1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2018

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 25/11/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    3.045
    Đã được thích:
    1.872
    Văn khánh trượt chân biếu ko bàn thắng cho rimario. Hùng xà ngang theo người ngu, chuyền bóng như cắn vào đít đồng đội. Củ nghệ có tam tấu động kinh gồm Quế, Khánh, Hùng nên lượt đi hàng thủ nát bét. Lượt về sút chuẩn hơn nên ăn chứ thủ vẫn như lol. Nhớ trận hagl dù thắng nhưng quế và khánh thay nhau động kinh
    --- Gộp bài viết: 05/09/2018, Bài cũ từ: 05/09/2018 ---
    Cuối trận hùng xà còn chơi trỏ rimario ăn thẻ đỏ
  2. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Lỗi thằng Hùng 6, thằng Khánh 4, bị thằng Hùng vặn lưng. Nói chung hậu vệ SL cảm giác bóng bổng và chơi đầu như ***, chả khác éo gì mấy thằng đá phủi.
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Cụ H hồi xưa nói có tài mà ko có đức làm việc gì cũng khó, có đức mà ko có tài thì vô dụng. Bọn SLNA chả biết xếp vào dạng nào, có khi là vừa ko có tài mà cũng chả có đức.

    Đá hết sức thì lên cơn thú vật đạp người ăn chân, động kinh hụt bóng các loại. Mà lâu lâu lại có kiểu đá đùa giận thì giận mà thương thì thương, nói chung chả biết đường nào mà lần. Nói chung quota không quá 2 chú NA và đặc biệt không phải ở hàng thủ vẫn là định hướng lâu dài.
    traodoi888 thích bài này.
  4. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Xem đi xem lại bàn cuối cùng thì rõ ràng Mạnh Hùng nghệ cố tình trượt chân, chắc lại đánh rung rồi. Bàn thua rõ ràng có mùi nhưng không nghĩ nó lại làm lộ liễu thế.
    Mùa giải này Bửu Ngọc bắt tốt xứng đáng được lên tuyển, Tiến Dũng còn phải cố gắng nhiều. Dạo này thằng Sơn Hải (Đồng tháp cũ) cũng bắt khá hay ở TPHCM. Riêng về thủ môn thì Vịt tương đối yên tâm, toàn hàng thú dữ chi m to
  5. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705


    Trông cũng nghi nghi. Nhưng cũng có thể nó chán quá. Thua 0-4 rồi nên cũng k cố gượng đuổi nữa ?
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Tôi có thấy trượt chân gì đâu, thấy nó tự vặn người ngã xuống mà? :)
  7. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    bán độ đúng kiểu Sông LOL Nghệ An. Bảo sao cả làng bóng kỳ thị
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Dân trí nào thì bóng đá đấy thôi. Xem bọn nó bán mà vẫn cứ "giận thì giận mà thương thì thương" thì còn ngậm c** làm ngọt nhiều. Kiểu đá bố láo thế này ở châu Âu chắc đ bao giờ có khán giả. Nhưng khán giả VN / SL ngu vẫn cứ cắm đầu vào khen c** mình thơm thì chả trách bọn nó cứ lặp đi lặp lại điệp khúc này.

    Đã nghèo còn hèn, nếu cái gì cũng đổ tại cho tiền, nếu sợ không dám đi AFC thì thay hết cầu thủ trẻ vào đá, đằng nào cũng là buông nhưng cho bọn trẻ nó được cọ xát, được chiến đấu lên kinh nghiệm nó còn ra một trận đấu, đây lại cho đội hình chính vào làm kinh tế thì có chửi cũng đáng. Bảo sao chả ai ưa, SLNA chắc là đội bóng đặc thù nhất, cục bộ nhất, giàu truyền thống nhất, toàn người mình cả, mà bọn nó bán và lừa ngay khán giả quê mình, những loại ngay cùng giống mà nó còn như thế thì tin nó đi đâu mà cống hiến hết mình, bao nhiêu năm cứ thằng nào về đá ở sân Vinh hoặc gặp SLNA là toàn xin nghỉ rồi thì "xuống phong độ bất ngờ". Mẹ TS nó yêu quê nó thế thì sao những trận này không đá thật đi, ở nhà thì lừa khán giả nhà, bán độ rồi buông các loại, đến lúc đi thì lại ra vẻ đạo đức nào là ghi bàn không ăn mừng với cả an ủi cổ động viên nhà.

    Mà thôi chả sao vì dân trí thương lắm, các chú cứ bán đi, một vài trận, một vài mùa dân ta lại quen mui quay lại cho con em nó lừa tiếp. Quan trọng là mong các chú diễn trò ở VL với quê choa, còn lên tuyển thì cạch mấy sản phẩm này ra hộ.

    Nếu mà không bán thì nói thẳng trình độ hậu vệ thế này xuống hạng 2 mà đá để chỗ cho bọn khác lên thay. Nhìn bọn hậu vệ HAGL ngu nhưng là năng lực và tư duy chỉ thếcòn tính được, nó khác với bọn hậu vệ Nghệ lúc nào cũng vênh váo hổ báo cùi chỏ các loại nhưng ước lượng quả bóng với thỉnh thoảng lên cơn động kinh như bóng đá tiểu học chả biết đâu mà lần.
    Malogs thích bài này.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Vậy là chú XM bị đàn anh đồng hương Trọng Hòn chém cho què giò (rạn xương mác). Quả này phải ngồi chơi xơi nước qua luôn cả AFF rồi!
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Chỉ có Gừng mới giết được Gừng nhể

Chia sẻ trang này