1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2010 -Giải bóng đá quốc nội hấp dẫn nhất Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chieucoi, 28/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
  2. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Đây chính là 01 bài học "Đắc nhân tâm" tuyệt hay...Cám ơn bác thientaibongro...
    ____________________________________________________________________________________________
  3. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Câu chuyện của bác Thiên tài Bóng rổ không biết thật hay bịa, nhưng thực sự rất hay
    Hỡi ơi, con đẻ Thanh Hoá bị người ta đẩy ra đường, lôi về một thằng lai căng lạ hoắc rồi cùng nhau tung hô! Chỉ vì cái chữ thành tích và cái sự hám danh mà người ta làm tất cả.
    Lưu Quang Vũ, Bác có sống lại mong Bác viết tiếp: "Hồn Thể Công, da Thanh Hoá", sự đời nhiễu nhương quá Bác ơi!
    Có một sự so sánh rất ng u ở đây là trường hợp Đồng Tâm Long An, ở Long An có đội lớn là Gạch và đội bé là Ngói! Đội Gạch là linh hồn của Long An, đội ngói cũng là máu mủ nhưng chỉ là lứa đàn em kế thừa (nuôi khoẻ thì tốt, không khoẻ cho nghỉ cũng không sao, đấy là còn chưa bàn đến phương án giả sử bầu Thắng tạo dựng Ngói mục đích là... để bán). Do vậy, trường hợp của Thanh Hoá và Long An là hoàn toàn khác nhau.
    Nhận là người Đồng Tâm Long An, ít ra cũng nên phân biệt được điều này.
  4. GDTLA05

    GDTLA05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Chuyện mua bán bây jo ta phải chấp nhâạ thôi chứ làm được gì
    Tôi yêu là yêu đội bóng ở Long An chứ ko phải yêu đội bóng GĐTLA. Giả sử nó đổi ttên thành Bình Điền Long An thì tôi vẫn ủng hộ đội đó vì nó là đại diện đội bóng Long An
    Giả sử đội bóng GĐTLA bán cho Lam Sơn Thanh hóa thì tôi chả việc j nhớ thương Tài Em hay Minh Phương, vì bọn nó không còn là đại diện của Long Anh nữa
    QK4 cũng đuược Navibank SG mua lại đó thôi. Nếu Navibank SG lấy tên là CSG thì sao nhỉ? người dân SG sẽ ủng hộ đội bóng mang tên TPHCm hay là ủng hộ đội bóng mang cái tên bất tử CSG với nồng cốt là các cầu thủ QK4? tôi chắc rằng có nhiều ngưoiừ sẽ ủng hộ đọi bóng mang cái tên CSG ấy.
    Nói đâu xa anh Hải hiện là chủ tịch hội CĐV navibank đấy thôi, vì không chịu nổi cái tên TPHCM mà ly khai khỏi hội.
  5. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    680
    Ở Long An có 2 đội mà bầu thắng đang nuôi là ĐTLA hạng chuyên nghiệp và Ngói ĐTLA ở giải hạng nhì. Cái đội mà bầu Thắng bán là đội Sơn ĐTLA, vốn được chuyển giao lại từ Ngân hàng Đông Á, đá 1 mùa ở Hạng Nhất thì giao cho Ninh Bình.
  6. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Biết thì nói,không thì chẳng ai nói ông bị ****....Ông Hải, ông Vũ hay ông Minh chỉ là những người đi xem đá banh được Navibank trả tiền mà thôi,và ủng hộ Navibank là JOB của mấy ông đó...Không phải đội bóng nào ở Sài Gòn là người Sài Gòn sẽ ủng hộ cả đâu...Ngày xưa QK7 hay CaTPHCM thời hoàng kim cũng chẳng ai ủng hộ cả. Đó là sự yêu ghét rõ ràng của người miền nam mà bác nào đó từng nói...Với tôi thì CSG đã chết,không phải chỉ vì 1 cái tên, mà chính là lối chơi...
    Nếu năm truớc SHB ĐN của Huỳnh Đức đừng giang tay cứu con thuyền sắp chìm Thể Công...Thì hôm nay Thanh Hoá đã có tới 2 đội hạng nhất,chứ đâu còn cái cảnh "hồn Thể Công,da Thanh Hóa" thế này...
  7. GDTLA05

    GDTLA05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Xem lại bài trước em viết, chuyện thừa thãi đó ai chả biết
  8. GDTLA05

    GDTLA05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    chả ai trả tiền cho cả, t2 này chúng tôi họp nhau thăm Navibank SG, còn nữa: SGU trước kia anh Hải cũng đi ủng hộ, ko ai khiến cả.
    PS: có thể chuyện hậu trường ko rõ lắm, để rồi xem, nhưng mấy lần gặp thực sự anh Hải cay chuyện TPHCm đổi tên và nữa tình cảm anh dành cho đội bóng mang tên SG là có tjhực
    Được gdtla05 sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 24/01/2010
  9. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã nói rồi,biết thì nói...Bóng đá Sài Gòn không phải người Khánh Hòa như bạn dễ dàng hiểu được...SGU hay Navibank cũng chỉ là cái chính sách "Nghệ An hóa" bóng đá Sài Gòn mà lão Dũng SJC đã từng đeo đuổi từ xa xưa...Cuối năm 2004,khi Lê Hùng Dũng khi được điều về nắm ghế GĐĐH của NHĐÁ cũng từng đưa Nguyễn Thành Vinh (Vinh Tù) về làm HLV trưởng nhưng chỉ sau đúng 1 năm thì NHĐÁ xoá tên trên bản đồ BĐVN...Đến cuối năm 2007, Lê Hùng Dũng quay trở lại Sài Gòn giữ ghế chủ tịch LĐBĐTpHCM thì cũng mang về đội bóng SGU hạng nhất cho Sài thành...nhưng cũng 1 năm sau là quay đầu về vị trí cũ (hạng nhì)...Ai nói ông là Navibank không trả tiền cho ông Hải,ông hỏi ổng chưa..?Thử hỏi xem bao nhiêu 1 tháng...Navibank tính qua ông Hải lôi kéo CĐV Sài Gòn đến sân ư..?Xưa rồi,chính lượt đó dù sao cũng hay hơn SGU mướn học sinh,sinh viên tới sân ủng hộ mùa trước...
  10. lingshan2009

    lingshan2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Các bác nâng quan điểm quá, đội LSTH thắng thì chia vui, thế thôi. Các bác cứ ra sân đất đá bóng sẽ thấy, cứ thắng là vui rồi. Chỉ là môn thể thao-vui vẻ thôi.
    Chúc mừng LSTH đã có một chiến thắng

Chia sẻ trang này