1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2021

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 09/11/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.426
    Đã được thích:
    18.769
    Quần co dẫn tốt vãi :))

    [​IMG]
    JICKLE thích bài này.
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Eversong mà xem cả trận đấy thì thấy ngoài pha đó Tài bắt rất công tâm nhé, nếu ăn tiền thì đã có thể thổi phạt pen HT hoặc để cho đá tiếp 1 phút nữa (lúc HN có bàn gỡ hoà ép như điên) rồi. Theo tôi đoạn đó chỉ đơn giản là thằng Trọng nó vừa mới vào sân, tự dưng lại làm ngay quả kéo quần trơ trẽn, tài nó nương nhẹ không thổi thôi chứ chả ăn uống gì của HN đâu.

    Thằng Trọng nó vào sân là Nghiêm định cho nó làm quen thôi, chắc cũng muốn đẩy lên tuyển, chứ trong lúc đang cần ghi bàn thì Bùi Hoàng Việt Anh vẫn chơi bóng bổng tốt, tự dưng thay ra làm gì. Tài nó cũng nương nhẹ chắc cũng vì lý do cho tuyển. Đây ko bênh Tài vì thực ra với lối đá thằng Trọng mà pha đó nó thẻ vàng thì nó cũng ko để thẻ đỏ trong hơn chục phút nữa đâu.
  3. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.691
    Đã được thích:
    2.910
    Quảng Ninh nợ lương cầu thủ tới 8 tháng mà anh em vẫn đá ầm ầm. Đáng nể thật.
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.410
    Đã được thích:
    6.864
    Bác nào thông thạo giải thích hộ chuyện thằng Samson dây mơ rễ má ra sao?
    Thấy bảo Thanh Hoá treo giò nó hết giải vì bạo lực. Nhưng nếu vậy sao ko cho nó đi luôn? Trừ khi là ko dám cho đi vì sợ bị kiện (và ko ai muốn mua)
    Nhưng từ góc nhìn thằng Sámson thì nó muốn gì? Thấy màn bạo lực nó làm có vẻ quá đáng và ko cần thiết cho lắm.
    --- Gộp bài viết: 01/04/2021, Bài cũ từ: 01/04/2021 ---
    Nghe bác nhắc ae cầu thủ Quảng Ninh mới nhớ ra, bèn đi đòi:
    https://vnexpress.net/cau-thu-quang-ninh-dinh-cong-4256192.html

    Dù sao muộn cũng còn hơn không :)
  5. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.410
    Đã được thích:
    3.543
    Thua quá nên thí tốt, hắt nước theo mưa, giết gà doạ khỉ.
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.288
    Đã được thích:
    2.245
    Vụ Samson đi mách công an là hơi buồn cười, lý do là thằng này nó lười nó chống đối này kia thì công an vào cuộc làm đếch gì. Còn bảo nó ăn tiền mua bán độ thì là chuyện khác.
  7. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.916
    Đã được thích:
    1.971
    Chả biết ai đúng ai sai. Nhưng Samson đá ở đây hơn 10 năm rồi, chả có chuyện gì xảy ra. Mới về Thanh Hóa vài tháng đã xảy chuyện. Mà Thanh Hóa thì xì căng đan có tiếng
  8. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    1.199
    Tôi tin thằng Samson ko tin người của Cuốc ra Rau má :))
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.288
    Đã được thích:
    2.245
    Mấy ông Thanh Hoá không khéo suốt ngày đi hầu kiện. Mà hay cái lần nào cũng thua.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.186
    Đã được thích:
    5.409
    Tôi thấy có một cái rất buồn cười là bóng đá nó thể hiện rất rõ tính cách và tư duy của con người, cho dù là ở tầm cao hay thấp. Ở những phạm vi cục bộ như đội tuyển QG, hoặc các CLB có tính địa phương cao, cái này nhìn rất rõ. Như ở tầm thế giới, tiếp xúc với bọn Arab nhiều nhìn bóng đá của nó cũng vậy, ồn ào, to mồm, chẳng thằng nào nghe thằng nào, đá không có kỉ luật, vào sân thì chạy tán loạn cả lên. Bọn Đức, Nhật thì cứ tằng tằng việc ai nấy làm, đá đúng chiến thuật, đúng chỉ dẫn được học thế nào vào sân đá th, cho dù là đá vui đá phủi những người không quen biết, đã vào sân là dành cho tập thể không bao giờ có chuyện cắm đầu dắt bóng qua vài thằng trong khi đồng đội đứng vêu mồm xung quanh.

    Ở VN thì quanh đi quẩn lại, chả biết là do đâu nhưng cuối cùng Thanh Hoá vẫn phá nhiều hơn làm, mà toàn là tự phá chứ không ai đụng vào. SLNA thì có truyền thống, có con người, nhưng gần 20 năm lên chuyên vẫn bài ca 'ta nghèo nhưng ta giỏi' mà không buồn nghiên cứu vì sao giỏi mà vẫn nghèo, CLB thì dần tụt hậu trong cách đào tạo và tư duy, do cách suy nghĩ manh mún, trước mắt trên hết, đá xấu ăn chân đối thủ, chưa vào trận đã tự cho là đối thủ mạnh hơn và chực đá gấu, trong khi nếu đá sòng phẳng chưa chắc đã kém. Cuối cùng mùa nào cũng lóp ngóp lúc lên lúc xuống, kém xa so với năng lực nếu làm ăn nghiêm chỉnh.

    Hải Phòng thì đúng chất giang hồ đá gấu và rất nhiều tiểu xảo, bọn này đúng là máu lửa và gấu thật, chứ không phải là kiểu khốn nạn được đào tạo theo cách ăn chân như các cầu thủ Nghệ một cách có hệ thống. Ko ưa bọn HP lắm, nhưng ít ra bọn nó gấu cả trong lẫn ngoài sân thì còn là một loại, còn như mấy ông Nghệ ngoài sân anh anh em em, vào sân chặt gãy chân mất nồi cơm xong lên báo khóc lóc kể lể thì còn hèn hơn đàn bà. HP đá rất láo, đánh nhau vô số kể nhưng tôi không nhớ có vụ nào gãy chân mà trực tiếp do cầu thủ HP.

    SG/TPHCM thì đúng là nổi lẩu, cha chung không ai khóc, không có màu cờ sắc áo, mạnh ai nấy làm, đội bóng là chỗ để rửa tiền chia chác làm kinh tế. Thay đổi xoành xoạch giờ chẳng biết ai với ai. Còn bảo đá cho người hâm mộ ? Người hâm mộ là người hâm mộ nào ? Dân SG giờ chắc 80% là từ khắp nơi tới, kiếm ăn bỏ mẹ ai hơi đâu nó xem bóng đá. Bây giờ có khi mang các slogan 'Đá vì dân SG' có khi đ ai ủng hộ vì chẳng thằng nào tự vỗ ngực là dân SG, nếu có chắc vỗ tay từ bên Cali. Xem mấy trận đá VL gặp Nghệ với rau mà khán giả khách còn đông hơn khán giả nhà.

Chia sẻ trang này