1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2017

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 20/09/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.172
    Đã được thích:
    4.814
    Xử lý bóng phải nhanh gọn gàng thì mới lên được tầm cao mới không thì mãi làng nhàng.
    Nhiều khi tôi thấy Hduy vơi CP nó bị bệnh thích thể hiện. Làm cái bình thường là nó không chịu được, phải làm cái gì đó đặc biệt, nổi bật. Bây giờ phải tập mà xử lý bóng nó nhanh gọn, đỡ được bóng, thấy đồng đội thoáng hơn là phải chuyền ngay, mặc dù đường chuyền nó cũng đơn giản thôi. Rê1,2 nhịp thấy không ăn được là phải nhả cho người khác ở tư thế thuận lợi hơn.
    Như quả CP bỏ lỡ, nếu giới hạn chỉ cho nó xử lý trong 1 giây thì nó sút đại có khi còn vào, cầm bóng lừng khừng chả được cái gì.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.007
    Đã được thích:
    19.164
    Bác cứ bình tĩnh! Lượt đi VL nhiều trận nó đá tốt mà, thằng này cứ phải chịu khó chỉnh sửa rèn giũa thôi!
  3. TuanAnh102

    TuanAnh102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    2.071
    Ấn tượng sau trận này là:
    1. Chú Motta yêu quá, ưng quá. Rất chắc chắn trong phòng ngự mà lại rất bình tĩnh, xử lý bóng phối hợp cùng đồng đội tuyến dưới rất nhịp nhàng chứ không phải dạng hậu vệ cục xúc phất phất đâu. Chỉ mong chú này không chấn thương thì điểm 10 chất lượng ;-);-);-);-);-)

    2. Văn Toàn càng ngày càng khéo, nhiều pha xử lý ưng mắt quá

    3. Tuấn Anh vẫn xử lý bóng nhanh gọn theo kiểu tư duy đi trước một bước. Có điều là lối chơi của HAGL bây giờ giãn ra 2 biên nhiều, ko còn tập trung vào trung lộ như trước nên vai trò của TA không còn nổi bật như xưa.

    4. Phải khẳng định là để NQT huấn luyện HAGL thêm vài mùa thì hỏng hết cả lứa cầu thủ này. Bây giờ bọn HAGL khả năng chạy chỗ, di chuyển kém đi quá nhiều. Nhieu tình huống đứng im chịu trận chả chịu nhúc nhích thì ban với bật thế nào được. Cự li đội hình không tốt mà cũng chả có lớp lang gì, xuống bóng sát biên ngang cũng chả có phương án băng cắt tuyến 1 tuyến 2 gì mà toàn cầu may vào chân vào đầu đội bạn.

    5. Thằng Phượng có vấn đề nặng về cảm giác bóng. Ở đây không đòi hỏi nó lả lướt qua người như hồi U19 nhưng mà những pha tiếp xúc bóng của nó quá thiếu cảm giác. Thằng cu này cũng đang có vấn đề nặng về tư tưởng, từ trước đến nay trong đầu nó luôn có 1 tâm niệm là đã nhận bóng là phải thể hiện được 1 cái gì đó. Khi đôi chân còn đủ khéo thì nó làm được, còn giờ trong đầu vẫn ý nghĩ đó nhưng mà chân cứng lại nên chả làm được gì.

    Thực tế nếu nó bỏ cái áp lực tư tưởng đi và chấp nhận đá như một phần của đội bóng thì nó sẽ khó đoán và cực kì nguy hiểm vì về căn bản kĩ năng cá nhân của nó vẫn trên tầm bọn khác, thể chất cũng tốt. Hôm nay nó lại có pha bứt tốc và kéo theo 1 loạt hậu vệ rồi chuyền cho A Hoàng băng xuống ghi bàn. Tính ra là được 4 bàn 6 kiến tạo mùa này rồi đấy. Không tệ chút nào.

