1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2015

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 18/09/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.160
    Đã được thích:
    4.811
    Nhìn chung trận rồi HAGL hàng công đá tốt, hiệp 1 cầm bóng kiểm soát, tấn công ào ạt, Thanh Hoá hầu như không lên được bóng. Hàng thủ thì hiệp 1 ok, hiệp 2 đá dở. 2 bàn thua toàn những lỗi rất cơ bản. Quả 1 thì trung vệ đứng sai vị trí, để cho cầu thủ Thanh Hoá đánh đầu không người kèm vào. Quả 2 thì không ai áp sát để Đình TÙng sút vào.
    Công Phượng và Thanh TÙng đá lắt nhắt quá. Có 1 tình huống cuối hiệp 1, CP dắt bóng xuống, VT với Hoàng Thiên rất thoáng nhưng lại không chuyền. THanh Tùng thì cũng vậy. Văn Sơn hay lên tấn công nhưng Thanh TÙng hỗ trợ phòng ngự cho Văn Sơn không tốt nên hiệp 2 Thanh Hoá chạy ầm ầm cả 2 biên.
    Điểm sáng trận này vẫn là TA, XT và thêm VT, Hoàng Thiên.

    Kết luận
    Hàng công nên sử dụng VT và Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thì thực ra làm chậm lối chơi ban bât nhanh. Nhưng bù lại thể thình cũng khá, sút được nên đá tiền đạo được. Vẫn tốt hơn là lắp mấy ông Tây không hợp lối chơi lên đá, hỏng mất ban bật nhanh mà đánh đầu thì cũng không ăn được đội khác. Văn Toàn trận này đá rất tốt. Chạy nhanh, xông xáo, chịu khó pressing, chạy chỗ tốt.
    Hai ông Tây tốt nhất là đá trung vệ, có 2 thằng cao to giải quyết cái vấn đề bóng bổng.
    Thanh Tùng và CP nên đá đơn giản hơn. 2 em cầm bóng nhiều và lâu quá. Nên đá dứt khoát hơn.

    Ông GIôm thì nên thay người quay vòng cầu thủ nhiều hơn. Nửa cuối hiệp 2 thằng CP chạy có được nữa đâu, thay Minh VƯơng hay Thanh Hậu vào đá cho nó khoẻ. Chiến thuật trận này ông cũng sai lầm khi đang dẫn bàn nhưng không chủ động đá chậm lại, củng cố hàng phòng ngự giữ tỉ số.
    2 bàn thua nói thực là nó rất nhảm. Cứ tưởng tượng tuyến trên chạy hùng hục cả trận ghi được 1 bàn lại để thua 2 bàn vì những lỗi ABC thì thằng nào mà chẳng nản chí.
    ratdanongMalogs thích bài này.
  2. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Theo lịch thì chúng nó học sáng, từ thứ hai đến thứ năm.
  3. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    thế thì thôi, ai bắt chúng nó học đâu, đã đi học còn kêu cái gì? Hay lại kiếm cớ đi học mệt nên ko đá được sung sức.
    Cũng có thể HLV cua TH chỉ đạo cho các cầu thủ mình chơi dằn mặt mấy mồi xong rồi mới tung ra đòn dứt điểm. Nhưng hiệp 1 công nhận TH chơi rắn quá mức cần thiết
  4. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Thằng số 4 là Văn Long, hàng thải V. League, đúng không nhỉ.

    Nhìn quả này nó tinh quái vãi. Nhìn dưới chân ấy. Nhìn sải chân là thấy có chủ ý giẫm mũi giày cầu thủ

    Hai trận vừa rồi HAGL đều có các pha phạm lỗi trong vòng cấm. Trận trước thì trọng tài bỏ qua rõ ràng. Còn trận này, pha này thì không biết trọng tài có nhìn thấy không.

    Mã:
    https://www.youtube.com/watch?v=xGSUcapvXXA&t=1h1m45s
    
    https://www.youtube.com/watch?v=xGSUcapvXXA&t=1h2m5s
    
    Còn pha ghi bàn thứ hai của Thanh Hóa góc quay chán quá, nên không rõ có việt vị hay không. V. League quay và đạo diễn hình ảnh chán vãi. Góc quay thì chả thấy gì, chuyển cảnh thì toàn vào lúc gay cấn, thì lại cho xem khán giả.


    Mà hiệp 1 thẻ vàng là TH 4-1 HAGL, chứ lấy đâu ra 6 thẻ mà mấy ông trang trước nói 25 phút 6 thẻ nhỉ.

    Cả trận thêm thẻ vàng VT cuối trận là TH 4-2 HAGL.

