1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒNG HÀNH CÙNG WORLD CUP 2006

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi scarlet198, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    ĐỒNG HÀNH CÙNG WORLD CUP 2006

    chào các bạn ,thế là sắp đến một mùa hè vô cùng rực lửa với trái bóng của thế giới.tại sao chúng ta ko cùng thảo luận hay chia sẻ về điều này nhỉ?<văn chương dạo này nhạt quá>
    đầu tiên là đội tuyển chủ nhà nhé
    Với ba chức vô địch trong lịch sử, Đức là một đội tuyển lớn của bóng đá thế giới. Năm 1954, họ đánh bại Hungary 3-2 tại trận chung kết và sau đó 20 năm, lại một lần nữa đăng quang khi chiến thắng Hà Lan tại Munich với tỷ số 2-1. Năm 1990 ở Italy, Andreas Brehme đã mang về cho đội nhà chức vô địch thứ ba khi thực hiện thành công quả penalty ở những phút cuối trận chung kết gặp Argentina. Đức còn được biết đến là đội tuyển lọt vào nhiều trận chung kết World Cup nhất. Ngoài 3 danh hiệu vô địch, họ còn giành ngôi á quân các năm 1966, 1982, 1986 và 2002.

    Bảng A
    Đức
    Costa Rica
    Ba Lan
    Ecuador
    Sau màn trình diễn quá tệ ở Euro 2004 Bồ Đào Nha (bị loại ngay từ vòng bảng, chỉ ghi được 2 điểm sau 3 trận), HLV Rudi Voller đã phải ra đi và nhường chỗ cho người đồng đội cũ Jurgen Klinsmann. Và cựu tiền đạo từng giành chức vô địch World Cup 1990 và Euro 1996 này khẳng định Euro 2004 chỉ là bước lùi tạm thời để họ đăng quang trên sân nhà năm nay. Klinsmann nhận nhiệm vụ đầy thách thức vào mùa hè năm 2004 và ngay lập tức đặt mục tiêu giành Cup thế giới lần thứ tư lên hàng đầu.

    Là chủ nhà, Đức không phải đấu loại. Chính vì vậy, quá trình chuẩn bị của thày trò HLV Klinsmann được đánh giá thông qua các trận giao hữu. Và một sự khởi đầu hoàn hảo đã được Klinsmann thực hiện trong những trận đầu tiên, khi họ hạ Áo 3-1, Cameroon 3-0 và thủ hoà Brazil 1-1. Tiếp sau đó, tại FIFA Confederations Cup mùa hè 2005, với một đội hình mới tinh và còn quá trẻ, Đức không thể đòi hỏi nhiều hơn vị trí thứ ba. Họ đã thắng ba trận, trước Australia, Tunisia và Mexico.

    Nhưng mọi chuyện đã diễn ra không hề suôn sẻ như vị HLV trẻ mong đợi. Đức đã có một loạt giao hữu có thể nói là tệ hại chưa từng thấy. Họ đã để thua những đối thủ không xứng tầm như Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Slovakia... Ở một số trận đấu khác, họ thủ hoà 2-2 trước Hà Lan vào phút chót, hoà không bàn thắng với Pháp tại Stade de France. Báo chí Đức liên tiếp công kích Klinsmann. Nhưng dường như càng nhận những lời chỉ trích, thành tích của họ càng tệ hại, với đỉnh điểm là thất bại ê chề trước Italy với tỷ số 1-4, tháng 3 vừa qua. Không còn lời nào để chê bai đội chủ nhà World Cup 2006. Kể từ năm 2000, Đức chưa thắng nổi những đội bóng hàng đầu thế giới, và dưới thời Klinsmann, "thành tích buồn" của Đức vẫn chưa thể thay đổi. Mọi chuyện có vẻ tương tự cách đây 4 năm khi ở vòng loại World Cup 2002, nước Đức đã có một đêm Munich kinh hoàng, khi để thua Anh với tỷ số 1-5.

