về hình ảnh một Văn Quyến 2003 đã trở lại. Số 10 đem đến những cảm xúc cho độ 5 nghìn khán giả có mặt tại Thống Nhất.
    Sau một pha ngoạt bóng, qua đến 3 ?" 4 cái áo đỏ, Quyến bị phạm lỗi. Trực tiếp anh thực hiện quả phạt từ khá xa, nhưng cũng kịp đặt đồng đội vào thế đối mặt với cầu môn đối phương. Và Quyến cũng đã có cơ hội, sau đường chuyền vượt tuyến của Như Thuật. Tiếc rằng, cú vô lê của cầu thủ đeo áo số 10 đã không trúng tâm bóng.
    Hơn 20 phút hiện diện trên sân, Văn Quyến là điểm sáng duy nhất của trận đấu tẻ nhạt. Chắc chắn ?othằng béo? sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, nếu như anh còn có niềm tin nơi HLV Nguyễn Hữu Thắng.
    THẢO NGUYÊN
  7. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    40.000 và 50.000 đối với các cửa 2 và 1
  8. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Văn Quyến đã trở lại và lợi hại gấp đối !
  9. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói cuộc đua tranh chức vô địch năm nay diễn ra hấp dẫn hơn các mùa trước.
    Tuy Đà Nẵng vô địch lượt đi, nhưng không có gì đảm bảo Đà Nẵng sẽ giữ vững ngôi cho đến khi mùa giải kết thúc. Do đội hình thiếu chiều sâu.
    XMHP tuy có trận thắng hoành tráng trước ĐN, tuy nhiên đội bóng này phong độ không ổn định và phập phù.
    Đội bóng Tiền Tỷ (T&T) mặt dù quy họach chức vô *** để mừng Thăng Long gì đó, nhưng thực lực không có , nằm top 3 đã là thành công, nếu Tiền Tỷ thật sự muốn có chức vô *** chỉ còn cách tung tiền ra mua họặc giả là quy họach về hạng nhất để tranh ngôi cùng ACB thì may ra.
    Với sự bổ sung cầu thủ cho GĐ2, và trãi qua vòng đầu lượt về thì sự bổ sung của B.BD với Lee tỏ ra hiệu quả nhất, có thể nói là hổ mọc thêm cánh, xung quanh Lee là các vệ tinh tốt ( đều mà HAGL không có được). Với đội hình đồng đều và khỏang cách cầu thủ chính thức - dự bị không quá xa, thì khỏang cách tái chiếm ngôi vương của B.BD rất rộng, trừ phi có ai đó muốn quy họach chiếc cúp về nơi khác.
    Đối thủ chính của B.BD từ nay đến hết giải có lẽ không phải ĐN, hay Tiền tỷ ( mặt dù đội này rất muốn) hay các đội khác hội đồng ( điều này không xảy ra, chẳng đội nào điên nào hội đồng thằng có thực lực) mà chính là Vê ép ép và các bạn trọng tài.
    1 chiếc vé xuống hạng dường như bạn Nam Định đã dành. Đồng Tâm sẽ trở về vị trí của họ, nhìn thì có vẻ Thanh Hóa lợi thế hơn Navibank, tuy nhiên cửa của Navibank lại sáng hơn, có lẽ Thanh Hóa nên chuẩn bị đàm phán mua suất VL nữa là vừa
  10. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Các pác nói Phạm Tấn và Tuỳ Phong đang bóp c h y m xem mai viết cái gì thì hơi bị lầm to. Dạo này em đọc báo TTVH xuất hiện bút danh T.P, P.T ... các bác tinh mắt sẽ biết đó là ai, vì bị chửi quá nên các chú ấy dùng chiêu "ve sầu thoát xác " thôi, chú văn chương các chú ấy thì vẫn thế, như đứa trẻ lên 3. Và người anh em Thảo Nguyên thì ca ngợi VQ lên đồng, tôi đồ rằng chú VQ cầm giấy thay người thì 5k khán giả tphcm đồng loạt nổi sóng, và đâu đó dép, guốc bay tới tấp thì có. Mấy thằng nhà báo ngậm tiền trơ tráo ... em xin lỗi vì chửi nhầm thớt.
    Trở lại vấn đề VL, suất xuống hạng chắc chắn là NM rồi, ngoài ra em rất mong chú ĐTLA xuống luôn cho em nhờ, thà chú chết chứ ngoắt ngoải đau lòng anh em, và biết đâu năm nay cúp về Đồng Tháp, Bình Dương mạnh mẽ nhưng chưa đủ tầm đâu, năm nay nghìn năm văn hiến, cúp cứ phải về với Hà Lội phố thì nó đủ tầm.

Chia sẻ trang này