1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2015

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 18/09/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Hello! Lâu không vào đây.

    Chỉ xem hiệp 2 của HAGL vs Thanh Hóa. Đọc comment thì thấy có vẻ hiệp 1 Thanh Hóa đá bậy, nhận tới 6 thẻ vàng (?).

    Thế mới thấy ĐTLA trận trước đá rất ổn, bình thường, chả có gì là xấu hay thô bạo như fan HAGL (cuồng) kêu la cả. Gặp những đội như ĐTLA thì các em sẽ học được nhiều hơn so với mấy đội như SLNA, hay Thanh Hóa đánh cùi trỏ (như comment của các bạn ở các trang trước).

    Sang hiệp 2 thì tôi thấy Thanh Hóa đá ổn, không có gì là thô bạo hay láo. Về thế trận và tấn công họ cũng thể hiện được cái lợi thế kinh nghiệm, và họ chơi khá ổn và tốt hơn HAGL. Về dứt điểm thì họ cũng cùi như bao đội V. League khác và cũng như chính HAGL. Tuy cùi mà vẫn ăn hai trái nên HAGL cần nghiêm túc xem lại hàng thủ. Trái đầu nếu hậu vệ HAGL cao thì đã hốt được quả đó rồi. Trái thứ hai thì chả có chú HAGL nào áp sát, hình như chỉ có Tuấn Anh lao vào nhưng không kịp nữa, cầu thủ Thanh Hóa dễ dàng sút.

    Hiệp 2, HAGL đá tối, mấy em ham rê bóng quá. Đến cuối trận sắp hết thời gian rồi mà xem mấy pha rê dắt lắt nhắt lâu vãi thay vì chuyền cho đồng đội, bực vãi, đâm đầu vào tường rồi lại phải chuyền về cho hậu vệ. Nên cho CP ngồi ngoài dự bị để em ổn định lại tâm lý sau vụ ảnh ọt đã! Thanh Tùng cũng y CP, đá mang tính biểu diễn. Em này có vẻ thuộc số nhỏ bé nhất HAGL. Mấy trang trước thấy có ai nói các em HAGL thể lực hơn V. League; tôi chả biết các em hơn thể lực V. League thế nào, mà nhiều pha tấn công, va vào HV Thanh Hóa là ngã, trượt, và vấp bóng.

    Bóng đá không chỉ có rê dắt, mà còn có sức mạnh, chiều cao, tốc độ, tỳ đè, tranh chấp, phạm lỗi (thông minh, bị thổi mà không bị thẻ), thậm chí chút tiểu xảo nữa, ...

    Vấn đề của HAGL chính là bầu Đức và ông Giôm. Cái này thì không thể ngày một ngày hai mà thay đổi được, cần phải thua liên tiếp thêm 4-5 trận nữa, thì may ra hai ông ấy mới chịu tỉnh. Bầu Đức có vẻ không có được một cố vấn đủ cao về chuyên môn và có sức thuyết phục. Tôi cảm thấy ông có vẻ phải tự quyết mấy việc chuyên môn thay cho mấy "chuyên gia", hay "chuyên gia" của HAGL có chuyên môn lởm (một thể hiện là việc tuyển ngoại binh mấy mùa vừa qua, cụ thể hơn là mùa này; và việc hàng thủ đá hai năm rồi vẫn thế). Và nhiều quyết định tôi thấy có vẻ cảm tính và thể hiện sự ảo tưởng không hề nhẹ của bầu Đức (cũng vì không có cố vấn đủ tốt, đủ tầm nhìn). Chỉ có đội ngũ PR là làm "được việc", nếu chỉ xét đến tiêu chí mà bầu Đức đề ra, đại loại là "tốt xấu thế nào, nhắc đến tên HAGL là được". (Đây là cảm nhận cá nhân của tôi).

    Về ngoại binh thì hai ông trước coi như hớ, không hiểu HAGL có bộ phận thẩm định cầu thủ đến thử việc không nữa mà tuyển một ông Darko Lukanovic, bộ phận kiểm tra sức khỏe cầu thủ có làm nghiêm túc không mà để lọt ông có bệnh vào (ông này thì đá có vẻ được hơn ông tiền đạo, đá được ở V. League).

