1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng Vi lích 2015 (part 3)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi zhaokuangzin, 23/03/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Cơ hội tốt để Đà Nẵng trả thù quả pen lượt đi ah . Mặc dù phong độ của Đà Nẵng 3 trận gần đây không tốt nhưng phong độ của HA-GL còn tệ hơn khi số trận không thắng có thể kéo dài lên số 11 vì vòng 17 lại tiếp Bình Dương !
  2. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Với SHB Đà Nẵng, không nói trước được điều gì :D
  3. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    Đà Nẵng là 1 trong số ít đội ko thể thắng nổi HAGL ở lượt đi :))
  4. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Và còn mang tiếng bị đàn em đè ngửa ra mà đá. Chán thật.
  5. Hanhanguyet

    Hanhanguyet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2015
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    180
    Chào các bác :)
    Lâu nay chỉ là khách qua đường thôi hn e cũng muốn góp đôi lời. Hôm nọ ai đã bảo k thấy fan HAGL vào reg nick thanh minh thanh nga gì thì e xin mạn phép vậy.
    Nói thật thì e cũng là fan HAGL khá lâu rồi chứ không phải là mới đây. Cái lứa này e cũng chỉ khá thích thôi, theo dõi vì ủng hộ đội là chính. Em cũng chả muốn biện hộ gì cả, nói thẳng một câu là yếu mà còn ra gió, kết quả bây giờ phản ánh chính xác năng lực của bọn nó. Cây già gặp bão còn đổ huống gì cây non.
    Dù yêu quý đội bóng nhưng cái gì thiếu sót thì phải nhận thôi. Chẳng có gì phải xấu hổ cả. Thua là do mình kém hơn họ. Đá dưới cơ mà thua là thua toàn diện. Đá trên cơ mà thua thì một là không biết tự lượng sức hai là dứt điểm ngu. Vậy thôi, thua một trận còn có thể đổ cho kém may, trọng tài...nhưng thua nhiều trận thì chứng tỏ năng lực chưa đủ, k có gì để nói.
    Nhiều lúc em xem mà vừa buồn vừa thương chúng nó. Chúng nó có cố gắng không? Có. Lúc trước đọc báo thấy cầu thủ nào nói bọn nó xin sđt của đàn anh, đá xong nt hỏi thăm và xin lời nhận xét, lời khuyên. Mỗi lần nghĩ lại thấy thương, cám cảnh cho bọn nó. Nhưng thôi, đã lỡ rồi thì cũng hy vọng đội kiên định mà đi tiếp. Còn gì để mà mất nữa đâu, tình huống xấu nhất cũng đã tính toán đến rồi.
    Thất bại của đội thì ai cũng thấy rồi, nói nhiều rồi ông Đức lẽ nào lại k biết. Nhưng biết là một chuyện, còn cải thiện đc hay không lại là chuyện khác. Tình hình nội bộ thế nào người ngoài sao biết đc. Có thể gđ này tình hình tài chính có vấn đề chẳng hạn. Dù sao kinh doanh vẫn là chính còn bóng đá chỉ là phụ thôi. Ông ấy nổ hay mạnh miệng từ lâu rồi, những thứ thuộc về tính cách thì khó mà sửa lắm. Nói chứ chắc ông ấy mới là người buồn nhất.
    Có một vấn đề mà em thấy rất buồn cười ở đây. Hễ ai bênh vực HAGL thì lại bị gắn mác fan cuồng, ai mở miệng chê thì bị gắn mác anti. Như thế thì phiến diện quá. Em biết ở đây hầu như chẳng có ai anti HAGL cả, một số bác hay chê nhưng e thấy chửi cũng đúng. Lời tuy khó nghe (với fan HAGL) nhưng không thể quy thành anti đc. Họ đứng ở lập trg khác mà thôi, khen chê là quyền của họ.
    Có một điều an ủi là đội có những fan trung thành đáng quý. Không nói đến fan phong trào chắc sẽ rơi rụng hết thì những ai ở bên đội trong lúc khó khăn như vậy đều đáng đc tôn trọng. Fan đội H nhiều thành phần mà đa phần là trẻ và rất trẻ nên nhiều khi nói ra nhiều câu k thoả đáng. Nhưng Không ai thua mà vẫn sướng như ông Đức nói trong lúc bốc đồng hay mạnh miệng. Câu mà các fan hay nói dù có xuống hạng cũng k sao k phải là xuống hạng mà vẫn vui vẫn sướng mà là dù có xuống hạng thì fan vẫn sẽ cổ vũ và theo dõi đội. Các bác đừng troll quá mà tội. Có phải ai cũng mắc chứng tự ngược đâu.
    Lứa này có thành công hay không thì tương lai mới biết được. Nhưng ít ra thì cũng đã khiến một bộ phận giới trẻ quan tâm đến BĐVN hơn. Đó là điều rất tốt. Nói cho cùng khán giả mới là đối tượng phục vụ của bóng đá.
    Bóng đá cũng giống như cuộc đời, kẻ không chịu học bơi thì sẽ bị chết đuối. Giờ không ai có thể cứu HAGL cả, họ phải tự cứu lấy mình thôi. Như ông trưởng đoàn nói đây là cuộc chơi của những người đàn ông, HAGL phải chấp nhận điều đó và nỗ lực, chiến đấu hết mình nếu không muốn bị đào thải.
    Những ai ủng hộ thì hãy tiếp tục ủng hộ, những ai anti thì...cứ anti. Gió vẫn thổi và đời vẫn trôi và Vleague thì vẫn từng ấy đội. Ở VN này một CLB muốn...có anti cũng không dễ đâu, ngoài HAGL chắc chỉ có SLNA.
    Vleague năm nay ngoài HAGL còn gì vui?
    anhdungbk25, halosun, Malogs2 người khác thích bài này.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Vấn đề của Đà Nẵng hiện nay là do lứa cầu thủ trưởng thành đang ngày càng quá đát cần được thay thế = các tên tuổi mới và chọn một lối chơi thich hợp cho họ. Đà Nẵng có nhiều cầu thủ trẻ thành danh trên tuyển nhưng không đá tốt tại clb vì ở tuyển hlv khơi mào điểm mạnh của họ vào lối chơi chung của đội còn Đà Nẵng Huỳnh Đức bắt họ phải đá như đàn anh để thay thế đàn anh. Mổi cầu thủ hay theo 1 cách khác nhau không thể bắt Hà Minh Tuấn hay Quách Tân đá như Quốc Anh được. Huỳnh Đức là 1 hlv tốt khi về xây dựng lại dội Đà Nẵng có 1 thế hệ ổn định thứ hạng cao trong 5 năm qua. Từ người cầu tiến tìm tòi để thành công giờ với thành công Đức đang kiêu ngạo, ra lệnh và nóng nãy khi không được theo ý mình. Ý chí vươn lên học hỏi đã hết. Những thất bại không khiến Đức tỉnh ngộ thì sẽ lấy đi tương lai nghề nghiệp hlv của cậu ấy. Nếu tỉnh ngộ Đức sẽ là hlv giỏi v lit.

