1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2015

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 18/09/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
  2. Whitered

    Whitered Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2014
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    362
    2 em XT với TA đc đá với CP khéo khi lại.... may.
    Cứ lầm lầm lỳ lỳ đi lên, bao nhiêu thị phi ông kia lãnh đủ. Đảm bảo mai báo chí chỉ tràn ngập CP CP CP..

    Con bé Hòa Minzy nổi lên từ 1 ch trình lãng nhách với chất lượng thí sinh tệ chưa từng thấy, hôm qua xem nó chơi: Đừng quên lời bài hát thấy loi choi như con điên. HÔm nay lại thấy hình khóa môi với ku Phượng càng ghét thêm, cộng với mất cảm tình với chú em, hôm nay lại còn đá ko thể hạch hơn. Ko cần thận là lụi như chơi đấy chú em.
  3. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Hiệp 2 bắt nthe là ok r, h2 k thiên vị chút nào.
  4. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Nó chấn thương có khi được hơn quý, hai quý rồi nhỉ. Nhìn mấy ông bác sỹ thể thao đeo kính đen của VN thật chẳng tin tưởng, an tâm tý nào.

    Không biết chẩn đoán thế nào, toàn nói chấn thương nhẹ, chườm đá, ... Và nghỉ liên tục. Chẩn đoán chuẩn phát hộ cái, trị cho khỏi, cứ thế này mất hết cảm giác, đá sao được nữa.
  5. phuongnight

    phuongnight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    224
    Mình chỉ mong Giôm cùng những thần tượng của Fan cuồng đi Seagame cho nó trắng mắt ra . Mong là vậy nhưng mình vẫn nghĩ sau 10 trận Vleague , VFF cũng hiểu rằng Miura mới là điểm tựa . Và Miura đương nhiên sẽ gọi TA , Xt , Cp lên U23 vì thuần tuý chuyên môn kết hợp mục tiêu dài hạn .
  6. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Chắc đang bác ấy đang gõ. Đợi một chút! :D


    Playlist V. League 2015 cho bác nào muốn xem lại: http://tiny.cc/vleague2015
  7. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    À mà các bác nhớ nhé!!! Lão tềnh yêu đoán sai kết quả trận hôm nay. Bữa lão hứa rằng đoán sai sẽ không bao giờ quay lại diễn đàn phá rối nữa. Ít bữa lão mà lọ mọ lên là các bác cứ thế mà ra tay vì những gì lão ấy hứa =))=))=))=))
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Vãi các bố, vừa xem bóng đá quốc tế vừa bình luận bóng đá Việt Nam.
  9. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Hải Phòng vẫn "còn zin" sau hai vòng đấu, và đang bám theo sau BD.

    http://www.vnleague.com/vdqg-vleague/bang-xep-hang/


    Thủ môn Thanh Hoá hôm nay cũng có pha ói bóng như thủ môn ĐTLA. Hôm nay là ngày của thủ môn VN. :)

    Sân Hải Phòng nhìn như ao.

    Lần cập nhật cuối: 12/01/2015
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cho dù không còn tuyển VN ra con người đá...thì cuối tuần vẫn còn Chelsea mà xem. Không rãnh mà xem bọn 1.65m hagl nó ngoáy đít. Xét cho cùng rất nhiều người ão tưởng về hagl jmg này có thể nâng trình độ tuyển VN lên tới vô địch Seagames và Đông Á bởi vì nó chơi kiểu ngoáy đít tập thể rất phù hợp trình độ ruộng rẫy của cđv VN. Nhưng mà thực tế nó sẽ trả lời.

    Nhìn chung thì ngay cả clb Arsernal nó cũng không là lò đào tạo trẻ cự phách chứ nói gì tới JMG HAGL hóc bò tó. Nhưng người VN vọng mác ngoại quá cao. Thực tế thì chất lượng cầu thủ jmg chắc gì hơn clb trẻ của ngoại hạng Hàn Quốc, Nhật nơi có có những lãnh đạo, nhân viên, điều kiện vật chất hơn hẳn.

