1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng Vi lích 2015 (part 3)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi zhaokuangzin, 23/03/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Chạm tay hay chưa thì đó là nhận định của trọng tài xảy ra trong tích tắc. Tuy nhiên, tình huống đo thằng Đình Tùng ập vào nhận đường chuyền của Omar thì bị thằng Văn Sơn ép phía sau ngã, nó chống tay đứng dậy chứ có dùng tay chơi bóng đâu mà phía HAGL phản ứng khiếp thế.
    Cái đáng nói là trước đó thằng Văn Thanh chỉ cần mỗi động tác phá bóng đơn giản là giải nguy, không biết nó nghĩ gì mà lại đỡ bóng lại cho Omar, trình độ và sải chân của thằng Omar thì Tiến Dũng bị qua quả đó là đương nhiên.
    Không nhận ra sai lầm của mình mà cứ chực tìm lỗi để đổ thì không tiến bộ được.
    --- Gộp bài viết: 12/07/2015, Bài cũ từ: 12/07/2015 ---
    Ai xem H1 trận này mới thấy HAGL được trọng tài ưu ái nhiều. Các chú Tuấn Anh - Xuân Trường mất bóng giữa sân chạy theo ôm người, tụt quần thô vãi ra, toàn tình huống trung lộ phản công rất nguy hiểm mà trọng tài chỉ dám cho đến thẻ vàng, chứ không cho thẻ đỏ. Còn thằng Văn Sơn thì đáng lẽ phải tặng cho nó tới 2 thẻ đỏ mới đáng.
    vietfansipan, TienThanh70LiemLonMeTuanMeo thích bài này.
  2. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.156
    Đã được thích:
    4.811
    Hôm nay HAGL đá tốt. TA, XT lấy lại phong độ. Minh Vương đá hay nhất HAGL. Cp đá tốt được 1 hiệp.
    Hàng hậu vệ đá ổn ngoại trừ 2 pha mắc lỗi và pha Đình Tùng thoát xuống.
    Nhìn chung cái quả chạm tay thì cũng phải tự trách mình trước. Không tự dưng Tiến Dũng ngã lăn ra thì không có quả Tây đen thoát xuống và Đình Tùng không ghi được bàn.
    Lối chơi cả đội mạch lạc, tiếc là dứt điểm chưa tốt nên bị thua ngược là điều không khó hiểu. Điều quan trọng là tinh thần cả đội quyết tâm sau chuỗi ngày toàn hoà và thua. Đó là điều đáng khen. Ở đời mọi thứ không theo ý mình và phải làm quenn với chuyện đó. Gặp khó khăn nhưng vẫn nỗ lực không sờn lòng là điều đáng quý và cần thiết nhất với cầu thủ trẻ.
    XT đã lớn thật rồi. Đội trưởng cần phải như thế. Đừng có than trách gì số phận bất công. Đời còn dài thua 1,2 trận vì quyết định trọng tài, năm nay xuống hạng chẳng là cái gì cả. Chừng nào biết đứng lên từ thất bại thì mới tiến bộ được.
    Điều tôi hài lòng nhất là thấy lại được cái khát khao, cái nỗ lực tập luyện thi đấu. Tôi tin đá với tinh thần như vậy thì khán giả vẫn hài lòng dù thua cuộc.

    Nói về những cái chưa được:
    Lối đá thì Giôm đã chuyển về chơi phòng ngự phản công. Không còn tiki-taka mà đã thủ đông người và dùng khá nhiều bóng dài. Nhìn chung chiến thuật là ok, không phải lỗi đá phá bóng hú hoạ mà bóng vẫn đi qua những tiến vệ giữa sân, có điều tốc độ luân chuyển bóng đã nhanh hơn.
    Nhưng cái chưa được là sự thay đổi người không hợp lý của Giôm. Trần Vũ vào sân là sai lầm. Trần Vũ vào sân mà đá 2 TV giữa là sai lầm còn lớn hơn. Khả năng thủ yếu hơn mấy thằng đàn em, tấn công thì cũng bõ lỡ cơ hội. Cực chẳng đã phải cho vào sân thì vẫn nên đổi về 3 tv giữa để tăng độ chắc chắn.
    Thanh Tùng nên được đưa lên ghế dự bị để nhìn lại mình. CP đá không tốt 90 phút thì vẫn nên thay ra.


