1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2015

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 18/09/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fanbongdaViet

    fanbongdaViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    912
    hôm qua đợi camera quay lại nhưng ko thấy, nhưng thằng DTLA ăn thẻ cũng ko thấy nó phản ứng gì
  2. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Nó đá không đẹp thì việc cái kẹc gì phải xem phải hóng, xem xong rồi chê ỏng chê eo, đệch mợ cái xứ vịt này mà cứ muốn một phát lên tiên, đá hay được ngay như Nhật bản với cả giải ngoại hạng Anh thì cũng bó tay, có một thằng khôn,nó chịu bỏ công, bỏ sức, sẵn bỏ tiền túi, mất công ra nước ngoài chầu trực, cầu cạnh người ta để cho ra được cái học viện ( cái này nói dễ lắm làm được mới khó đó nha, thằng VFF được FiFa rót tiền vào mõm, các khoản tài trợ nhà nước các loại nhưng có làm được cái gì không nhỉ hình như xây sân tập để cho thuê đá phủi với nhảy đầm,..., (ở Vlic có rất nhiều thằng to mồm nhưng éo biết làm cái gì để phảt triển bóng đá Việt ngàoi cái làm cho lót tay cho cầu thủ lên cao ngất trời),để đi mang cái văn minh của nước ngoài về để từ từ rồi học không biết trân trọng, chỉ muốn dìm người ta xuống bùn , vậy thì tiếp tục cổ vủ cho Vlic dìm HAGL xuống hạng đi để không còn phải nhìn thấy HAGL đá nữa cho đỡ ngưa mắt.Qua phân tích của mấy đồng chí cuồng Vilic thì thì với Lực lượng cầu thủ Vilic đào tạo quá chuẩn vừa to cao như Tây, vừa đá phòng ngự phản công pressing hay như Nhật thừa sức vô địch Seagames với AFF dễ như lấy đồ trong túi cần gì đến đám JMG làm gì tốn cơm :))
    Lần cập nhật cuối: 12/01/2015
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    HAGL hay nói đúng hơn là bầu Đức chỉ cho người ta thấy có thể làm bóng đá sạch sẽ ngay cả tại một nền bóng đá kém phát triển như việt nam.

    Nhiều người nhìn cách bầu Đức marketing đội bóng như một chiêu xấu của ông ý, dìm các đội bóng khác của V-League, ra sức cạnh khoé bảo Đức nổ, nhưng không thấy rằng trong kinh doanh cần phải có marketing, phải tạo ra một sản phẩm đẹp có sức cuốn hút thì người tiêu dùng mới mua. Các đội bóng khác muốn vươn lên thì hãy marketing, tạo sản phẩm đẹp để cạnh tranh với HAGL, chứ không phải kéo HAGL xuống bùn, bắt HAGL phải làm ra sản phẩm xấu như họ. Đó là cạnh tranh bình đẳng đúng nghĩa.

    Bầu Đức tạo ra sản phẩm đẹp theo ý ông ấy, đó có thể là một HAGL đẹp, rực lửa nhưng mong manh, dễ gãy. Thiết nghĩ đó cũng là bản sắc riêng của một đội bóng. Bầu Đức không hề bắt các đội bóng khác của V-League phải giống HAGL. Hãy trân trọng những gì bầu Đức làm cho nền bóng đá này. Các đội bóng khác hoàn toàn có thể tìm bản sắc riêng của mình, thủ chặt, phản công,... Cuối cùng tổng hợp lại ta có một nền bóng đá khoẻ.
  4. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    thì xã hội nó cũng có khác gì trên diễn đàn này đâu bạn, có ng khen, có ng chê. có người bênh chằm chặp, có ng tát nước theo mưa. nhưng nói tóm lại ông nào cũng muốn bóng đá VN phát triển. Nhưng có điều cách nhìn của mỗi ông nó một khác. Nhìn rộng ra thì nhìn toàn cục, còn nhìn hẹp thì chỉ nhìn cá nhân ở một số đội. Ông Đức ông ấy có 3 đầu 6 tay thì một mình ông ấy cũng chẳng vực dậy nổi một nền bóng đá nếu có thối nát. Cách làm của ông ấy hay thì sẽ có nhiều đội khác bắt trước làm theo. Khi đó HLV cỡ như Miu cầm đội tuyển QG tha hồ chọn, Như đợt này có rất nhiều nhân sự trẻ tốt. Kể cả HAGL hay SLNA, ĐN, HN T&T...... Em nói lại một lần nữa với các bác là em ko có ghét hay Anti HAGL nhé. EM quan tâm đến HAGL cũng như SLNA và các đội trẻ hoá triệt để ở giải năm nay. Để xem cuối năm nay đội nào có kết quả cao hơn đội nào lúc đó chúng ta có câu trả lời. Còn thiên vị đọi nào để làm gì đâu, họ đều là cầu thủ của VN, ai hay phải khen, dở chỗ nào thì phải chê để góp ý. Chứ ko chê chết bỏ hay hắt bát nước đi. Ở trên nay chẳng có ai tiêu cực đến nỗi thế. Hình như mỗi bác Tuấn Mẽo là thích loại hết những thằng lùn dưới 1,75m thì phải keke
    fanbongdaVietWhitered thích bài này.
  5. fanbongdaViet

    fanbongdaViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    912
    Một nền bóng đá vùng trũng, đá đấm thì bán độ liên miên, có được ông lâm tặc sang nước ngoài năn nỉ cầu cạnh nó mở cái hoc viện đã là tốt rồi. Nói không phải chứ thằng Arsenal nó qua đây đá giao hữu giờ nó biết thằng duy nhất của DTQG Việt Nam sút tung lưới nó là thằng bán độ mới bị đem xử thì nó nghĩ gì nhỉ :-D:-D
  6. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493

    Câu này nói với fan cuồng HAGL cũng bằng thừa. :))

    Lý lẽ của fan cuồng: Lịch sự hay không, cứ chê thì là anti, là ganh tị, là gato, là tiểu nhân. Mấy em HAGL là thần thánh hết, dù có trong đền thờ hay ngoài đền thờ thánh. Yêu các em là phải yêu từ tóc đến móng chân và yêu hết các em HAGL kể cả si-đa, nếu thiếu một chút thì đều là gato, ganh tị, tiểu nhân, và anti. Hay nói như fan cuồng nhạc thì yêu là phải tranh nhau hôn ghế thần tượng. :))

    Lệch một chút, chê một chút là anti hết, là ghét hết! Phải như thế này cơ thì mới là "không anti, không ghét, mà là yêu"! :))

    [​IMG]




    P/S: Troll fan cuồng tí cho vui! :D
    Lần cập nhật cuối: 13/01/2015
    haglvnHoangQuyencs thích bài này.
  7. HoangQuyencs

    HoangQuyencs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2015
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    80
    đúng rồi, lớn hết rồi ai hơi đâu mà anti
    xem bóng đá để giải trí thôi, VN thua cũng buồn một hồi rồi thôi, chả quan trọng
    giống như Messi, CR7 ấy, thích xem cả hai thằng, được xem là sướng rồi!!!
  8. PhieuLinh

    PhieuLinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    569
    Cơ mà thế quái nào cả lứa u19 này của HAGL đều có chiều cao tương đương nhau 1m70 đi đều thế nhẩy? Chưa từng thấy trong lịch sử bóng đá có cái đội nào có chiều cao đều tăm tắp thế này. Đất chỗ đó bị cao su nó hút hết dưỡng chất hay sao mà không cao nổi nhỉ? Bác Đức của chúng ta có thể sắp phải trả giá cho cái quyết định nhổ cỏ tận gốc bứng hết đội hình năm ngoái đi để giờ cỏ mới mọc không kịp lực lượng vừa mỏng vừa yếu này không biết sẽ đi được bao xa. Hơn nữa cái đội này không hề có tính cạnh tranh khi mấy ông trùm con này nắm hết các suất đá chính thì làm sao có động lực mà đá tốt đây. Nói thằng bác Đức quản trị doanh nghiệp thì tốt nhưng làm bóng đá là 1 chuyện khác, cấu trúc của nó khác cấu trúc doanh nghiệp. Trên đời không có ông chủ tịch chuyên nghiệp nào lại đi can thiệp quá nhiều vào nội bộ đội bóng. Lại cũng không có ông chủ tịch nào bảo "đội xuống hạng tôi cũng vui". Thế khác nào ông hy sinh cái clb này, lấy v league làm sân tập cho gà chọi nhà ông? Vậy cái clb này nó là gì? Vị trí nó ở đâu trong lòng người hâm mộ? Họ đi xem u19 đá hay xem HAGL đá? Các vấn đề này phải làm rõ chứ không tương lai của HAGL sẽ rất u ám.
  9. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Bài báo rất hay. Bầu Đức nếu lướt báo thấy thì nên đọc bài báo này.



