1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2020

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 29/10/2019.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Đúng rồi bác.

    Mie nhìn lối chơi tuần rồi đau quá bác, không còn tí gì của lối chơi u19 ngày nào, chuyền ngắn mà toàn trễ nhịp hoặc không chính xác, thằng Lee hình như nó bỏ hẳn những tình huống tập luyện kiểu vậy rồi hay sao ấy.

    Việt Hưng từ thời Tuấn gôn đã xác định là cơm bưng nước rót cho Tuấn Anh rồi, giờ đẩy nó lên đá b2b trong khi nó thiếu tốc độ, giữ bóng chuyền bóng cũng không thể nào so với Tuấn Anh. Xong quay sang chửi nó, cũng chả khác j đám sb Đức Lương A Hoàng nhét vào đá cb thuần rồi chê chúng nó vậy.

    Bộ óc của cả tuyến giữa JMG khóa 1, người kết nối các cầu thủ giỏi khác với nhau thì giờ nó nhét về đá tiền vệ trụ, đánh chặn, thua !
    SAM2_AK47thansau_72 thích bài này.
  2. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.195
    Đã được thích:
    3.745
    Rimario là nội gián ở HAGL là có thật :-D
    football442 thích bài này.
  3. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    1.001
    Tối nay bác nào ở HN đi xem trận Viettel vs Than QN không ?
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    Cuối cùng thì chơi bóng ở mình vẫn phải dựa trên nền tảng cơ bản tốt, thể hình thể lực tốc độ đạt chuẩn rồi chơi lối chơi chắc chắn, thực dụng, chứ múa làm gì. Nhìn bọn Tây ở mình có thằng nào múa nữa không? Nói thẳng ra tây ở mình giờ đúng nghĩa toàn hàng dạt với hết đát, lấy đâu ra cỡ như Leandro, Kesley, Samson hay Santos nữa. Nhưng chúng nó vẫn đè được cầu thủ nội để đá. Thằng Quang Hải múa dẻo trong phạm vi 2m2, giờ có làm được gì mấy đâu. Tiki taka gì thì cũng là đâm vào trung lộ húc nhau hay tạt cánh bật nhảy, thằng khéo nhất thì cho cầm bóng tạo đột biến hoặc chờ giữ nhịp chứ không phải cả đội 7-8 thằng ban bật như gôn tôm rồi thua chổng vó.
    HAGL nên xuống hạng, bán lứa JMG đi rồi làm lại hoặc giải tán, chứ chơi bời gì tầm này nữa!
  5. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    1.001
    Bác mod liệt kê thiếu Philani, cầu thủ ngoại gần như là hay nhất Vleague tính tới hiện tại
  6. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    605
    Kể ra giờ vẫn còn vài em ngoại có thể ví như đầu tàu của đội như Rafaelson, Pedro Paolo nhưng đạt đến tầm thần tượng như Leandro, Kesley, Merlo, Samson thời trước thì khó. Một phần vì thành công gần đây của ĐTQG và U23 làm khán giả hâm mộ cầu thủ nội hơn trước.
  7. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.866
    Đã được thích:
    1.936
    Vì ngày xưa cầu thủ nội phọt phẹt nên các bố ấy múa tốt. Chứ cho Kesley, Samson, Philani trẻ lại mà đá thời này cũng chả hơn mấy đâu. Muốn ăn đứt hẳn cầu thủ Vịt bây giờ phải tầm cỡ châu lục, tức giá phải triệu $ trở lên. Tầm vài trăm ngàn không có cửa
  8. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    605
    Hồi Atletico còn nghèo khó, họ từng mua hụt Samson giá triệu đô theo lối đầu tư mua rẻ bán đắt đấy chứ.
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.138
    Đã được thích:
    5.327
    Bóng đá VN bây giờ đang thời quá độ, là sau tầm 20 năm đẽo cày giữa đường thì bây giờ quay lại bước 1, là đầu tư cho cầu thủ trẻ, ưu tiên những cái cơ bản như thể hình, thể lực, kỹ thuật cơ bản trước rồi ngoáy đít sau. Phong cách các đội VL và đội tuyển VN chơi hiện giờ giống như là tầng đáy của kim tự tháp thôi, phát triển rộng, học bò trước học đi, đi trước khi chạy. Khi nào toàn bộ cầu thủ và hệ thống đáp ứng nhu cầu tối thiểu vể thể hình, thể lực và kỹ thuật ABC thì mới có nền để ngoáy được.

