1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2020

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 29/10/2019.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Bàn thứ nhất MXQ mớm bóng rất vừa tầm cho Mạnh Cường tạt.
    Nam Định có MXQ, Sỹ Minh và tây có thể làm nên những pha xử lý tạo ra khác biệt
    --- Gộp bài viết: 23/05/2020, Bài cũ từ: 23/05/2020 ---
    Thằng trọng tài biên ăn tiền hay sao mà hay phất cờ bố láo quá.
    --- Gộp bài viết: 23/05/2020 ---
    Nam Định gặp HAGL dồn ép kiểu thế này chứ gặp Hà Nội thì chủ yếu phòng ngự và rình rập.
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    5.337
    Nam Định có cháu H M Tuấn gì đá đúng kiểu VL tầm 20 năm trước nhỉ. Đá bóng cúi mặt vừa ngu vừa tham lại còn kém cả kĩ thuật. Cả 2 quả thằng Merlo nó chạy thoáng như thế gạt sang là 1v1 mà đều tham xử lí ngu như bò.
    Tất nhiên tiền đạo đôi lúc cũng phải tham và có quyết đoán, và thế trận 2-0 thì xử lí phiêu tí cũng được, nhưng cả 2 quả ông sút đều mất trụ bóng bay tận đâu đâu, quả thứ 2 sút kiểu *** gì chân này còn vắt sang chân kia xoắn quẩy đúng như các thế hệ vàng hồi trước bóng đến sát được gôn là sướng quá mất hết cả bình tĩnh mắm môi mắm lợi quất như trai tân đi đá ph* nhấp được vài cái thì ra.

    Nhưng nhìn chung Nam Định đá tốt, bọn HAGL đúng kiểu chột, Đức nổ ngu chắc hồi bé không chơi cá chọi bao giờ. Đ ai có chuyện có con chọi hay còn nhỏ cho đi đánh vượt cấp thành ra chột không lớn nổi. Nhìn cả đội chạy rời rạc không có tí gắn kết nào. Nói kiểu Tây là toàn thằng no balls, không có bản lĩnh bản sắc gì cả. Đá bóng toàn đứng một chỗ, di chuyển tối thui.

    Mà sân có vẻ xấu nhỉ, nhìn cỏ thì mượt mà nhiều chỗ mấp mô quá, xem cả 2 đội đá bóng cứ nảy lập bập với trượt chân liên tục.
    atlas07 thích bài này.
  3. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Có vẻ Nam Định thuê chuyên gia thể lực ngoại đáng đồng tiền bát gạo.
  4. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.882
    Đã được thích:
    1.946
    Hoàng Anh Gia Lai trận này có đúng Hồng Duy đá được. Thua ko có gì oan
  5. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.195
    Đã được thích:
    3.745
    Nhục nhã cho đội bóng sản phẩm lỗi truyền thông của một ông bầu NỔ. Đào tạo nói phét cho đã mà các siêu cầu thủ HAGL kỹ thuật đá bóng cơ bản không vững. Lối đá thì ô hợp ko nổi 1 đường nét, câu lên cho Văn Toàn cong mông cắm cổ chạy loạn xị. Bố Văn Toàn chạy 3 bước lại ngã 2 bước, gôn trống câu quả bóng vào ko nổi còn đá được vào cột. Trình độ nghiệp dư vậy mà nói phét đòi qua giải Nhật tỏa sáng. Các phế vật Minh Vương, Triệu Việt Hưng, Văn Thanh thì không còn hy vọng cứu chữa. Tuấn Anh tàng hình 90 phút tên ko được đọc, cầm trịch kiểu gì để Nam Định lên như chỗ không người. Cứ nổ tâng lên đẳng cấp Pirlo hóa ra lên tuyển có đồng đội team khác kéo. Mà trọng tài còn tha tên tiền đạo da đen bên HAGL cái thẻ đỏ dùng tay chơi bóng chuyền vòng cấm nếu ko chắc 7-0 quá. Ôi kết quả của cách làm bóng đá NỔ là đây sao?
    konho thích bài này.
  6. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Hagl thua chủ yếu do tây kém hơn thôi :D nếu hai bên bỏ hết tây ra đá thì hagl dè ngửa Nam Định ra mà híp.
  7. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.569
    Đã được thích:
    2.883
    Trận hôm qua Nam Định đá hay quá, trói gọn đôi cánh của Sơ đồ 3 - 4 - 3 bên phía HAGL. Về phần HAGL không biết có phải là có ý buông Cúp Quốc gia hay không mà hôm qua chơi một trận nhạt nhòa đến khó tin. Nói như anh Quảng nổ thì đúng là không thể tin được. Chú Soon trận gặp CLB Hà Nội hiện thân của thần gỗ mà hôm qua đá hay quá.

