1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng Vi lích 2015 (part 2)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 20/01/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kosodo

    kosodo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    553
    Cái nghịch cảnh của HAGL là do tự mình tạo ra chứ không phải do trời hại hay người hại. Thế mới đau. Trước giải Giôm đã biết cần 1 trung vệ ngoại nhưng khả năng thẩm định, nhìn người của Giôm là quá yếu cho nên tới giờ vẫn chưa tìm được ai. Bảo kiếm một trung vệ tốt lúc này nghe có vẻ dễ nhưng thực chất là rất khó. Hàng ngoại tốt mà giá $3000-$5,000 thì cũng phải tìm đỏ con mắt và mắt phải tinh thì mới ra, cỡ mắt Giôm thì không hy vọng rồi. JMG quen xài tiền triệu nên có vẻ chẳng mặn mà gì cái mối $3000-$5000 này nên cũng chẳng thèm tìm giúp. Trung vệ nội thì giờ chỉ có đám dự bị thất nghiệp mới chịu về HAGL chứ bọn đang đá chính chẳng thằng nào nó dám. Muốn mời được tụi đá chính thì chỉ có nước phá giá đưa tiền lót tay bom tấn thì may ra. Mà làm vậy thì khác gì tự liếm nước bọt mình nhổ ra. Còn đường cuối tôi thấy HAGL có thể binh là nhờ vào quan hệ và trình thẩm định của Kiatisac mà kiếm một chú trung vệ Thái cho 1 xuất ngoại binh. Đành chịu thiệt thòi trả lương ngoại binh cho chất lượng nội binh.
    HoangQuyencs thích bài này.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nhờ vào việc hagl xa thải hàng loạt mà HP dớt Văn Nhiên 1.72 đá trụ, Quảng Nam đớt Vũ Minh Tuấn đá trụ, Đồng Nai dớt Văn Pho đá trung vệ làm V lit tuy 2 tốp nhưng dai nhách cả ra.

    May mà còn giử lại ông Hoàng Thiên. Không có ông 1.73 đâm người này thì tuyến giửa hagl còn nguy kịch hơn. HT cần 5 năm mới có thể hình thể lực hôm nay. Nhưng như Duy Mạnh Hoàng Thiên đá thiên hộ công hơn.

    Mia tuyến giửa hagl mà giờ có TA, XT, Hoàng Thiên, Vũ Tuấn Anh (quét) thì vãi cả đạn mà đều. Dưới có Văn Pho chỉ huy cùng 1 ngoại binh kiểu Visai Hoàng, + một ngoại binh ổn trên là vãi cả lều luôn. Cũng nhờ cao kiến bầu Đức cả. Lảo ấy đạo diển màng tự thiến quá hay.
  3. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Thực ra hqua chú Văn Thắng cg hơi xuất thần và cái dở là Giôm dùng Văn Toàn chưa có cơ bắp chứ xét về cơ hội hagl cg có k ít nhưng k may mắn như CT. Rất may là hagl thua, thua để biết k thể cứ đổ lỗi cho ngoại binh mà đá vs hàng hv 4 chú trung bình 1m70 đc. Thua để biết chú em VT nên để ở lại học viện tập gym ăn nhiều cho vạm vỡ ra trc khi quay lại V-League. Đây là 2 vde lớn nhất mà mỗi khi thua dường như Giôm và Đức luôn né và tìm đc cái khác để đổ lỗi.
  4. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    2 bên chơi đôi công thì cả 2 sẽ cùng có cơ hội như nhau thôi. Nhưng cái Cần Thơ vừa mở mang ra là HAGL chả ghê gớm như các đội VL vẫn hay tiếp cận. Từ đây sẽ mở ra 2 hướng cho chặng đường sắp tới, như tui đã nói. HAGL hoặc sẽ thuận lợi hơn, hoặc nát như cám như từng bị Hàn Quốc nó bằm. Đối với các bác fan HAGL thì kiểu gì HAGL chả hay, kiểu gì bầu Đức chả đúng. Thằng Cần Thơ nhục cái mặt sao ko giỏi ăn Mã Sing đi lại đi thắng bọn con nít, phải ko ?

    Thằng Văn Toàn tui rất thích, nhưng nó ko to lên thì cũng hỏng thôi. Nó mà to lên, cao 1m73 nặng 80kg, vẫn giữ được tốc độ như hiện nay thì khỏi nói, Ronaldo béo VN đây rồi.

    Phần lớn chúng ta coi bóng đá VN cũng dựa trên cái đầu công tâm và vì yêu ĐTQG Việt Nam, chứ các CLB VN kể cả HAGL có gì mà hâm mộ cuồng nhiệt. Còn đối với 1 vài người thì chê HAGL là tội tày đình, lý luận lý sự thì cùn như con nít nhưng cứ lặp đi lặp lại bao nhiêu năm. Nào là fan Mou nên ghét Tồ, đuổi Tồ đi, giờ thì VL ko biết chạy ngu như bò, Miura đã nói =)).