    Trận thua mới, vấn đề cũ – Đáng ngại cho Hoàng Anh Gia Lai

    (BongDa.com.vn) – HAGL đã thua, chúng ta không phải chờ lâu để thấy HLV Graechen và học trò “nếm mùi” V-League. Không có thảm họa nào ở đây hết, nhưng đã đến lúc đặt Hoàng Anh Gia Lai trên mặt đất được rồi. Các em không thể cất cánh bay cao mà không có đà, khi đôi chân lơ lửng giữa những lời khen hào phóng.


    [​IMG]

    Đẹp mà không đẹp


    Trận đấu duyên nợ Gạch – Gỗ một thời được tái hiện với một phong vị rất mới lạ. Với Hoàng Anh Gia Lai, họ không đá giải U19, U21, mà quyết đem quân thử sức ở giải đấu cao nhất, đồng nghĩa với việc phải chấp nhận gặp các đàn anh kinh nghiệm hơn, dá quyết liệt hơn, lắm chiêu trò hơn. Còn với ĐTLA, chắc không ít người thấy không vui trước chiến thắng, cách thắng của họ. Nhiều người đang say mê ủng hộ bóng đá đẹp của HAGL, và cảm thấy khó chịu khi một đội “không đẹp bằng” lại… cứ thắng. Thật ra, chính Hoàng Anh Gia Lai cũng không có gì thực sự đẹp trong trận thua tâm phục này.

    Tỷ số không đẹp, phối hợp chưa đẹp, và sự thiên vị dành cho các em đến từ cả khán giả lẫn bình luận viên, cộng thêm chút ít ưu ái từ trọng tài, nó cũng làm bớt đi vẻ đẹp của một trận đấu thể thao sòng phẳng. Công Phượng và nhiều đồng đội đã chạm ngưỡng 20 tuổi, trong bóng đá chuyên nghiệp – nếu Hoàng Anh Gia Lai đang theo đuổi thứ đó, thì độ tuổi này đã dám bước chân ra đấu trường chính thức kiểu như V-League, sẽ không có quyền mong đợi sự chăm bẵm, nâng niu nào hết. Bóng đá là cuộc chơi của những người đàn ông, mạnh được yếu thua, lý thuyết về tinh thần fair play hay ban bật hoa mỹ không phải cứ học xong là trở thành cầu thủ lớn, đội bóng lớn.

    Với những ai theo dõi lứa U19 một cách thận trọng, thất bại vừa qua của Hoàng Anh Gia Lai không gây bất ngờ cho lắm. Phòng ngự phản công chưa chắc vì người ta sợ, mà vì người ta biết đó là cách hay để hạ gục một đội thích tràn lên ồ ạt và sau lưng thì đầy sơ hở như HAGL lúc này. Công Phượng chơi khá cá nhân, em phung phí quá nhiều bóng cho những cú qua người hỏng hay vấp ngã, tinh thần quyết chiến cộng thêm tuổi nghề giúp cầu thủ ĐTLA phong tỏa tốt ngôi sao đình đám nhất bên phía Hoàng Anh Gia Lai. Những niềm hy vọng khác như Tuấn Anh, Xuân Trường vẫn đá khá hiền và khá chậm, lên bóng không đủ nhanh, bén, chuyền vượt tuyến cũng còn thiếu chuẩn chỉnh. Một lần nữa, bàn thắng của HAGL lại đến từ một cú sút xa chứ không phải một pha phối hợp, và lại có dấu ấn của thủ thành đối phương để nó trở thành bàn thắng.

