1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng Vi lích 2015 (part 2)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 20/01/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    bác nghĩ sao mà đòi mua thằng này thằng kia. Ông Đức ông ấy vô tình như thế nào cả cái V Lích nàyu biết. Ông ta vì lứa mới sẵn sàng thanh lý toàn đội bóng, kể cả các cầu thủ gắn bo bao nhiêu năm với HAGL và cái tiếng của Gỗ. H ông ấy chỉ có thể mua Tây chứ còn khó tìm thằng nào nó thật lòng muốnv ề HAGL. Về để thua thì bảo già mà ko có kinh nghiệm, còn thắng nó bơm hết cho quân học viện nó đào tạo. Tôi nói thật với các bác chứ cũng ngay như tôi đi làm, thằng chủ nào tốt thì tôi gắn bó., còn thằng nào ko tốt tôi cũng tìm đường tôi next. Tội gì phải dây vào thằng vô tình mà ko biết mình có thẻ bị đuổi việc bất cứ lúc nào
    Malogs, atlas03HoangQuyencs thích bài này.
  2. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.596
    Đã được thích:
    1.937
    Về định hướng lối chơi của tuyển VN, ta phải xác định 1 chuyện là người VN ko có tố chất đá bóng, chí ít là so với hàng xóm xung quanh. Bóng đá là môn đối đầu trực tiếp mà sức mạnh hình thể của người VN là quá thấp so với các nước ĐNA chứ đừng nói châu Á và châu Âu. Trong bóng đá sức tranh chấp của 1 đội bóng chiếm 70% và 30% kĩ thuật sẽ quyết định thành bại.

    Với những gì ta có bóng đá VN phải hướng tới lối chơi phòng ngự chặt và phản công bằng bóng ngắn là chủ đạo với cách lên bóng nhanh trực diện, dựa trên 1 nền thể lực sung mãn để có thể thu đội hình về và bung đội hình ra phản công nhanh chóng. 100 năm nữa chúng ta đừng có mơ tuyển VN đá kĩ thuật kiểm soát bóng đẹp mắt mà có thành tích tốt. Cũng đừng mơ trong 100 năm tuyển VN đi đâu xa, bằng ông Bắc Triều Tiên là vượt bậc rồi, cho dù có làm nghiêm túc bài bản cỡ nào. Lý do chính là người VN ko có tố chất đá bóng, nên phải lựa cơm gắp mắm và xây dựng 1 đội bóng khoa học.
    MalogsHoangQuyencs thích bài này.
  3. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Hôm nay em xem hai trận: Cần Thơ vs Bình Dương và Đà Nẵng vs Hải Phòng.

    Trận 1: Cần Thơ quân cũng không đến nỗi tệ nhưng dứt điểm kém quá chứ không có thể cầm hòa được. Bình Dương quân ngon hơn, tận dụng được cơ hội nên thắng là đúng dù rằng hàng thủ đá khá tệ.

    Trận 2: Đúng chất V-League những năm qua, chuyền dài tận dụng sức mạnh của Tây, các món đá láo, đá xấu, câu giờ đều được thi triển đầy đủ. Hai Tây của Hải Phòng hôm nay gặp hai trung vệ nội cứng cả và chuyên môn và thể hình là Hải Lâm và Phước Vĩnh nên gần như tắt điện cả. Phía Đà Nẵng có chú Ngọc Thắng hay Quang Huy gì đó đá cặp với Tây Hiệp 1 khá tốt.
    Malogs thích bài này.
  4. OnlyUnited2016

    OnlyUnited2016 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    216
    Khi Than Quảng Ninh dạy “lính bầu Đức” chơi tấn công

    HAGL luôn được ca ngợi bởi phong cách chơi tấn công đẹp mắt nhưng khi đối mặt với Than Quảng Ninh, thầy trò ông Giôm đã được “dạy” một bài học về bóng đá tấn công.

