1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2023/2024

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 19/08/2023.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Hôm nay xem tí highlight trận Nam Định vs Hà Tĩnh, nhớ mỗi tình huống cuối cùng thằng Nam Định cao chân ăn thẻ vàng thứ 2 thành thẻ đỏ. Ngẫm mà chán quá. Pha đấy đúng là chỉ có mấy nền bóng đá vô học kiểu VN mới cao chân lên theo bản năng.

    Tất nhiên là đá láo ở đâu cũng có, kiểu muốn thằng kia nằm sân thì cũng bình thường. Cái vấn đề ở đây là thằng Nam Định đã ăn 1 thẻ vàng rồi, mà nó vẫn lao vào như thế chứng tỏ là theo bản năng, đầu nó đã được lập trình sẵn là phải lao chân vào rồi. Cái này là cả quá trình từ bé lớn lên đi đá bóng ko được dạy dỗ, mà xung quanh đồng đội cho tới đối thủ thằng nào cũng như thế hết.

    Pha bóng đó bên này đảm bảo cả 2 thằng 2 bên sẽ lao đầu vào, húc ủi bằng thân người chứ không ai nó cao chân như thế cả. Vì luật nó rất nghiêm, tốc độ cao như thế mà lao vào cao chân thì chắc chắn là ăn thẻ đỏ khỏi bàn, nên trừ khi nó muốn triệt thằng kia chấp nhận thì mới giơ chân lên. Điều đáng buồn là ở VN, 2 ông cùng lao vào thì không thằng nào dám giơ đầu cả, vì thằng nào xài đầu là thằng đấy ăn đòn. Cả cái môi trường bùn đất bẩn thỉu như thế, nên cầu thủ ko dám đá với nhau bằng chuyên môn, mà toàn phải dựa vào tiểu xảo và sự mọi rợ, sự kém chuyên môn của trọng tài. Đảm bảo đi đá phủi ông nào đưa đầu/ thân vào thì ngồi ngoài cười hô hố chê thằng kia non. Mà ra thế giới thì người ta thấy chả khác mẹ gì mấy bộ đội sang nước ngoài chân đất dép lê vạch quần đái bậy trên phố mà tưởng mình hay.

    Thằng Nam Định sau khi lao vào rồi thì cũng có thu chân lại, chứng tỏ là nó không muốn triệt hạ, mà chỉ ham bóng, nhưng thế thì càng chứng tỏ cái tư duy "thà phụ người còn hơn để người phụ mình", tóm lại là cái môi trường rất ngu dốt và man rợ, tất cả cùng góp tay kéo tụt nhau xuống. Làm tôi nhớ cũng lâu rồi có nói chuyện với mấy ông sinh viên muốn mở mô hình đi chung xe ở VN, car sharing các loại. Mà cái đó cũng giống như ở nhiều nơi nhà ở không cần khoá cửa, mang về VN thì có khi hàng xóm là ông sang trộm trước tiên.

    Lại nhớ câu "Ai cho tao lương thiện", chả đâu như ở VN, càng đá láo, đá xấu đá bẩn thì được coi là thông minh hơn người. Đến khi tuyển QG ra tài thế giới nó bắt thì toàn pen với thẻ đỏ, khỉ xuống đồng bằng được dạy làm người.
    ngochai181, hoa_khanh, darkara1 người khác thích bài này.
  2. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    683
    Không biết có khắc khe quá không nhưng mà xem vleague chán quá, đa số cầu thủ mất khá nhiều nhịp chạm bóng mới chuyền được quả bóng đi, rồi phạm lỗi vụn vặt khá nhiều. Đa phần bàn thắng là chộp giật với đá phạt chứ tấn công bài bản thì ít. Nói chung là vật nhau đna thôi chứ gặp bọn nhanh khoẻ nó press cho chỉ có toang.
    sexmovie thích bài này.
  3. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    đấy...:)) thì tôi đã bảo từ lâu rồi mà "Vleague là giải đấu nghiệp dư"
    nói chung trình xem bóng đá của tôi khác bọt lắm, phán câu nào chuẩn câu đó, và là chân ái câu đó :D
  4. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    1.077
    Bác vanhleg ạ, trong cuộc sống người ta đánh giá một câu nói dựa nhiều vào người phán câu đó. Ví dụ ông Bill Gates lên ti vi nói là "trái đất sắp nổ rồi" sẽ khác hẳn một ông vô gia cư miệng đầy nước dãi tóc tai bờm xờm quần áo rách rưới ra đường hét to "trái đất sắp nổ rồi".

    Nói thế để bác hiểu tại sao bác nói toàn cái chân ái chân ai mà anh em ở đây nhiều người chả ai coi bác là cái xu gì.
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    thì bác cứ coi ko là cái xu gì, đó là việc của bác
    còn đối với tôi, nó thể hiện rằng: một người đúng 1 lần thì có thể là hên xui may mắn, còn người đúng nhiều lần thì chắc chắn là có thực lực có tài năng

    tôi chỉ chứng tỏ cho cái box này thấy, tôi đúng nhiều lần, và tôi nhìn ra trước đc đám đông, điều này rất quan trọng

    bóng đá cũng vậy, mặt nào của cuộc sống cũng vậy, tư duy khác biệt và và tư duy chính là nền tảng của thành công. Lĩnh vực dễ nhất như bóng đá mà còn tư duy sai be bét thì làm sao các lĩnh vực khác thành công đc
  6. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    Gong về CAHN khéo lại là sai lầm, đội này mua quân lủng củng, chả có giữa gì cả nên ko có ai cầm dc tuyến giữa.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Thôi kệ ổng đi bác! Ổng hơi lẩm cẩm tí nhưng cũng vui mà bác :D
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Tôi ko xem, nhưng đọc báo thấy chơi lại bài Trâu là mệt rồi. Ai đời đội hình non nửa là tuyển thủ QG, đang vào form, mà lại thay dàn trẻ dự bị vào cho đá chính.
  9. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Khác biệt lớn nhất của QH là pha dứt điểm.
    Không bắn tỉa được thì QH cũng chả hơn Hoàng Nam , Thành Long.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Gong cũng bị lở mồm long móng giống Trâu điên, cho toàn mấy thằng vô danh tiểu tốt dự bị vào còn hảo thủ ngồi ngoài. Mất mẹ nó giữa chưa hết hiệp 1 đã phải cho Văn Thanh vào trám vị trí tiền vệ trung tâm. Hải Phòng nó có phải gà đâu mà ông đòi sắp đội linh tinh, nó lại còn đá sân nhà nữa. Ngay cả full dàn sao của CAHN mà đá cắc bụp chưa quen đội còn khó ăn nữa là mấy ông lính quèn.

    Tất nhiên thử nghiệm thì cũng ok, đây cũng là mới trận đầu tiên của Gong ở VL và là trận thứ 2 cầm CAHN, mới có tầm một tháng thì tên cầu thủ còn chưa thuộc hết, vả lại thử nghiệm thì cũng là lẽ thường.
    Cái thằng cầm đội hơn 1 năm mà vẫn cho cầu thủ trẻ chạy theo sau ngửi đ*t đối thủ, và cả năm trời chưa ra nổi cái đội hình vững chắc mà xoay xoành xoạch, xoay từ thắng đến hoà, từ hoà đến thua, từ thua đến thua 0 cú dứt điểm thì mới là đẳng cấp mị dân.
    atlas07, thansau_72, ngochai1812 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này