1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng VNdoan lập quỹ học tập – Ươm mầm tài năng

Chủ đề trong 'Thông tin thị trường - Mua bán rao vặt (Sài Gòn)' bởi vndoan.com, 07/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vndoan.com

    vndoan.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Với hy vọng cùng cộng đồng chung tay góp sức giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và thiếu thốn có được một tương lai tốt đẹp hơn. VNdoan sẽ tổ chức chương trình gây quỹ từ thiện mang tên “Ươm mầm tài năng”.
    [​IMG]
    Em Đỗ Ngọc Trọng hiện đang học lớp 9 tại trường Thi Trấn đường Lê Thị Hà, Hóc Môn.

    Em Đỗ Ngọc Trọng hiện đang học lớp 9 tại trường Thị Trấn đường Lê Thị Hà, Hóc Môn. Mẹ là Nguyễn Thị Cúc, 49 tuổi vì bệnh tim nặng và sau đó di chứng qua thận, tuy được điều trị một thời gian nhưng không khỏi và đã qua đời vào tháng 4 năm 2010. Mất đi người mẹ, một người đã hết mực thương yêu và chăm sóc em, em dường như có những khoảng thời gian hụt hẫng. Nỗi buồn mất mẹ chưa dứt thì lại tiếp nối sự lo lắng cho bệnh tình của cha.

    Cha là Đỗ Văn Hải, 51 tuổi bị chứng bệnh ung thư bàng quang đã 6 tháng nay, gia đình mất đi nguồn lao động chính trong nhà. Mỗi ngày anh đều phải đối diện với những cơn đau hành hạ thân xác. Hiện nay anh đang điều trị tại bệnh viện Bình Dân đã trải qua 6 lần xạ trị, chi phí cho mỗi lần là 4,5 triệu cộng thêm các khoản chi phí thuốc men. Những lần xạ trị đã để lại một số biến chứng phụ trên cơ thể như mắt mờ dần, tai không còn nghe rõ như trước, đầu gối thường hay nhức mỏi. Với hoàn cảnh hiện tại của gia đình anh, số tiền điều trị đó đã vượt quá khả năng của anh. Hàng xóm và những người quen biết không kềm được cảm xúc khi biết đến hoàn cảnh của anh Hải, mỗi người đã đóng góp một ít giúp đỡ anh có điều kiện để tiếp tục xạ trị tại bệnh viện. Những lúc sức khỏe tốt hơn một chút, anh cũng cố gắng phụ giúp đứa em họ của mình sơn những tấm cửa sắt hay làm phụ hồ để có đồng vô đồng ra trong nhà, mỗi lần làm cũng kiếm được khoản 70-80 ngàn VNĐ đủ để sinh hoạt qua ngày.

    Anh trai là Đỗ Nhật Quang, 19 tuổi, sinh năm 1992, em đang học lớp 10 trường Lý Thường Kiệt thì bị tai nạn giao thông vào năm 2009 và bất tỉnh nửa tháng. Hiện nay em đã tỉnh lại nhưng có những lúc tâm lý em không ổn định. Mỗi ngày em cũng tranh thủ lượm banh ở những sân tennis để kiếm thêm tiền phụ gia đình.
    [​IMG]
    Gương mặt ngây thơ với ánh mắt khá buồn cùng những khát khao và ước mơ đang bùng cháy

    Sư cô Hạnh, người dì ruột của em, cô giáo và bạn bè là những người đã giúp đỡ, động viên và thắp lên cho em những niềm tin trong cuộc sống. Không chịu khuất phục trước nghịch cảnh của mình, em Trọng vẫn cố gắng tiếp tục đi học. Sửa sang nhà cửa, chi phí xạ trị, tiền học phí đều do hàng xóm thân thương và những nhà hảo tâm giúp đỡ. Món nợ tình nghĩa này không biết đến khi nào trả hết, anh Hải bùi ngùi nói “ Tôi chỉ mong sao mình có thể vượt qua được cơn bệnh này và có đủ tiền để lo cho con tiếp tục đi học”.
    [​IMG]
    Những giây phút êm đềm và hạnh phúc cùng với gia đình bên mâm cơm

    Trên gương mặt ngây thơ với ánh mắt khá buồn cùng những khát khao và ước mơ đang bùng cháy “Em mong muốn ba hết bệnh và em sẽ ráng học thật giỏi để sau này có thể theo học ngành công nghệ thông tin”.
    [​IMG]
    Hãy tiếp thêm sức mạnh và niềm tin để em vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống

    [​IMG]
    Hằng ngày anh Hải làm phụ hồ để có đồng vô đồng ra trong nhà

    Số phận sẽ mỉm cười với em khi chúng ta cùng nhau góp đầy quỹ học tập "Ươm mầm tài năng” để hỗ trợ cho em Trọng tiếp tục thực hiện ước mơ của mình, là được tiếp tục đi học để có một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn.
    Số tiền quyên góp sẽ được chuyển đến gia đình em Đỗ Ngọc Trọng
    Địa chỉ: 19/4B đường Lý Thường Kiệt, tổ 5 khu phố 2, thị trấn Hóc Môn.

    Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 5/04/2011 đến 19/04/2011
    Hình thức:
    Đăng ký mua trên VNdoan với sản phẩm và dịch vụ của

    The Gym: click here
    Tân Trường Tân: click here

    Chân thành cảm ơn các đơn vị tài trợ cho chương trình này!
    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này