1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng Vi lích 2015 (part 2)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 20/01/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    thằng Văn toàn tốc độ có, đầu óc cũng có, mà dm, sao mà ốm nhom ốm nhách, ko tập thể hình giờ vài năm nữa là ko kịp
  2. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    1.690
    Văn Toàn có đầu óc & tốc độ nhưng dứt điểm kém quá, như chuyền cho thủ môn. Em nó giống 1 viên ngọc thô chưa được mài giũa vậy. Qua thời gian em nó sẽ tự khá lên, nhưng bao giờ thì chưa biết :-D

    Em Huyền My thì ngon hơn Hòa Minzy rõ ràng rồi, nhưng mà em nó yêu đại gia con bà chủ thẩm mỹ viện ở HN mất rồi.
    Malogs thích bài này.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074

    Tỉnh rồi à

    Giờ nhiều ông thấy tui chê cặp XT và TA phòng ngự = 0 là đúng. Chê hagl chỉ mổi bài ngoáy đít dâm đầu vào đá là đúng. Mịa chả phải điên mà nếu dùng 2 thằng này phải đẩy 1 anh ra cánh và kím 1 ông có thể da01 trụ thủ vào chơi. Mạnh Hùng hay Ngọc Hải là 2 thằng có thể chốt giửa cân chứ ông Thanh Hiền vô chạy nhiều mà khôn dám tắc bong nó càn cho vài quả là mửa mật.

    Nhửng lời tui nói về yếu kém hagl là sự thật không dìm hàng ghét bỏ gì. Từ trận thứ 3 thua đả nói hagl là bao cát cho người ta kiếm điểm rồi.

    Bây giờ có ông nào còn muốn cho Hồng Duy và Đức Lương vào tuyển. Văn Phong và Hoàng Quảng 1.69, 73 trâu bò mà có ăm thua huống hồ Đức Lương. Còn Hồng Duy khác mịa gì thằng Nhật Tân lùn năm xưa.

    Mạnh Hùng có thể đá hv trái, tv trái, tv trụ.
    HoangQuyencs thích bài này.
  4. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Thánh đã trở lại, ăn hại gấp hai :-D:-D:-D:-D
    Tenhyeubongchay2015 thích bài này.
  5. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Cấm lập nick nhái nick tui đấy. Không là đảm bảo nhà lão sáng như pháo hoa đêm giao thừa tết đấy.
    Tenhyeubongchay2015 thích bài này.
  6. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Khi ông Giôm nói đá toàn nội binh mình đã nghĩ lại chết bóng bổng. Đúng thật, cầu thủ cứ fải nguớc lên chờ xem đối phương đánh đầu đi đâu thì phòng ngự lủng là chắc. Lủng hàng thủ thì công mấy cg k lại.
    Ông Hồng Duy hny đá cả tiền đạo cánh, tiền vệ giữa luôn sao á. Giôm thích phá cách thế nhỉ?
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    http://www.bongda.com.vn/tin-nong/hoang-anh-gia-lai-thieu-mot-thu-linh/
    Lý do hagl thua trận là thiếu 1 thủ lĩnh. Mãi tới vòng 7 mới hiểu CP không là thủ lĩnh.