    Xét cho cùng thì các clb VN chỉ cần là chính mình thì sẽ hạ hagl dễ dàng. Lối đá V lit là ruồi bu phòng thủ chặt và câu dài lên cho Tây Đen làm việc là vô hình chung khắc tinh với HAGL cung như nhiều đội cà giật dở hơi ĐNA và Á Châu. Thực tế là dù chất lượng V lit nó đáng báo động nhưng clb VN lại không hề thua kém các nước ĐNA ở giải C2 nếu nó muốn đá. Bình Dương và T&T lọt đươc vào tứ kết các clb người ta cũng biết tên và nể mặt.

    Chỉ là tiếc cho đội hình chim to tuyển VN và U23 đã không còn cơ hội thể hiện. Nếu tuyển VN dùng chim to đá phòng ngự chặt chẽ chờ cơ hội thì phản công nhanh....nó có thể hạ đo ván bất cứ đội nào Châu Á từ Iran tới...thậm chí Nhật. Chất lượng của chim to 1.8m khâu phòng ngự thì Chí Công cũng đã xác lập rồi đó. Dẫu sao thì hàng phòng ngự VN có những nhược điểm mà chính bản thân cầu thủ phải được giáo huấn và nhận thức.

    1) 1.8m nhưng tốc độ sức đè VN cũng không lợi hơn người ta....cho nên phải đá thấp và bọc lót tốt. Nếu bỏ cái bài bắt Việt Vị vớ vẫn thì tuyển VN phòng ngự khá chặt chẻ nếu dùng chim to. Đừng bao giờ tự đẩy mình vào thế đua bóng và tỳ đè tranh bóng. Dĩ nhiên khi đá thấp cơ hội nguy hiểm trước khung thành cao nhưng người VN nhanh nhẹn và quyết tâm cao tất nhiên là sẽ phá bóng lót bóng tốt hơn. Thực tế nó là như thế. Nếu Miura sớm nhận ra điều này mà xử dụng 1 phương thức phòng thủ hợp lý thì tuyển VN sẽ có 1 kết quả tốt. Sau vài trận thì các trợ lý VN sẽ quân sư bài bắt việt vị...đó là bài Thể Công từ 70-80s là thời các cụ ấy....Và đầu óc các cụ ấy càng ngày càng hủ nút ra.

    2) Cho dù thay hảng công hagl và hàng thủ V lit mà đá ngu thì vẫn chết như thường và chết thãm thương hơn. Chắc giờ không còn kỳ vọng cao về độ bén của hàng công ngoáy đít hlgl nữa rồi. Gạch chỉ là 1 đội bóng trung bình hàng thủ trung bình mà hlgl lại tắc tị....thì mong gì mà đi xa để đu giây điện. Tuy nhiên các fan cuồng vẫn chưa hết hy vọng chỉ khi thua 3-4 trận nữa thì chê bai rồi rã như bèo thôi.

    Hôm qua xem New Castle vs Chelsea. Vào trận là ông kia đã trên tinh thần là sẽ thủ chặt và phản công nhanh tận dụng cơ hội...Thế như trước ông Chelsea đá hơi xà bát trong tấn công và lõng lẽo trong phòng ngự sau mấy quả xuýt ăn New Castle trở nện tự tin từ phản công thành đội công....quên cả sợ hãi. Chính lúc này trong lúc tự tin nhất thì Chelsea lại tấn công sắc nét và gây sức ép...nhưng ông kia đang hưng phấn cóc sợ hãi...tuy nhiên sau 2-3 pha xuống bóng thấy có cơ hội từ trái Ivanovic....bất thần Oscar kết 1 quả làm New choáng váng họ chợt nhận ra rằng đọ đang đá với đội dẫn đầu và làm khách. Sang h2 thì họ quyết tâm ráng gồng mà gỡ nhưng thêm quả nữa thế là đã hiểu. Bóng đá là thế....đâu phải mình anh biết đá. Chelsea mạnh là thế mà còn dùng 1 chử nhẫn, hay khổ nhục kế dụ cho đối thủ tự tin từ bỏ chiến thuật ban đầu để tự mình bò khỏi hang chui vào lưới....còn dân VN thì toàn vào hang bắt cọp...chẳng thấy bắt được cọp đâu mà xương trắng trong hang.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này