    Về mặt phòng ngự, có thể nhận định, hàng phòng ngự của HAGL không hơn gì mặt bằng V-League, thậm chí là khá dở, khá tệ. Không hiểu HLV Graechen sẽ xử lý các điểm yếu của đội như thế nào, khi ông đã có khá nhiều thời gian mà chưa hề giải quyết được. Khán giả sẽ vẫn cứ nhìn Công phượng một mình đi bóng, nhìn tuyến giữa bị lép vế khi tranh chấp, nhìn cách tấn công trăm lần như một, nhìn hậu vệ mắc lỗi và thủ môn vào lưới nhặt bóng. Sự tái diễn và tiếp diễn ấy nói đi nói lại thì nhàm, nhưng không nghi ngại sao được. Rõ ràng, chỉ cái danh “đá đẹp” là quá ít để làm nên một đội bóng thành công.

    Liệu HAGL có tiến bộ?

    ĐTLA họ không đá với một đội đàn em đơn thuần, họ đá trong tư thế của một đội có mục tiêu trụ hạng trước một đội bóng trẻ được cho là tương lai của bóng đá nước nhà, được truyền thông xưng tụng như những siêu sao mới, với kỹ năng và chiến thuật của châu Âu. Phòng ngự phản công bài bản, có sự già dơ khôn ngoan khi cần, ĐTLA không hề đổ bê tông hay cầu hòa, họ đã chơi đủ hay, đủ hợp lý để giành chiến thắng. Bất kể ai có đổ lỗi cho mặt sân lạ, thời tiết xấu, những thứ quá đỗi bình thường trong bóng đá, đó cũng là cách bao biện vô nghĩa. HAGL cần phải thua, xứng đáng thua, và họ thua vì họ chưa đủ giỏi để thắng, đừng chạy trốn sự thật đó. Sự thật không xấu, nó là cái cần phải nhìn vào để trở nên tốt hơn những lần sau.

    Chúng ta, một cộng đồng thiếu thốn niềm tin đã đối xử thừa niềm nở, thừa rạo rực với các nhân tài U19 ở dạng tiềm năng. Đáng lẽ, sự công nhận toàn vẹn chỉ nên đến khi các em đã đạt được cái gì đó cụ thể. Cũng khó trách, vì cảm xúc, tình yêu thì không có nhiều toan tính hay xét đoán. Nhưng như vậy, vô tình làm tất cả nghĩ rằng, chính các em và chắc cả ông Graechen cũng nghĩ rằng, thứ bóng đá họ có đã trên tầm bóng đá Việt, V-League là giải đấu không xứng để họ trui rèn, chỉ là không có cơ hội cọ sát nào tốt hơn, tiện lợi hơn, dài kỳ hơn. Cuộc Cách mạng về phong cách đá bóng ấy hóa ra mới chỉ đi được bước đầu, còn bây giờ mới đúng là đi vào “thực hành”, đi vào tôi luyện.

    Về cả tập thể lẫn cá nhân, HAGL chưa cho thấy sự chắc chắn, vượt hơn nào mang tính bền vững. Cứ xem như họ thiếu kinh nghiệm, nhưng tập huấn nhiều thế, đá giải nhiều thế, va chạm với các đối thủ mạnh nhiều thế mà hình như vẫn không có bất cứ sự trưởng thành nào, thức thời nào, biến hóa nào trong cách xử lý trận đấu của các em và của cả ông thầy người Pháp. Trách móc đối thủ đá phòng ngự, sử dụng tiểu xảo, chỉ biết phất bóng dài cho tiền đạo to cao, trách thủ môn đối thủ bắt hay là điều không nên. Nếu HAGL dễ dàng thua như thế, thì ở ngoài kia, trong những cuộc chiến thực sự, đối thủ nào cũng sẵn sàng phòng ngự, chơi tiểu xảo, có tiền đạo to cao và có thủ môn bắt hay, nếu vậy HAGL chỉ có đường… thua mãi. Họ cần mạnh mẽ lên, mạnh đủ để khuất phục những đội như ĐTLA, và nên nhớ trong bản đồ bóng đá Việt Nam lúc này, ĐTLA cũng chưa phải một cái tên ghê gớm.

