1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2022

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 10/09/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    398
    Không ra sớm còn chết thảm nữa, định cho sập nền kt luôn à?
    Cứ kiểu vay người trước trả người sau khác gì đa cấp.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    chủ trương là đúng đắn nhưng cách thực hiện theo e quá nhanh và nguy hiểm, giờ kiểu j cũng điều chỉnh cho xem
  3. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.628
    Đã được thích:
    2.901
    Báo đăng HP đang nhắm 4 cầu thủ SGFC. Theo các bác là những ai? Em thì nghĩ được cái tên Cao Văn Triền.
  4. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    609
    Cao Văn Triền, Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn Phong, Huỳnh Tấn Tài. Riêng tui thì nghĩ CVT sẽ tìm đường về Bình Định hoặc 2 đội láng giềng là TPHCM hoặc BD.
  5. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.628
    Đã được thích:
    2.901
    Em vừa nghĩ được cái tên nữa là Đoàn Anh Việt, người Hải Phòng, đá trung vệ, cao, chơi chân khéo, rất phù hợp với lối đá của bác Nghiêm. Bộ đôi Tiến Dụng Anh Việt một lùn một cao rất giống với Duy Mạnh Đình Trọng ở HNFC trước. Bác nghĩ sao?
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.896
    Đã được thích:
    3.973
    Alexander Đặng có tin về HAGL.
    BlueSea96atlas07 thích bài này.
  7. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.628
    Đã được thích:
    2.901
    Võ lích 2022 khép lại rồi. Hôm nay em có vài dòng tâm hự về nó như sau.
    Đầu tiên em xin nhắc đến nhà đương kim Vô địch Hà Nội FC. Việc Hà Nội FC vô địch mùa này không có gì là bất ngờ, nhưng lại rất là bất ngờ. Bởi vì sao?
    • Thứ nhất, HNFC sau thời kì đỉnh cao để bắt đầu đi xuống. Họ chia tay HLV Chu Đình Nghiêm, máy quét Moses để đưa về một HLV mới với triết lý khác biệt và dàn ngoại binh Đông Âu được dự đoán là khó hòa nhập với thời tiết của Việt Nam.
    • Thứ hai, HNFC hầu như không tham gia vào các giải đấu tiền Võ lích, khiến cho thực lực của họ càng bí ẩn đối với người hâm mộ.
    • Thứ ba, HLV trưởng của họ bất ngờ chia tay khi ngày khai mạc Võ lích chỉ còn tính từng ngày, và HLV tạm quyền còn rất trẻ.
    • Thứ tư, khi vào giải, HNFC ban đầu thi đấu chệch choạc, thiếu bản sắc nên khiến cho người hâm mộ bị ngộ nhận họ sẽ đi xuống.

    Tuy nhiên, xuyên suốt mùa giải, HNFC đã cho thấy bản lĩnh của các cầu thủ nội. Đặc biệt là Văn Quyết. Văn Quyết đã có một mùa giải theo em là hay nhất từ trước đến này, với đúng nghĩa của từ gánh team. Xem HNFC mùa này thi đấu không còn cái kiểu đè ngửa đội bạn ra mà hấp diêm như những mùa trước nhưng người hâm mộ lại cảm nhận được sự nhiệt huyết, khát khao trong từng bước chạy của các cầu thủ. Và theo em, đây chính là BẢN SẮC của HNFC, và BLĐ cũng như BHL đội bóng cần phát huy.

    Chính vì vậy, việc HNFC vô địch không phải là quá bất ngờ vì sự khát khao, và thực lực của họ. Điều bất ngờ ở đây chính là họ đã vượt được qua rất nhiều khó khăn để lên bục vinh quang một cách rất xứng đáng.

