1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2020

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 29/10/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    4.629
    Không việc gì phải căng thẳng như vậy. Nói về chuyên môn nhé để khỏi bảo tôi ám ảnh. Thằng Toản nó làm cái gì ở bàn thua đầu tiên trận vừa rồi vậy. Gôn mà để hở cột gần cho bóng bay vào thì không lỗi thì là cái gì hả bác?
    Thực ra thì mắc lỗi sai là chuyền bình thường, thằng Toản nó là thằng trẻ thì nó sai cũng chả có gì lạ.
    Nhưng nếu để coi là trụ cột, gánh đội thì đấy chưa đủ.
    Ở cái đội HP thì cả đội lối chơi không có, lên bóng không được. Điểm sáng thì có duy nhất thằng Mpande thôi. 2 bàn nó ghi cả 2, đóng góp nhiều vào lối chơi, tranh chấp khoẻ.
    Bàn đầu siêu phẩm volley ngoài vòng cấm, bàn thứ 2 đỡ bóng bằng đùi rất hay trước khi volley ghi bàn. Công đầu thì nó phải thể hiện được như thế. Chứ cu Toản của bác nó chỉ đóng góp phần việc của 1 thằng bình thường thôi. Gọi nó chơi trên mức trung bình của đội chứ hay đâu phải gọi là hay.
  2. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.641
    Đã được thích:
    2.903
    Thế hàng công chỉ ghi được 2 bàn trong khi ông thủ môn cứu thua được hàng loạt tình huống thủng lưới mười mươi thì bác tính ra làm sao? Quả phản lưới nhà của Hoàng Vissai thì nên xếp vào dạng đen thôi chứ không nên xếp vào dạng lỗi bác ạ. Phản xạ của Văn Toản là rất tốt khi đã kịp đổ người. Be kín cột gần như bác nói chắc chỉ áp dụng cho gôn tôm, còn gôn sân 11 nó mênh mông lắm bác ơi.
  3. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    4.629
    Thôi, tôi với bác bảo lưu ý kiến của nhau. Chuyện cũng không có gì to tát, tranh cãi gì cho mệt. Kết quả cuối mùa nó thể hiện hết thằng nào chơi hay chơi dở ra. Giờ mới có 2 trận thì nói gì thì cũng chưa đủ thuyết phục.
    Toản mùa này mà nó bắt hay đội thủng lưới ít thì tôi có muốn dìm nó cũng không dìm nổi đúng không.
    atlas07 thích bài này.
  4. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.641
    Đã được thích:
    2.903
    Siêu Chủ nhật hôm nay 15.03.2020 sẽ diễn ra các trận sau:
    • 17:00 Đà Nẵng - Sài Gòn kênh Bóng đá TV
    • 18:00 Than Quảng Ninh - Hà Nội FC kênh Thể thao Tin tức HD (VTVCab 18)
    • 19:00 Viettel - HAGL kênh VTV6
    • 19:00 Hồ Chí Minh City - Thanh Hóa kênh Bóng đá TV
    Ở vòng trước, Đà Nẵng đã thất bại 0 - 1 tại sân Gò Đậu, Bình Dương, trong khi Sài Gòn hòa với SLNA 0 - 0 trên sân Thống Nhất. Với lợi thế sân nhà liệu Đà Nẵng có thể hạ gục CLB Sài Gòn để cải thiện vị trí của mình? HLV Lê Huỳnh Đức bây giờ hẳn là đang rất nhớ Đỗ Merlo, cầu thủ con cưng của họ một thời đang thi đấu khởi sắc trong màu áo của Dược Nam Hà Nam Định. Dự đoán: 1 - 1.

    Về phần Than Quảng Ninh, mặc dù có trận thua tức tưởi trước HAGL trên sân Pleiku ở vòng trước với lối đá đẹp, có nét, nhưng chỉ với một phút bất cẩn của Mạc Hồng Quân đã khiến đội trắng tay ra về, nhưng với trận thắng áp đảo Toyota Laos ở AFC Cup cũng khiến cho Than Quảng Ninh thăng hoa. Ở trận đấu này, Than Quảng Ninh trình làng được đôi cánh nhanh, khéo cùng tiền vệ trung tâm Hải Huy chơi tinh tế hiệu quả.

