1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2015

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 18/09/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Mấy anh phóng viên vẫn còn ảo tưởng HAGL có thể là ứng của viên vô địch V. League? :D

    V. League năm nay sẽ hấp dẫn, không phải vì chức vô địch, mà là vì suất xuống hạng, tuy chỉ có một suất.


    "Chân tướng" 14 đội sau 2 vòng V-League 2015: Từ HAGL đến SHB Đà Nẵng...


    16:35 12/01/2015

    Dù V-League 2015 mới trôi qua được 2 vòng đấu, nhưng "chân tướng" của 14 đội gần như đã bộc lộ hết. Ở đó nhà ĐKVĐ B.Bình Dương vẫn tỏ ra quá mạnh so với phần còn lại. Trong khi tham vọng xưng vương của Than Quảng Ninh và Thanh Hóa đang bị đe dọa. Còn với HAGL, có lẽ đây là lúc người hâm mộ phải có cách nhìn thực tế hơn về cơ hội của Công Phượng và đồng đội tại sân chơi chuyên nghiệp.

    [​IMG]

    HAGL chưa "đủ tầm" là ứng cử viên cho chức vô địch V-League 2015

    HAGL chưa thể là ứng cử viên cho chức vô địch

    Sau chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Sanna Khánh Hòa ngày ra mắt V-League, Công Phượng, Tuấn Anh và lứa cầu thủ trẻ HAGL được nhiều người hâm mộ kỳ vọng sẽ làm nên điều kỳ diệu trong lần đầu lên chơi chuyên nghiệp. Nhưng các cầu thủ có tuổi đời trung bình già thứ 2 V-League - ĐT Long An, đã khiến HAGL nếm mùi thất bại và cũng là "mùi của sự khốc liệt" đầu tiên trong mùa giải này.

    Thất bại tại Tân An không phải chỉ làm HAGL để B.Bình Dương và Hải Phòng bỏ xa 3 điểm trên BXH, mà ở đó ĐT Long An đã chỉ ra những điểm yếu "chết người" của đội bóng trẻ nhất V-League 2015 này. Đó là sự thất thế trong những cuộc chiến tay đôi (bởi HAGL vốn không biết chơi rắn), là sự hạn chế về khả năng chống bóng bổng của các hậu vệ nhỏ con vừa bước qua tuổi thiếu niên, là những tình huống lóng ngóng khi có đến 3-4 cầu thủ tấn công đối phương xâm nhập vào vòng cấm, rồi sự phối hợp không tốt giữa 2 trung vệ và bộ đôi hậu vệ cánh, để quá nhiều khoảng trống cho tiền đạo đối phương. Hay sự phụ thuộc quá nhiều vào Công Phượng, bên cạnh đó Xuân Trường cũng chưa thể trở thành một thủ lĩnh thực thụ trên sân, anh thường xuyên đá sát và hỗ trợ Tuấn Anh trong những tình huống tấn công, nhưng chưa cho thấy khả năng thu hồi bóng và đánh chặn.

    ĐT Long An mới chỉ là đội bóng được đánh giá "hạng trung" tại V-League mùa này, vậy khi chạm trán những đội bóng già giơ hơn, có nhiều ngoại binh xuất sắc hơn như Hà Nội T&T, Than Quảng Ninh, Hải Phòng hay đặc biệt là B.Bình Dương, thì HAGL làm gì để thoát thua!? Những trận tới HAGL có thể chơi tốt hơn, nhưng kinh nghiệm và sự già giơ là những điều không thể có được trong thời gian ngắn. Đây là lúc mà chúng ta hãy nhớ lại phát biểu của HLV Guillaume Graechen khi bầu Đức quyết đôn lứa U19 lên đá V-League, đó là "mục tiêu của HAGL mùa giải này là trụ hạng! ".