    Gánh nặng thành tích của đội tuyển Đức năm nay sẽ nằm trên đôi vai của nhà kiến tạo tài năng mới đầu quân cho Chelsea, Michael Ballack. Được vinh dự mang chiếc băng đội trưởng, nhiệm vụ của cầu thủ này là sẽ phải thổi được niềm hứng khởi vào đội hình gồm toàn những cầu thủ trẻ, bởi anh là một trong số ít người có đầy đủ kinh nghiệm và năng lực. Hàng phòng ngự (ngoại trừ vị trí thủ môn của Jens Lehmann) từ lâu nay luôn là điểm yếu nhất của đội tuyển Đức. Việc HLV Klinsmann gọi lại cựu binh đã gần hai năm không chơi một trận đấu quốc tế nào, Jens Nowotny, cho thấy sự bất lực trong việc che lấp điểm yếu cố hữu. Bên cạnh trung vệ kỳ cựu này, hàng thủ của "cỗ xe tăng" chỉ toàn những cầu thủ trẻ như Marcell Jansen hay Per Mertesacker... Sau thất bại 1-4 trên đất Italy, có lẽ vị HLV 41 tuổi hiểu ra rằng hàng hậu vệ không thể chỉ dựa vào sức trẻ.

    Chính vì sự yếu kém ở hàng hậu vệ, mọi sức mạnh của Đức sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào tuyến tiền vệ. Bộ ba Michael Ballack, Bastien Schweinsteiger và Sebastien Deisler có vẻ như đã ổn. Nhưng rồi vào giờ chót, cũng giống như ở World Cup 2002, do chấn thương, tiền vệ chạy cánh của Bayern Munich Deisler đã bị gạt lại. Klinsmann cũng bỏ qua vài "dập dòm" khác để bất ngờ chọn David Odonkor của Borussia Dortmund. Anh này mới 22 tuổi, chưa một lần khoác áo đội tuyển quốc gia, nhưng? có thể chạy 100 m chỉ hết 10 giây 9. Ngoài ra, Tim Borowski (Bremen) hay Sebastian Kehl (Borussia Dortmund) cũng không phải là những sự lựa chọn tồi.


    Tân binh David Odonkor trong một trận đấu tập của đội tuyển. (AP)

    Trên hàng tiền đạo, một suất chính thức coi như đã thuộc về Lukas Podolski. Trong 9 trận đấu gần đây nhất, anh đã ghi được 7 bàn thắng, và là cầu thủ "nổ súng" đều nhất trên hàng công của Đức. Bên cạnh anh có thể sẽ là Miroslav Klose. Tiền đạo của Werder Bremen này chưa bao giờ được đánh giá cao, thậm chí còn bị coi là vụng về, nhưng anh luôn biết ghi bàn ở những thời điểm quyết định nhất. Đối với Mike Hanke, trẻ trung và tài năng, nhưng anh sẽ phải trở thành người xem bất đắc dĩ trong hai trận đầu tiên vì chiếc thẻ đỏ từ Conferations Cup năm ngoái.

    Trong ngày công bố danh sách chính thức 23 cầu thủ dự World Cup, Jurgen Klinsmann lại một lần nữa khẳng định mục tiêu giành chức vô địch. "Đó là giấc mơ của tất cả mọi quốc gia. Đã ba lần giành ngôi quán quân nên chúng tôi hiểu rằng mục tiêu đó không hề dễ dàng. Nhưng với quyết tâm và những cam kết riêng, toàn đội sẽ làm tất cả để giấc mơ đó thành hiện thực". Trước khi World Cup tại Nhật Bản và Hàn Quốc cách đây 4 năm khởi tranh, Đức cũng không được đánh giá cao khi hàng loạt cầu thủ sáng giá phải vắng mặt do chấn thương. Thế nhưng, họ vẫn có mặt trong trận chung kết, chỉ chịu thua Brazil. Bóng đá Đức vốn nổi tiếng với lối chơi đơn giản, tuyệt đối tuân thủ kỷ luật chiến thuật. Chính vì vậy, không thể nói trước bất cứ điều gì về thành tích của họ tại một giải đấu lớn như World Cup khi tiếng còi khai cuộc chưa vang lên. Còn một điều nữa, đội tuyển Đức sẽ được chơi trên sân nhà.


