1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng Vi lích 2015 (part 2)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 20/01/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Dạo này rơ riếc của hagl tức u20 jmg đá V lit loạn cả lên, củng quẩn rườm ra kém hiệu quả. Xem mà hơi bị ức chế giống đội bóng phong trào ăn tập cùng nhau (kiểu mấy đội bóng con tui đá hồi trước). Có cảm giác hơi bị xấu hổ vì 1 đội như vậy lại đá ngoại hạng VN. Sức mạnh đáng sợ nhất của hagl đến từ ngoài sân....truyền tới trọng tài.

    Nhìn tướng lùn và ròm như ngoé của các em ráng muốn đứt hơi để bơi trong trận thật là tội tội thế nào nấy...mới thấy tài năng và tầm nhìn trong lãnh đạo của bác Ba Đức.

    Hải Phòng cũng nên nhân cơ hội này kiếm 3 điểm nhưng phải cẩn trọng ông trọng tài.

    Dân chuyên môn nhiều ông nói thẳng tụi này chưa đá được chuyên nghiệp. Thế mà hôm nào có ông còn mơ mang trọn gánh hát rong Molie này lên u23 đá Seagames cơ đấy quả là gan cùng mình.

    Phải lên v lit mới biết rằng Công Phượng còn chằng bằng chú Đình Tùng lùn. Quả sút của Đình Tùng thì Công Phượng mắt chử O mồn chử A mất. Một chạm rồi vô lê 180 độ xoay. Ấy thế mà cả trận cu Phượng cứ lay hoay chặng nhoắng xị mà chẳng tung nổi 1 cú sút nào ra hồn.
    UnitedStatesNo1 thích bài này.
  2. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Bác ấy chỉ tổng hợp (dịch) và viết tóm tắt những cái mà trong tranh luận của người Việt, người Việt hay mắc phải để chúng ta (những người đọc được bài đó) tránh những lỗi đó và nhận biết những cái đó trong lời tranh luận của người Việt (báo chí, cán bộ, các nhà khoa học, các IQ cao, ...), chứ bác ấy không viết bài chứng minh rằng người Việt hay ngụy biện. Do đó không thể nói bác ấy vội vã quy kết. Đây là bài viết mang tính chia sẻ kinh nghiệm (nhận biết và tránh ...), chứ không phải là một bài tranh luận. Ai cũng từng có lần mắc phải một hay nhiều cái được đề cập trong bài viết.

    Mà thực ra, đọc xong bài đó, rồi nhìn lại những gì trước đây chúng ta thường nghe, đọc, xem, ... của người Việt, hay lên báo kiếm đại một bài bình luận, thì cũng thấy đúng mà! Thậm chí nó còn tinh vi hơn, khiến chúng ta đôi khi tán thưởng khi mới đọc thoáng qua.

    Một kiểu mà chúng ta rất hay gặp và dễ nhận ra, là "làm được như người ta không mà nói", "bằng người ta chưa mà chê", .... Một ví dụ đơn giản, "mày hát hay bằng Lệ Rơi không mà chê Lệ Rơi" thì lướt qua Facebook, Youtube tý thì thấy một loạt comments này. Hay ngay trên này, ví dụ, "mày mở được học viện bóng đá như bầu Đức chưa mà đòi nhận xét việc làm của bầu Đức/mà có tư cách nói về bầu Đức", hay "Tuấn Mẽo có phải là doanh nhân không mà có tư cách/trình độ để nhận xét về việc kinh doanh của bầu Đức". Cái này rất thường xuyên thấy, không cần đọc bài của bác ấy, cũng biết nó là một kiểu lý luận tào lao rồi. Hoặc ví dụ khác cũng rất thường xuyên gặp, phủ đầu người khác bằng câu "đồ ngu, không biết gì mà cũng ....", "đúng là anh hùng bàn phím, ...", đây là kiểu NB phủ định lập luận của người khác bằng cách tấn công cá nhân, sỉ nhục cá nhân.