    Những con số không biết nói dối

    Chiến thắng trước HAGL là trận thắng 4 của Than Quảng Ninh ở mùa giải năm nay trên sân khách. Một con số rất ấn tượng và nói lên nhiều điều. Vòng trước, đội bóng vùng Mỏ vượt qua ứng viên số một cho chức vô địch B.Bình Dương ngay trên sân khách. Đó được xem là bất ngờ lớn nhất cho đến thời điểm này của mùa giải khi B.Binh Dương với những chiến thắng liên tiếp trước đó được xem là “độc cô cầu bại” ở sân chơi V-League 2015.

    Trước đó Than Quảng Ninh đã không mấy khó khăn dành trọn 3 điểm trên sân Đồng Nai và XSKT Cần Thơ, những đối thủ không dễ chơi khi được thi đấu trên sân nhà. Đối mặt với HAGL, đội bóng của Đinh Cao Nghĩa vẫn nhập cuộc đầy tự tin và hứng khởi để có được chiến thắng 2-1 trong bối cảnh phải chơi thiếu người ở những phút cuối.

    [​IMG]

    HAGL (phải) nhận trái đắng

    Không chỉ dành tuyệt đối 12 điểm sau những chuyến xa nhà mà đội bóng vùng Mỏ còn là những người ghi nhiều bàn trên sân khách với 9 lần sút tung lưới đối phương. Điều này chứng minh được bản lĩnh cũng như khả năng bùng nổ trong lối chơi của Than Quảng Ninh.

    Những con số đã chứng minh tất cả, vì thế việc Than Quảng Ninh vượt qua HAGL trong trận đấu chiều 31/1 không làm ai bất ngờ.

    “Than” tấn công ấn tượng hơn “Gỗ non”?

    Trở lại với trận đấu trên sân Pleiku ở vòng 6 để thấy Than Quang Ninh đã nhập cuộc đầy hứng khởi thế nào. Trước đội chủ nhà nổi tiếng với lối chơi tấn công, HLV Đinh Cao Nghĩa đã không khó để “đọc vị” người đồng nghiệp bên kia “chiến tuyến” có dàn cầu thủ trẻ so với những “đàn anh” dày dạn kinh nghiệm của Than Quảng Ninh.

    Khác với trận gặp B.Bình Dương trước đó, Than Quảng Ninh nhập cuộc với một lối chơi pressing trên toàn mặt sân, chủ động chơi đôi công với chính đối thủ. Than Quảng Ninh đã triển khai đội hình dâng cao, phía trên những Quang Hải, Hồng Quân, Đinh Hoàng Max…tích cực di chuyển và áp sát mỗi khi hàng thủ đối phương có bóng. Điều này đã làm hạn chế không gian chơi bóng của HAGL và khi không có khoảng trống để triển khai lối chơi thì những miếng tấn công của đội bóng của bầu Đức trong hiệp đấu đầu tiên tỏ ra đơn điệu, bế tắc.

    [​IMG]

    Nỗi buồn của Công Phượng

    Việc chủ động trong lối chơi không chỉ giúp Than Quảng Ninh hạn chế được sức ép lên khung thành mà còn giúp họ luôn gây được đột biến trong những lần lên bóng. Sự cơ động của Hồng Quân, Quang Hải ở tuyến trên đã làm cho hàng phòng ngự đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn. Những bài tấn công đơn giản, ở tốc độ cao của đội khách khiến cho khung thành chủ nhà luôn bị đặt trong tình thế báo động.

    Nhanh, đơn giản và chính xác, đó là những từ dùng để nói về cách chơi tấn công của đội bóng vùng Mỏ. Họ không cần chuyền bóng nhiều, lắt nhắt và rườm rà như đối thủ. Việc tận dụng không gian và yếu tố bất ngờ luôn được HLV Đinh Cao Nghĩa ưu tiên hàng đầu, vì thế mà người xem luôn cảm nhận được đội khách có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

    Xem cách chơi tấn công của Than Quang Ninh trong hiệp đấu đầu tiên rõ ràng ấn tượng hơn lối chơi nhàm chán của đội chủ nhà rất nhiều. Bước sang hiệp hai, đội khách chủ động chơi thấp để bảo toàn tỉ số nhưng khi bị gỡ hòa và chơi thiếu người họ vẫn “kết liễu” đối thủ bằng sự nhanh gọn, chính xác trong tấn công.