    TH không cần thiết phải phạm mấy lỗi đấy để lĩnh thẻ. Đá như hiệp 2 là ngon, không thằng nào đổ nọ đổ kia được.

    ==================================================================


    http://www.bongda.com.vn/tin-nong/bau-duc-v-league-la-noi-tap-huan-het-say-nhat/

    Bầu Đức: ‘V-League là nơi… tập huấn hết sẩy nhất’

    Ông bầu Đoàn Nguyên Đức chẳng những không thất vọng sau trận thua ngược 1-2 của HAGL trước Thanh Hóa, mà ông còn tỏ ra rất phấn khích trước màn trình diễn của lứa cầu thủ trẻ Công Phượng, đặc biệt ở hiệp 1.


    [​IMG]

    Hoàng Thiên (bìa trái) đã mở tỷ số cho HAGL trong hiệp 1 – Ảnh: Anh Hải

    Các cậu thấy bọn nhỏ đá chưa? Đá như vậy mới gọi là đá chứ. Hôm nay HAGL cất Tây (ngoại binh) tự dưng đá thấy khác liền. Ai như trận gặp ĐTLA bóng cứ lên đến ông tiền đạo ngoại là mất liền.

    Ở V-League, kiếm cho tôi xem có hiệp đấu nào mà áp đảo một chiều như vậy không? Chỉ có HAGL làm được điều này. Kiểm soát bóng hoàn toàn, chơi tấn công từ đầu đến cuối và đối thủ không thể lên được bóng. Đá bóng, cầm bóng như thế này thì nếu bọn nhỏ có thua thì tôi cũng sướng”, bầu Đức chia sẻ với PV.

    Suốt hiệp 1 trận đấu giữa HAGL và Thanh Hóa, bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của đội khách. Ứng cử viên cho chức vô địch V-League 2015 Thanh Hóa chỉ biết chơi thấp bên phần sân nhà và chờ đợi những đường phản công lên cho tiền đạo Da Silva ở phía trên.

    Kiểm soát bóng nhiều hơn, chơi tấn công dồn dập, HAGL đã có bàn thắng mở tỷ số do công của tiền đạo Hoàng Thiên sau pha băng cắt qua người hậu vệ và chích bóng kỹ thuật khỏi tầm với của thủ môn Tô Vĩnh Lợi.

    [​IMG]

    Theo ông Đức, lứa cầu thủ trẻ HAGL (áo xanh) đang trưởng thành lên từng ngày – Ảnh: Anh Hải

    Bầu Đức nói: “Lương một cầu thủ của tôi là khoảng 13 triệu đồng/tháng trong khi mỗi ông Tây ngốn từ 5.000 đến 6.000 USD/tháng (hơn 120 triệu đồng), gấp 10 lần. Tôi nói quyết định sa thải 2 ngoại binh kia là hợp lý. Ngay cả khi 2 ông Tây kia chơi không tốt thì tôi cũng không lo nữa vì bọn nhỏ đá thế này rồi.

    V-League là nơi “tập huấn” hết sẩy nhất. Qua Thái Lan đá 3 trận tốn 200 ngàn USD. Hiệu quả sao bằng 26 trận ở V-League được. Tôi biết nhiều người lo rằng HAGL sẽ sụp đổ sau trận thua ĐTLA. Nhưng chỉ cần xem hiệp 1 này, tôi tin là các em sẽ nhanh chóng trưởng thành nữa. Cứ đá đi, đá thế này đi có thua cũng được. Tôi tin khán giả là người hiểu điều đó nhất”.

    Đáng tiếc cho HAGL của bầu Đức đã có một hiệp 2 khác hẳn với 45 phút đầu tiên. Sự non kinh nghiệm, hàng phòng ngự thường mắc lỗi, đã góp phần giúp Thanh Hóa lội ngược dòng thành công bằng 2 bàn thắng của Văn Thanh và Đình Tùng.

    Đây là thất bại thứ 2 của HAGL mùa này và trên sân Pleiku chiều nay, thầy trò HLV Guillaume Graechen đã có thất bại đầu tiên.

    ==================================================================

    Nhìn cả hai hiệp thì có thể hiệp 1, Thanh Hóa đá thăm dò và dằn mặt, sang hiệp hai mới kết liễu HAGL.

    Mang mỗi hiệp 1 ra tự sướng thì được cái gì, quan trọng là sau cả trận có được như thế không. Hiệp 2 HAGL làm ăn được gì đâu.

    Giống như U19 VN vs U19 HQ, sang hiệp hai nó kết liễu luôn.