    Hơn nữa cũng do cách sắp xếp vị trí của HLV nữa. Nếu có thêm người bọc lót hoặc phối hợp thì nó sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Mỗi khi nó có bóng tuy hay làm mất bóng nhưng tôi nhìn thấy rằng đội hình đối phương luôn bị xáo trộn và mất tập trung vì nó Cái ý này ông HLV Jordan cũng có cảm giác như vậy và đánh giá nó là thằng nguy hiểm cần quan tâm đặc biệt là ở chỗ đó. Có vẻ ông này phát biểu không phải xã giao đâu nhỉ :oops:

    Nói chung thì vẫn hi vọng ở 1 HLV tầm cao hơn NQT sẽ về HAGL trong tuơng lai không xa :-D
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.462
    Đã được thích:
    5.769
    Tất nhiên là để đá ở VL với cái mặt bằng thế này thì kiểu gì chả được, ý là so với tiềm năng và tốt cho sự nghiệp của bản thân nó thì phải có người hướng dẫn, chỉ cho nó thấy để thay đổi, để vươn lên. Chứ nếu gọi là rúc mãi đầu ở cái toilet VL thì đến thằng Đinh trung tình còn được làm đội trưởng ở clb với đội trưởng tuyển VN cơ mà. Rồi thì Phi sơn được phong làm ronaldo xứ nghệ, nguyên mạnh thành người nhện...etc... trong cái cộng đồng bé bằng cái móng tay suốt ngày đóng cửa tự sướng với nhau.

    Có điều nước lên bè lên thì mãi mãi cái tầm của nó chỉ đến thế thôi. Đời cầu thủ ngắn, nếu không cố gắng từng ngày thì vụt qua trước khi chúng nó kịp nhận ra. Muốn vươn lên thì không thể tiếp tục như vậy được. Hồi U19 bọn này đá ngang ngửa với Nhật về thế trận, nhưng bây giờ gặp lại là ra bã là chắc, vì môi trường xung quanh bị giới hạn hơn hẳn. Do vậy mỗi ngày tập luyện phải lấy mốc như bọn kia, chứ cứ nhìn quanh những Quế CC, Long An, Chí Công, Hỷ mũi, Tuấn tổng.... đ** khác gì cái làng Vũ đại không mở mắt ra được.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.007
    Đã được thích:
    19.164
    Mịe! Gì thì gì chứ nhìn thằng Motta lừng lững mà mê quá :)) (vì đang nhìn CB lùn Đông Triều, Đăng Tuấn quen mắt rồi =)) ).
    Duc_______No__________dau_tau thích bài này.
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.065
    Đã được thích:
    4.148

    Còn 3 thằng đang cố chiếm suất lên U23 là Duy, Hoàng, Triều thì sao bác?
  7. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.172
    Đã được thích:
    4.814
    Chứng tỏ scout của Nhật người ta cũng có mắt nhìn người, và đội bên kia cũng giới thiệu thằng tử tế sang.
    Chỉ cần Motta không chấn thương nữa là ngon lành. Nếu mà nói đúng thực lực ra thì Tăng Tiến với Motta đứng ở nhà cho Mobi Fehr tổ chức tấn công ở hàng dưới thì đội mạnh hơn nhiều.
    Thứ nữa là HAGL chạy không bóng ít quá nên đá bế tắc. Trận hôm nay thì cũng không phải là trận chơi dở so với V-legue mùa này. Nhưng quanh đi quẩn lại cứ đá mãi thế này không vượt lên được.
    CP thì có khoẻ nhưng mà cái cách chạy không bóng nó không được. HDuy thì đá chán hơn mùa V-league đầu tiên. Sút xa còn không nổi như mùa đầu, đá rất nhiều chạm loằng ngoằng. Ngoáy nhiều thế nhưng lúc tổ chức tấn công bóng không đến chân là chẳng thấy di chuyển, cứ lứng thững đứng đấy, bóng đến chân ngoáy vài cái không qua là lại chuyền về.
    --- Gộp bài viết: 24/06/2017, Bài cũ từ: 24/06/2017 ---
    A Hoàng ghi được 1 bàn. Đông Triều đá trung vệ, nói đến đấy chắc bác tự tưởng tượng ra được.
    H DUy đá loằng ngoằng như mọi khi.
    Duc_______No__________ptsondr thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.007
    Đã được thích:
    19.164
    Tui ko xem được nhiều nên cũng ko đánh giá được. Nhưng đọc báo thì thấy nói hagl đá tốt hơn hẳn trận thắng BD 1-0 ở lượt đi. Ngoài Motta ra thì TA và Văn Toàn trở lại đều đá ngon. Thấy các bác chê dữ quá!
    Duc_______No__________ thích bài này.
  9. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Chạy k bóng trong vòng cấm ai cho chạy? Trọng tài thì hay thoả hiệp!
    Duc_______No__________ thích bài này.
  10. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    nhồi nhét vị trí Đông Triều vào đá thòng chuối quá :( chỗ đấy để Tăng Tiến hay Thắng Toàn hợp lý hơn. Quả của Anh Đức bóng bật ra từ tình huống bóng bổng thất thế của Đông Triều.
    Duc_______No__________ thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này