    Tiến bộ thì kiểu gì cũng sẽ tiến bộ, V-League khá dài và đa dạng thử thách, được tiếp xúc thực tế nhiều như vậy thì không muốn cũng phải tiến bộ. Vấn đề là tiến bộ đến đâu? Tư duy, quan niệm từ HLV trở xuống đã thích hợp, tối ưu chưa? Đã đang có một định hướng thông minh nhất để giúp lứa cầu thủ tiềm năng chạm tới đỉnh cao của bản thân các em chưa? Đó mới là những băn khoăn lớn nhất. Cuối cùng, kết quả không quan trọng mà lại vẫn quan trọng, thua một số trận sẽ giúp đội cải thiện để hay lên, nhưng nếu thua nhiều quá nó sẽ chứng minh đường lối của đội có vấn đề, và cũng ảnh hưởng xấu tới tâm lý cầu thủ. HAGL cần mau chóng xốc lại tinh thần lẫn chuyên môn cho quãng đường kế tiếp, vì bây giờ, mọi đội bóng đều muốn đánh bại họ như một cách tuyệt vời để thu hút cổ động viên.

    (Thể Thao Việt Nam)

    ================================

    Giôm phải tự thay đổi chính bản thân thôi. Ban bệ sau lưng Giôm có hay không, không biết, chỉ biết nếu có thì thực tế suốt mấy giải qua nó cho thấy hoặc là cố vấn lởm hoặc là cái ban bệ đó cố vấn hời hợt.

    Khóa 1, 2 này tiếp tục như thế thì coi như bỏ và chỉ làm chỗ dựa, làm nền cho khóa 3, 4, ... tỏa sáng, và làm "lớp học" cho Giôm học cách cầm quân. Nếu đây là ý định và mục đích của bầu Đức thì tôi không chỉ trích Giôm nữa (trừ khi lão lên nắm đội tuyển U và vẫn ất ơ như thế). Khi đó chỉ có một hai em có thể tự vượt được khỏi cái bóng ám ảnh của Giôm, nhưng có lẽ cũng chỉ dừng ở mức ĐNA, hay trung bình của châu Á.

    Sau mùa giải này, ngắn hơn là sau lượt đi, đến lượt về nếu Giôm không điều chỉnh lại nhân sự 22 cầu thủ của HAGL, và trong 22 này vẫn chỉ chơi nguyên 11 chú từ vòng 1 đến 13, thì bầu Đức nên tìm một HLV thật sự cho HAGL. Mà cũng khó, chính ông Đức phải thay đổi, bớt bảo thủ và coi thường các đội khác và V. League đi; bớt PR quá lố "đá hay đá đẹp" đi để các em được thoải mái đá, để khỏi lo há miệng mắc quai. Thực tế qua hai trận vừa rồi, nó là kiểu "đẹp mà không đẹp lắm". Kiếm cái hàng thủ Tây + V. League xịn xịn một tý.

    Chửi thì vẫn chửi nhiệt tình thôi, nhưng thực tình tôi cũng chả có gì là vui nếu các em thua hoặc xa hơn là xuống hạng. Nếu các em nó có thực lực mạnh vượt trội V. League, và vô địch V. League thì đây là điều cực đáng mừng. Nhưng thực tế, ai tỉnh táo đều thấy các em chưa có được cái level đó. Thế nên tôi cũng chỉ dám mong cho các em trụ hạng. Vì sao? Vì các em chưa đạt đến cái level mà đá sòng phẳng và trọng tài công tâm là có thể đạt thứ hạng top 5-6, nếu mà lại vào top đầu này (giả sử thế) hay top cao (do yếu tố ngoài chuyên môn gì đó) thì rất đáng ngại. Nó làm các em ảo tưởng sức mạnh, và dễ thành ông giời do được nương tay; và khi ra khỏi V. League, ra khỏi ao làng các em sẽ lĩnh đủ. Còn trụ hạng, không rớt hạng thì các em lại được nhiều hơn. Không bị ảo tưởng và sẽ phải phấn đấu cố gắng ở mùa kế tiếp, tức là sẽ tiếp tục có thể phát triển tiếp. Trọng tài công tâm, các em sẽ học được rằng muốn tiến lên phải dựa vào năng lực bản thân, tức là cũng phải tiếp tục cố gắng rèn luyện, và do đó tiếp tục phát triển lên tiếp. Trụ hạng các em không bị sốc (nếu rớt hạng sẽ sốc chứ, được cả xã hội tung lên mây, rớt tạch cái không sốc nặng mới lạ, và thui chột thôi), tức là khả năng thui chột sẽ giảm bớt; và lại học được nhiều thứ từ V. League, từ né đòn, tranh chấp, tiểu xảo nhẹ (sau này ra khỏi ao làng chắc sẽ có dịp dùng đến), học được rằng muốn có thành công thì phải rèn luyện không ngừng. Chỉ trụ hạng, các em cũng biết được rằng cần phải đặt đôi chân mình trên mặt đất, tỉnh táo trước những lời khen thái qúa của truyền thông và người hâm mộ; các em sẽ có bản lĩnh hơn. Nói chung sẽ học được nhiều lắm.