    Trên sân Pleiku, “đám trẻ nhà bầu Đức” không chỉ nuối tiếc khi để mất 3 điểm mà họ còn được “dạy” một bài học về bóng đá tấn công. Đó là sự đơn giản, hiệu quả nhưng cũng không kém phần đẹp mắt từ Than Quảng Ninh.

    Video bàn thắng duy nhất của HAGL trong trận thua Than Quảng Ninh với tỷ số 1-2:
    http://khampha.vn/the-thao/khi-than-quang-ninh-day-linh-bau-duc-choi-tan-cong-c9a309917.html
    --- Gộp bài viết: 02/02/2015, Bài cũ từ: 02/02/2015 ---
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nói đến Philippines là phải nói tới ngang hoặc hay hơn một tuyển tây đánh thuê ở VN gom lại và có huấn luyện bài bản 3-6 tháng. Không phải là đội dể mà nuốt nổi. Nhưng tuyển OVN chim to nó đá trên cơ khác nào tụi Thái đâu.

    Thực tế thực lực thời gian cm tất cả. Những cầu thủ chim to OVN và tuyển Vn hiện đang đóng góp phần không nhỏ vào lối chơi sức mạnh các clb. Thành công đều ít nhiều có bóng dáng họ. Nói không ngoa những Ngọc Hải (quế công công), Vũ Minh Tuấn nhất là ông nay tui kết 1 cạnh Hồng Quân và Hải Anh, Hồng Quân chẳng đang là ngôi sao sáng của từng đội. Đa số họ ở 1 đẳng cấp khác so với mặt bằng u19 hagl jmg nếu như nhìn nhận công tâm. Họ đá hiện đại sức mạnh càng lướt mà không lạm dụng kỹ thuật dù chưa chắc kỹ thuật họ đã thua. HAGL JMG chỉ hơn may ra 1 khoảng khống chế bóng còn thua toàn diện về mặt chuyên môn đến con người mà nói đụng chạm có thể thua cả đạo đức nửa. Nhưng đạo đức giả thì có thể hơn.

    So sánh đóng góp của Công Phượng với quả Penalty và ngôi sao sáng là trọng tài cùng với pha ngã quằn quại....thì bàn thắng của Minh Tuấn, Ngọc Hải thể hiện đẳng cấp tinh ranh và nhậy bén khác nào đem 1 con nghẽo ra mà đọ với trâu chiến. Cho nên mới có màng bơm vá biện giải linh tinh mà mong ráng nhét mấy ông âm binh này vô tuyển. Cái dụ này ngày xưa slna làm đã chửi nát nước rồi...đừng chơi bẩn chơi tồi phá hoại bộ mặt danh dự quốc gia nha. Ích kỷ và ngang bướng ráng nhét vào làm gì để phá hoại à. Một trận thắng Iran hay Phi, Mã sòng phẳng ngẩn cao đầu hơn là thắng nhờ trọng tại giải AFF cúp với UEA và hoà nhờ trọng tài trận Quatar vì bỏ mấy trăm triệu ra lỗ lã cho bọn nó thi đấu. Nó nhục và hèn lắm ra nước ngoài chúng cười riễu khinh bỉ cho còn không thì nó coi như trẻ nhỏ nó nhường để mà có tý bớt tự kỷ. Tính gom đám ăn hại vào tuyển để lấy thành tích bằng giở trò thủ đoạn bỉ ổi hay là sao? Ngưởi VN có phải là người không mà không thể sống thẳng làm ngay không hổ thẹn....phải giở trò bẩn mới thành công và tự hào. Không đủ tự tinh mà sống cho đàng hoàng với TG thì chết đi sống chi bẩn nhục.