    Quan trọng là nó có chiến thuật kết liễu đối thủ, thậm chí nó có thể nhường cho cả trận múa may, chỉ cần phản công là kết liễu đối thủ rồi. Trận ĐTLA vs HAGL là ví dụ.
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    xem trận đấu thấy không có gì đáng chê các cầu thủ hoàng anh gia lai cả, chỉ chê chiến thuật của Graechen, giống hệt Arsenal. Cứ tấn công ầm ầm rồi đuối sức. Một đội bóng kĩ thuật như HAGL nên chơi chậm, cầm bóng làm chủ khu vực giữa sân, và bùng nổ tuỳ lúc, chứ đua sức cả trận với bọn to hơn mình cả thể hình, thể lực lẫn kinh nghiệm thì Graechen non quá. Vẫn thấy đẳng cấp cầm bóng của TA, XT, CP nhưng tại sao Graechen không sử dụng khả năng ấy để giữ chặt trung tuyến???
    Malogs thích bài này.
  6. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Trước trận Thanh Hóa, Giôm: Chúng tôi sẽ chiến thắng.
    Sau trận Thanh Hóa, Giôm: Chúng tôi quá đen, đáng lẽ hiệp 1 phải dẫn 3-0. Hàng thủ chơi không tốt. Đội bóng sẽ còn tiến bộ.

    Trước trận ĐTLA: Chúng tôi sẽ tấn công và giành chiến thắng.
    Sau trận: Đáng lẽ trọng tài phải đuổi cầu thủ ĐTLA vì dùng cùi chỏ CP. Hàng thủ trận này thiếu người nên chơi không tốt.

    Trước trận gặp Hàn: Chúng tôi sẽ vào vòng 2, trận này sẽ thắng.
    Sau trận: Hàng thủ chơi không tốt.

    Trước trận gặp Nhật: Cơ hội vào vòng 2 còn 40%, trận này sẽ thắng.
    Sau trận: Chúng tôi không gặp may, hàng thủ không tốt để thủng lưới phút cuối.

    Trước trận Tung Của: Chúng tôi sẽ thắng để tặng người hâm mộ.
    Sau trận: Chúng tôi không gặp may.

    Đúng là phong cách Giom's style, trả lời phỏng vấn trước và sau trận đấu đúng 1 kiểu, giống hệt cái đội hình xuất phát và lối chơi của ông ta: chỉ có 1 kiểu mặc dù đối thủ là khác nhau.

    Hồi trước, trước giải A chấu, trong lúc cả làng đang tung hô CP, TA, XT và Giôm thì mềnh là người đầu tiên bảo Giôm chỉ là 1 hlv trung bình, lúc đó bị ném đá tơi bời, giờ đã nghiệm đúng rồi nhé.
    Còn rất nhiều dự đoán của mềnh lúc đó nữa, toàn bị ném đá nhưng đến giờ này hầu như đúng hết: dự đoán đúng cả 3 trận U19 ở cup châu Á, dự đoán đúng 2/3 trận VN đá ở AFF cup (1 trận gặp Phi và 2 trận gặp Mã)
    Còn 1 dự đoán nữa là chưa được kiểm chứng thôi: 5 năm, 10 năm nữa bóng đá Vịệt cũng không thể ngồi cùng mâm với Nhật, Hàn, Úc được. Khóa 1, khóa 2, khóa 3,4,5.. của HAGL có ra trường cộng thêm nhiều lò nữa dù có hợp tác với Tây Tàu đủ kiểu cũng không giúp VN ngồi cùng mâm với họ được. Không phải tự ti nhưng phải thực tế, biết mình biết ta. (phản bác ý kiến của rất nhiều ông cho rằng chỉ vài năm nữa thôi bóng đá VN sẽ thua Nhật chút xíu, ngang Hàn và đã vượt Úc)

