1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2010 -Giải bóng đá quốc nội hấp dẫn nhất Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chieucoi, 28/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Chịu thôi, cúp quốc gia của mình mấy ông lớn ko mặn mà lắm, nhưng dù sao vẫn còn đỡ hơn thằng HN ACB năm nào. Mình nghĩ nếu đá đúng thực lực thì bất cứ đội bóng Vleague nào trừ Navibank với M.Nam Định cũng có thể vượt qua vòng bảng cúp C2.
  2. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=LMa47lpiy40&feature=related

    vãi đái, Thái League đấy các pac ah
    giờ V-league ko còn là No1 ở ĐNA' nữa rồi , tính cạnh tranh thấp, ko sạch , khán giả cũng thờ ơ
    trong khi giải S-league và Thai league, Indo Liga mấy năm nay phát triển rất nhanh :-ss
    Vn cứ thẩm du mãi thế này e ko ổn ^:)^
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đúng là coi bọn Thái đá hay hơn mấy đội V Lít nhiều. Nhìn kết quả clb Thái đá với các clb ở giải Châu Á là biết. Chỉ có ở Vn mới có chuyện hai đội cùng chủ để rồi nâng đỡ nhau giành cup. Năm sau chắc đếch còn khán giả nào đến xem V Lít luôn.
  4. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Năm sau cúp về tphcm các pác ợ, có chỉ thị rồi.NĂm nay cứu được Navi,đuổi 90% cầu thủ vớ vẩn để mua về những thằng vớ vẩn khác gọi là ... đổi mới.sau đó thì ... lấy cúp. cả nước tập trung vào tphcm mùa sau... như 1000 năm Hà Lội vậy
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Cầu thủ phải đút lót để được đá chính đây. Mấy thằng Huy Hoàng và Hồng Sơn chắc cũng phải đút cũng khá khá mới được gọi lại vào đội tuyển


    Đưa tiền cho BHL để được đá chính?


    17/09/2010 0:08




    HLV Mai Đức Chung - người thường được nhắc đến như một HLV nổi tiếng lành tính, ít có những phát biểu gây sốc - nhưng lại đang trở thành tâm điểm của dư luận khi có bài báo phỏng vấn ông, trong đó có đoạn ông Chung nói về đội Navibank Sài Gòn (N.SG):
    “Có một lần, một cầu thủ đưa tiền cho tôi để được đá chính và cho biết đó là “luật” ở đây”. Câu phát biểu của ông Chung trong bài phỏng vấn trên đã khiến cho nhiều cầu thủ NSG lên tiếng phản ứng dữ dội khi cho rằng vị thuyền trưởng của mình không thể phát biểu như vậy, vì thực tế điều đó không tồn tại ở N.SG.
    Để tìm hiểu rõ vấn đề, chúng tôi đã hỏi HLV Mai Đức Chung về phát biểu của ông và danh tính cầu thủ đã “hối lộ” ông để được ra sân đá chính, ông Chung phân trần: “Tôi chỉ trả lời rằng, nhiều đội ở V-League luôn tồn tại những vấn đề phức tạp. Đội này có chuyện này, đội khác lại có chuyện khác. Có cả những đội cầu thủ phải đưa tiền để được ra sân đá chính. Có lẽ người viết đã hiểu sai ý tôi, họ nghĩ rằng chuyện cầu thủ đưa tiền để được đá chính là chuyện tôi nói ở N.SG. Tôi khẳng định ở N.SG không hề có chuyện đó. Trước mỗi trận đấu tôi luôn nói với cầu thủ N.SG rằng, việc cầu thủ nào được ra sân tùy thuộc vào thái độ tập luyện và phong độ của họ ở thời điểm hiện tại. Trong thời gian tôi nắm N.SG, các cầu thủ khi được tung ra sân đều chơi hết sức mình, để tự khẳng định bản thân và tìm cho mình vị trí chính thức”.
    Quang Huy
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Sự kiện & Bình luậnThứ Năm, 23/09/2010 12:05 [​IMG] [​IMG]
    Navibank.SG: Cái gì không mua được bằng tiền?