    Nói chung bộ đôi Dũng Sỹ vẫn cứ hay kể từ lúc đá cho đến lúc làm HLV. Xin cám ơn hai anh.
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Hqua HAGL đá 4-4-2 đó chứ, sb trái A Hoàng hầu như lên bóng khg đc nên liệt mất 1 cánh
    atlas07 thích bài này.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.340
    Đã được thích:
    18.710
    Hiếm có chú nào mà phút 90 khi đã thắng 2-0 rồi mà vẫn bị đồng đội mắng cho xối xả, chứng tỏ cái đầu của chú í nó phải bò tới mức nào :))
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    5.337
    Đầu ngu thì nói thật ngoài thằng TA, phần nào là XT ra thì tôi chưa thấy VN có thằng nào thật sự đá bóng kiểu thông minh có học cả. Đa phần cầu thủ giỏi của VN là quái và dị kiểu giống tính người Việt, tủn mủn, ngoáy qua ngoáy lại chứ thông minh trong pha xử lí bóng kiểu như Xavi, Modric, Iniesta hay Özil thì cũng chỉ có 2 thằng kia. QH rất hay, nhưng nó là loại cầu thủ không thể đưa vào khuôn mẫu được và có nhiều cái biến số không thể dự đoán chứ không phải mẫu cầu thủ làm gì là tối ưu bài bản.

    Cháu Tuấn hôm qua về cơ bản là đúc rút tinh tuý của cầu thủ Việt tầm 20 năm trở lại đây. Chạy hùng hục cắm đầu cắm mặt xuống bóng không nhìn đồng đội, lúc ngẩng mặt lên thấy sát gôn quá rồi thì mất hết cả bình tĩnh xử lí kiểu bản năng, mà kĩ thuật kém nên nhìn rất nghiệp dư. Quả thứ 2 của nó không khác gì các pha bóng sân phủi hàng tuần của các cán bộ viên chức.

    Tiền đạo là phải biết tham, nhưng thằng giỏi là có bản lĩnh ý chỉ để xử lí tỉnh táo, và có năng lực để đồng đội có thể tin tưởng. Cũng như Ronaldo nó đá ngu bỏ mẹ ra nhưng vẫn ghi bàn sòn sòn, mặc dù đá rất tham và cá nhân, có giai đoạn mấy năm trước Messi đá phạt vào ầm ầm, ông cũng đú đá phạt theo có trận phạt 4,5 quả mà toàn bắn chim, đồng đội nó vẫn nghe vì nó có năng lực, có bản lĩnh. Còn mấy thằng như cháu Tuấn hôm qua năng lực đã kém mà lại còn ngu còn cá nhân thì đá ở VL Nam Định cũng không sai. Mà có lẽ sau trận vừa rồi thì còn lặn lâu lắm mới nổi lại được. Không biết thằng này bao tuổi nhỉ mà đá như U17 thế.

    Đang xem trận SLNA - Bình Định mà BD đá khá ghê, không ngờ chất lượng hạng nhất đá được như thế này. Tất nhiên SL đá cũng có vẻ không hết sức, thiếu nhiều vị trí, không tây nhưng Bình Định đá không hề kém cạnh tí nào, ít cơ hội lên bóng nhưng mỗi lần lên đều bài bản và có ý đồ, phòng thủ cũng không co cụm. Xem còn sáng hơn HAGL đá hôm qua. Không hiểu bọn Bình Đinh này đào tạo chẳng nghe mấy mà cầu thủ đá sáng nước phết không tù tí nào, mấy quả phản công đều chuyền đúng nhịp chạy đồng đôi. Năm nay mà nó lên hạng được thì rất đáng xem.
    Lần cập nhật cuối: 24/05/2020
    atlas07 thích bài này.

Chia sẻ trang này