1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2015

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 18/09/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Hình như là đạo đức hay tư tưởng sao đó. Thằng đó cũng thể hình tốt của khóa 2 ms tiếc. Nhìn nó ở giải U17 QG thấy cao phết.
    Nói chung Phú Yên hay HAGL hiện giờ đang là công trường xây dựng khi các cầu thủ cần thời gian tìm tiếng nói chung. Sẽ dễ thi đấu lởm khởm đầu mùa.
  2. kosodo

    kosodo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    553
    Hình như nó bị chấn thương rồi xa xút luôn. Thằng này lúc trước bảo xém được đặc cách đi đá chung với tụi U19 mặc dù mới 16 tuổi. Nó là thằng hiện đang giữ kỷ lục mang giày sớm nhất ở JMG, tức là học kĩ thuật căn bản còn nhanh hơn đám CP, TA.
    ratdanong thích bài này.
  3. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Hai thằng kia bị loại, chứ Đinh Thanh Bình (Thanh Hóa) có bị loại đâu.

    HAGL JMG có thằng thủ môn này, sao chưa bao giờ thấy nó bắt gôn nhỉ?

    U21 Báo TN vừa rồi cũng không thấy tham gia.

    13. Họ và tên: Nguyễn Anh Việt

    Sinh ngày: 12/01/1994

    Nơi sinh: Hải Phòng

    Cao 1m82, nặng 71kg

    Số áo học viện: 25 (thủ môn)
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Bửu Ngọc làm căng vại là có clb nào rước rồi, với lại Thủ môn của HAGL vừa rồi đá giải BTN chụp cứng phết, cứ rèn thêm rồi cho bắt chính, dự bị còn ông gôn j cũng 1 thời ầm ĩ lắm mà :D
  5. BayernChampion

    BayernChampion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    246
    HAGL đang thử việc ông thủ môn cũ của Bình Dương là Đặng Đình Đức ông này cao tận 1m88 cơ nến khả năng sẽ được bắt chính còn Văn Tiến ( 1m84) đợt vừa rồi bắt ở BTN chắc lại tiếp tục làm môn số 2 thôi.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Đình Đức chụp dở ẹc, respone chậm kinh ra vào không hợp lý, e nghĩ đưa về HAGL làm gôn số 3 thôi, 2 vị trí chính thức chắc sẽ là Văn Tiến và Tuấn Mạnh, 2 người của lò đào tạo HAGL.
  7. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Một đội có 25 cầu thủ + 4 hlv + 1 phiên dịch + tối thiểu 10 ông hậu cần chính thức (trưởng đoàn, giám đốc điều hành, phó giám đốc, kế toán, thủ quỹ, bác sĩ, truyền thông, nhân viên đặt khách sạn, lo ăn ở, đi lại, mặc ...) cộng với các ông hậu cần dự bị (bảo vệ, nhặt bóng,...). Đội ít nhất cũng phải 50 ông, đội như SLNA ngót nghét 100.
    * Chi phí chính thức: (tính cho đội trung bình, không kể nhà giàu như Bình Dương, Đà Nẵng, T&T,..)
    1. Lót tay:
    + Khoảng 5 ông sao: 1.2 tỷ/mùa * 5 = 6 tỷ
    + Khoảng 5 ông sắp thành sao: 800 triệu/mùa *5 = 4 tỷ
    + 5 ông trong đội đá chính: 500 triệu/mùa *5 = 2.5 tỷ
    + 10 ông còn lại bỏ qua.
    Tổng 12.5 tỷ
    2. Lương:
    + 02 Tây, 8.000 USD/tháng: 2*12*8.000*21.000 = 4 tỷ
    + 15 ông đá chính + 03 huấn luyện viên + 03 (Giám đốc điều hành, chủ tịch câu lạc bộ, phó giám đốc), mỗi ông 30 củ/tháng
    30*21*12 = 7.5 tỷ
    + 10 cầu thủ còn lại, 20 củ /tháng: 10*20*12 = 2.4 tỷ
    + 20 ông còn lại (kế toán, bác sĩ, ..), 10 củ/tháng: 20*10*12 = 2.4 tỷ
    Tổng: 16.3 tỷ
    3. Thưởng:
    Mỗi trận thắng 500 củ , hòa 300 củ (trung bình 8 trận thắng, 8 hòa, 10 thua )
    500*8+300*8 = 6.4 tỷ