    Bóng đá có 1 cái hay, là nói năng lý sự gì nữa thì kết quả trên sân chứng minh tất cả. Bởi thế bóng đá xem ra vẫn là lĩnh vực sáng sủa nhất trong các lĩnh vực mờ ám trong xã hội VN hiện nay.
  5. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    Haizz. Cũng buồn cười, tui đưa ra giải pháp cho các sân bóng ở phía Bắc, trong đó có option dùng cỏ nhân tạo, ko biết cụ đọc hiểu thế nào rồi chửi lấy chửi để. Thôi cụ ạ, ko cần phải gân cổ lên chửi um thế đâu, tui ko biết là cụ bao nhiêu tuổi (cũng ko quan tâm mấy), nhưng thấy cụ suy nghĩ giống con nít thật. Tĩnh tâm 1 chút ko tăng xông thì bỏ mịa, mà chúng ta trao đổi với nhau cho vui chứ làm khỉ gì phải lên huyết vận khí thế nhỉ. =)). Vài lời với cụ thôi chứ tui ko có khả năng tiếp chuyện cụ vì từ giờ tui ko còn thấy post của cụ nữa.
  6. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Cuộc chiến căng thẳng giữa một bên là saigonese72 với một bên là Tuan USA và những người khác. Em làm trọng tài cho :-D:-D:-D:-D:-D

  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    HAGL liên tục thất bại – Thực tế khác xa sách vở
    (BongDa.com.vn) – HAGL có cơ hội lấy lại sự tự tin khi gặp đội cuối bảng cần Thơ. Nhưng chính lúc tưởng như có thể vực dậy, họ lại bị dìm sâu thêm nữa.Trận thua Cần Thơ là trận thua đậm nhất, toàn diện nhất, rõ ràng nhất, tâm phục khẩu phục với HLV Graechen và học trò. Có thể nói, khi sự lung linh và sung sướng của một “hiện tượng được yêu chiều” dần phai nhạt, họ đang phải nếm trải những bài học lớn của “trường đời”.

    [​IMG]
    Trận thua Cần Thơ là trận thua đậm nhất, toàn diện nhất, rõ ràng nhất, tâm phục khẩu phục với HLV Graechen và học trò.

    Không cần thêm một lý do

    Không ai kêu ca về việc chấp người hay chấp Tây, dù nhiều đội ngoại binh cũng dở. Vì cái này vì cái kia nên “được thua” mà không bị chỉ trích, nếu đó là cách đối phó hay thì tất cả các đội không toàn thắng từ đầu giải cũng đã làm vậy rồi. Thì HAGL trẻ tuổi, thì HAGL “ngoan” và “đẹp”, nhưng nó có ý nghĩa gì trong bóng đá? trong một giải đấu bình đẳng?

    Khi đội tuyển Việt Nam thất bại tại AFF Cup 2014, họ còn nhận cơn bão phản đối ghê gớm, cay nghiệt gấp nhiều lần, lúc ấy có ai bảo vì chúng tôi không được đào tạo bài bản theo giáo trình của Arsenal nên tâm lý không tốt, kỹ thuật chưa tinh, hành xử chưa lịch sự? Họ đều phải ngậm đắng mà chấp nhận.

    Điệp khúc “ban bật, phối hợp nhỏ” được quảng cáo nhiều nhưng nó đâu? nó ở đâu trong các đợt hãm thành? 7 vòng rồi và người ta vẫn chỉ thấy những cú sút xa, quả penalty, hoặc Hoàng Thiên tỏa sáng. Cần Thơ thì chẳng cần cái danh nào về phong cách cả, nhưng vào trận họ phản công sắc như dao. Chính xác thì, Cần Thơ mới là đội đá đẹp, đá đáng xem ở cuộc đối đầu này. Thắng U19 Úc nhưng giờ thảm bại trước đội bét bảng V-League, cuộc sống thực tế luôn khác xa những gì ta hình dung trên ghế nhà trường, Công Phượng và đồng đội cũng đang buộc phải nhận ra sự thật đó khi tham gia một giải đấu thực thụ.

    Triết lý kiểm soát bóng, kiểm soát trện đấu chỉ làm được trong những điều kiện tối ưu, đối phương yếu. Không Tây cũng thua, có Tây cũng thua, đá với đội mạnh cũng thua, đội yếu cũng thua, nó khác quá nhiều so với sự đẹp mắt, hấp dẫn, hiệu quả mà chúng ta thấy ở nhiều trận đấu cấp độ trẻ của lứa Công Phượng trong hơn một năm qua.