    CLB Hà Nội hành quân tới Quảng Ninh với hàng thủ mất toàn bộ trụ cột. Trung vệ trẻ Bùi Hoàng Việt Anh mặc dù có thể hình tốt nhưng kinh nghiệm lại quá non. Ở trận tiếp Nam Định trên sân Hàng Đẫy, anh đã tỏ ra bất lực trước hàng công của Nam Định, và đôi lúc không thể kiểm soát được tâm lý thi đấu của mình. Nếu được ra sân ngay từ đầu thì hẳn đây sẽ là một vị trí ưa thích để Than Quảng Ninh khoét vào. Tuy nhiên, có lẽ như thường lệ, CLB Hà Nội sẽ lấy công bù thủ với bộ đôi tiền vệ trung tâm Moses và Hùng Dũng đang đá rất hay sẽ đối mặt với Hải Huy, Xuân Tú cũng đang có phong độ tuyệt vời. Bên cạnh đó không thể không nhắc tới Pape Omar vốn xuất thân là tiền vệ công, nhưng anh cho thấy mình không hề tồi trong vai trò trung phong cắm với sự càn lướt, nhiệt huyết và dứt điểm lạnh lùng của mình. Trận này, nếu gạt bỏ yếu tố tin đồn ra thì là một trong những trận rất đáng xem tại vòng này. Liệu Than Quảng Ninh sẽ thắng để có điểm số đầu tiên tại VLeague hay CLB Hà Nội sẽ tiếp tục mạch bất bại để khẳng định ngôi vương của mình? Dự đoán: 2 - 3.

    Trận đấu diễn ra trên sân Hàng Đẫy giữa Viettel và HAGL có lẽ là trận đấu mong đợi nhất khi đây là hai đội có số lượng tuyển thủ Quốc gia, U23 Việt Nam nhiều nhất, chỉ sau CLB Hà Nội. Sau khi chiêu mộ được Khắc Ngọc, Viettel đã trở nên vô cùng đáng sợ với những pha phát động tấn công hiểm hóc. Bàn thắng của Viettel trước HLHT vòng trước xuất phát từ chính một pha phất bóng loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của đội tân binh Vleague 2020 này. Tuy nhiên, HAGL mùa này không còn là HAGL mùa trước nữa khi không còn tình trạng công làm thủ phá. HAGL năm nay đá thực dụng hơn, vẫn còn đó những pha bóng đẹp mắt, nhưng lối chơi đã trở nên chặt chẽ, khoa học hơn. Mùa trước ở lượt đi, tại Hàng Đẫy, Tiến Dũng đã bị đồng đội của mình tại Đội tuyển là Văn Toàn hạ gục với những pha bứt tốc kinh hồn. Tuy nhiên, lối đá sử dụng tốc độ của Văn Toàn đã bị Viettel bắt bài và hạ gục ở trận lượt về tại Pleiku. Năm nay, HAGL sẽ có nhiều phương án tấn công hơn với sự trở lại của Văn Thanh, hay sự khởi sắc của Châu Ngọc Quang. Ngoài yếu tố chuyên môn ra thì trận đấu này chắc hẳn cũng có nhiều cảm xúc cho Tiến Dũng, Ngọc Quang khi hai cầu thủ này đã từng có thời gian chơi cho đội đối phương và đều để lại dấu ấn của mình. Với hai trận thắng tối thiểu ở vòng 1, khả năng cao hai đội sẽ nhập cuộc thận trọng ở vòng này, chờ đợi đối phương sở hở để tung đòn kết liễu. Một điểm đối với HAGL là đạt yêu cầu, tuy nhiên, với tham vọng của mình, Viettel liệu có chịu chấp nhận một kết quả hòa hay không? Hãy nghe CĐV Viettel nói về Bruno: Bruno chạy cánh phải, Bruno chạy cánh trái, Bruno phòng thủ, Bruno tấn công, Bruno ghi bàn. Tiền đạo Viettel chỉ đá có nửa mùa bóng nhưng đã kịp sở hữu danh hiệu vua phá lưới Bruno sẽ đối đầu với một trong những trung vệ chắc chắn nhất VLeague 2019 Memović. Hai trong số những tiền vệ trung tâm sáng tạo nhất VLeague là Tuấn Anh và Khắc Ngọc sẽ đối đầu với nhau. Bức tường sắt của Đội tuyển Việt Nam là Ngọc Hải Tiến Dũng sẽ phải đương đầu với hàng công của Đội tuyển Việt Nam là Văn Toàn, Minh Vương. Người không phổi, đàn anh Trọng Hoàng sẽ so tài cùng cầu thủ đa năng Hồng Duy, v.v. Đây thực sự là trận đấu đáng xem bậc nhất tại vòng 2 VLeague. Dự đoán: 0 - 0.