    Navibank SG sẽ có GĐKT Lê Thuỵ Hải?
    Navibank.SG trụ hạng thành công: Ngày mới



    (TT&VH) - Trong những ngày mà 2 ĐT Olympic VN và ĐTVN đang tập trung, người của Navibank.SG bay tuyến HN – TP.HCM như đi chợ. Một cuộc vận động rầm rộ lớn nhất từ trước đến nay, cho kế hoạch thay máu lực lượng. Hàng loạt những cái tên thuộc hàng hiệu, đã và đang được chèo kéo về với Trung tâm Công an TP.HCM.

    Ngoài Phan Văn Santos, 10/11 vị trí (thuần là nội binh) trong đội hình mua sắm của Navibank.SG cho V-League 2011 (theo sơ đồ 4 – 4 – 2) bao gồm, các hậu vệ: Anh Tuấn, Văn Phong, Hoàng Vương, Trọng Nghĩa; tiền vệ: Tài Em, Được Em, Duy Khanh, Nhật Thanh; tiền đạo: Ngọc Thanh, Quang Hải. 7/10 các cái tên này là tuyển thủ QG hoặc cựu tuyển thủ QG; 1 là cựu tuyển thủ Olympic (Trọng Nghĩa); Duy Khanh và Nhật Thanh dù chưa lên tuyển nhưng cũng có số, đang trên đường cập bến Navibank.SG theo những kênh quan hệ khác nhau.


    Tính tổng quân số này (với thời hạn hợp đồng từ 2 – 3 năm/người), số tiền mà Navibank.SG phải bỏ ra vào khoảng 50 tỷ đồng. Sẽ chưa dừng lại ở đó. Theo tính toán, Navibank.SG sẽ mua thêm 1 trung vệ ngoại có đẳng cấp, ít nhất 1 tiền đạo ngoại (ưu tiên cầu thủ có thể chơi trung phong cắm) và 1 ngoại binh chơi tiền vệ (Lee Nguyễn là ưu tiên số 1). Cũng với kế hoạch này, nhiều khả năng đại diện TP.HCM sẽ có thêm Công Minh (dù tiền vệ này vẫn còn thời hạn 1 mùa với B.BD), còn đội trưởng ĐTVN Nguyễn Minh Phương cũng đã được đánh tiếng.


    [​IMG]
    TM Santos (trái) là cầu thủ hiếm hoi của Navibank SG ở mùa giải 2010 chắc chắn sẽ được ở lại và đá chính mùa sau. Ảnh: Quang Nhựt


    “Tàn dư” của QK4 trước đây đã được thanh trừng theo những cách khác nhau ở năm thứ 2 Navibank.SG dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung. Với sự xuất hiện của các cái tên vừa nhắc, tương lai với những người còn lại (còn hợp đồng hoặc vừa ký mới) như Văn Khải, Long Giang, Hoàng Đảm, Leandro de Oliveira…, không có nhiều đảm bảo. Để có suất đá chính với họ đã và đang trở nên xa xỉ, dù đó đều là các bản hợp đồng tiền tỷ, vừa được đưa về từ giai đoạn 2, V-League 2010. Đó cũng là một nghịch lý.

    Những động thái của Navibank.SG khiến nhiều người liên tưởng tới tính cách của V.NB, trong 2 – 3 mùa giải gần đây. Giới thạo tin tính rằng, V.NB thời còn ông GĐĐH kiêm nhà môi giới Trần Tiến Đại, bất cứ vụ mua đi bán lại nào, thì người trong cuộc (ở đây là bộ phận trung gian, những liên đới khác và đương nhiên cả các cầu thủ) đều hưởng lợi. Thế nên mới có chuyện, V.NB luôn thay máu hàng loạt, trước mỗi mùa giải, dù nhiều cầu thủ vẫn còn hợp đồng. Đúng là cái gì có lợi thì làm, chứ “tính toán” gì. Ai dám chắc chuyện tương tự không xảy ra ở Navibank.SG hiện tại?!