    Còn nhiều lắm, lướt qua góc bình luận của các trang báo, hay đọc những bài "phân tích" của các chuyên gia về các vấn đề xã hội, kinh tế, ...; hay các phát biểu của các IQ cao, ..., những lý giải cho chính sách nào đó, hay cho sự sai sót quản lý nào đó, ..., đều có thể nhận ra. Và nhận ra không ít, không hiếm gặp. Ví dụ như lý luận của chủ tịch VFF, "chúng tôi nắm nhiều thông tin mật của đội tuyển VN", đây là một kiểu sử dụng NB nặc danh (không ai rõ ai cung cấp thông tin, và thông tin đó là gì), NB sử dụng quyền lực, bạo lực (câu nói này đe dọa và làm tất cả các cầu thủ phải câm miệng, đứa nào ho hoe tao đập chết), tung hỏa mù, đánh lạc hướng vấn đề và sự chú ý của dư luận (dư luận đang quan tâm ông ấy có xin lỗi cầu thủ không, câu nói này - lập luận cho việc "tôi chả việc gì phải xin lỗi" - chuyển sự chú ý ấy từ LHD sang cầu thủ, chuyển từ vấn đề của LHD thành vấn đề của cầu thủ, và dư luận chuyển sang ủng hộ ông ấy, chả ai quan tâm đến vấn đề chính mà dư luận quan tâm trước đó - ông cần xin lỗi cầu thủ). Hay mang những phát biểu tranh luận của bầu Đức ra phân tích theo bài viết trên thì cũng thấy được khối cái, nhưng thôi, tôi không dại làm làm gì, lại ăn khối gạch.

    Có rất nhiều kiểu "nguỵ biện" khác, ở đây bác ấy chỉ lược chọn những cái người Việt hay mắc phải, và hay bị đánh lừa thôi. Và theo bài viết này thì từ "ngụy biện" có nghĩa khá rộng. Có thể trước khi đọc bài này thì một số chúng ta chỉ hiểu "ngụy biện" là cãi chày cãi cối, quanh co mà thôi.
    --- Gộp bài viết: 20/01/2015, Bài cũ từ: 20/01/2015 ---
    Có cái kênh Youtube bóng đá Việt Nam của ai đó, mới đêm qua mình post một clip vào đây, sáng ra vẫn còn, thế mà đến chiều thì cái tài khoản đó bị report đến mức bị xóa tài khoản khỏi Youtube. Tiếc thật, toàn full match, 1080p.

    Nó tồn tại rất lâu, nhưng sau khi mình post một clip về khán giả mùa 2014 vào đây thì bị xóa tài khoản. Bác nào trong này report vì không ưa, đúng không? :D
    Lần cập nhật cuối: 20/01/2015
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Các bác không phải tự ti người việt xấu thế này thế kia, thằng tây văn minh thế nọ đâu. Tôi đây sống gần 15 năm với tây, học với tây, giờ đi làm với tây, xin nói thẳng một câu thằng tây bẩn bựa không khác gì thằng vn đâu. Trên các diễn đàn chúng nó cũng chửi nhau nói kháy khích bác nhau ầm ầm. Có nhiều loại diễn đàn, diễn đàn khoa học kĩ thuật thì ai chả nghiêm túc. Diễn đàn thể thao giải trí ( trừ mấy cái diễn đàn phim p o r n ra) thì chỉ được một lúc là chửi nhau ngay. Tôi không coi thường ai, nhưng phần nhiều mấy anh viết blog như cái anh australia ở trên là mấy anh ngộ chữ tức cảnh sinh tình, không phải đại diện cho sự thật hoặc họ cũng không thực sự xâm nhập vào và hiểu đời sống phương tây lắm. :-)

    Trên những diễn đàn như ttvn này cũng giống ngoài đời, cố anh chí phèo thích trêu người khác cho vui, có anh hâm nhưng tưởng mình giỏi hơn tất cả,... Bắt ai cũng nghiêm túc không được đâu.