    Trận đấu cuối cùng diễn ra tại sân Thống Nhất giữa kẻ thách thức nhà vua The City tiếp CLB Thanh Hóa. HLV Chung Hae-seong cùng với HLV Park Hang-seo chính là trái tim khối óc của HLV Guus Hiddink trong thành công của Đội tuyển Hàn Quốc năm 2002. Nếu như HLV Park Hang-seo nhanh chóng đạt được thành công tại Việt Nam thì HLV Chung Hae-seong có phần lận đận hơn khi vai trò GĐKT của ông tại HAGL chưa thể hiện được nhiều. Tuy nhiên, tài năng của ông đã được chứng tỏ khi tiếp quản đội bóng TP HCM, giúp đội bóng này đạt ngôi Á Quân ngay lần đầu tiên dẫn dắt vượt xa với mục tiêu trụ hạng ban đầu của đội bóng. TP HCM cũng là đội bóng có nhiều tham vọng, và chắc chắn họ sẽ không muốn để mất điểm trên sân nhà. Với một loạt chiến thắng tại AFC Cup cũng như VLeague, TP HCM đang hừng hực khí thế quyết tâm dành trọn ba điểm tại sân nhà. Sức tấn công của TP HCM rất mạnh khi họ đã ghi đến 12 bàn thắng trong 6 trận đấu chính thức trong năm nay. Ba tiền đạo của họ là Xuân Nam, Công Phượng, Admido ghi tổng cộng 10 bàn. Bên cánh phải họ cũng rất mạnh với Ronaldo Việt Nam Trần Phi Sơn. Tuy nhiên, Công Hiển bên cánh trái mới chỉ dừng lại ở mức tròn vai. Ở hàng trung vệ, TP HCM có Diakite thi đấu xuất sắc với nhiều pha cản phá thông minh. Tuy nhiên, Diakite là mẫu cầu thủ thích công hơn thủ nên đôi khi cũng đưa hàng thủ TP HCM vào thế lao đao. Họ đã để thủng lưới tới 9 bàn sau 6 trận đấu chính thức trong năm nay. Như vậy, theo con số thống kê, TP HCM muốn chiến thắng, hàng công của họ phải ghi tối thiểu 2 bàn. Thực tế đã chứng minh, cả hai trận thua của họ trong năm nay đều diễn ra khi hàng công của họ ghi được vỏn vẹn có 1 bàn, đó là trận thua 1 - 2 trước Buriram, và 1 -2 trước CLB Hà Nội. Điểm yếu của TP HCM hiện nay chính là nằm ở tuyến giữa khi thiếu vắng Văn Thuận, linh hồn tuyến giữa của họ. Do tuyến giữa chưa tốt nên các pha tấn công của TP HCM hiện nay khá đơn điệu khi phần lớn bóng được đẩy sang cánh phải cho Phi Sơn.