    Tôi phản đối mạnh mẽ Giôm lên và bê nguyên HAGL lên đá SEA GAMES 2015 trước khi V. League khai mạc, hồi có cái bài báo mà bác nào vào đòi "cắt nghĩa dán nghĩa" đó, là có lý do của tôi. Tôi không muốn nhìn thấy một chậu cua, những con si-đa không leo được lên, thì kéo hết cả những con có khả năng bò ra khỏi chậu xuống lại chậu, tức là tất cả chậu cua hoặc cùng leo hoặc cùng ở trong chậu. Cùng leo lên, không thể nào! Nên chỉ có thể là cùng ở lại trong chậu thôi! Tệ, tôi không muốn thấy con khỏe có thể bò lên thành chậu, lại phải ở lại cùng mấy con gãy càng! Ý tôi là muốn những con cua tốt tốt, có khả năng, có tài năng, sẽ có thành tích nào đó (ít nhất là leo được lên thành chậu :D) vì mấy em cua đó thực sự xứng đáng, và có cơ hội ngoi hẳn lên, không việc gì phải chạy chậm lại đợi con cua si-đa. Và những con cua khác nhìn vào đó mà thèm mà phấn đấu để có thể tự bò được ra khỏi chậu. Có sự công tâm thì tất cả chậu cua sẽ có cơ hội bò ra khỏi chậu, con nào hoặc yếu không thể bò ra được, hoặc có thể nhưng quá lười muốn các con khác cắp ra, thì nên đá bóng trong chậu là được rồi. Hãy để những con khỏe được bò được chạy vượt lên thoải mái. Kết hợp những con khỏe, tốt này ở chậu này với những con tốt ở chậu khác để có một đàn cua khỏe, bò nhanh. Đàn cua này sẽ là bệ phóng, sẽ là máy xúc máy ủi ủi hay giơ càng cắp chết đối thủ, ..., cho mấy con khỏe ở cái chậu kia tỏa sáng! :)

    Bầu Đức bớt bảo thủ "đá đẹp" đi, để các em thoải mái mà đá và đá với chiến thuật đa dạng, phù hợp với từng đối thủ. Giôm nên trao cơ hội cho cả các cầu thủ khác, như U19 đá hoài một đội hình là không được, cầu thủ ai cũng cần được ra sân, dù ít hay nhiều.
    Lần cập nhật cuối: 13/01/2015
    LackOfMoney thích bài này.
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    - chiều cao trung bình của nam thanh niên vn có 1m64. Hagl khi tuyển chọn chỉ chú trọng tiềm năng, không chú trọng thể hình, lại toàn con nông dân, nhà nghèo đi thi, nuôi lên được 1m7 là giỏi rồi.

    - bạn biết ông Đức là chủ tịch hagl nhưng lại không nhớ ông ý là phó chủ tịch công ty cổ phần bóng đá vn vpf. Những chiêu marketing cả năm rồi của ông ý không những giúp hagl mà còn giúp cái V-league đang chết bỗng vụt sống lại đấy. Cả vn này chả ai đem lại hạnh phúc cho người hâm mộ như ông ấy trong 1 năm qua đâu.
    halosun thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này