    Nói về chuyện phản ứng trọng tài:
    Không nên quây trọng tài làm cái gì vì nó chẳng thay đổi được điều gì. Dành sức mà nỗ lực gỡ lại bàn.
    Nhưng tôi hiểu sao các em phản ứng như vậy. Lên mạng đọc comment chúng nó chửi cả lò mình ra, nói mình bất tài bất lực thì thẳng nào mà không khó chịu được. Nỗ lực hết sức để chứng minh chúng nó sai nhưng vì mấy lý do bất công mà lại thua thì lại chẳng lộn gan lên đầu.
    Hiểu được nhưng cũng không khuyến khích các em làm vậy. Bao nhiêu bất công phải chịu thì nên dồn hết nó vào luyện tập, thi đấu. Hãy học theo lời HLV Lê Công, Phải chơi, thể hiện thế nào mà trọng tài thổi thiên vị cũng không làm được gì vi thắng thua quá rõ ràng.
  3. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Có cái thằng nào ngu nói kéo người ở giữa sân thì phải ăn thẻ đỏ kìa.
    Nói chung HAGL đá tốt, cứ mỗi ngày tốt lên như vậy là ok rồi.
    MalogsLiemLonMeTuanMeo thích bài này.
  4. vegahanoi

    vegahanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2015
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    17
    Tôi lạy thánh, éo phải bênh chứ quả đấy tôi coi đi coi lại hàng chục lần mà chả thấy chạm vào đâu. Hnay TH muốn kiếm 3đ nên phòng ngự cực kém. Mấy tình huống phản công 2 đánh 1 và 2-2 mà ko kết liễu được thì thua cũng ko nên trách. Bản lĩnh kém hơn phải chịu
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Thật ra việc HAGL xuống hạng cũng chẳng vấn đề gì. Nói chung chỗ xứng đáng của đội B là ở giải hạng nhất chứ không phải ngoại hạng. Cái này là hợp lí vì ngay cả Barca B hay Real B toàn bọn trẻ đá ở Segunda với bọn lớn tuổi hơn cũng chật vật trụ hạng chứ đâu phải hay giỏi gì, sau đó mỗi năm đôn được 1,2 thằng lên đội chính là quá tốt rồi. HAGL hiện giờ thì quả thật đúng là đội B vì đội chính giải tán hết rồi còn đâu. Cái này là do ông Đức ngu thôi, ít nhất là trên phương diện bóng đá, hoặc là toan tính PR là chính.

    Người đứng đầu giỏi không nhất thiết là người phải biết tất cả, vì thực tế không có ai biết được tất, nhưng giỏi phải ở chỗ biết dùng người có chuyên môn để bù đắp cho mình. Nói thằng một câu trình độ tư duy như giáo sư bác sĩ còn chả biết cái mẹ gì về bóng đá thì ông Đức tuổi gì nói chuyện. Cái này cũng khó trách, nhét Bill Gates vào huấn luyện thì cũng hơn thế kẹc nào được Giôm. Cái chính là ngu thì phải dựa cột mà lắng nghe ý kiến người khác. HAGL đá ngày một tiến bộ hơn, nhưng là rất đáng tiếc so với tiềm năng nó có thể đạt được nếu biết phát triển đúng mực chứ đừng đốt cháy giai đoạn. Cái này ngay từ lúc đầu mùa ông Đức đòi đuổi hết tất cả bộ sậu cũ để đôn bọn này lên đã biết rồi. Nói chung thì tư duy của VN thì ở tầm vóc nào nó cũng vẫn thế, không có gì là bài bản cả mà lúc nào cũng phải sồn sồn lên như vượt đèn đỏ nó mới thích.
    TienThanh70, WhiteredMalogs thích bài này.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mới coi xong trận Thanh Hoá thắng HAGL. Chả phải kết lối chơi Thanh Hoá mà vì chả còn trận nào khác post lên Youtube, vã lại mấy ông fan HAGL thua là rất lùm xùm. Hơi buồn ngũ nên h1 không xem nhiều cho tới phút 37.