    Tiếp đến, em xin nhắc đến trường hợp CLB Sài gòn.
    Đây là một CLB đem lại cho người hâm mộ nhiều hy vọng nhất với những dự án liên kết đào tạo, phát triển bóng đá với Nhật bản rất hoành tráng. Tuy nhiên, hy vọng bao nhiêu lại thất vọng bấy nhiêu. Để cho đến bây giờ, người ta có thể hoàn toàn kết luận một điều: những ông bầu vừa qua của SGFC là thánh chém, hơn là những người làm bóng đá tử tế. SGFC cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh với nền bóng đá nước nhà khi các nhà làm bóng đá, các quan chức tỉnh, thành phố muốn gắn bó đội bóng của mình với những nhà kinh doanh đúng nghĩa: đổi bóng đá lấy dự án của tỉnh / thành phố. Việc chấp nhận bỏ ra vài chục đến 1 trăm tỉ để đầu tư cho đội bóng 1 vài năm để đổi lại những dự án, mảnh đất màu mỡ của thành phố sau đó đem con bỏ chợ là một việc làm rất nguy hiểm. Nó khiến cho bóng đá Việt Nam không thể tự đứng trên đôi chân của mình được và có thể chết bất cứ lúc nào. Những đội như Quảng Nam, Than Quảng Ninh, SGFC gần đây là những ví dụ rõ ràng nhất về việc lên đỉnh rồi thượng mã phong mà qua đời trong bóng đá. Nó chính là những vết gợn, có thể rõ nét hoặc không tùy thuộc vào cách nhìn nhận, nhưng với người hâm mộ bóng đá, điều này như một sự phản bội. Chúng ta có nên làm fans của một đội bóng mà không biết ngày mai họ có còn đá hay không không?

    Trường hợp thất vọng nữa là SLNA.
    Ở giai đoạn đầu mùa giải, chứng kiến một lối đá đẹp mắt, khoa học, hiệu quả, ai cũng mừng cho SLNA, mừng cho HLV Huy Hoàng, vì mới mùa trước SLNA thi đấu cực kì bết bát, gánh nặng đè cả lên vai Văn Đức, và HLV Huy Hoàng cũng có những vết gợn trong quá khứ. Nhưng ở giai đoạn đầu mùa, SLNA đã lột xác với những người con xứ Nghệ, và HLV Huy Hoàng đã phần nào chứng minh được quá khứ của mình chỉ là những bồng bột của tuổi trẻ.

    Thế nhưng, cho đến một giai đoạn thì người hâm mộ phải đặt câu hỏi: liệu SLNA có thực sự có tham vọng hay không? Câu trả lời là KHÔNG! Thật sự đáng tiếc.

    Trường hợp rất đáng thất vọng ở mùa này là HAGL.
    HAGL chưa bao giờ là một ứng cử viên vô địch, tuy nhiên, sau khi HLV Kiatisuk tới thì mọi việc có vẻ khác đi. Ở những giải tiền Võ lích 2022, họ cũng thi đấu rất tốt với sự kết hợp giữa cầu thủ trẻ, cầu thủ mới, nội binh, ngoại binh. Tuy nhiên, khi bước vào đá thật thì họ lại trình diễn một bộ mặt thật đáng thật vọng. Các cầu thủ thi đấu không có một chút động lực nào. Những pha phối hợp ngắn, nhỏ, nhanh mang thương hiệu HAGL ở mùa này chỉ còn trong hoài niệm của các CĐV của họ. Các cầu thủ HAGL trình diễn một lối đá lười biếng, không chịu di chuyển, đội hình chia hẳn thành ba tuyến rõ rệt, đá như ba đội khác nhau trên sân. Nghĩa là tuyến trung vệ cứ đá, chẳng liên quan gì đến tuyến tiền vệ. Tuyến tiền đạo thì ở trên dạo mát. Cự ly giữa các tuyến, các cầu thủ rộng mênh mông. Và đặc biệt, em cảm giác một điều: các cầu thủ HAGL SỢ GHI BÀN. Rất nhiều pha cận thành, họ toàn sút lên trời, hoặc nhằm thẳng người thủ môn mà sút. Tiền đạo Văn Toàn tự dưng lại cố chứng minh cho mọi người biết một điều rằng: anh là người không hề biết chạy cắt mặt, tì người, gài người... Điểm sáng của HAGL năm nay có lẽ chỉ dừng lại ở các trận đá cúp C1 của họ.

    Để thay đổi không khí, em xin nhắc đến hiện tượng CLB HP.
    Trước mùa giải, bản thân em có theo dõi HP đá mấy giải tiền Võ lích, và thực sự sốc với CLB này. Từ một CLB chơi bóng dài, đá xù xì, họ đã lột xác hoàn toàn dưới thời Chu Đình Nghiêm. Em rất ngạc nhiên khi thấy Martin Lò đá rất hiệu quả trong khi mùa trước vai trò của anh tại CLB tương đối mờ nhạt. Những trận vào sân của anh thường chỉ đóng vai trò chạy chỗ lo phòng thủ, và gần như hiếm khi chạm bóng. Nhưng mùa này lại hoàn toàn khác như Martin cầm bóng nhiều, phối hợp, ban bật, kiến tạo, ghi bàn...

