1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2017

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 20/09/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Nói ngược các bác lại ghét tôi. Nhưng tôi là Fan của HAGL từ lâu, ai tham gia diên đàn lâu cũng biết thế. Tôi còn hơi Anti Hà Nội TNT thì chẳng việc gì bênh Sơn nhọ.
    Ku Quang ngã trong tình huống trước đó là ăn vạ, Văn Kiên không phạm lỗi, chỉ chạm tay vào lưng ku Quang chứ chưa kéo người. Có lẽ vì thế mà ku Kiên và Samson lao vào chơi ngay.
    Khi Samson vung chân lên thì ku Quang đang nằm thẳng cẳng, nên ý đồ Sơn nhọ là đưa chân lên, bước qua cặp lấy quả bóng rồi che người. Nhưng đúng lúc đó ku Quang bò dậy lấy chân che bóng lên bị đạp vào chân. Nhưng Sơn nhọ thu giày lại rồi.
    Các bác chắc nghĩ tại sao Sơn nhọ không dùng chân kèo ở dưới lấy bóng mà lại đạp. Xin thưa là ý đồ đạp được đưa ra khi Ku Quang nằm thẳng cẳng, chân nó ở phía trước sát đất lên không cặp ở dưới được. Nhưng khi ku Quang bò dậy thì ý đồ đó sai, hành vi của Sơn nhọ là sai nhưng không cố ý, không có thái độ bạo lực theo tôi là thẻ vàng, còn nếu nghiêm khắc thì có thể bị thẻ đỏ.
    Lần cập nhật cuối: 25/01/2017
    Duc___No______________ thích bài này.
  2. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.676
    Đã được thích:
    3.811
    Vào bóng thế là phạm luật rồi. có điều mức độ phạt như thế nào thôi. Bọn cầu thủ nó quái lắm, đánh người kiểu như vô tình, bác phân tích thế ko đc đâu. Nên nhìn xuyên suốt cả trận xem ý đồ, cách đối phó của HN FC với HAGL thì dễ hơn.
  3. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Gạt tay trúng vào má
    Quơ chân thì trúng mông
    Đập mặt vào cùi chỏ
    Nghe có thấy lạ không?
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Bóng đá VN thì từ hồi nào tới giờ vẫn coi vì yếu tố địa phương thôi, chứ còn từ ngày tôi biết coi tới giờ, chưa bao giờ hết ba cái vụ mua bán độ hay lật kèo bể kèo hay "tưởng vậy mà không phải vậy". Bạn chắc còn ít tuổi, chứ thời tôi theo ĐN là hồi lâu lắc, hồi đó ĐN mạnh nhất nhì nước, mà trầy trật mãi mới được 1 chức vô địch, trong khi CLB Quân đội VĐ đều đều, Hải Quan, Đồng Tháp ai cũng có phần.
    Thời tôi coi thì ông Phan Thanh Hùng còn đá bóng, cùng với những Lê Văn Sinh, Phan Công Thìn, Trương Văn Lợi, Trần Minh Toàn, Phương Trung ... Sau thời oanh liệt đó thì ĐN bắt đầu đi xuống, tôi thì vào đại học, nên không còn theo dõi nhiều. ĐN nhiều năm trầy trật lên rồi xuống, mãi tới thế hệ vô địch Vleague lần đầu mới có nhiều đứa hay (Quốc Anh, Phước Vĩnh, Văn Học, Thanh Phúc, Thanh Hưng, Nguyên Sa, ... chưa nói Minh Phương ). Giờ thì không còn ai mấy, thành tích chi cũng nhờ Merlo mà ra :)

    Bình Dương với ĐN tôi nhớ nhất năm nào cả hai đều vào sâu trong AFC Cup, BD vào bán kết, ĐN tứ kết, năm đó có thể nói là đỉnh cao của cả hai đội này. Bình Dương tôi thích là năm nào đá cúp Châu Á cũng đá đàng hoàng, không bạc nhược như ĐN.
    (Nhưng mà tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên 1 đội VN đá giải Châu Á là ĐN gặp 1 CLB của Nhật, Nissan gì đó. Lượt đi trên sân Chi Lăng hòa 1-1, lượt về thua 3-4 trái gì đó, đổ lỗi vì bên kia lạnh quá. Hồi đó còn hòa được Nhật, chứ bây giờ đá lại sân nhà chắc cũng thua nó chừng 5-6 trái).
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    lúc đó còn gọi là Quảng Nam Đà Nẵng thì phải

    Lần đầu tiên 1 đội vn đá giải châu á là CSG gặp thằng j của Mã, trận đó thằng Mùi thổi, nó thổi pen cho đội Mã, sau đó ae ở sân Thống Nhất chặn đường không cho Mùi đi về, phải nhờ công an bảo vệ chứ không chắc giờ éo có 1 thằng chủ tịch Ban Trọng tài bựa vô đối rồi.
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Lúc đó gọi là Công nhân QNĐN.

    Trận gặp Nissan tôi nhớ nhầm. Đó là mùa đầu tiên, nhưng không phải trận đầu tiên trong khuôn khổ các cup châu Á. Nhưng tôi nghĩ không phải Cảng SG đá trận đầu tiên đâu, vì hồi đó (91-92), mạnh nhất là QNĐN, Hải Quan và CLB QĐ chứ không có CSG.
    Theo bài báo này thì hồi đó CN QNĐN vào tới tận bán kết cup C2 lận, không biết có đúng không. Giờ tôi không nhớ các trận vòng trước là đá với ai:
    http://thethaovanhoa.vn/bong-da-vie...226u-chuyen-cua-wenger-n20150227235128106.htm
  7. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Nghe cũng buồn cười đấy
  8. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Nissan thời đó là tiền thân của Yokohama F. Marinos bây giờ. Thời đó, do các đối thủ bỏ cuộc nên CN QNDN được vào thẳng bán kết. Pha ghi bàn cua ĐN là cua Phan Thanh Hung. Hồi đó sân Chi Lăng thương thả cửa hiệp 2 nên mới vào xem được hiệp 2 ( do hs ko có $ mua vé :D )
  9. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Phan Thanh Hùng quả đó đánh đầu từ sát vạch 16.5m. Lượt về thua 0 3.
    2 năm sau thì đều bị loại sớm. Thua cả Arema của Indo.
    Nhụt nhất là thua 0 15. Chán thế. Riết rồi AFC không cho đá C1 luôn. Khi xưa là 2 đội đá vòng bảng C1 luôn.
  10. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Lần này thì cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao xem lại pha đó còn thấy 2 thằng đồ tể của T&T cố tình đạp vaò chân thằng Quang và yêu cầu VFF nghiêm túc xem xét lại, đúng là bọn VPF với VFF mặt dày thật một tình huống thô bạo như thế các trọng tài đều khẳng định là đá láo bỏ bóng đá người đáng thẻ đỏ mà nó lại cả vú lấp miệng em biến thành một tình huống tranh chấp bóng liều lĩnh mới hài vê lờ hoá ra đầu gối của thằng Quang ngã ra va vào chân gây nguy hiểm cho gầm giầy hai thằng đồ tể kia à, thằng Quang mới có lỗi mới gây nguy hiểm cho 2 thằng kia sao.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này