    Về mặt ngoái đít ngay cả những ông dự bị hay hết thời của tuyển VN như Phi Sơn, Quang Tình, Quang Hải.....ngoáy còn nguy hiểm và sáng giá sáng tạo hơn các bố Công Phượng, Văn Toàn, Thanh Tùng...nó còn làm cho hàng phòng ngự người ta vỡ trận hiểm nguy chứ không kiểu ôm bom xông vào tự sát hay tự ngã. Tinh hoa với chả tinh ma...đá cứ ngu như là bóng đá phong trào trường xã vậy. Trận nào thắng mà chẳng bốc mùi ông trọng tài.

    Cầu thủ SLNA năm nay trẻ đấy đâu thấy biện hộ non nớt cm nó gì đâu...thể lực thể hình ăn đứt hagl, hiệu quả cũng ăn đứt nhìn mấy thằng SLNA bi giờ Ngọc Hải, Văn Vinh, Hoàng Thịnh, Mạnh Hùng, Tuan Tai...ra dáng cầu thủ quốc tế tiếp cận chất lượng Châu Lục thể lực như con trâu nước....nhìn qua mấy ông ẽo lã Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng, Hồng Duy, Thanh Tùng....cứ như con khô mắm vậy. Ấy vậy mà khoe ăn uống dinh dưỡng tập tành chuyên gia xịn...toàn bốc nổ sực thực thì hởi ôi hích nhẹ là văng ra 2-6m. Tới phút 80 không biết nó thở = gì chỉ sợ nó ngã lăng ra bất tỉnh xùi bọt mép. Tấm gương quá sáng cho bóng đá VN gương chém gió nổ tung trời.

    SLNA nó mất hẳn 10 năm 2 lứa Huy Hoàng, Phi Hùng, Quốc Vượng và lứa Quang Tình, Minh Đức, Hồng Việt để hiểu rằng bóng đá không thể dưới 1.7m chém gió và đá láo mà nên sự càng đá thiên hạ càng chán ghét. Để làm 1 cách đàng hoàng hiện đại sống còn mới có lứa hôm nay. Giờ hagl ra lứa đầu 1.65m chém gió có khi lứa đầu slna còn gọi là sư phụ. DMC nó thắng cũng lên báo thua cũng lên báo lại còn tiến bộ chóng mặt...thua thì tơi tả tb mổi trận lọt lướt trên 1.5 quả còn ghi bàn thì 3 trận 1 trái (mà còn nhờ TT)....đòi vác xác vô tuyển à....chử tự thẹn không biết à....tiếng việt thế thì tiếng Anh cũng tào lao dở thầy dở ông. Thực tế là vậy.

    SLNA thắng Thanh Hoá giống Thuỷ Tinh thắng Sơn Tinh hôm nay trời mưa nên thuỷ tinh nó gặp thời. Bên Thanh Hoá thấy Tấn Đạt và Quốc Phương có nét. Mà thằng QP này nó cũng lùn chừng 1.69m mà tướng tá chắc khoẻ nhể...ước gì Thanh Tùng, và Văn Toàn được như nó vô tuyển cũng chẳng nói làm gì. Nhưng với HAGL JMG điêu nầy còn trong mơ thì tương lai trong khi tụi Phi Sơn, Quốc Phương tướng ngang Minh Châu chưa hơn ai. Nổ cũng đừng quăng lựu đạn tràn lang quá anh Đức gỗ ơi.
    HoangQuyencs thích bài này.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Đà Nẵng đội hình ngon phết, họ chỉ thiếu 1 cầu thủ sức mạnh ở vị trí tiền vệ thủ thôi, bên cạnh đó thì gôn vừa lùn vừa động kinh, gôn này không phát triển đc đâu, tìm người khác thôi, ông HP sau chuỗi trận thăng hoa hên nhiều hơn hay thì giờ xuống mặt đất rồi, năm nay BD mạnh vượt trội các đội khác.