    Becamex Bình Dương thách thức cả V-League

    [​IMG]

    B.Bình Dương đang sở hữu một đội hình đồng đều và chất lượng

    Thời điểm này khi được hỏi đội nào gây ấn tượng mạnh nhất sau 2 vòng đấu, phải có tới 99% người không ngần ngại mà trả lời đó là B.Bình Dương. Vẫn biết 2 đối thủ đầu tiên của nhà đương kim vô địch không thuộc diện "số má" tại V-League mùa giải này, nhưng việc ghi tới 10 bàn (7 bàn trong hiệp 1) và giành trọn 6 điểm để hiên ngang đứng đầu BXH là điều mà ít đội bóng ở Việt Nam làm được trong những mùa giải vừa qua.

    Cần biết rằng trước mùa giải mới, ban lãnh đạo đội bóng đất Thủ đã đặt mục tiêu "cú đúp danh hiệu" cho thầy trò Lê Thụy Hải. Nhà ĐKVĐ cũng khởi động cho mùa giải mới với việc dễ dàng đánh bại Hải Phòng 1-0 trong trận Siêu cúp QG 2014. Đáng chú ý, Hải Phòng là đội duy nhất chưa thủng lưới bàn nào đang cùng với B.Bình Dương giữ thành tích toàn thắng cho tới thời điểm này.

    Tất nhiên phải có cơ sở thì B.Bình Dương mới đặt mục tiêu cao như vậy. Đơn giản vì trong tay HLV Lê Thụy Hải có một đội hình quá hùng hậu, với những cầu thủ đang ở đỉnh cao phong độ như Trọng Hoàng, Tăng Tuấn, Quang Vinh, Tiến Thành, Đình Luật, Phước Tứ, Văn Bình...cùng các cầu thủ ngoại và nhập tịch chất lượng Đoàn Marcelo, Đặng Văn Robert, Suleiman Oladoja, Moses Oloya, đó là chưa kể đến bộ đôi tiền đạo chưa dùng đến trong 2 vòng vừa qua là Công Vinh và Anh Đức. Phía trước các nhà ĐKVĐ là 3 thử thách thực sự mang tên SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh (sân Gò Đậu) và SLNA (sân Vinh). Nếu vẫn duy trì được mạch trận thắng sau vòng 5 thì có lẽ thật khó có đội bóng nào tại V-League có thể cản bước được B.Bình Dương!

    Tham vọng của Thanh Hóa và Than Quảng Ninh bị "tổn thương"

    [​IMG]

    Than Quảng Ninh và Thanh Hóa vẫn thiếu sự ổn định

    Than Quảng Ninh và Thanh Hóa là 2 CLB nhiều tham vọng nhất trong việc "phế ngôi vương" của B.Bình Dương, bởi cả 2 đều đầu tư và mua sắm rầm rộ những cầu thủ chất lượng trước giải đấu. Tuy nhiên vòng 2 vừa qua đã cho thấy những sự bất ổn và thiếu ổn định của 2 "đại gia mới nổi" này.

    Sau chiến thắng 2-0 trên sân Đồng Nai, Than Quảng Ninh trở về mái nhà Cẩm Phả để tiếp đón nhà đương kim Á quân Hà Nội T&T. Nhưng sau những bài phát biểu hùng hồn, cùng màn khai mạc hoành tráng thì 90 phút trên sân người ta vẫn chưa thấy được dáng dấp của một ứng viên vô địch. Dù tạo dựng thế trận khá tốt, có một số cơ hội ghi bàn trong hiệp 2, nhưng sự gắn kết giữa tân binh và cựu binh là điều đang thiếu ở đội bóng đất Mỏ. Chính sự lì lợm, một đấu pháp hợp lý cùng sự tỏa sáng của 1 chân sút đẳng cấp (Hoàng Vũ Samson) đã giúp Hà Nội T&T "kết liễu" đội chủ nhà.