    Tư duy này dem $ đi nuôi bò 1 trận dịch là trắng những 200k con ...rồi nói xui. 3-1 tọng thẳng vào họng chắc Đức nổ hết nổ nửa bị tháo kíp nổ rồi. Bao nhiệu $ 7-8 năm đào đạo ra 1 lứa suy dinh dưỡng còi mà cứ váng cả lên.
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tot mới gỡ 1-1 đá một hồi lại 3-1 bi giờ. Ngày trước cảm tình nhiều Aser giờ thấy nhớ hagl JMG lại muốn nó thua. Không lẽ thương hiệu Aser đang bị HAGL và Đức Nổ bôi bẩn....mà đúng là vậy. Tội nghiệp Khánh Hoà Đà Nẵng 2 nẩu này đã khổ mà phải cho điểm trum nẩu.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Văn Thắng lập hattrick, Cần Thơ đè bẹp HA Gia Lai
    [​IMG]
    Dân trí Sử dụng đội hình toàn nội binh, lại thiếu vắng cầu thủ nội tốt nhất là Hoàng Thiên khi xuất phát, không lạ là HA Gia Lai thua nhanh Cần Thơ với tỷ số 1-3. Giống như trận trước, trận này đội bóng "phố núi" lại được chơi hơn người nhưng vẫn thua.
    Sau khi các ngoại binh gây thất vọng ở các vòng đầu gần đây, HA Gia Lai ra sân trước Cần Thơ với đội hình gồm toàn nội binh. Dù vậy, điều đáng tiếc nhất cho HA Gia Lai là cầu thủ nội giỏi nhất của họ từ đầu mùa đến giờ mang tên Hoàng Thiên lại không thể đá ngay từ đầu, vì sức khỏe không tốt.

    Với 11 cầu thủ nội còn lại, đa phần là rất thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, cộng với việc khá mỏng manh trong các tranh chấp, HA Gia Lai tỏ ra lép vế hẳn so với đội chủ nhà. Dù công bằng mà nói, trong trận này, Cần Thơ chưa chắc chơi hay.

    Đội bóng đất Tây Đô sớm lộ ý đồ tấn công là là dồn bóng bổng và bóng dài vào khu vực 16m50 của HA Gia Lai, để các ngoại binh là Valentic và Oliveira tì đè hậu vệ nội của đội khách rồi dứt điểm.

    Điều đáng tiếc tiếp theo đối với HA Gia Lai cũng sớm bộc lộ từ đây. Thấy rõ hướng tấn công của đối phương, cũng như bất lợi của đội mình trong các pha không chiến, nhưng HLV Graechen Guillaume bên phía đội bóng phố núi vẫn không có sự điểu chỉnh hợp lý.

    [​IMG]
    HA Gia Lai lại nhận thêm thất bại

    Ông thầy người Pháp để mặc cho bộ đôi trong vệ nội vốn kém về thể hình là Đức Lương và Văn Long chống chọi cực kỳ vất vả trước hàng tấn công cao to của Cần Thơ.

    Bóng mới lăn 14 phút, Cần Thơ đã có cơ hội bằng vàng để mở tỷ số. Đón đường chuyền từ cánh phải của đồng đội, Valentic bên phía đội chủ nhà lẻn ra sau hàng phòng ngự của đội khách, đánh đầu trong thế không người kèm từ khoảng 4m, nhưng tiếc cho Cần Thơ là bóng lại đi ra ngoài.

    Ít phút sau, đến lượt Văn Thắng của đội chủ nhà có pha đánh đầu khác từ khoảng 9m, nhưng bóng lại dội trúng hậu vệ Hồng Duy của HA Gia Lai ra ngoài.

    Chưa hết, phút 25, Valentic tung cú sút nửa nẩy cực căng từ khoảng 17m làm bó tay thủ môn Minh Nhựt bên phía HA Gia Lai, nhưng bóng lại đi chệch xà.

    Phía bên kia chiến tuyến, HA Gia Lai chủ yếu tập trung bóng cho Công Phượng, nhưng Công Phượng lại chơi quá lắt nhắt, thường xuyên để mất bóng khá đơn giản. Trong khi đó, người đá cặp với Công Phượng là Văn Toàn còn kém hơn.

    Cầu thủ này di chuyển rất nhiều, chạy khá nhanh, nhưng sau những cú nước rút, Văn Toàn thường tự… vấp bóng, rồi té ngã.

    Mờ nhạt ở tuyến trên, lỏng lẻo nơi tuyến dưới, không lạ khi HA Gia Lai bị thủng lưới ở phút 28. Đấy là tình huống mà Văn Thắng của Cần Thơ tung người móc bóng tuyệt đẹp từ khoảng 10m, đưa bóng qua tầm với thủ môn Minh Nhựt, giúp Cần Thơ vươn lên dẫn 1-0.