    Một hlv giỏi không chỉ xây dựng vun đắp mà còn kế thừa tốt thành quả. Không quá trể để cho Đà Nẵng làm lại từ bây giờ hoặc từ mùa sau. Với Đà Nẵng chỉ là quá tiếc cho Hà Minh Tuấn phải ra đi, Quách Tân, Ngọc Thắng, Huy Toàn không đất dụng võ và cả Thanh Hưng cũng phải bán sới. Đó đều là những cầu thủ có chuyên môn và vào độ chính của nghề mà Huỳnh Đức không thể phát huy xử dụng. Nhìn vào T&T những Thành Lương, Văn Quyết, Văn Long cựu binh cùng tung tẩy với Duy Mạnh thành những trụ cột của đội bóng sức mạnh trai trẻ + cựu binh hoà quyện thì thấy sự xói mòn và cạn kiệt ý tưởng và dùng binh của Đức. Càng sợ thua càng dùng cựu binh không dám dùng cầu thủ trẻ đã thành danh thì Đức càng lâm bế tắc và thua vì mỗi năm tuổi tác tăng thì sức mạnh sẽ giảm.
    halosunGravity thích bài này.
  7. vegahanoi

    vegahanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2015
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    17
    Trận thua Quảng Ninh ông Đực kêu Huy toàn, Ngọc thắng sau khi tập trung ĐTQG trở về ko còn thể lực!! Nên đội thua suốt.
    Hài thật, nhìn Ngọc Hải, Tiến Dũng, Huy Hùng, Duy Mạnh, Thanh Bình, Công Phượng.., sau khi trở về đá chính hầu hết các trận và chạy ầm ầm??
    Del hiểu sao vào tay ông chúng nó lại thành đồ bỏ đi, hay đang dìm hàng Miura vậy? Tốt nhất nên nghỉ ngơi 1 thời gian để refesh đầu óc và bản lĩnh trận mạc của mình, chứ cứ phập phù thua liên tục rồi quay ra đổ lỗi cho trọng tài chỉ làm người khác coi khinh và hèn cái bản thân thêm.
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trưởng đoàn Tấn Anh của đằng ấy í à...trông thì trí thức chứ chỉ có vỏ. Một tên bất tài nịnh bợ mà sống chính hiệu con nai. Với thái độ nhảy vào sân (trưởng đoàn thế thì còn ai cản nổi hagl nên bây giờ mới đá bẩn, đá láo cái nầy là nói đúng sự thật luôn mà không nhận thì hết thuốc), phân bua trước ống kính như thật (Đình Tùng ngã đè trên bóng- là do đc ấy tưởng tượng ra) mà là nói láo như thật, phân bua hagl thua vì tt và cầu thủ trẻ...khóc lóc như một đứa trẻ còn trẻ hơn bọn trẻ hagl...lãnh đạo thế...thua là rất phải. Người trí thức người giỏi là phải nói và làm kết quả song hành chứ còn giỏi nguỵ biện phân bua thì xin nói thẳng bà bán cá cũng làm được tuy từ ngữ hơi tục 1 tý kiểu tui gọi lứa 19 hagl là rác rưởi vậy nhưng thực chất cũng là không khác.