    Nói chung chả hiểu hagl giờ tấn công phản công kiều gì mấy pha 2 vs 2 và 3 vs 3 cũng chả sút vào cứ chuyền qua lại rồi bị mất. Điều này cm phương cách Miura 1-2-3 đường chuyền vào 16.50m là nã liền là hợp lý. Nếu HAGL đá theo triết lý này thì đã thắng 5 trái như tuyển VN thắng Indo và Mã. Đâu phải lúc nào cũng gặp may khi đối phương tiếp cận trận đấu sai lầm như Thanh Hoá hôm nay. Không tận dụng dược HAGL chỉ nên trách mình.

    Về bàn thắng thứ 2 theo cái nhìn của tui thì bóng đi qua rồi thì Thanh Tùng mới té chống tay dù là rất mau nhưng các pha chiếu chậm đã rõ. Thanh Tùng ngã té là do Văn Sơn phạm lổi từ phía sau. Khi Văn Sơn phạm lỗi chơi bóng = tay ở cuối h1 thì lẽ ra đã phát thẻ vàng (nó lộ liễu hơn quả penalty mà Huy Hùng nhận trận Mã hay là Ngọc Thắng nhận trân Myamar). Không thể khuyến khích kiểu chơi bóng như vậy để nhân danh tương lai bóng đá VN. Trọng tài đã bỏ qua cho Văn Sơn thì không thể nào cứu HAGL khỏi trái penalty này. Xét theo luật và cách bắt của tt khu vực Á Châu thì Văn Sơn đã làm nên 2 quả pen và ra sân từ h1 rồi HAGL đá 10 người. Trọng tài đã ưu ái mà còn chửi nó thì nó ghi thù thôi.

    Chả thích lối chơi Thanh Hoá vì rơ riếc không rõ ràng. Nhưng lại thích lối chơi của Tấn Đạt, theo tui nghĩ chú Xuân Thành quá già hay chấn thương nên nhường vị trí này cho Tấn Đạt lên tuyển. Mặc dù chơi mái tóc hơi bố lếu. Chú đẽn Segosa gì của HLGL quá yếu nên tranh chấp không chiến tỳ đè đều thua hậu vệ Xuân Anh 1993 của Thanh Hoá 1,84m. Chả hiểu dựa trên tiêu chí gì mà HAGL chọn ông mọi này. Tui nghĩ rằng chú Xuân Anh này Miu nên gọi lên mà đào tạo cho U23 năm sau đá giải vck Châu Á. Không kết chúng Minh Tùng có phần chần chừ động kinh và chú Hoàng Lâm phải đá theo 1 mẫu trung vệ xông pha 1 tý. Nếu để Ngọc Thịnh và Xuân Anh này đá cùng nhau có lẽ sẽ tốt hơn.

    Bằng cách nào đó bộ tứ vệ Ngọc Hải Ngọc Thịnh, Xuân Anh, Hoàng Lâm là tương đối tốt hơn lúc trước. Để xem rồi Miura sẽ nhìn ra hay không.

    Bây giờ thì bên HAGL không còn viện dẫn thua vì thiếu cặp trung vệ Đông Triều và Tiến Dũng nữa rồi. Thật ra thì Viettel cho mượn để TD học hỏi rút kinh nghiệm trận mạc chuẩn bị tương lai đá VL sau này và biết thực tế không tưởng bở trên mây thôi chứ khi Viettel đá VL thì chả dám cho TD đá trung vệ.