    Lấy (1) + (2) + (3) = 35.2 tỷ
    Chưa kể ăn (500 nghìn/người/ngày*300 ngày), ở khách sạn sân khách (800 nghìn/người/ngày), ở khách sạn sân nhà, vé máy bay, thuê xe đi lại, quần áo, bóng, trang thiết bị khác, điện, nước, thuế, chi phí tập huấn,....nhân lên mấy chục con người trong 1 năm vì thế 1 đôi trung bình tiêu hết 50 tỷ là có cơ sở chứ. Riêng trọc phú Bình Dương năm ngoái tiền lót tay đã quá 30 tỷ rồi.
    * Chi phí không chính thức:
    Thưởng vượt khung, thuê khách sạn, sân tập bị đội giá lên cao để chia chác, mua điểm (nếu có)...thôi bỏ qua những chi phí này

    Nếu 15 tỷ như ba Đức nói thì phải nói là siêu tiết kiệm chứ không thể sang trọng được.
    Lần cập nhật cuối: 05/12/2014
  8. BayernChampion

    BayernChampion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    246
    Ông Đức ông ý tính 15 tỷ là tính cho những đội có đào tạo trẻ tốt kiểu như ĐT, SLNA, HAGl không phải lót tay chứ cái này không áp dụng chung cho những đội kiểu BD hay T&T được, trả lương cầu thủ có15- 20.000 triệu 1 tháng thôi cái khoản này tiết kiệm được khá nhiều rồi:
    20x12 = 240 triệu 1 năm thôi x 23 thằng = 5,5 tỷ
    2ông Tây mỗi ông 6000x12 = 7200x2 =14.000x21= 3 tỷ
    1 ông HLV chắc cũng 6000$ = 1tỷ5
    4 ông trợ lý 1 ông phiên dịch =1tỷ5 1 năm, Mấy ông giám đốc đh, chủ tịch, phó giám đốc = 1tỷ 1 năm
    Hậu cần 10 ông : 1 tỷ
    Tổng cộng là 14 tỷ, ăn uống đi lại chắc khoảng 4 -5 tỷ nữa chắc khoảng 20 tỷ chắc ông ý tính hòm hòm là 15 -20 tỷ là cũng có cơ sở của nó.
  9. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Riêng tiền ăn đã khoảng 4 tỷ rồi, còn đi lại, ở, trang thiết bị, điện, nước, tập huấn cũng xấp xỉ 10 tỷ nữa.
    Nếu không mất tiền lót tay thì phải tính chi phí đào tạo vào, tất cả các lứa trẻ từ U11 đến U21 + huấn luyện viên cũng không dưới 10 tỷ/ năm đâu.
    Tính tiết kiệm kiểu gì cũng phải 35 tỷ/mùa như VPF đưa ra và bắt các đội ký quỹ đầu mùa đó.
    --- Gộp bài viết: 05/12/2014, Bài cũ từ: 05/12/2014 ---
    Trong bài viết trang 22 mềnh đã phân tích những đối thủ khó chịu và đối thủ dễ chịu của HAGL mùa tới và khi xem lịch thi đấu của VPF thì thấy HAGL năm nay có lịch cực kỳ dễ chịu.
    Trong 5 đối thủ khó chịu thì có đến 4 đối thủ chỉ phải gặp ở cuối lượt đi (vòng 9, 11, 12, 13). Lúc đó HAGL đã ổn định lối chơi và tích lũy kinh nghiệm rồi.
    Mấy vòng đầu toàn được chơi với đối thủ dễ chịu, có cơ hội lớn để tích điểm và tạo dựng niềm tin, nếu mấy vòng đầu gặp đối thủ rắn đá thua tùm lum rất dễ mất phương hướng và dễ bị đánh hội đồng lắm.

    Nói chung năm nay VPF sẽ ra sức bảo vệ và nâng đỡ HAGL (cũng phải thôi, mấy ông to nhất, to nhì VFF, VPF đều là người nhà HAGL hoặc bạn thân của họ). Xem ra các đội khác khi gặp HAGL sẽ phải chịu nhiều ấm ức từ anh Tài hay anh VPF, VFF rồi.

    Dự là các trận có HAGL sẽ rất hót và có nhiều tranh cãi (chủ yếu là từ các đối thủ của HAGL).:-D
  10. kosodo

    kosodo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    553
    Bắt đầu vớ vẩn rồi :D . Bốc thăm hên xui có đông đủ bá quan văn võ chứ có phải ông Dũng chui vô xó nào ngồi xếp lịch một mình đâu mà chém.
    ratdanong thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này