    Các chuyên ra hagl mỗi tuần thi nhau vẽ bây vì chả qua là lảnh đạo HAGL bất tài không thể làm đội bóng sống sót nghĩa là có thua nhưng có thắng thua 3 thắng 1 trụ hạng cũng OK mà không xong. Đến nổi dân không chuyên môn còn nhảy vô nhân danh fan để cho các fan khác còn nước còn tát mà hy vọng. Hôm qua là Tiến Dũng sinh ra để chơi với U19 (gớm quá đẳng cấp quên chỉ 1.65m rồi à), Đông Triều trở lại rồi thì Ngoại Binh sắp ới sẽ rất khủng (vâng rất là khủng khiếp luôn rồi)...bây giờ trong thế cùng kẹt các bố muốn tương Đông Triều lên đá trụ...ừ thì sẽ cho lên theo yêu cầu mong ước số đông là bản chất mà Đức Nổ lớp 7 thích làm...nhưng xin nói trước...vẫn thua nhé.

    Hãy nhìn nhận thẳng chuyên môn kém, cắn răng mà học hỏi mà đá với tin thần cầu thị và khiêm nhường thì hagl không thể rớt hạng. Còn như hiện nay lúc nào cũng gỏi kỹ thuật đá lấn lướt, đối thủ phòng ngự 8-2 (Tui chả thấy từ 6 vòng gần đây đối thủ HAGL thèm đá 8-2 gì đâu pressing toàn sân thì có hãy nhìn trận QNK), thua vì 1001 lý do Khách Quan còn ão tưởng còn ta đây còn thua dài...thua là do mình không biết mình là ai và thiếu tôn trọng đối phương chứ chả phải vì trọng tại, đối phương đánh hội đồng hay đá 200% con mịa gì hết trơn. Mịa cầu thủ VN đá 200% được thì VN đi WC rồi rãnh hơi mà bơi với đám con nít hagl. Thôi ba la ba lo rác rưỡi dùm. Đó là lời khuyên chân thành Trung Ngôn Nghịch Nhĩ mà ra đấy. Chằng ai ghét U19 HAGL ngoại trừ càng ngày càng làm cho mình rất lố bịch khiến thêm nhiều người ghét. Lúc trước là do bàn tay lông lá Đức Nồ (giải BTN- mịa chơi bẩn hèn với lũ con nít U21 con nhà người -(đáng là con chó thôi chăng ** chúng mày không phải gì mà tao bức xúc đấy), bây giờ thì bản thân thể hiện...đẩy sau, chèn chân, đu người đá ngội từ phản thân chính những cầu thủ....họ dang làm gì ? Đi ngược lại đá đẹp thua cũng vui....mịa đá thế mà là đẹp ư...xin lôi chỉ fan hagl mù thôi nhé. Đó đâu phải là tương lai là học hỏi kinh nghiệm...mà là phản ứng thái quá, xai rồi chó điên rồi hiểu không.

    Bóng đá là phải trung thực, cao thượng mà dành thành tích. Nên như vậy đi cay cú điên cuồng thì nghĩ dùm
  9. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Theo tôi thì cái lứa thành công của Đà Nẵng là do Phan Thanh Hùng xây dựng xong cái nền rồi, Huỳnh Đức chỉ kế thừa và cầm quân đánh trận thôi. Bây giờ lứa này già, xuống phong độ thì HĐ đang loay hoay lúng túng tìm người thay thế vì tính bảo thủ của mình. HĐ gặp vấn đề trong cách chọn lựa cầu thủ, chưa thấy cầu thủ nào HĐ đưa về ĐN mà thanh sao cả. Chiến thuật thì ko uyển chuyển thay đổi tuỳ theo những gì mình có. Đẩy cầu thủ củ đi đưa cầu thủ nơi khác về để phục vụ chiến thuật của mình thì HĐ cũng thất bại do con mắt đánh giá, nhìn nhận cầu thủ ko tinh
  10. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    Huỳnh đức khệnh khạng lắm, thường xuyên quát nạt cầu thủ nên cũng ít được lòng, năm nay chắc tụi nó hè nhau bẻ ghế Huỳnh Đức cho vui, khả năng phát hiện cầu thủ mới cũng rất kém. Huy Toàn NGọc Thắng là do ông Miu đưa từ bóng tối ra chứ chẳng phải tài năng gì của Huỳnh Đức, bọn cầu thủ trẻ của đà nẳng đều do Huỳnh Đức mà phải bán xới đi như Thanh Hưng Thanh Phúc Hà Minh Tuấn, sắp tới có lã đến phiên Nguyên Sa NGọc Thắng Huy Toàn
    Malogs thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này