1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2015

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 18/09/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    lẽ ra lão Đức nên giử lại trung vệ mùa trước rất hay mà quên tên rồi. Hình như là Dương văn pho.
    Nếu các bác muốn tìm cầu thủ trẻ thì có thể quan bên Khánh Hoà tìm. bên đó có thằng Trần Đình Kha cao 1m79 đá tiền đạo mới 2 trận mà ghi 2 bàn sinh 1994
    --- Gộp bài viết: 12/01/2015, Bài cũ từ: 12/01/2015 ---
    nhầm! đúng là Phạm Nhật Vượng giàu nhất
    lionking_arc thích bài này.
  2. gahapgung

    gahapgung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    bác Zenfone nói đúng, bởi vậy tui nể nhất mấy thằng thích vục mặt vào cái máng lợn võ lít mấy chục năm chưa chán, còn đòi rao giảng về niềm đam mê bóng đá, cách cổ vũ, thê loại trịch thượng ấy cả đời chỉ có bốc phét, còn có thể loại dạy bầu Đức cách làm bóng đá, ổng đang là người đầu tiên kiếm tiền trực tiếp từ bóng đá ấy nhé.
  3. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    đừng có chữ nếu bạn ak, chữ nếu chỉ dùng cho bọn trẻ con thôi. Còn trận này bạn xem HAGL bạn nhận xét thế nào. Bạn có thấy có vấn đề về phòng ngự ko, trận trước gặp KH quá yếu thôi, chứ thằng tây hậu vệ đó ăn thua gì mà ko ăn nổi, trận trước gặp KH cũng thua hai bàn vớ vẩn thế thằng tây nó chấp ko thèm cản hả bạn., Dù sao các em HAGL cũng còn nhiều điều để học và HAGL còn nhiều việc để làm. Rồi đây các lứa sau của HAGL sẽ kế cận và có nhiều lựa chọn hơn, ông Giôm nếu còn dẫn dắt cũng sẽ ko sợ kiểu ỉ a dồn đ ái ép là ông này chấn thương thì ngọng hẳn. Còn bóng đá ko có chữ nếu đâu. Chỉ có thắng và thua vậy thôi. Kẻ thắng thì đc quyền nói. Còn đá đẹp cỡ Hà Lan nhưng đá mãi vẫn chỉ có mỗi chức vô địch năm 88 thì cuối cùng tên tuổi vẫn chỉ là người khổng lồ yếu bóng vía mà thôi
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Ông Vượng VinGroup mà đầu tư chắc là đầu tư vào 1 đội bóng của Hanoi, vì ông là người con của HN.
  5. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Nếu Graechen được công nhận ở Pháp thì chẳng phải đến cái xứ vùng trũng này để xin nhập tịch và xin đổi sang họ Đoàn đâu ! Thắng thì chém gió đủ kiểu thua thì viện đủ mọi lý lẽ , đúng là lò Arsernal có khác y hệt bản gốc !
  6. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    Phạm Nhật Vượng đâu phải là người HN bác nhể. Ông ấy người Hà Tĩnh mà
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Ông này Hà Tĩnh thì phải!
    Theo tính cách ông này thì chắc không chơi bóng đá đâu.
    Được cái ông mở cái gì ra cũng chỉn chu, đẳng cấp nên rất xôm tụ.
    Hết!
  8. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    lò PVF là của ông ta nhưng chỉ đào tạo trẻ mà cũng chẳng ra ôn gì
    tôi nhớ Phạm Nhật Vuợng chỉ nhận quê mình là ở Hà Tĩnh
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Xuân Trường cao bao nhiêu nhỉ?
    Nhìn gần như nhất sân luôn, mỗi tội tuyến trên cầm bóng thiếu cảm giác quá nên morale cả đội xuống trông thấy.
  10. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.600
    Đã được thích:
    1.941
    Đông Triều chắc dẹp bà nó rồi, chấn thương đi chấn thương lại. Tui chỉ mới thấy Ronaldo béo là qua được cái con trăng chấn thương kiểu đó, nhưng để ý từ WC2002 trở đi tốc độ của Ro béo ko bao giờ còn là Ro ngoài hành tinh những năm 97 98.

    Lối lên bóng ngắn là hoàn toàn phù hợp với VN, nhưng lên trực diện kiểu Miura hợp hơn kiểu cầm bóng bật tưng tưng của HAGL. Kiểu gì thì kiểu VN vẫn phải đá phòng ngự phản công khi gặp đội mạnh. Trên tinh thần này chỉ chấm được TA và XT, nhất là TA chạy rất nhiệt tình, kĩ thuật số 1 VN hiện nay. Ku CP càng ngày càng khệnh khạng, có bóng thì làm mất, mất bóng thì đi bộ, đá phòng ngự phản công kiểu này đồng đội vỡ mặt. Tui chỉ mong lão Giôm tỉnh ra mà giải phóng thằng Tuấn Anh cái, chứ nó cứ bao sân kiểu này tái phát chấn thương là bỏ mẹ.

    Tui ko biết hôm qua HAGL đá hay làm sao, nhưng các pha 50 50 ĐTLA toàn thắng, mà tiền vệ ĐTLA nhìn qua toàn 1m7 ko, cả cụ Tài Em mà còn húc ầm ầm là tui thấy nutifood với ông Đức đầu tư thể lực hiệu quả thế nào rồi. Nản. Pink Duy, Văn Sơn, Thanh Tùng bị cụ Tài húc cái là té. Chỉ có Tuấn Anh là ngựa chiến chỉ chịu thua thằng Tây Đen 1 lần. May mà trọng tài ưu ái, 2 thằng tông nhau phạt thằng LA, HAGL phạm lỗi thì bỏ qua, nhất là h1.

    Mà mấy bác ko cho chúng nó 11 người về phòng thủ mà chỉ được 5 6 thằng thôi còn 4 thằng kia phải đi bộ sân khách cho HAGL đá à ? Thế bóng đá là môn thể thao gì vậy : )) Thấy mùi HAGL thành 1 Barca của VN quá. Mà Barca nó đẳng cấp thế giới, trọng tài nương 1 chút nó ăn bọn RM, MU, Ars thì cũng ko còn thằng nào ở đẳng cấp khác. Còn HAGL cứ kiểu này ra đụng Tây Á nó húc đo đất thì kêu gào với ai ?

    Hơi buồn là lần gần nhất tui thấy đám JMG đá hay là trận vs Trung Quốc U19 mà cũng ko thể thắng. Từ đó tới nay chỉ có đi xuống chứ ko xuất hiện cái gì mới.
    haglvn, OnlyUnited2015lionking_arc thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này