    Sorry, định ấn Sửa lại nhầm thành Trả lời nên thành post lại, nhờ mod xóa dùm bài trước liền kề cho đỡ chật đất
    Lần cập nhật cuối: 17/01/2015
    OnlyUnited2015 thích bài này.
  7. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Theo tôi với con người như hiện tại thì HAGL đã chơi tốt. Tuy ko giành đc chiến thắng nhưng lối đá của HAGL là lối đá cống hiến, các cầu thủ đc rèn luyện tốt và sẽ cho kết quả sau 1 thời gian dài rèn luyện như thế này. Trong khi các đội VLeague thì chơi sao cho hiệu quả để giành chiến thắng, ko cần cống hiến thì HAGL chạy liên tục, pressing cả khi cầu thủ đã mệt. Rõ ràng là BHL biết cầu thủ của họ ko thực sự còn sung sức để chơi pressing toàn sân nhưng vẫn quyết cho họ chơi như vậy. Đá như vậy mà trong tình trạng hàng phòng ngự ko tốt là rất khó thắng vì những phút quyết định thì sức dướn, hơi thở chưa kịp nạp lại thì sẽ rất dễ dính đòn quyết định của đối thủ.
    Theo tôi HAGL hãy cứ kiên định với lối chơi như vậy, sau 1 quãng thời gian liên tục sẽ cho trái ngọt thôi. Một khi đã quen với mức độ di chuyển rồi, đồng thời có Khuất Hữu Long và trung vệ Tây giảm cân đc thì HAGL sẽ có khả năng cầm trịch trọn vẹn 90 phút mà ko bị mong manh như hiện nay.
  8. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Thực ra lối đá của HAGL rất đáng xem và cổ vũ nhưng bảo lối đá đó nâng tầm bóng đá VN lên tầm hàng đầu châu Á là hết sức sai lầm. Bọn Nhật, bọn Trung Đông có kỹ thuật không, nó còn kỹ thuật gấp nhiều lần chúng ta nhưng họ không lạm dụng, không rườm rà.
    Kỹ thuật là để giúp cho việc triển khai lối chơi hiện đại được dễ dàng hơn thôi, đó là lối chơi nhanh, kỷ luật, đồng đội.
    Chứ kỹ thuật không phải để phục vụ cái lối chơi ngoáy đít kiểu CP, Hồng Duy, Thanh Tùng.
  9. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Nói như cái ông này chán éo chịu được thế thì cứ ngồi đấy không làm gì à, người ta nói rồi đi mãi rồi cũng thành đường chứ, cứ như ông nói thì phải ở đấy há miệng chờ sung rụng à,ít nhất người ta cũng phải có cái niềm tin để phấn đấu chứ, hay là giải tán giải VĐQG vì biết là có cố gắng cũng chả được cái mịa gì, có thể là sẽ không bao giờ cùng mâm được với Nhật, Hàn nhưng mà cứ để yên như thế không làm gì rồi chả mấy chốc đến lúc thằng Lào với Cam, Miến nó đè đầu cưỡi cổ à.Thực sự những trận thua của HAGL làm mình rất buồn, nhất là nhìn các em cuối trận buồn bã dù đã cố gắng hết sức, nhưng hình như mấy ông hay chỉ chính các em thì có vẻ rất hả hê vì đã chứng tỏ mình có tầm nhìn xa trông rộng,thỏa mãn cái hiếu thắng của mình mà nói những lời có vẻ rất cay đắng, mà thực ra nhiều ông lấy lại cảm hứng xem lại bóng đá Vn cũng từ các em, các em đã từng làm các ông nao lòng, run lên khi mới xuất hiện , chợt thấy con người nhiều khi cũng bạc bẽo quá.
    Lần cập nhật cuối: 18/01/2015
    ratdanong thích bài này.
  10. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    1.691
    Dự đoán giỏi như thế sao ko làm tí độ cho nó giàu, mà ông lại thể hiện ở đây làm gì?

    Thể hiện để chứng tỏ ông là người thực tế còn người khác thì mơ mộng hão huyền?

    Ai cũng phán thực tế như ông thì lấy tiền đề ở đâu ra để phát triển?

    Cách đơn giản nhất để không thất bại là gì? Rất dễ, không làm gì thì không có thất bại. Thế nhưng, để thành công thì chẳng ai có thể dự doán được, chỉ có một điều chắc chắn là nếu không có hành động, không ké hoạch, mục tiêu, không hoài bão thì chẳng bao giờ tới đích được.

    Vấn đề ở đây không phải là dự đoán đúng sai các trận u19 vn với Hàn Trung Nhật, đoán đúng có phần thưởng gì không? VN thua ông có thấy vui không (đừng bảo là vui vì ông đã chứng tỏ mình là người thực tế nhé ). VN trong 5-10 năm tới có ngồi chung mâm được với Nhật được không? Ai cũng biết đó là một điều rất khó, nhưng khó thì vẫn phải cố gắng, vẫn phải phấn đấu, chứ không phải việc sau 5-10 năm nữa lại có 1 ông giời ơi đất hỡi vỗ ngực: "đấy, ngày xưa tôi đã nói rồi mà...". Nó chả giải quyết được gì ngoài việc thỏa mãn tính hiếu thắng của 1 cá nhân như ông, nhưng nhìn tổng thể có giải quyết được gì cho bóng đá VN không thì lại là một số 0 tròn trĩnh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này