    Cái khác duy nhất ở tôi thấy ở Tây so với vn là chúng nó không có kiểu và cũng không dám dạy người thành công phải làm ăn kinh doanh ra sao :-D Ai nhiều tiền hơn, nổi tiếng hơn là người ấy giỏi. Có lẽ tàn dư .... vẫn còn :-D

    Cũng chính vì thế tôi khâm phục bầu Đức. Môt anh sinh viên trượt đại học, tay trắng, ở mảnh đất Bình Định cằn cỗi không gần trung ương, cũng chả gần trung tâm kinh tế, mà dựng nên cơ nghiệp tỉ đô, làm được những điều lớn lao cho xã hội, làm những cái không ai làm, vươn ra nước ngoài để chứng tỏ người vn không chỉ ru rú xó bếp,... Chúng ta chỉ cố lên làm xếp của công ty ta đang làm đã gần như là bất khả thi rồi đúng không :-D Tất cả chủ các doanh nghiệp tư nhân lớn ở vn hiện nay đều là những người phi thường.
    Lần cập nhật cuối: 20/01/2015
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Không xem trận Gạch vs hagl, chi 30 p trận hagl vs Thanh Hoá tuy nhiên khá ngạc nhiên với các chơi hagl nó không còn giống hagl lúc ban đầu. Bộ đôi tv trung tâm HAGL là TA va XT không dám dâng cao để hết hợp với tiền đạo tiền vệ cánh đánh thẳng vào trung lộ = bật tường nhóm. Các pha bóng tấn công rất đơn điệu bởi tv giao bóng cho Thanh Tùng hoặc Công Phượng ôm bom xông vô chừng 10-15m mất banh là tét ga chạy về nếu khá hơn bóng tới chân Văn Toàn và cũng tương tự 2 ông kia chạy múa may chừng 1 phút hay 10-15m met lòng vòng lại mất bóng. Không thì đá lòng vòng đá ma sân nhà và cầu thủ TH không buồn đuổi theo. Đá ma riết chán lại ôm bom xông lên lại mất. Điểm hay của TH là cho phép các trự jmg ôm bom lên cở 30-20m trước khung thành thì lớp phòng ngự thứ 1 mới xồ ra...tranh chấp 1 hồ thì đoạt bóng là phất lên trên và dua tốc độ. Kiến cho cầu thủ của hagl di chuyển rất nhiều và rất căng thẳng. Gạch nối giửa tiền đạo và tv là không có trong khâu phòng ngự. Ngoài ra các trự ấy đá thế nào không biết mà trung lộ cũng rất lõng lẽo. Xem là biết ngay đây là 1 đội bóng chưa biết đá bóng rồi. Ngoài kỹ thuật cá nhân ngoáy lòng vòng tất cả các thức khác cần cho 1 cầu thủ chuyên nghiệp hagl đều chưa có và chẳng biết bao giờ mới có.

    Hy vọng trong 2 năm nữa vừa đá hộc bơ vừa nghiền ngẩm bậy bạ gì đó các em sẽ cải thiện hoàn thiễn tiến bộ như phù đổng thiên vương gì chăng vì bầu Đức lỡ nổ 3 năm nữa hagl sẽ vô địch. Năm nay xuống hạng, năm sau lên hạng năm sau nữa vô địch là kế hoạch bầu Đức chăng? Nếu đá giải hạng 1 có lẽ sân chơi vừa sức hơn nhưng mà cũng chưa chắc vô địch hạng 1 nếu đá như vầy.

    Bước đầu chứng tỏ tui không ủng hộ u19 vào tuyển u23 đá Sea Games là hợp lý.

    Sút bóng thì Công Phượng thua hẳn Mạc Hồng Quân, Hải Anh. Sút phạt thì Xuân Trường thua hẳn Rô dỏm Vũ Minh Tuấn 1 bật. Sút xa thì Tuấn Anh thua xa Hoàng Thịnh. Tương lai vào tuyển của các em quá mịt mờ sau 5 năm tới đây. Sau đó thì 1.65m hết mịa nó sức thì chỉ còn về lấy vợ giống anh Văn Quyến mà thôi. Hồng Duy đá V lit thế thì sao lấy chổ Quách Tân đây. Còn Văn Sơn đá thế thì chưa đủ tầm vớ vẩn với Quế Công Công rồi. Quả này hơi đắng cho phe hagl nhưng hãy nhìn vào sự thật đi.
    NicoLaRigoni, HoangQuyencskosodo thích bài này.
  5. kosodo