    Minh Vương đá xem chừng còn đở chán hơn ông Thanh Tùng. Không có Văn Toàn hàng công HAGL đá đỡ nhàm hơn nhờ Minh Vương. Hàng công HAGL có 6 người ngoài Tuấn Anh dạo này đở tởm, CP và Xuân Trường các bố còn lại vừa nhàm vừa nhãm thì làm sau mà thắng đây. HAGL muốn đá V league mà dùng lứa U19 họ cần thay đổi 3 vị trí nhảm và nhàm trên. Đã thanh lý được hết đội HAGL cũ thì nên can đảm thanh lý đám đá linh tinh beng kia đi.

    Thay Segosa bằng Uche hay Suleman. Đưa Hồng Duy và Văn Sơn lên đá tiền vệ. Hai ông Văn Toàn, Thanh Tùng và Minh Vương nên cho luân phiên vào từ dự bị. Thêm 1 bác đẻn cở Dizito ít nhất để cán đán đánh chặn. Mua Hữu Dũng để đảm đương luân phiên, hoặc mua đứt Bùi Tiến Dũng cho vụ này. Đưa Đông Triều và Tiến Dũng ra đá hv cánh, Hoàng Thiên và Hữu Long để dự bị. Mua cặp trung vệ nội trẻ và đẹp đá trung tâm chấp nhận cho nó phập phù 2-4 trận rồi nó sẽ được thí dụ như mua Lục Xuân Hưng và Văn Khánh thí dụ. Lúc đó HAGL sẽ là 1 đội bóng đáng sợ....nhưng đầu óc bọn lãnh đạo hagl quá ngu đi. Những ông dở hơi kiểu Út Cường, Trần Vũ, Đức Lương, Vũ Thanh....cho đi Lào, cở này chả hơn ông lùn V league nào cả.

    Nhìn vào Cần Thơ, và Quảng Nam là 2 đội yếu chỉ cần bổ sung đúng lực lượng mà giờ họ đá 3 trận có 4 đ rồi. Cần Thơ Tiến Thành cùng Đắc Khánh về bổ xung hàng thủ thắng cả Quảng Ninh. Mà Tiến Thành vòng đi ngồi ngoài đá trận tuyển VN và trận đầu lập bập ngay nhưng sau đó thì ổn.
    Lần cập nhật cuối: 12/07/2015
    DytLonMeTuanMeo_ thích bài này.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Ơ than lại thua Cần Thơ à?
    Ace VL quả này quyết dìm hagl xuống bùn rồi.
    lukhach12 thích bài này.
  9. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Sau khi xem trận vừa rồi tui thấy mọi chuyện đã bắt đầu ổn. Cả cầu thủ lẫn HlV đều khôn lên. Tui thấy kịch bản sa thải hết của ông Đức là đúng. Có thể ổng muốn giữ mấy thằng Tây lại nhưng đã có bè đấu tranh cho nhau thì tiễn hết tiện hơn.
    Tui nghĩ ông ta nên mua 1 nhập tịch như Kesley chẳng hạn hoặc nhập tịch cho một chú tây trắng khá khá. Đá 3 tây sẽ bù được sự tranh chấp cho tụi nhỏ, vừa là chỗ dựa kinh nghiệm, Tây trắng còn là chỗ dựa phong cách thi đấu, đạo đức nữa. Đội hình bầu Đức nên nhiều tây thì tốt.
  10. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Huấn luyện viên Định Cao Nghĩa của than Quảng Ninh đã từ chức sau trận thua muối mặt trước Cần Thơ trên sân nhà .
    Cứ tiếp tục tiến bộ và cứ tiếp tục thua thì cuối mùa sẽ rất ổn !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này