    Thanh Hóa thật là may mắn khi có một ông bầu tâm huyết như Bầu Đệ. Tuy nhiên, sự tâm huyết của ông đôi khi lại phản tác dụng đối với đội bóng khi ông để tình yêu của mình lấn át mọi thứ. Những hình ảnh ông đích thân cầm sa bàn huấn luyện đội bóng, hay chỉ đạo đội bóng trên sân là chuyện thường xuyên diễn ra tại mùa trước. Sau khi nhận được sự góp ý của người hâm mộ, Bầu Đệ quyết tâm thuê hẳn một HLV người nước ngoài. Và người hâm mộ đã thấy hình ảnh ông chịu ngồi trên khán đài theo dõi trận Thanh Hóa tiếp Hải Phòng tại vòng 1. Đây là một tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, thật không may, mặc dù Thanh Hóa chơi không tồi, nhưng đã bất ngờ chịu thúc thủ với bàn thủng lưới duy nhất do siêu phẩm của tiền vệ phải Mpande của Hải Phòng. HLV người Ý của Thanh Hóa, ông Fabio Lopez là một người mới đối với Thanh Hóa và đối với cả VLeague, do vậy, không biết Bầu Đệ liệu có an tâm và kiên nhẫn cho ông thời gian để xây dựng đội bóng hay lại tiếp tục chiếm quyền chỉ đạo của HLV như đã thường thấy? Dự đoán: 2 - 3.
  5. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.641
    Đã được thích:
    2.903
    Viettel đang áp dụng sơ đồ tương tự 3 trung vệ?
    Xem trận Viettel gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì thấy một điều khá lạ, đó là: bóng thường xuyên được dồn cho Ngọc Hải dâng cao bên cánh phải, và sau đó Ngọc Hải sẽ chịu trách nhiệm phân phối bóng.

    Mặc dù trên danh nghĩa Viettel đá với sơ đồ hai trung vệ, tuy nhiên, hai trung vệ của họ lại thường dâng cao như các cầu thủ chạy cánh, khi đó thì Khắc Ngọc và một cầu thủ chạy cánh trái sẽ lui về đá như cặp trung vệ hoặc kết hợp với một trung vệ không dâng tạo thành bộ ba án ngữ trước khung thành.

    Với sự trở lại của Tiến Dũng thì có lẽ Viettel sẽ có thêm phương án dâng cao bên cánh trái, tương tự như Ngọc Hải đã làm ở bên cánh phải.

    Có thể lối đá này phần nào tương đồng với lối đá hiện nay của Tuyển Việt Nam khi Khắc Ngọc chủ yếu làm nhiệm vụ thu hồi bóng, thoát pressing và tung ra những đường chuyền dài ra sau lưng trung vệ đội bạn, còn nhiệm vụ phát động tấn công đôi khi lại xuất phát từ trung vệ. Cầu thủ chạy cánh Trọng Hoàng thì lại bó vào trong đột phá trung lộ, v.v.

    Lối đá này có vẻ như là khắc tinh của HAGL khi những cầu thủ chạy cánh có tốc độ của họ bị bắt chết ngay từ phần sân nhà.
    --- Gộp bài viết: 15/03/2020, Bài cũ từ: 15/03/2020 ---
    Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch kiêm HLV Vũ Tiến Thành, đội Sài Gòn đá như lột xác so với trận gặp SLNA ở vòng 1. Ngay khi tiếng còi khai cuộc cất lên, các cầu thủ Sài Gòn đã dồn lên tấn công bằng những pha bóng nhuần nhuyễn, khoét vào điểm yếu bên cánh trái của CLB Đà Nẵng, mở tỉ số khi mà đồng hồ trận đấu chưa trôi qua được 30 giây. Khác với Bầu Đệ, Bầu Thành là một HLV thực sự. Ông chính là một trong những HLV có bằng A sớm nhất, và hiện nay đang là một trong vài HLV có bằng P, bằng HLV cao nhất. Có lẽ vì trình độ như vậy nên ông đã khiến đội CLB Sài Gòn lột xác hẳn.

    Hiện nay, cả hai đội đều tấn công bên cánh phải theo hướng tấn công. Cánh trái của Đà Nẵng đang tỏ ra khá yếu khi liên tục bị khai thác. Nếu hàng công của Sài Gòn sắc hơn thì tỉ số hiện nay có lẽ không nằm ở con số 0 - 1.