    Tuy nhiên, mặc dù em là người rất lạc quan nhưng cũng chỉ dám nhận định 5 vòng đầu tiên của HP là tương đối thuận lợi vì gặp được các đối thủ vừa tầm, và nếu họ vượt qua được họ sẽ có kết quả thuận lợi ở đâu đó giữa BXH. Do nhìn vào lực lượng của HP thì ta có thể thấy tương đối mỏng, và lối đá của HLV Chu Đình Nghiêm khiến các cầu thủ tương đối mất sức. Tuy nhiên, càng đá HP càng cho thấy mình hay thực sự, và đội hình của họ càng ngày càng dày lên do trình độ giữa các cầu thủ đá chính và dự bị được thu hẹp lại. Những Văn Minh, Trung Hiếu, Mạnh Đạt, Thái Bình, Đình Triệu từ đâu bước thẳng ra ánh sáng. Những cầu thủ đã được người hâm mộ biết ít nhiều như Tiến Dụng, Văn Tới, Quang Nho, Việt Hưng, Ngọc Quang, Martin đá hay hơn chính bản thân họ như những gì mà người hâm mộ được chứng kiến trước đây.

    Bộ khung Moses, Rimario, Mpande, Hải Huy đã có một mùa giải thi đấu thành công nhất trong sự nghiệp của họ. Và HLV Chu Đình Nghiêm đã chứng tỏ được tài năng của mình không phải là ăn may với dàn hảo thủ HNFC trước đây. Và ông cũng chứng tỏ được sự mát tay trong việc đào tạo, giúp các cầu thủ lên trình.

    Sự thất vọng ở HPFC nằm ở thủ môn Văn Toản, và tiền vệ Sỹ Minh. Hai cầu thủ này đã từng một thời là những nhân tố quan trọng tại HP và NĐ, tuy nhiên ở mùa này, họ không có nhiều đất diễn. Nếu như em nhớ không nhầm thì Văn Toản chưa được ra sân phút nào, còn Sỹ Minh chỉ có vài phút thi đấu ít ỏi khi thế trận đã an bài.

    Trường hợp vừa thất vọng vừa không mà em muốn nói đến đó là Bình Định FC. Tại sao lại nói là vừa thất vọng vừa không?
    Thứ nhất, việc Bình Định nằm trong top 3 là điều mà người hâm mộ đã dự đoán được từ trước, cho nên, việc Bình Định mùa này cán đích ở vị trí thứ 3 coi như là điều hoàn toàn nằm trong kế hoạch, do vậy, không có gì đáng thật vọng cả.

    Tuy nhiên, khi nhìn vào đội hình của BĐ và cách vận hành của họ trong mùa giải, ta mới thấy đáng thất vọng như nào. Với một đội hình nhìn đâu cũng thấy tuyển thủ, dày dặn đến mức có thể lập ra 2 đến 3 đội với sức mạnh tương đương nhưng Bình Định thi đấu khá tối. Đã từng có nhiều vòng, Bình Định trong chờ cả vào một hậu vệ cánh để giải quyết trận đấu.

    HLV Đức Thắng gần như không có phương án sử dụng nhân sự của mình một cách tối ưu nhất. Lẽ ra, với một đội hình như vậy, Bình Định hoàn toàn có thể đá với nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau, và khiến cho đối phương khó bắt bài hơn. Tuy nhiên, điều này lại không hề xảy ra. Với một đội hình rất nhiều hảo thủ nhưng việc Bình Định cán đích ở vị trí thứ 3 lại đến từ công lao không nhỏ của Đặng Văn Lâm với rất nhiều lần cứu Bình Định từ cõi chết trở về. Nếu không có Đặng Văn Lâm, em nghĩ, BĐ chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 5 là cùng. Đây chính là một điều cực kì thất vọng.

    Những cái tên để lại sự thất vọng lớn nhất tại Bình Định gồm:
    • Dương Thành Hào - rất hay mắc những sai lầm mang tính bóp team
    • Hồng Quân, Xuân Tú - xuống phong độ trầm trọng, và không thể hiện được gì nhiều
    • Đức Chinh - ít được thi đấu
    • LC Hoàng Anh - thi đấu xuống phong độ
    Hàng hậu vệ gồm: Tiến Duy, Đình Trọng, Schmidt, Thanh Thịnh thi đấu không được như kì vọng

    Cái tên ngày càng có sự tiến bộ: Xuân Nam.

    Mời các bác chém tiếp ạ.
    --- Gộp bài viết: 20/11/2022, Bài cũ từ: 20/11/2022 ---
    Huy Hùng, Tuấn Mạnh có khả năng sẽ quay lại Khánh Hòa thi đấu.

Chia sẻ trang này