    Bầu Đệ nổ cho nhiều vô hôm qua bị SLNA nó tụt quần =))

    Than QN đá tốt khi gặp đội chơi tấn công phóng khoáng, nhưng gặp đội đá thủ thì e nghĩ cũng không có vị j nổi bật.
  7. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.155
    Đã được thích:
    4.810

    Chưa thấy ai nó ăn nói trơ tráo như cái lão Tuấn USA này. OK, ông không thích HAGL cũng chả sao. Ông bảo chúng nó đá kém cũng, không có triển vọng cũng không sao vì đó là quan điểm của từng người. Mà nó là quan điểm khác nhau thì tôi cũng chả bao giờ thèm đi tranh cãi làm gì. Nhưng ông đi đổ điêu cho bọn nó thì tôi cũng phải nói đôi lời để vạch cái bộ mặt của ông

    HAGL nó làm cái gì mà ông bảo nó đạo đức giả? Hồi trước không biết phạm lỗi thì bảo ngu, bây giờ chúng nó biết phạm lỗi thì bảo nó đạo đức giả? Cả hồi đá đại diện cho U19, chúng nó đá cái trận nào làm xấu hổ QG? Đá có thể không hay bằng người ta nhưng không có cái trận nào mà không hiểu nổi như trận thua Malay đâu. Chúng nó làm cái gì mà không đáng sống, phải chết đi cho khỏi bẩn nhục?
    Ông xem lại chính bản thân ông đã làm gì cho cái nước VN này chưa mà ông đi chửi người khác làm nhục VN? Riêng ông không ít lần sỉ nhục 95% người VN là ngu thì chính ông làm nhục 95% cái nước VN này rồi. Thế mày có đáng sống không?


    ..."Cầu thủ SLNA năm nay trẻ đấy đâu thấy biện hộ non nớt cm nó gì đâu...thể lực thể hình ăn đứt hagl, hiệu quả cũng ăn đứt nhìn mấy thằng SLNA bi giờ Ngọc Hải, Văn Vinh, Hoàng Thịnh, Mạnh Hùng, Tuan Tai...ra dáng cầu thủ quốc tế tiếp cận chất lượng Châu Lục thể lực như con trâu nước"...

    ==> Bây giờ lại bơm hàng SLNA để dìm HAGL? Mạnh HÙng lừng danh bây giờ lại tiệm cận trình độ quốc tế? Đá thời Hoàng Văn Phúc 3 trận thua te tua, trận gặp Sing phá quá bóng vào thẳng thằng Sing để nó ghi bàn, bây giờ lại tiệm cận trình độ quốc tế? Cao 1m73 bơm thì mày bơm lên thành siêu trung vệ 1m8.
    LackOfMoney, MalogsfanbongdaViet thích bài này.
  8. fanbongdaViet

    fanbongdaViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    912
    làm thế nào để cho vào Blacklist nhỉ
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Ý người ta không phải thế, ý bác ấy là chúng ta phải lấy kỹ thuật làm nền tảng và ưu tiên thể hình khi tuyển chọn chứ không phải đặt nặng vào thể hình vì rõ ràng về thể hình chúng ta không thể lại được so với các nước trong khu vực.
    Thắng 1m80 mà kỹ thuật yếu không bằng thằng 1m75 mà kỹ thuật, kỹ thuật là kỹ thuật tổng quát ấy.
    Còn tất nhiên kỹ thuật tới mức nào thì còn tuỳ vào vị trí và vai trò trên sân.
    các bác cứ thích suy diễn đi thế nhỉ ?như kiểu nhét chữ vào mồm là phải tuyển bọn kỹ thuật, 1m65 cũng được..
    ai chả thích to cao thể hình đẹp nhưng bác là người Việt thì bác biết kiếm bọn trên 1m80 mà kỹ thuật tốt đâu có nhiều.