    Cũng phải nói thêm rằng trong tình huống vừa nêu, cả hàng thủ của HA Gia Lai hầu như chôn chân đứng nhìn Văn Thắng thực hiện động tác kỹ thuật, mà không chịu áp sát, hòng làm giảm không gian và thời gian xử lý của cầu thủ đang khoác áo Cần Thơ.

    Theo thói quen, mỗi khi thua trước, HA Gia Lai không còn đường gỡ, vì lối chơi của họ vốn đã đơn điệu, tâm lý lại kém, nên càng bị dẫn trước thì họ càng có nhiều pha xử lý lúng túng, trong khi đội hình càng lúc càng rối loạn.

    Đấy cũng chính là lý do mà ở nửa sau của trận đấu, HA Gia Lai thua thêm 2 bàn khác, đều từ những tình huống cận thành, khi mà cả hệ thống phòng ngự của đội bóng phố núi gần như bị vô hiệu hóa.

    Phút 52, Nguyễn Rogers chuyền bóng thông minh cho Văn Thắng thoát qua hàng phòng ngự của HA Gia Lai, dứt điểm vào góc gần, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng đất Tây Đô.

    Chưa hết, chừng chục phút sau, Lê Văn Thắng lại có bàn thắng thứ 3. Đấy là tình huống mà đồng đội của Văn Thắng đá bóng ngang mặt thành, để cầu thủ gốc Thanh Hóa xuất hiện kịp lúc, đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 3-0 cho Cần Thơ. Đây cũng là cú hattrick của Lê Văn Thắng trong trận đấu này.

    Mãi đến phút 78, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị là Hoàng Thiên mới ghi bàn danh dự cho HA Gia Lai, thu ngắn cách biệt xuống còn 1-3.

    Dù vậy, bàn thắng vừa nêu cũng chẳng thể giúp HA Gia Lai tránh khỏi thất bại bẽ bàng, ngay cả khi Cần Thơ chỉ còn đá với 10 người từ phút 81, do Thanh Phúc phải nhận thẻ đỏ.

    Trọng Vũ
    -----------------------------------------

    Dáng đi cuối đầu lết bếch sau mỗi trận đấu là biểu tượng quen thuộc của hagl tai v lit.

    Những lúc này đây bác Queen cho 1 bài để cho fan hagl tìm lại ánh sáng cuối đường hầm.

    Bây giờ đất hagl trẻ em khóc đêm mẹ nó doạ mày nín đi không thằng Văn Thắng nó tới giờ.

    Tot 2- Asernal 1 Like father like son.

    Cần Thơ có bến Ninh Kiều
    Xem anh Công Phượng vãi lều hai chân
    Cần Thơ Gạo trắng nước trong
    Gai Lai đến lại....tay không đi về
    Cần Thơ khốn khổ trăm bề
    Hoàng Anh chạy lại kiếm về 3 chai.
    Tuấn Anh như thể khô nai
    Đức Lương khô mực dâng ngài Thắng ti
    Từ nay bỏ nổ Đức ơi
    Không thì hạng 1 xuống chơi có ngày
    Lần cập nhật cuối: 07/02/2015
  10. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.974
    Đã được thích:
    1.806
    Tôi không chê hagl nhưng tôi tiếc họ, tiếc từ khâu tuyển chọn chỉ nhìn kỷ năng chứ không chọn thể chất đến khi thể chất đã chuẩn lại họ mới đâu từ dinh dưỡng. Điển hình là cho ra lò một lứa cầu thủ quá thấp bé mỏng cơm, mặc dù kỷ thuật của họ là rất tốt. Đành rằng bóng đá thế giới có những cầu thủ nhỏ bé nhưng đạt đẳng cấp siêu việt như messi chẳn hạng, nhưng đừng ngu ngóc đem việc này ra so sánh vì có khi 100 năm nữa củng không đạt được đẳng cấp như họ.
    Malogs thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này