    Thay vì phải đầu tư – xây dựng đội bóng từ cái nền móng, thì Navibank.SG mua tất. Nó được xem như thú chơi thời thượng của các ông bầu lắm tiền nhiều của. Thực tế, Navibank.SG đã xâm nhập vào nền bóng đá, cũng bằng một bản hợp đồng sang nhượng suất chơi V-League của QK4 trước đây. Phải, cái gì cũng có thể mua được bằng tiền, chỉ bản sắc, niềm tự hào vùng miền hay những giá trị truyền thống của một đội bóng thì không.



    Với khẩu hiệu: “Tất cả vì bóng đá TP.HCM, vì cái tên Navibank.SG cần được tổ chức một cách bài bản và nâng tầm tham vọng”, ngoài bộ đôi trợ lý Lê Tuấn Long – Phùng Thanh Phương, Navibank.SG cũng vừa đón trợ lý ngôn ngữ Nguyễn Văn Hiệp (vốn là người quen cũ với HLV Mai Đức Chung ở B.BD trước đây). Trong tương lai gần, ông Chung “xe ca” sẽ tiếp tục đề xuất đưa về 1 trợ lý HLV thủ môn (người TP.HCM) để hoàn chỉnh “ê-kip” trong cabin BHL Navibank.SG ở mùa tới.

    TÙY PHONG




    ===============================================

    ĐC Tuỳ Phong thì coi bộ hơi a kay chuyễn Navi Bank xoá sổ tận gốc QK4 .

    Voi người NA như thế này khác nào ăn quả lừa hơi to . Khat vọng NA hoá TP HCM, mà ở đây là NA hoá bd TP HCM rốt cuộc không đơn giản như là họ nghĩ .

    Huu Xạ tự nhiên hương ....công cuộc NA hoá bóng đá Hà Nội = cái tên Hoà Phát giờ cũng nửa nạc nửa mỡ ....cuối cùng cũng vẫn sẽ là thay máu NA ở đò mà thôi . Nhưng ở phía bắc NA vẫn là 1 thế lực của bóng đá . Trung tâm đào tạo ra số lượng cầu thủ ngoại hạng chất lượng thương hiệu NA gần như là 50% miền bắc ...nhưng với thời gian ....họ biến dần xuống hạng 1 và hạng 2 .....và trở về với chính họ . Những cầu thủ bóng đá làm thuê xoá đói giảm nghèo đúng nghĩa nhất .

    Vâng trong 10 năm qua SLNA sản sinh ra ít nhất 30 cầu thủ. 20 người trong số họ được bơm lên báo rất nhiều ....theo kiều rổ rá hàng VN chất lượng cao ....nhưng mua về xài thì đụng thực tế .

    Những tên tuổi năm xưa giờ ở tuổi 27-29 ....đã hoàn toàn 90% biến mất khỏi sân chơi V lit . Mặc dù đã có thời họ từng được coi như nòng cốt tuyển VN như bây giờ . Trên 50% số họ từng khoác áo tuyển VN ở cấp độ nào đó . Công Mạnh, Văn Vinh, Thanh Thưởng, Tân Thịnh....một thời cũng ra rã báo chí ....hiện nay đã như chưa bao giờ từng có mặt trong làng bóng bánh .

    Do là một cuộc đào thải thực tế nhất mà không có ngòi viết hay bơm vá nào chống nổi .

    Mot thời hàng SLNA đã đầy tràn các clb phía bắc ....T &T, Ninh Bình, Thể Công, Hải Phòng, Hoà Phát .....nhưng giờ đây thì sao . Những tưởng là họ sẽ bén rể và lang rộng đất bắc ....nhưng kết quả thì thế nào .