    Về HAGL, 1 số bác chê nó nhiều nhưng thực tế thì tụi nó chưa trận nào phải nhận quá 1 bàn thua cách biệt ( tôi có nhớ nhầm không nhỉ ?), ngay tới Bình Dương đang tưởng như vô đối sân nhà còn bị Than nó dã 4-2 thì HAGL sân nhà thua 1-2 cũng có gì quá đâu (mà thua 1 cách lãng nhách), nên nhớ THan QN là đội đá sân khách tốt nhất từ đầu mùa. Cá nhân tôi thấy trận rồi cả 2 đội đều đá hay, và kết quả hoà là hợp lý. Than QN đá hợp lý nhưng thật sự họ cũng phải nhờ tới may mắn, sai lầm sơ đẳng của đối phương mới thắng được.
    Đừng bác nào bảo cái pha bóng chạm tay của thằng Cosmin là bt nhé, đấy là lỗi quá sơ đẳng !
    Như vậy, xét về thành tích nó đâu phải là thứ kém cỏi mặc dù nó còn rất nhiều hạn chế về thể hình, và chiến thuật.

    Ví dụ nó đá toàn thua thậm tệ, bị các đội lớn vùi dập hoặc trên phân cơ đằng này hầu hết tụi nó là đôi kiểm soát được thế trận ..thì hãy chê bai dè bỉu tụi nó suốt được.
    Có ghét ông Đức nổ thì cũng đừng ghét lây tụi nó !

    Tụi nó đá thiếu bài, chiến thuật chưa rõ ràng..thế mới là đội u21 !
  10. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Đã bảo là thằng Tuấn mẽo nó là thằng bị bệnh lý về ám ảnh vể chiều cao nên nó hay nói nhảm cứ thấy lùn là đầu óc nó bấn loạn lên khi đủ thuốc thì không sao thiếu thuốc cái là nó lại ăng ẳng lên, trường hợp của SL thì mặc dù tư duy làm bóng đá cũng đã thay đổi khi chọn quân to cao dần lên, chuyên môn khá lên nhưng mà cái tính bầy đàn cao, địa phương cục bộ nặng nề, chúng nó sẵn sàng bất chấp, danh dự quốc gia chỉ cần một thằng đàn anh làm bậy là chúng xúm vào hỗ trợ ngay nên dùng bọn này cứ như là chơi dao 2 lưỡi không biết thế nào mà lần, nhưng trận vừa qua Sông Lam NA nó cũng tung quân trẻ ra sân nhưng thực chất chỉ thằng Tuấn Tài là 95 gọi là trẻ lần đầu đá Vilic thôi chứ, tức cũng là đội hình đan xen cả những thằng già và trẻ nữa theo kiểu cài cắm nên không thể so sánh với HAGL tung nguyên đội hình 19 -20 được ở cái tuổi này 2 -3 tuổi là chênh lệch sức vóc và thể lực nhiều lắm, Minh Đức , Văn Vinh ( 30 tuổi ), Quang Tình 28 tuổi, Phi Sơn 23,Hàong Thịnh 23, Đình Hoàng 24, Nguyên Mạnh 25,Thằng Tây đen đá cắm cũng tương đối càn lướt, Ngọc Hải, Mạnh Hùng 22 đã có kinh nghiệm 2 mùa Vilic, nói chung đây là đội hình tương đối kinh nghiệm rồi tuổi trung bình cũng đã trên 24 tuồi, Đức vừa rồi vô địch thế giới độ tuổi trung bình cũng chỉ trên 25 một tý, thể hình, cơ bắp ở tuổi 22 - 23 nó cũng đã phát triển tương đối hoàn thiện rồi, Việt Nam mình thường thấy là cầu thủ thường chơi xuất sắc nhất tuổi tử 22 - 27 sau đó là nát lắm giống như Minh Phương, Vũ Phong, Tài Em, Quốc Anh, Công Vinh, đều đá hay nhất ở tầm tuổi này sau đó toàn xuống phong độ , cái tuổi này cầu thủ ở VN gọi là xung mãn nhất, do đó viêch so sánh với dàn quân toàn 19,20 của HAGL mới tham gia lần đầu là khập khiễng. SL mà cho nguyên lứa Tuấn Tài, Văn Khánh 95, 8, 9 thằng 95 lên đá chính mà đá tốt áp đảo được Vilic thì lúc đấy hẵng nói là SL đá hay hơn HAGL.
    Lần cập nhật cuối: 02/02/2015
    Malogs thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này