    kosodo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    553
    Đúng là càng đi càng thấy tối thiệt. So với cái tương lai huy hoàng em hy vọng 1 năm trước lúc tụi nó xuất binh thì giờ cái hy vọng đó đã xuống rất nhiều. Tháng 2 này chắc sẽ có nhiều thằng được kêu lên dự tuyển cho U22, để xem Miura đánh giá và dùng tụi nó như thế nào hay là trả về luyện tập thêm. Em vẫn nghĩ Giôm đang là vật cản của tụi nó. Muốn một lần xem Miura dùng tụi nó như thế nào rồi mới quyết định.
  6. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    Vấn đề là cảm hứng. Có 1 sự rõ ràng là lối chơi HAGL giờ khác hẳn lối chơi của U19 VN, vẫn là chuyền ngắn ít chạm nhưng càng ngày càng ở xa khung thành và cái hồn trong lối đá đã mất. Giờ HAGL đá giống tuyển Vịt tiki taka bị loại từ vòng bảng 2 năm liên tiếp. Chúng nó đang cần 1 người thầy mới, 1 thủ lĩnh mới và có lẽ 1 đội hình tươi mới hơn. Cái gì làm nhiều quá thì sẽ chán, động lực thì cũng có giới hạn thôi. Phải chấp nhận 1 chuyện là những cu Văn Sơn, Hồng Duy, Thanh Tùng ko có gì nổi trội so với mặt bằng cầu thủ VN. Văn Toàn còn quá nhỏ con, ko to và cao lên 1 chút thì sẽ chỉ là hàng lỗi. Còn đá cánh như ông Đức Lương ở giải U21 cũng ok nhưng các đội VL đầy hậu vệ cánh đá tốt thế, được cái kèo trái sử dụng được. Xét tới xét lui còn lại mỗi 2 ông TA với XT mà khả năng nhiều rất khó có thể ra sân cùng lúc.

    Cách chơi của HAGL hay U19 VN trước kia thật ra là ... chả có lối chơi nào hết. Các pha lên bóng của họ có cơ sở từ các bài tập 3 đánh 3, 4 đánh 4, 4 đánh 5, 3 đánh 4 trong sách giáo khoa. Và nó hiệu quả nếu đội bạn phòng ngự với mục tiêu cướp bóng và ko biết phạm lỗi. Nhìn cách U19 Úc đá là thấy, họ đá y như thế ở trận thua 5 - 1, và 1 năm sau gặp lại họ ko cướp bóng mà bắt người theo chủ trương bóng đi người ở lại, U19 gặp khó ngay. Lối chơi tự phát của HAGL chỉ đẹp nếu cảm hứng của các cầu thủ còn tốt. Còn nếu ko thì sự đẹp mắt đó cũng mất, thay vào là 1 lối bật tường máy móc cứng ngắc như các trận vừa qua.

    Về ông Giôm thì xem ông ta nhiều lần mình đọc vị ra cách làm việc của ông ta luôn. Sắp quân thì khỏi nói ai cũng biết là ai đá. Lối chơi thì ông ấy chia đội hình ra 3-4 cụm 3 người và cứ thế đưa mọi tình huống về dạng 3 đánh 3. Cho nên mới có chuyện trung vệ bật tam giác với thủ môn hay cu Hồng Duy hay có mấy quả chuyền xéo từ cánh vào thẳng trung lộ. Kể ra thì ông ấy cũng có sự bài bản trong việc đưa kiến thức từ SGK vào thực tế theo góc nhìn của ông ấy. Cái ông ấy thiếu là kinh nghiệm, đợi ông ấy có đủ kinh nghiệm chắc lứa khóa 1 này cũng gần ngày giải nghệ rồi. Trò học việc thì dc chứ thầy dạy chúng cũng ... đang học nốt thì chúng biết dựa vào ai. Nếu ông Đức chịu chơi thì sang Nhật 1 chuyến kiếm 1 ông HLV xem sao.