    Còn với Thanh Hóa, vị trí thứ 3 cao nhất lịch sử tham dự V-League của đội bóng khiến bầu Đệ không ngại mạnh tay mua sắm. Những ngôi sao như Quý Sửu, Timothy (từ HA.GL), Sỹ Cường (HN.T&T), Đình Tùng, Văn Phong (Hải Phòng) lần lượt đến với đội bóng của HLV Vũ Quang Bảo. Sự tự tin càng tăng lên khi họ đánh bại đội bóng mạnh SHB Đà Nẵng trong ngày ra quân. Nhưng trong chuyến làm khách tại Lạch Tray, gặp một đội bóng khó lường nhưng bị đánh giá thấp hơn họ là Hải Phòng thì Thanh Hóa bất ngờ ngã ngựa với 2 bàn thua trắng. Có lễ để vươn tới đỉnh vinh quang thì thầy trò HLV Vũ Quang Bảo không được phép mất điểm trong những trận đấu tương tự thế này.

    Sự trỗi dậy của các "cựu vương"

    [​IMG]

    Cựu vương ĐT Long An đã "dạy" cho các cầu thủ trẻ HAGL một bài học

    Những nhà cựu vương V-League như ĐT Long An, Hà Nội T&T và SLNA đã có khởi đầu mùa giải không ấn tượng, đặc biệt đội bóng xứ Nghệ đã để thua 0-3 ngay trên sân Vinh trước Hải Phòng, trong khi 2 "cựu vương" được nhắc đến đầu tiên đó cầm chân nhau.

    Dù chịu nhiều khó khăn trước mùa giải và không mua sắm rầm rộ như một số đội bóng khác, nhưng Hà Nội T&T, SLNA và ĐT Long An chưa bao giờ bị xem là những đối thủ dễ chơi tại V-League, trong vòng đấu thứ 2 vừa qua đã nói lên điều đó.

    SLNA được dự báo là gặp rất nhiều khó khăn trong chuyến hành quân tới Chi Lăng, bởi đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức muốn sửa sai sau trận thua ngược Thanh Hóa, hơn nữa trong 10 lần hành quân tới đây, đội bóng xứ Nghệ mới 1 lần hưởng niềm vui chiến thắng. Nhưng với đấu pháp hợp lý của HLV Ngô Quang Trường cùng sự xuất sắc của tiền đạo đang rất muốn khẳng định để ký hợp đồng Abubakar và thủ thành Nguyên Mạnh, SLNA đã rời Chi Lăng với trọn vẹn 3 điểm.

    Chiến thắng của ĐT Long An và Hà Nội T&T còn ngọt ngào hơn nhiều, bởi đó là những chiến thắng trước các đối thủ được cho là "ông lớn" mùa này, đó là HAGL và Than Quảng Ninh. Chắc chắn V-League 2015 là giải đấu vô cùng cân tài cân sức và rất khó lường với những thế lực cũ và mới.

    Hấp dẫn cuộc đua trụ hạng

    [​IMG]

    SHB Đà Nẵng tự "điền tên" vào nhóm đua trua hạng

    Sao thế SHB Đà Nẵng? đúng vậy, rất nhiều người đang lo lắng cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Mùa giải này đội bóng sông Hàn không đầu tư mạnh tay như thường lệ và HLV Lê Huỳnh Đức quyết định trẻ hóa đội hình với 13 cầu thủ thuộc diện U23. Nhưng có lẽ giờ đây người yêu mến SHB Đà Nẵng lo lắng nhiều hơn là hy vọng, bởi với giàn cầu thủ trẻ này, đoàn quân của Lê Huỳnh Đức đã đứng bét bảng tại Đại hội VII vừa qua (có 3 đội hạng nhất TT.Huế, CLB Hà Nội và Nam Định) cùng 2 trận ra quân toàn thua để đứng áp chót BXH, có lẽ SHB Đà Nẵng giờ đây phải thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ trước khi nghĩ tới mục tiêu Top 3.

    Một đội khác nằm trong khu vực nguy hiểm khiến không ít người ngạc nhiên đó là Đồng Nai. Việc thất bại trước Than Quảng Ninh trong ngày ra quân có thể lý giải được, nhưng trận thua trước những "đối thủ trực tiếp" như Đồng Tháp là điều đáng báo động. Không nghi ngờ gì nữa, một suất cho cuộc đua trụ hạng đang nằm trong tay Đồng Nai.