    Cũng giống như Nhật những năm 90, JLeague cũng bạo lực, bán độ móc ngoặc, cầu thủ Nhật thì cũng làng nhàng húc ủi đá kiểu cơ bản chứ chẳng nghệ sĩ nghệ seo gì, nhưng chỉ trong tầm 10 năm sau đó nó làm được những gì mình cần 30 năm vẫn loay hoay nhờ làm ăn nghiêm chỉnh. Muốn làm thầy thì trước tiên phải học làm thợ đã.

    Chứ còn cái kiểu ngoáy đít loạn xị của Văn Quyến Phi Sơn là những thằng đi xe đạp ngược, nhìn thì rất màu mè nhưng chỉ ăn được ở cái thời mông muội, có pha xuất thần nhưng đằng sau là hàng chục pha hỏng ăn ngớ ngẩn. Khen cho có kiểu thẳng chột làm vua xử mù chứ Văn Quyến thời xưa đá 70p mà toàn đi bộ thì bây giờ chạy được 1 hiệp là ra bã.

    Ông khỉ bảo Tây bây giờ ở nhà mình toàn hàng dạt hàng bãi cũng không hẳn đâu. So trình độ cầu thủ mình hiện giờ chỉ với tầm 10-15 trước thôi là lên hẳn một cấp rồi. Hồi xưa trình độ kém đến mức công nhân hái cà phê về vẫn ăn tốt chỉ cần khoẻ, thậm chí toàn thẳng 30 tuổi+. Bây giờ xem Tây vào toàn thằng trẻ cả như Rimario, Rafaelson toàn 23, 25 có nghĩa là chúng nó xác định đá thật, năng lực thật chứ không phải hết đát rồi về, mà đá cũng không phải chỉ có 8-2 như mấy năm trước, Tây ghi bàn nhiều nhưng không còn kiểu một mình một ngựa nữa rồi, hậu vệ VN nó đập chết ngay. Chủ yếu là bây giờ các CLB thực tế hơn, trình độ hơn nên tuyển những thằng có năng lực chứ không đơn thuần là giải trí. Tóm lại vẫn là giai đoạn quá độ bắt đầu đi vào thực chất, bớt mấy cái phù phiếm rồi. Cũng như ngoại binh mấy giải JL KL có phải siêu siêu sao như CL đâu, nhưng gặp nhau nó vẫn đập chết ăn thịt mấy thằng tham tiền ở CL. CL hiện giờ giống VL cách đây tầm hơn chục năm, thừa tiền, cần bơm vá để ăn dự án chứ không phải bóng đá.

    Nói chung hướng phát triển và cách làm như hiện giờ là đúng đắn, lẽ ra phải làm từ 10 năm trước lúc các ông bầu ồ ạt đổ tiền vào bóng đá, nhưng tư duy giàu xổi VN thì không bền lâu được. Bây giờ làm lại có muộn còn hơn không.
    Lần cập nhật cuối: 11/06/2020
    SAM2_AK47 thích bài này.
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.866
    Đã được thích:
    1.936
    Xem bóng đá ngày xưa tuyến trên chạy, tuyến giữa lững thững đi bộ. Tuyến giữa chạy, tuyến dưới lững thững đi bộ. Tây đen cầm bóng, chạy vượt được qua vạch giữa sân là ok rồi, việc còn lại chỉ là xử nốt mấy anh trung vệ ốm đói. Còn bây giờ thì mơ. Cầm bóng 1 phát là bị vào liên tiếp từ trên xuống dưới, cả chân lẫn tay. Trình độ xử lý và tư duy phải cực nhanh rồi. Tây của Hoàng Anh Gia Lai cũng là loại có chất lượng, thế mà vẫn bị cầu thủ nội cho ăn hành liên tục. Vua phá lưới của Viettel nửa mùa trước ghi 15 bàn, thế mà mùa này đội hình xịn hơn, thế mà 3 lượt rồi vẫn chưa ghi bàn nào.
    --- Gộp bài viết: 11/06/2020, Bài cũ từ: 11/06/2020 ---
    Aletico có bao giờ nghèo. Bác nghĩ nó không đủ tiền mua Samson thật à
    SAM2_AK47 thích bài này.

Chia sẻ trang này