    Tôi ko rõ 3 năm sau thì chúng nó phát triển lên hay thui chột đi nhưng xét hiện tại thì rõ ràng năm nay tuyển QG lại phải tiếp tục dựa trên bộ khung VLeague thôi.
    Lần cập nhật cuối: 20/01/2015
    MalogsHoangQuyencs thích bài này.
  7. minhandlinh

    minhandlinh Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    10
    Mấy em HAGL năm nay chỉ hướng tới mục tiêu phấn đấu vào U22 đá vòng loại U23 và Seagame thôi chứ làm gì có ai mơ lên tuyển QG đâu.
    Cứ từ từ, từng bước thôi.
    HoangQuyencs thích bài này.
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    [​IMG]

    Với mặt sân thế này của Lạch Tray (tới nỗi bị AFC loại khỏi vòng play off C1 Châu Á vì sân tệ thì không phải vừa), lại thiếu vắng Xuân Truong ở những pha bóng cố định thì khả năng HAGL sẽ phải đón nhận trận thua thứ 3 là khá cao.
    Có lẽ với HAGL thì mọi hy vọng của họ giờ phải dồn vào chất lượng 2 ngoại binh, nếu 2 ngoại binh này đủ tốt ít nhất phải = mặt bằng chung của VL thì họ sống tốt còn không thì thảm hoạ.
    huongkts1Malogs thích bài này.
  9. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    HAGL cái gì nữa ? Coi tụi ĐN vs T&T đóng tuồng kìa . Hôm rồi các bác không thấy anh em nhà nó (T&T vs Quảng Nam) diễn sao ? Muốn bóng đá sạch thì mấy cái này cần phải moi móc, soi cho kỹ ... Tụi VFF xếp lịch cũng íu hiểu nổi 3 anh em nó gặp nhau 2 vòng liền kề rồi tới tận mấy vòng đấu cuối cùng của VL thì anh em nhà nó lại gặp nhau kiểu này nữa ... Mấy bác cứ trông chờ, chờ "kỳ tích" để thay đổi BDVN. BĐVN có thể vươn tầm được trong tình trạng hỗn độn này sao ? Thừa Thiên Huế lẫn Tiền Giang từng từ chối lão Hiển nhúng tay vào bóng đá địa phương của họ chứ nếu không giờ này lão ấy có tới 4 hay 5 thằng vùng vẫy ở VL rồi nhưng tình trạng này thì chẳng mấy chốc đâu thế nào lão ấy cũng thâu tóm nửa tá ở VL ... Đấy vì cái tâm mà họ đến với bóng đá hay chỉ vì những dự án béo bở rồi chúng nó thay nhau nhấn chìm bóng đá ? Dũng bạc cũng thế thôi ... Trước khi lên làm chủ tịch hắn nói sẽ đem về 300 tỷ/1 năm cho BĐVN vậy mà ngay năm đầu tiên tới sát ngày VL diễn ra thì bầu Thắng mới tìm nhà tài trợ mới cho BĐVN , còn Eximbank bắt đầu thoát vị sau khi hắn đã an toàn ngồi trên ghế cao.
    Malogs, halosunLackOfMoney thích bài này.
  10. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Các bác cứ chê nhiều. Đối thủ khi đá u19 là đội trẻ chưa hiểu rõ u18vn hoặc có hiểu cg k đủ kinh nghiệm, k đá co cụm, kín kẽ như VL. Cứ phòng ngự nthe thì lsao mà tấn công đẹp đẽ, dễ dàng như đá giải trẻ. Nhất là các bài 1-2 CP VT thì giờ VT hay fải đá dự bị.
    Chúng nó sẽ fải mất 1 thời gian để điều chỉnh cách chơi và làm quen vs đối thủ phòng ngự tnay. Khó khăn khi trung vệ lởm cg là thử thách tốt cho 2 chú hv cánh và Tuấn Anh, XTruong khi phải hạn chế tối đa để mất bóng mà vẫn điều tiết đc nhịp độ.
    Còn về đối thủ thì Khánh Hòa đg chứng tỏ họ k yếu khi thua hagl mà chẳng qua là họ k chơi khôn ngoan như TH và ĐTLA. ĐTLA là thằng khôn và khắc tinh nhất khi có thể hình tốt và chủ động lùi sâu từ phút thứ nhất. Còn ông HLV TH nghe vẻ hơi chém gió là chủ động bỏ giữa sân... chứ ms đầu vào cg tràn lên áp sát pressing mà k nổi. Trận đó cg cho thấy tụi hagl k phân phối sức hợp lý. Nhg đó cg là 1 màn kéo căng sức cho con đường rèn thể lực dài hơi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này