    Thi thoảng cũng có vài pha giữ bóng, lừa bóng hay, nhưng chẳng đưa đến một điều gì cụ thể. Lúc bí, ông Graechen còn thay hết Công Phượng, Văn Toàn, dựa vào ngoại binh cao to để treo bóng đánh đầu, vậy là không ưu tiên lứa U19 để thử lửa nữa mà xem thắng thua quan trọng hơn, kể cả đá kiểu đơn giản mà bầu Đức thường chê bai? Tư tưởng, quan điểm không thông, không nhất quán, chứng tỏ một sự rối loạn đang xảy ra.

    HAGL và bầu Đức cứ mãi tìm lý do cho những thất bại vì họ và nhiều người tin rằng HAGL chỉ cách chiến thắng một chút, một chút thôi, họ không thua hẳn, mà chỉ thiếu may mắn hay cái gì tương tự. Trận thua vỗ mặt thảm hại trước đội bét bảng Cần Thơ có lẽ là đủ để người ta nhạt lòng với việc đưa ra những lời bao biện.

    Đúng là thủ môn Cần Thơ đã bắt rất hay, đúng là HAGL thiếu ngoại binh giỏi, nhưng thế thì sao? Nếu cái HAGL tìm là sự tiến bộ, thì đến nay họ đang không thành công, và việc cần làm là tìm ra cách để khá hơn chứ không phải “đổ tội” cho bất cứ thứ gì.

    Lại nói về hiệu quả chơi bóng giữa sách vở và thực tế, giữa giao hữu và đá thật. Công Phượng từng gợi ra phong cách chơi bóng, đi bóng rất “Messi”, rất lạ lùng giữa nền bóng đá Việt, nhưng đó chỉ là ở những sân chơi “thích hợp”.

    Trong trận đấu với Cần Thơ, tính đột biến của cầu thủ này thua xa đàn anh Văn Thắng – một cầu thủ chưa bao giờ được xem là ngôi sao lớn. Văn Thắng hơn về hiệu quả, mà cũng hơn cả về ngẫu hứng, cú hattrick và pha móc bóng tuyệt vời ấy “sờ nắn” được, không như 3 triệu USD của bầu Đức hay những ảo ảnh thái quá mà HAGL JMG tạo ra cho đến nay.

    Nhiều cầu thủ HAGL cứ có bóng là đẩy lên thật nhanh mà không thèm nhìn xem có ai trước mặt hay không, dẫn đến nhiều phen mất bóng. Nó thể hiện khát khao, sự nóng lòng, và cả sự non nớt, không có tình trạng đó bên phía Cần Thơ. Về tổ chức lối chơi, ý đồ chiến thuật, mảng miếng phối hợp, Cần Thơ tỏ ra vượt trội. Bàn thắng rút ngắn tỷ số vào lưới Cần Thơ thuộc về Hoàng Thiên, người chơi xông xáo và “hiểu trận đấu” hơn lứa đàn em.

    Vậy dấu ấn của lứa đầu học viện HAGL JMG là gì? Đúng ra, nếu là những cầu thủ U19 “bình thường”, không được đầu tư, quan tâm, tung hô, ưu ái gì cả, họ sẽ bớt bị soi mói. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, bầu Đức đã đưa những đứa trẻ của mình lên mây, giờ thì các em đang khá bơ vơ trên đó.

    Muốn giỏi phải biết nhận mình kém

    Công Phượng trẻ, nhưng cũng đã bước sang tuổi 21. Ở tuổi này, Văn Quyến đã ở đâu, Công Vinh, Phan Thanh Bình đã ở đâu tại V-League? Họ đều lớn lên trong những môi trường đào tạo hết sức “bình thường”. Đừng trách các “đàn anh” đá quá sung trước HAGL.

    [​IMG]
    Ở Việt Nam, ít ra các cầu thủ trẻ này còn “được” chịu khổ trên sân cỏ, còn ở các nước bóng đá phát triển, với phong độ hiện có ở độ tuổi hiện tại, Công Phượng có lẽ đã đi vào quên lãng trên băng ghế dự bị, hoặc bị đẩy xuống “đội hai” rồi. Công Phượng và đồng đội nên cảm ơn V-League và cảm ơn cả sự đặc cách mà họ được nhận, phần còn lại không ai có thể giúp ngoài chính họ phải vượt lên.

    Giờ đây, nhiều người có quyền băn khoăn, trong “lứa” cầu thủ mà bầu Đức tự tin đôn lên đồng loạt, được mấy người có trình độ hơn các lứa trước đây? Chỉ bằng thôi e đã không nhiều, đặc biệt khi bị xé lẻ nhau ra. Vì giỏi nên bị kèm chặt ư? Vì dư luận nên xuống phong độ ư? Đó liệu có phải cách chống chế nên có ở bóng đá chuyên nghiệp?

