1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2022

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 10/09/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    Em nghĩ FAT có quan hệ tốt với LĐBĐ Nhật, Hàn, và các CLB của họ kinh doanh cũng tốt hơn nên các cầu thủ ở Thái League được quan tâm khá nhiều. Trong khi đấy ở VLeague, mấy tay săn cầu thủ có vẻ không để ý tới thì phải.
    PPCC thích bài này.
  2. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    1.103
    Cái này bác nói chuẩn, tuy nhiên nếu Viettel đá tốt ở Cup Châu Á và Hoàng Đức vẫn đá hay như thế này ở tuyển QG thì nếu Viettel đồng ý, Hoàng Đức sẽ chuyển sang giải JLeague, KLeague trong vòng 2 năm đổ lại thôi.
  3. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    Em thấy các CLB ở Việt Nam hình như không có khái niệm bán cầu thủ thì phải. Cầu thủ Việt Nam thì toàn kiểu như Batigol, chấp nhận ở lại CLB yêu thích kể cả thu nhập có kém đi chút ít.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    E thấy gương CP TA hay V Hậu thì Đức đừng nên đi sớm, nên tập võ cho nhuần nhuyễn đã, cả về chuyên môn kinh nghiệm và ngoại ngữ nữa, như CV xuất sang Nhật cuối đời lại đá rất ổn dù CV thì e đánh giá sang nhật hơi muộn, như Bunmathan hay Thip gay sang nhật khi vào độ chín thể hoện đc tốt hơn nhiều
  5. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Ở lại thì ổn định, ra đi là bất định. Nếu có chí lớn thì ra đi, chấp nhận thất bại trên hành trình, không thì ở lại làm sao sáng một góc vườn.
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Ông nào hồi xưa hay đọc truyện Nam Cao, với việc làng của ngô tất tố chắc biết cái tư duy sống chết xó nhà từ xưa nó ăn vào máu dân VN thế nào. Mặc dù đói khổ thì vẫn phải đi, như dân Nghệ đi cả thế giới chứ chả phải là đi cả nước, nhưng cái tư duy chung vẫn là an phận, không ưa gì khám phá hay mạo hiểm phiêu bạt cả.

    Bóng đá cũng vậy, quan trọng là cái thằng đi trước, phải sống chết bám trụ để thằng đi sau nó còn có đường lối mà theo. Phải có ý chí là cái quan trọng nhất. Như đọc bài về sự nghiệp ông Park, tôi chỉ nhớ một chi tiết Park nói với Lee khi sang VN, đó là phải làm thật tốt, để mở đường cho các HLV Hàn về sau còn có thể sang. Và cụ thể là Shin được lợi từ thành công đó. Cái tư duy đấy là cái người VN ko bao giờ có. Chả phải tự nhiên mà cầu thủ Nhật, Hàn đầy rẫy ở Bundesliga hay các giải châu Âu, nó là cả một quá trình rất dài, phấn đấu của nhiều thế hệ, nhiều cá nhân. Và ở một tầm thấp hơn là hàng Thái sang Nhật, nó cần sự khẳng định, ko cần cao siêu xuất sắc, nhưng nó cần có chỗ để đặt niềm tin.

    Thế giới nó làm việc ko phải kiểu chém gió ào ào, mà phải có thực chất, sang đấy nó đâu cần biết ông vô địch giải trẻ nào hay vua phá lưới ở đâu. Từng cái kĩ thuật ông xử lí hàng ngày, thái độ luyện tập, ý chí phấn đấu, hoà đồng với đồng đội.-...etc.. nó mới là cái quyết định.

    Cầu thủ VN thì vì nhiều yếu tố nên xuất ngoại không thành công, nhưng nói cho cùng, muốn nâng tầm, vẫn phải đi, ko có cách nào khác, đặc biệt trong bối cảnh trình độ bóng đá VN vẫn còn quá thấp so với thế giới như hiện tại. Cái này là cái đã nói từ rất lâu rồi, chứ ko phải bây giờ thấy Chanathip với Thon nó làm mưa làm gió ở giải AFF thì mới rõ. Chỉ cần một tí đầu óc thôi thì cũng thấy, ông mà đã đi ô tô trên cao tốc vài trăm km hàng ngày đi chợ, thì có bao giờ về đường làng trống trải mà ông đâm vào gốc cây bao giờ. Cái đẳng cấp nó là ở chỗ đấy, không phải lâu lâu được 1 quả rùa thần sầu, mà làm 1000 cái đơn giản mỗi ngày ko sai. Cái thần sầu, cái rùa thì chả cứ ở VN, ở đâu cũng có thể xuất ra được siêu sao, nhưng muốn nâng tầm cả nền bóng đá thì cần 1000 thằng cần cù đơn giản như thế.

    VN đang ở giai đoạn đầu phát triển bóng đá nghiêm chỉnh sau cả chục năm dở ông dở thằng, những thằng sắp tới cầm cờ như Q Hải, Hoàng Đức, Văn Hậu, thật sự là những thằng cần phải nỗ lực nhiều lần, so với giai đoạn viết nháp tờ rơi quảng cáo quan hệ của XT, TA, CP.

    Mà nói đi cũng nói lại, ** cái thằng CP sang bên này chắc đá được với đội sinh viên với cái tư duy đá bóng cúi gằm mặt xuống đất như thế. Tôi cũng chả lạ là nó ko trụ được ở đâu. Chả có đội bóng nào ở nền bóng đá hiện đại ( EU, Hàn, Nhật ) mà nó chấp nhận được kiểu đá bóng cúi đầu xếp gạch gôn tôm của thằng này cả. Nhìn chả khác mẹ gì lên giữa thành phố complet cravat có ông dân tộc đóng khố cởi trần khạc nhổ vào nhà hát lớn của nó.
    Lần cập nhật cuối: 30/12/2021
    darkara, minhchau1110PPCC thích bài này.
  7. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Việt Phong và Hải Quế rời Viettel. Việt Phong đến Sài Gòn còn Hải Quế hồi hương SLNA.
  8. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    - Trọng Hoàng cũng rời Viettel để về SLNA.

    - Hà Nội có ngoại binh người Serbia được định giá 700.000 euro.

    - Thanh Hóa thử việc tiền đạo Brazil bạn thân của Fred (M.U).
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    :))
  10. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    - Ngoại binh tiếp theo của HAGL là Jefferson Baiano, tiền đạo Brazil từng đá ở K-League 2 và J-League 2.

    - Ngoại binh thứ 2 của Hà Nội FC là tiền đạo người Serbia, mùa trước đá ở Malaysia.
    halosunthansau_72 thích bài này.

Chia sẻ trang này