    Hai ông ngoại binh mới thì xem clip trên Youtube thì Cosmin Goia có vẻ đá khá ổn, phán đoán pha bóng tốt, còn ông Zdravko thì chậm chạp và tối, thậm chí tối hơn Lukanovic. Để xem thêm vài trận có hai ông này đá chính thì mới có nhận xét chuẩn hơn, ở môi trường V. League.

    Đã muối mặt phá vỡ "lời hứa" chỉ dùng cầu thủ ngoại chưa dính đến V. League để thử việc Cosmin và Zdravko, thì còn ngại gì không tìm luôn thêm mấy chú hậu vệ V. League ngon ngon tý đem về thủ cho chắc ở dưới, cho bên trên các em quẩy.

    Mỗi đội đều có quyền sử dụng 2 cầu thủ ngoại và một nhập tịch, câu lạc bộ nào không dùng thì có thua thì ráng chịu, không nên kêu thua thiệt ngoại binh, hay vênh mặt nói "chấp ngoại binh".

    Bình Dương chưa đá C1 nên lực lượng vẫn còn sung sức và đông đảo, nếu gặp luôn Bình Dương ở mấy vòng này thì tôi đoán tỷ số có thể lên đến: BD 10-0 HAGL, cố thêm quả nữa cho mỗi em một quả: BD 11-0 HAGL. :)

    Dẫu sao thua thì các em sẽ học được thêm kinh nghiệm. Nhưng học mãi mà hàng thủ vẫn thế thì vẫn cứ lẹt đẹt hoài. Thậm chí mùa tới các em lúc đó đã có 1 năm kinh nghiệm rồi, đá mùa thứ hai cũng với hàng thủ thế này thì có khi cũng chỉ nên đặt mục tiêu trụ hạng.

    "Thua, xuống hạng cũng vui", nhưng thua mãi vì điều mà ai cũng thấy và lặp lại suốt thì tôi không vui, ai vui thì vui. Tôi không mong các em đá trận nào cũng thắng, nhưng có thua thì thua do tiền đạo họ bén và là sát thủ thì không sao; thua vì thiếu vài cm và mãi thua vì thế thì nó cứ ấm ức thế nào ấy!

    Giôm và fan hay nói "HAGL lấy công bù thủ". Tôi thì thấy công HAGL chưa thể (không thể) bù cho thủ. Nói thẳng ra là không có nhiều đội bóng có thể lấy công bù thủ được, nếu có thì 10 trận, cũng chỉ bù được đôi ba trận mà thôi.

    Các em đã ra trường, cần giáo sư, tiến sỹ dìu dắt hơn là cứ để vào tay anh giáo cấp hai cấp ba.

    Các bạn vẫn còn mơ mộng muốn ôm cả HAGL và Giôm lên đội tuyển U QG chứ? Tôi thì đã phản đối cái này từ trước V. League hai tháng rồi. :)

    P/S: Gần cuối trận, có vẻ khán giả đang xuống đi về, đúng không. Trước, các trận có các em, đâu có thấy thế đâu.



    Cho bác nào chưa xem:

    Hà Nội T&T 4-4 QNK Quảng Nam






    Hoàng Anh Gia Lai 1-2 Thanh Hóa

    Lần cập nhật cuối: 17/01/2015
    getrichOnlyUnited2015 thích bài này.
  2. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Có một điều thắc mắc hơn nữa là cầu thủ nó đá mệt bỏ mịa ra về tối lại đi học đại học, thế thì nó có thời gian hổi phục không vì nói thật ngồi học rất mệt nhất là sau một ngày mệt nhoc, ai đi học văn bằng 2 hay taị chức buổi tối sau một ngày đi làm thì sẽ hiểu điều đó.
  3. fanbongdaViet

    fanbongdaViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    912
    ông khéo lo, học hành chỉ là phụ thôi, bọn nhà trường nó cũng linh động mấy chuyện này lắm, hơn nữa cái trường kia nó cũng nhờ bọn này để pr. tui thấy bọn này học chỉ để sau ra có cái bằng thôi chứ ko học nặng như bọn chính quy đc
  4. getrich

    getrich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    43
    Trận đấu HAGL - Thanh Hóa chiều nay xem hấp dẫn hơn 2 trận trước của HAGL rất nhiều, đặc biệt là hiệp 1. Hai đội đá nhanh, đập nhả tốt, ít bóng chết. Nói chung V-League mà tăng nhịp độ như hiệp 1 trận đấu này thì khán giả sẽ đến sân đông hơn.