    Cùng với 2 đại diện "bất ngờ" này, tất nhiên không thể bỏ qua 3 tân binh Đồng Tháp, Sanna Khánh Hòa và XSKT Cần Thơ. V-League 2015 quả thực không chỉ hấp dẫn ở cuộc đua top đầu, mà nhóm trụ hạng cũng sẽ vô cùng gay cấn.

    Lê Minh (Thethaovietnam)
  2. Whitered

    Whitered Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2014
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    362
    đụ mẹ thằng nào xếp HAGL là ứng viên vô địch.
    1 lũ trẻ mới ra lò mà đòi đá hơn các "anh" kinh nghiệm bao năm, đầu tư dài kỳ. U19 JMG mà vô địch đc mùa này chỉ chứng tỏ bóng đá Việt trước giờ quá khắm thôi. :))
  3. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    540
    Thằng Duy tôi thấy cái đầu của nó tối như đêm 30, nói thẳng ra là đá ngu, có chăng thỉnh thoảng sút được qủa mạnh, chấm hết.
    --- Gộp bài viết: 12/01/2015, Bài cũ từ: 12/01/2015 ---
    Thằng Toàn nó thiếu sức rướn, chạy lắt nhắt, sút có thể tạm được, tôi chấm thằng Tuấn Tài, lối đá hiện đạ, toàn diện hơn.
  4. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    540
    Tôi mà giật cùi chỏ với tôi là tôi nắm sân lăn lóc liền để cho trọng tài chính không thấy thì trọng tài biên, trọng tài bàn thấy, để cho camera phụ nó quay lại hay chí ít là camera chính nó chiếu vào cảnh mình lăn lóc nó phân tích tại sao :-D
  5. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    :D

    OnlyUnited2015 thích bài này.
  6. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    540
    Kệ nó ông ơi, bọn trẻ mà, sức đâu mà quản, tôi mà như thằng P, con nào sạch sẽ, ngon mà đưa cho phang là tôi phang hết, khôn thì hạn chế hình ảnh chút, chứ có giật bồ cướp vợ ai đâu mà sợ, bức ảnh hôn con người ta lộ ra thì có cái vẹo gì đâu, có phải ảnh giường chiếu đâu mà sợ, cu P bị ảnh hưởng vi mấy cái này thì xác định là không thể phát triển hơn được nữa.
    ratdanongMalogs thích bài này.
  7. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Có LG vào cái khác hẳn.

    LG Hải Phòng - Làm Gì Hải Phòng? Ladies and Girls Hải Phòng. :D



    HLV Trương Việt Hoàng: ‘Hải Phòng thăng hoa nhờ cầu thủ bị chạm tự ái’

    Bị đánh giá là đội yếu và là ứng cử viên cho tấm vé xuống hạng, nhưng trên thực tế Hải Phòng đang thăng hoa với hai chiến thắng trước Sông Lam Nghệ AnThanh Hóa, ghi năm bàn và chưa một lần thủng lưới.



    [​IMG]
    HLV Trương Việt Hoàng đang có khởi đầu như mơ ở Hải Phòng. Ảnh: Minh Hoàng.

    Hải Phòng đang là bất ngờ lớn nhất tại V-League 2015. Đội bóng đất Cảng xuất sắc đánh bại Sông Lam Nghệ An 3-0 ngay tại “chảo lửa thành Vinh” ở vòng một và cuối tuần qua quật ngã Thanh Hóa với tỷ số 2-0 tại Lạch Tray, leo lên vị trí thứ hai trên bảng điểm, chỉ kém đương kim vô địch Bình Dương về hiệu số bàn thắng bại.