    Nhìn lại, các “đàn anh” có lợi thế gì ngoài kinh nghiệm? Thiết bị tập thể lực của họ thô sơ hơn, đầu bếp của họ biết nấu ít món hơn, bữa cơm của họ rẻ tiền hơn, họ chỉ đá quanh quẩn “ao làng”, nhưng họ lại cứ khỏe hơn, thiện chiến hơn, thắng nhiều hơn.

    Lượng khán giả giảm đi cho thấy sức nóng của một đội thua 5/7 trận đương nhiên chẳng thể như lúc đầu. HLV Graechen cũng là một điểm yếu, ông bất lực và là người thụ động theo hiệu ứng đám đông. Cosmin giúp hàng thủ chống bóng bổng tốt hơn nhưng vừa mắc sai lầm một trận, bị bầu Đức chê là giam ngay trên ghế dự bị, để rồi cuối trận gặp Cần Thơ phải đưa anh vào đá tiền đạo như một cứu cánh muộn màng. Công Phượng đã có bao nhiều lần chơi dở và bao nhiêu pha bóng lỗi?

    Sự ưu ái không chỉ xảy ra trong giải đấu mà còn trong chính nội bộ đội bóng. Nó có tốt không? Chắc là không. Khi ra ngoài đời, nào phải ở đâu ta cũng được ưu ái, bao bọc. Sự cạnh tranh, đào thải, áp lực là luôn luôn tồn tại. Nào giấc mơ World Cup, nào xuất khẩu châu Âu, bầu Đức có lẽ đành phải đối mặt với một điều: những lời ông từng nói chỉ là phút bốc đồng của một người yêu bóng đá hơn là một người hiểu bóng đá.

    Sự ảo tưởng nặng nề nhất là nghĩ lứa U19 JMG đã “trên tầm” bóng đá nội, qua các kết quả “không chính thức” và cảm xúc tạo ra mà bầu Đức bê nguyên lứa này lên V-League. Thử hỏi mọi chuyện sẽ còn tồi tệ tới đâu nếu không có Hoàng Thiên – người sót lại, hay không có bất cứ ngoại binh nào? Dù bầu Đức mạnh miệng “có xuống hạng cũng vui”, nhưng chúng ta đều thấy ở ông sự tin tưởng, cái máu ăn thua, ham chiến thắng, ghét thất bại như mọi con người bình thường khác.

    Xuống hạng thì vui sao nổi, vì xuống hạng tức là chơi rất tệ, không tiến bộ, dậm chân và đổ vỡ. Nếu quả thực HAGL đá đẹp, đá hay, các cầu thủ trẻ tiến bộ, họ đã không ở một vị trí như lúc này. Có gì vui ở đây không? Không ai vui cả.

    Với HAGL, thời gian luôn còn, sự chờ đợi và hy vọng luôn còn, còn nhiều những fan chân chính và chân thành của họ. Chính việc “giảm nhiệt” có khi lại tốt cho HAGL. Họ đừng tỏ ra đặc biệt, họ hãy bình thường, hãy là một đội bóng hạng khá ở V-League trước khi mơ cao hơn. Nếu nỗ lực và may mắn, những Tuấn Anh, Công Phượng của hôm nay hoàn toàn có thể trưởng thành, xuất sắc ở tuổi 23, 24, lúc ấy tung hô họ cũng chưa muộn.

    Giờ thì họ chỉ là những chàng trai trẻ, đừng xem họ là cứu tinh hay có trách nhiệm gánh vác thứ đẳng cấp viển vông nào. Muốn bật cao thì chân phải chạm đất mới lấy đà được, không nên để họ mãi là những quả bóng bơm đầy khí heli.
    ======================
    Mua báo Thể Thao Bóng Đá mà lại ki bo không mua luôn báo Bóng Đá. Mua báo VN express lại tiếc $ mua VNNet, Dân Trí bởi vậy nên phe bầu Hiển bầu Đệ mới có diễn đàn.
  8. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Bài báo này có thể sẽ không làm nhiều người ở đây thích, nhưng nó nói đúng nhiều cái.



  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Nói chung cãi nhau, giải thích lắm cũng chẳng đi đến đâu. Một bên thích bàn về cái hiện tại, coi xem cầu thủ cao bao nhiêu, sắp tới đá thế nào. Một bên chán hiện tại, muốn nhìn vào tương lai xa 9, 10 năm.
    Reddman4ever thích bài này.
  10. OnlyUnited2016

    OnlyUnited2016 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    216
    Thật may mắn cho bóng đá Việt Nam khi cái lứa còi ốm đói được bơm vá này đc đưa về đúng bản chất thực sự của bọn nó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này