1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2010 -Giải bóng đá quốc nội hấp dẫn nhất Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chieucoi, 28/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    http://docbao.com.vn/view/9/default.dec
    1 số chú PTV kêu gào Đồng Tháp giành top3 và đoạt huy chương, nghe mà nản cho BĐVN, 1 đội bóng đá sân khách 7 trận thì có 5đ,
    và nơi đó chú Tuỳ Phong yêu dấu của chúng ta tìm ra chú NGHĨA chém của hải phòng
    http://thethaovanhoa.vn/200N20100528112726959T144/nghia-chem!.htm
    Chú TP nay không còn kêu gào cho SLNA nữa mà chú ủng hộ lối đá chặt chém, phi thể thao, điên cuồng hết sức
    Tưởng như rất hung hăng, nhưng sau một pha ?otắc? bóng, Trọng Nghĩa cũng có thể cười xòa, chìa cái bắt tay tới đồng nghiệp. Nhận những nhắc nhở hoặc thẻ vàng cảnh cáo của trọng tài, Nghĩa khẽ lắc đầu rồi chạy thục mạng về phần sân nhà, đảm bảo vị trí. Đó là hình ảnh thường thấy ở cầu thủ đeo áo số 3 - Bùi Trọng Nghĩa, tại Lạch Tray.
    Cũng vì lối đá máu lửa mà Bùi Trọng Nghĩa bị gắn biệt danh Nghĩa ?ochém?. Kể từ khi được đôn lên đội 1 XM.HP, trung bình mỗi mùa giải, Nghĩa luôn phải nhận đôi chiếc thẻ đỏ. Nói theo cách của HLV trưởng SLNA - Nguyễn Hữu Thắng, thì sân cỏ không có chỗ cho những người đàn ông hèn nhát. Nhưng chặt chém chưa chắc đã là dũng cảm, mà nó còn là biểu hiện của sự bất lực, xấu chơi. Nghĩa ?ochém? có thể mang một hình hài xấu xí trên sân bóng, nhưng câu chuyện về cầu thủ này vẫn còn đó những chất thơ. Vui vẻ, lễ phép và rất hòa đồng.
  2. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Về các cầu thủ thì tôi chưa dám có ý kiến ý kèo gì vì là thành viên mới ở đây. Nhưng về khán giả thì có ý kiến nhỏ nhỏ về cách cổ động thế này. Mỗi lần xem trận nào cũng thể thấy khán giả cổ động chẳng có gì đặc sắc cả mặc dù rất đông, có kèn trống thì toàn thổi nào là Alibaba,...toàn những thứ không có bản sắc riêng gì cả, loạn cả lên thuộc cái gì thì hát, thổi cái đó. Thiết nghĩ mỗi đội bóng lên tự sáng tác cho mình một bài hát hay một câu khẩu hiệu cho riêng mình để cổ động viên mỗi lần xung trận hò hét cho có bản sắc riêng và có khí thế. Xem trận Vietnam và Făng -fờ- kuốc của Đức trên sân Mỹ đình mà thấy thèm cách cổ động của nó. Có 50 chục thằng cổ động viên Đức hát bài hát truyền thống câu lạc bộ của nó mà át cả hàng vạn cổ động viên Việt nam. Có 50 thằng cổ động mới nghe ngoài kô xem tivi lại cứ tưởng xem giải ngoại ngoại hạng của nước nào đó.
  3. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Không tìm thấy topic Bệnh Hoạn Tuỳ Phong, Phạm Tấn nên em trích dẫn vào đây, mong anh em thông cảm
    http://thethaovanhoa.vn/144N20100602092832828T128/khi-quyen-beo-cam-cui-tim-su-thua-nhan.htm
    Một số đoạn ngắn, súc tích mà chú TP đi thi Văn chắc là số 1 của sự trừu tượng
    "Quyến là ngôi sao và bây giờ vẫn thế. "
    "Anh vẫn còn sức hút ghê gớm với các sân bóng lắm lắm. "
    "Tính tự phụ có thể giết chết một thiên tài." =>VQ là thiên TAI???
    "Trận đấu mới đây với Navibank.SG, CĐV đã lại hô vang cái tên Văn Quyến khắp các khán đài, từ lúc anh cầm giấy thay người, cho đến khi thực hiện những pha bóng không có phiên bản. " => pha bóng không có phiên bản?????
    thằng béo? ?" số 10 hay nhất của BĐVN, kể từ non chục năm đổ lại.
  4. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    TTVH dạo này xuất hiện thêm thằng(con) thảo nguyên còn nâng bi nghệ lộ liễu hơn cả TP hau PT
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Vừa đọc qua tiểu sử của Leandro, vãi tè các bác ợ! Trước khi đến HP toàn đá cho các đội khủng, có 1 đội của Nga, còn lại toàn Brasil, đa số tớ ko biết tên, nhưng có 2 đội nghe tên là biết hàng khủng rồi: Santos, Botafogo. Ngoài ra năm 2003 còn được đá trong đội hình Olympic Brasil, tham gia 4 trận, ghi 1 bàn thắng. Miẹ! Hàng khủng thế mà thế đíu nào lại dạt về Hải Phòng nhỉ?
    Nghe nói lương chú ta giờ là 15.000 $ các bác ợ, mà HP vẫn còn lo ngay ngáy để giữ chân hắn!
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Đồng ý với đồng chí này. Mỗi CLB VN thì hiện giờ e hơi khó, nhưng ít nhất DTVN cũng cần có ca khúc cổ động riêng. Cổ động gì có cái kèn thổi tò te một hồi, đến phút 70 nghe y như kèn đám tang.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Sáng tác sao cho vừa hay, vừa dễ nhớ vừa dễ thuộc ko dễ chút nào bác ợ! Nhạc sĩ hàng khủng Trần Tiến sáng tác bài gì mà nhớ mỗi cái điệp khúc ồ ố ồ... í a í a... hát đi hát lại mãi mà vẫn chả ai nhớ nổi cuối cùng đi cổ động vẫn toàn những Alibaba hay VN thì có mỗi bài Như có bác Hồ...
  8. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    bình thường như Đan Trường
    các bác đến sân hát vang cái gì cũng đc, mieẽn là tiếng Vịêt ,tất nhiên bài hát có ý nghĩa thì tốty , còn ko...thì cũng chẳng sao , quan trọng là cầu thủ đội nhà thấy đc sau lưng mình đang có bao nhiêu người đang cổ vũ ,
    khán giả vn vẫn thiếu chất chuyên nên cổ động chưa bài bản, mà bọn tây buồn cười lắm các bác ợ , nhiều khi chúng hát những bài rất vô nghĩa & cũng k liên quan gì đến bóng đá , nhưng mà cách tổ chức của nó pro nên nghe vẫn sướng
  9. cisups

    cisups Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ghê thế cơ à bác
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Các CLB chuyên nghiệp ở châu Âu nó có lịch sử ít là hàng chục năm rồi, nên hội CDV lâu đời, từ đó mới sinh ra các bài hát truyền thống của CLB, nghe rất hay. Các CLB việt nam tuyền là năm cha ba mẹ, cứ vài năm thì đổi tên 1 lần, thử hỏi có truyền thống không, mà có thể có bài hát được. Ví dụ, hôm nay là Hà nội ACB, các cổ động viên nhà ta hát "ôi ngân hàng tuyệt vời làm sao...", đến năm sau thành "hà nội phân lân" thì bài hát lại đổi thành " ôi phân lân tuyệt vời làm sao..."

Chia sẻ trang này