    Nguoi NA sinh ra để tham vọng để chinh phục với những điều to tát ...làm rất nhiều ....nhưng thành công có bao nhiêu . Thật giống Vinashin, đa dạng khắp mọi lĩnh vực ....thành nợ như chúa chổm. Lilama lá cờ đầu xây dựng lắp máy VN ....không cho các ông khác chạy theo ...những tưởng sẽ đưa VN tới đâu ....cuối cùng 2 năm nay 90% các nhà thầu TQ trúng thầu . Vậy ra cái năng lực Lilama ngay sân nhà thua như sân khách ....không thể thắng = giá cả . Vậy ra phát triển = bố láo bố lếu và đục khoét ư ?

    Và nguoi NA cũng đã hướng vào Nam (trong khi chinh phục đất bắc chưa xong) ....để vàng hoá bóng đá VN theo kiểu chỉ có bóng đá mô hình NA là tương lai bóng đá VN .

    Vâng cái đội Sài Gòn gì đó ....rồi thay hồn đồi xác QK4 thành Navi Bank ....cưối cùng chính những cầu thủ NA này ....lại phải lên chuyến tàu hồi hương đất bằc .

    Những tưởng một lúc nào đó người NA rất tự hào ...như Tấn Bo ....bầu sô bóng đá Hà Nôi và TP HCM....muốn bóp là bóp, muốn buôn là buôn ....nhưng không giờ sức cùng lực kiệt ....họ đành phải âm thầm ôm đầu máu bỏ chiến trận . Anh muốn chinh phục anh phải đủ thực lực . NA ráng miễn cưỡng có thể đủ cầu thủ chiếm đóng Hà Nội và TP HCM trong bóng đá ....nhưng để chiếm đóng lâu dài sống = tiền của họ ....NA cần phải có thực lực $$$$ để lỗ và mua thành tích hay gì đó trong 5-10 năm liền . Cái mà họ không có . Đó khác nhau giống như trúng mùa lên đời nhưng dốt tính chẳng được bao lâu .

    Khi Mai Duc Chung về Navi Bank ...tôi có hơi ngạc nhiên . Vâng bởi gì những gì tôi thấy và đã nói thì MDC có ông không có cầu thủ SLNA . Sức mạnh của đội bóng ông Chung chỉ đơn giản là no SLNA = no rắc rối = no bè phái = no đòi hỏi linh tinh .

    Vậy mà Chung về Navi Bank để cứu đội QK4 này thoát xuống hạng . Hic . Chẳng lẽ tôi lại đoán sai già Chung .

    Nhưng không, những gì mình thấy và kiểm chứng trong những năm qua đã không lừa dối mình . Chung về vì một thế lực sau Chung cao tay ấn ơn có nhiều $$$ và tâm huyết (có lẽ) làm bóng đá VN một cách đàng hoàng hơn từ CLB . Có lẽ còn 1 hay nhiều người giàu và muốn bóng đá VN đi lên . Trước tiên là triệt tiêu thế lực đang lũng đoạn kềm hãm bóng đá VN .

    Và thế có gì tốt hơn là mua 1 thương hiệu bóng đá NA để giải thể nó ....tương tự như mua 1 thương hiệu bd TP hay HN để NA hoá . Dùng ngay gậy ông đập lưng ông . That quá hay ....dĩ nhiên tôi nghĩ họ có thực lực thật sự . TPHCM và HN vẫn muôn đời là họ . Vinh vẫn là Vinh tỉnh lẽ đêm buồn , Ngay cả khi họ ngủ cũng đừng nghĩ là vuốt râu hùm . Một ngày nào đó họ thức trở lại cuộc chơi và vẫn là người cầm chèo . Vâng bóng đá VN tương lai sẽ phát triển sẽ rạng danh với sự trở lại của bóng đá TP và HN làm nòng cốt cung cấp tuyển thủ cho QG . Con đường có thể 5-10 năm nửa ....nhưng đó là tất yếu.

    Trong thời điểm giao thời khi mà vàng thao lẩn lộn ...những giá trị thật đành phải rút lui. Nhưng khi đã ổn định làm gì còn chổ cho tí ta tí tét .

    Tin ở hoa hồng, ở tương lai bóng đá VN . Vâng tôi tin .

    Tin ở bóng đá SLNA ?

    Không bao giờ .

Chia sẻ trang này