    Hy vọng trong những phút tiếp theo, HLV Lê Huỳnh Đức sẽ có những điều chỉnh phù hợp giúp CLB Đà Nẵng lấy lại thế trận.
    --- Gộp bài viết: 15/03/2020 ---
    Sau thời gian bị đánh phủ đầu, đội Đà Nẵng cuối cùng cũng lấy lại được thế trận. Do thiếu một chút may mắn nên bàn thắng vẫn chưa đến với họ. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng đây chính là một cái bẫy được CLB Sài Gòn giăng ra. Mải mê tấn công cộng với hàng phòng thủ như còn đang ngái ngủ, Đà Nẵng phải trả giá với thêm một bàn thua nữa. Bàn thua này dẫn đến từ tình huống rất vô duyên khi trung phong của CLB Sài Gòn Geovane Mango vốn thuận chân trái đang loay hoay tìm cách đưa bóng sang chân trái, tuy nhiên hàng thủ của Đà Nẵng gần như có mỗi Tiến Dụng hoạt động...

    Ngay sau bàn thua này, HLV Lê Huỳnh Đức đã phải điều chỉnh ngay chiến thuật khi thay Anh Tuấn bằng Lục Xuân Hưng. CLB Sài Gòn vẫn đá với một đội hình rất cao, không hề có ý định dừng lại.
    --- Gộp bài viết: 15/03/2020 ---
    Xem hai đội SLNA và Sài Gòn đá ở vòng hai không ai có thể tin được rằng họ đã có một trận đấu vô cùng đáng quên ở vòng 1 với đội hình thi đấu xộc xệch, rời rạc.

    Nhìn Sài Gòn thi đấu gắn kết, ăn ý, cự ly hợp lý ta có cảm giác như HLV Vũ Tiến Thành đã cầm đội từ rất lâu rồi chứ không phải là chỉ mới từ một vài ngày nay.

    Như vậy, dự đoán tỉ số 1 - 1 của em đã bị phá sản ngay khi hiệp 1 còn chưa kết thúc. :P
  6. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.641
    Đã được thích:
    2.903
    CLB Hà Nội ra sân với một đội hình khá lạ lẫm với bộ đôi trung vệ Đinh Tiến Thành và Bùi Hoàng Việt Anh. Thành Chung ngồi trên khán đài. Hai hậu vệ cánh là Lê Văn Xuân và Phạm Đức Huy. Quang Hải Moses Hùng Dũng là ba tiền vệ trung tâm. Omar đá cắm, Văn Quyết, Văn Đại đá cánh. Mặc dù hàng công không có gì thay đổi, tuy nhiên với một hàng thủ vô cùng chắp vá như vậy, CLB Hà Nội đã bị hàng công đang thăng hoa liên tục khoét vào vị trí hai cánh, cũng như hai trung vệ mới tinh của CLB Hà Nội. Đức Huy và Văn Xuân không thể nào ngăn nổi Lynch cũng như Xuân Tú của Than Quảng Ninh. Trái với dự đoán trước trận đấu, điểm yếu nhất của hàng phòng ngự CLB Hà Nội không phải là Bùi Hoàng Việt Anh, mà lại chính là Đinh Tiến Thành. Anh có lỗi với cả hai bàn thua của CLB Hà Nội, cùng rất nhiều pha suýt thua nữa. Bàn thua đầu, Tiến Thành đánh đầu phá bóng vào đúng chân Mạc Hồng Quân, giúp anh lập công chuộc tội với pha chuyền bất cẩn của mình tại trận gặp HAGL. Ở bàn thua thứ hai, chính Tiến Thành đã không kèm sát Lynch để cầu thủ này đánh đầu hiểm hóc hạ thủ môn Văn Công.

    Ở mặt trận tấn công, hai cánh của CLB Hà Nội không thể nào khoan thủng được hành lang cánh do Văn Khoa đang có phong độ cực cao chấn giữ bên cánh trái, và Trung Hiếu chấn giữ bên cánh phải.