    Về chiến thuật, HAGL chả có vẹo gì cả, Thanh Hóa có lối chơi họ rõ ràng hơn. Hiệp 1, đội khách chơi xấu, nhưng hiệp 2 họ chơi đẹp, cũng không thèm câu giờ như Đồng Tâm Long An.
  5. uctrai_c

    uctrai_c Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    685
    tụi nó học đại học buổi sáng, tập bóng buổi chiều, báo đã đưa tin rồi mà!!

    box dạo này có đìu hìu quá, toàn mấy thím đưa tin mía lao tự sướng; để hâm nóng tui dự thế này, sau 2 trận thua liên tiếp, đáng tiếc có, đáng trách có; thì HAGL sẽ bùng nổ, vâng họ sẽ bùng nổ với 5 trận thắng liên tiếp trước khi nghỉ tết!!:-D:-D..gạch đá cho xôm nào nào mấy thím!!
    MalogsneverlandMP thích bài này.
  6. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Yên tâm đi bác qua tháng 3 là hết đìu hiu liền. Bác nổ to quá thắng 5 trận luôn à :eek::eek::eek::eek:
    Cho ít gạch về xây nhà nhá : [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  7. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Cứ đá thế này một mùa thì lụi hết, chả cần chuyên môn gì cũng thấy được. Vòng 2 thì Đông Triều đứt, vòng 3 thì XT chấn thương. Vòng nào thì sẽ đến Tuấn Anh, rồi CP, VT ... ? Có 1 đội hình cứ đá hoài, cầu thủ chấn thương hoặc đá dở, phong độ kém không chịu thay ra. Nên nhớ tụi Tây trâu bò thế mà HLV nó còn phải xoay vòng để giữ thể lực và phong độ cho cả mùa. Đem đội hình fixed mấy em nhỏ ra đấu với đẻn + nhập tịch sợ cuối mùa không đủ quân mà đá.
    Malogs thích bài này.
  8. fanbongdaViet

    fanbongdaViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    912
    trận này thua nhưng ko có cảm giác bế tắc giống như gặp DTLA, phải như VL đội nào cũng đá nhanh như h1 xem sướng phải biết, xem mà thấy thời gian qua nhanh kinh khủng
  9. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Nhìn thằng Hoàng Vũ Samson xuất sắc thế mà lại người Việt, không gọi nó lên tuyển cũng cảm thấy phí của giời, được một thằng trung phong toàn diện thế này mà tiếc quá cái chính sách của VN, giá VN có một trung phong nội như nó thì cái AFF vừa rồi có khi đã đạt được rồi. Không liên quan nhưng từ hồi CP để đầu xù đá rất tủ nên cắt tóc ngắn đi cho nó thông thoáng cái đầu, đôi chân mới thanh thoát.Nếu HAGL đủ sức đá pressing như hiệp 1 cả trận và có thêm ông Tây đá trung vệ đẻ chống bóng bổng và một ông tiền vệ trụ càn quét giữa sân thì sẽ ổn thôi, về cơ bản hiệp 1 là hiệp HAGl đá hay nhất từ đầu mùa. Ông Giôm ưu ái nhiều cho Thanh Tùng quá, Minh Vương có kinh nghiệm Vlic mùa trước nên được tìn dùng hơn, Minh Vương đá cũng đột biến hơn Thanh Tùng.
    Lần cập nhật cuối: 17/01/2015
    MalogsHoangQuyencs thích bài này.
  10. fanbongdaViet

    fanbongdaViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    912
    nhưng phòng ngự với siêu sao Văn Biển, Tiến Thành Phước Tứ cộng Nguyên Manhj thành đồng vách sắt đá như trận ck thì thằng samson nó cũng khóc tiếng Mán
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này