    “Hải Phòng có được bước khởi đầu tốt như vậy chính là do cầu thủ bị chạm tự ái”, HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ với chúng tôi về bước thành công đầu tiên của Hải Phòng mùa này. “Mọi người nói năm nay Hải Phòng yếu, là ứng cử viên sáng giá cho xuất xuống hạng nên các cầu thủ quyết tâm chơi để chứng tỏ mình. Các học trò của tôi đã cho mọi người thấy họ xứng đáng được tôn trọng”,

    Trước thềm mùa giải mới, Hải Phòng gặp khó khăn về kinh phí do nhà tài trợ rút lui, phải trở lại sống bằng kinh phí hoạt động của thành phố. Vì không có tiền, HLV Trương Việt Hoàng không tậu được một tân binh nào thực sự chất lượng, chỉ chiêu mộ những cầu thủ đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp như Văn Nhiên, Đức Dương, Khánh Lâm… Phải đến khi kết thúc vòng một, đội bóng đất cảng mới tìm được nhà tài trợ mới là LG.

    [​IMG]

    Hải Phòng toàn thắng hai trận, ghi năm bàn thắng và chưa để thủng lưới lần nào. Ảnh: Minh Hoàng.

    “Mùa giải còn rất dài, không thể nói trước điều gì. Tuy nhiên việc giành được trọn vẹn sáu điểm sau hai trận thực sự là bất ngờ ngoài mong đợi. Trước khi mùa giải 2015 khởi tranh, Hải Phòng gặp rất nhiều khó khăn như kinh tế không có, lực lượng không mạnh, niềm tin nơi CĐV cũng giảm… Bản thân tôi cũng chưa từng có kinh nghiệm cầm quân V-League nên khá lo”, HLV Trương Việt Hoàng nói thêm.

    Trương Việt Hoàng năm nay 39 tuổi, là HLV trẻ nhất V-League 2015. Trước khi cầm quân ở Hải Phòng, cựu cầu thủ của Thể Công mới chỉ có hơn một mùa giải dẫn dắt CLB Hà Nội đá ở giải hạng Nhất quốc gia.


    (Bongda.com.vn)
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    CP 20 tuổi rồi, có người yêu thì sao đâu mà lăn tăn nhỉ. Nhiều bác muốn U19 phải như những thiên thần trong sáng về mọi mặt trong khi chúng nó cũng chỉ là con người giỏi đá bóng. Mỗi người làm tốt công việc của mình, không vi phạm pháp luật là ok rồi :-)

    Bắt HAGL trận nào cũng thắng quả là rất vô lý. Thứ nhất cầu thủ trẻ chưa có kinh nghiệm, chưa đạt độ chín, thứ hai đá sân khách không bao giờ dễ, thứ ba bị bắt phải công các ông già đầu hơn. Ta nên nhìn vào điểm sáng là những cầu thủ 19, 20 tuổi vẫn ép được một đội bóng già rơ đã thủ hoà T&T, những cú sút từ 30 m của TA, XT, ...
    Reddman4ever, ratdanong, Malogs3 người khác thích bài này.
  9. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    em tưởng Tuấn Tài là cầu thủ trẻ của SLNA mà bác
    --- Gộp bài viết: 12/01/2015 ---
    bác đừng trả lời thằng cha đó. Chuyên khóc thuê cho HAGL. Ông ta coi tất cả các đội khác ngoài HAGL của ông ta ở Việt Nam này đều là loại mạt hạng và chỉ có HAGL của ông ta là đỉnh, HAGL của ông ta cầm bóng là các cầu thủ khác phải né ra để cho nó biểu diễn để cho nó ghi bàn, tranh chấp 5 ăn 5 thua thì đa số đều ko lấy được bóng, lắm lúc ngã ra thì trọng tài thiên vị trắng chợn, bóng đá đẹp L gì cái thứ bóng đá đó. ** xem bóng đá đối kháng giữa hai đội chứ có phải xem tấu hài đâu bác nhir
  10. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Vnexpress net viết 10 bài về HAGL thì cả mười đều nâng bi trắng trợn.
    Dân trí viết 10 bài về HAGL thì cả mười đều chửi đểu, chửi xoáy, chửi thẳng.
    Báo chí dạo này cũng phân hóa ghê gớm.
    Chắc Vnexpress được bầu Đức bơm doping còn Dantri không được nên mới có cảnh vậy.:eek:
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này