    Ở mặt trận giữa sân, với sơ đồ 4 - 2 - 3 -1, tuyến giữa của Than Quảng Ninh áp đảo hoàn toàn về số lượng so với CLB Hà Nội. Mặc dù tuyến giữa Hà Nội có chất lượng cao, nhưng với hàng thủ xộc xệch, họ bị chi phối quá nhiều vào yếu tố bọc lót, chống phản công, v.v. cho nên không thể toàn tâm toàn ý vào mặt trận tấn công được.

    Bất lực trong việc triển khai lối chơi, CLB Hà Nội chuyển qua sử dụng những đường bóng dài. Tuy nhiên, như đã nói, sau trận thắng Toyota Laos, CLB Than Quảng Ninh đang rất hưng phấn. Đặc biệt các cầu thủ như Xuân Tú, Hải Huy, Hồng Quân, Văn Khoa đang cố gắng chứng tỏ mình trước HLV Park Hang-seo đang dự khán.

    H1 nếu Quảng Ninh đá chắt chiu hơn thì tỉ số không chỉ dừng ở mức 2 - 0.
    Hãy xem HLV Chu Đình Nghiêm điều chỉnh như nào trong H2. Nếu không cải thiện đôi cánh thì hầu như CLB Hà Nội sẽ không thể triển khai được bóng, và đành phải phụ thuộc vào bóng dài mà thôi.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    Lại đá 3 cb, thôi hy vọng chỉ là sân khách, Sáng đang khg tập trung, BHL nhắc nhở đê
    --- Gộp bài viết: 15/03/2020, Bài cũ từ: 15/03/2020 ---
    Hay rút sáng ra đưa Vương vào tạo thêm áp lực giữa sân, Viettel tv đánh chặn rất khg tốt, chỉ là Chevy hơi cầu toàn thôi
    thansau_72 thích bài này.
  8. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Khắc Ngọc lừa Tuấn Anh, ko qua nổi. Tuấn Anh lừa Khắc Ngọc, cảm giác đến ăn kẹo còn dễ hơn
    --- Gộp bài viết: 15/03/2020, Bài cũ từ: 15/03/2020 ---
    HAGL có 3 tây ngon quá
    --- Gộp bài viết: 15/03/2020 ---
    HAGL năm nay mạnh thực sự
    --- Gộp bài viết: 15/03/2020 ---
    Đúng là tiền vệ Viettel có vấn đề. Thủng quá dễ
  9. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.641
    Đã được thích:
    2.903
    Trận đấu diễn ra giữa Viettel và HAGL rất nặng về tính chiến thuật. Sau khi Tuấn Anh trở lại thì Kelly được kéo xuống đá trung vệ. Như vậy, cả Viettel lẫn HAGL đều sử dụng ba trung vệ. Điểm khác biệt là HLV Trương Việt Hoàng đã đẩy Trọng Hoàng sang cánh trái để ngăn chặn sự leo biên của Văn Thanh. Và biện pháp này tỏ ra khá hiệu quả.

    Trái với mùa trước, mùa này HAGL đá thật nhẫn nại khi nhường sân khấu lại cho Viettel biểu diễn. Tuy nhiên, kịch bản tại sân Hàng Đẫy mùa trước lại lặp lại khi Văn Toàn kiến tạo cho Chevaughn Walsh ghi bàn. Nhìn bộ đôi này thi đấu hẳn fan hâm mộ đang tiếc nuối khi mùa trước Chevaughn Walsh chỉ chơi được hết giai đoạn 1. Tới giai đoạn 2, HAGL gần như chấp một tiền đạo khi tiền đạo thay thế là Martins đá quá lạc lõng trong đội hình.

    Tỉ số 0 - 2 nghiêng về HAGL trong một trận đấu mà thế trận có phần nghiêng về Viettel cho thấy HAGL đã trở nên già rơ và đáng sợ như nào.
  10. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    388
    Than QN mới thắng 4-1 Svay Rieng của Cam, ko phải Toy Lào !

Chia sẻ trang này