    Klinsmann tự tin vào những quyết định của mình. (AP)

    Thành tích World Cup của đội tuyển Đức:

    Vô địch: 1954, 1974, 1990
    Á quân: 1966, 1982, 1986, 2002
    Thứ ba: 1934, 1970
    Thứ tư: 1958

    Các trận đấu của Đức tại vòng bảng World Cup 2006

    9/6: Đức - Costa Rica, tại Munich
    14/6: Đức - Ba Lan, tại Dortmund
    20/6: Đức - Ecuador, tại Berlin

    Danh sách 23 cầu thủ Đức dự World Cup

    Thủ môn: Jens Lehmann (Arsenal), Oliver Kahn (Bayern) Timo Hildebrand (Stuttgart).

    Hậu vệ: Arne Friedrich (Hertha Berlin), Robert Huth (Chelsea), Marcell Jansen (Borussia Monchengladbach), Per Mertesacker (Hannover), Christoph Metzelder (Borussia Dortmund), Philipp Lahm (Bayern), Jens Nowotny (Leverkusen).

    Tiền vệ: Michael Ballack (Chelsea), Bastian Schweinsteiger (Bayern), Tim Borowski (Bremen), Torsten Frings (Bremen), Sebastian Kehl (Borussia Dortmund), Bernd Schneider (Leverkusen), Thomas Hitzlsperger (Stuttgart), David Odonkor (Borussia Dortmund).

    Tiền đạo: Miroslav Klose (Bremen), Lukas Podolski (Koln), Mike Hanke (Wolfsburg), Oliver Neuville (Borussia Monchengladbach), Gerald Asamoah (Schalke).

    sorry tớ sào lại bài này trên báo .hy vọng những cổ động viên thực thụ sẽ có bài viết hay hơn.
    chúc các cậu luôn vui
  2. GIADUNG

    GIADUNG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    10/06 00.00 Germany 0 : 1 1/2 Costa Rica 1.30 | 4.50 | 8.50
    15/06 03.00 Germany 0 : 3/4 Poland 1.70 | 3.20 | 4.60
    20/06 22.00 Germany 0 : 1 1/2 Ecuador 35 | 4.20 | 7.50
    GROUP A TABLE
    TEAMS P W D L F A GD PTS
    1 Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0
    2 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
    3 Germany 0 0 0 0 0 0 0 0
    4 Poland 0 0 0 0 0 0 0 0
    -Vong 1
    Latest Asian Handicap Betting Odds
    10/6 00:00 Germany vs Costa Rica 1.85 0 : 1 1/2 2.05 1.30 4.65 9.20
    10/6 03:00 Poland (N) vs Ecuador 2.075 0 : 1/2 1.825 1.85 3.25 4.10
    10/6 21:00 England (N) vs Paraguay 1.95 0 : 3/4 1.95 1.65 3.30 5.30
    11/6 00:00 Trinidad And Tobago (N) vs Sweden 2.05 1 1/2 : 0 1.85 11.00 4.90 1.20
    11/6 03:00 Argentina (N) vs Ivory Coast 2.00 0 : 1 1.90 1.55 3.55 6.40
    11/6 21:00 Serbia & Montenegro (N) vs Netherlands 1.95 1/2 : 0 1.95 3.80 3.10 2.00
    12/6 00:00 Mexico (N) vs Iran 2.025 0 : 1 1.875 1.50 3.60 6.45
    12/6 03:00 Angola (N) vs Portugal 2.075 1 1/4 : 0 1.825 7.10 3.85 1.45
    12/6 21:00 Italy (N) vs Ghana 2.05 0 : 1 1.85 1.55 3.50 6.45
    13/6 00:00 USA (N) vs Czech Republic 1.875 1/2 : 0 2.025 3.45 3.15 2.05
    14/6 00:00 France (N) vs Switzerland 1.90 0 : 3/4 2.00 1.65 3.25 5.40
    14/6 03:00 Australia (N) vs Japan 1.80 0 : 0 2.10 2.80 3.10 2.45
    14/6 03:00 Brazil (N) vs Croatia 1.95 0 : 1 1/4 1.95 1.45 3.70 7.00
    14/6 03:00 South Korea (N) vs Togo 1.975 0 : 1/4 1.925 2.25 3.10 3.05
    14/6 21:00 Spain (N) vs Ukraine 1.875 0 : 1/2 2.025 1.75 3.20 4.75
    15/6 00:00 Tunisia (N) vs Saudi Arabia 1.95 0 : 1/2 1.95 1.90 3.15 3.85


    - Latest Over/Under (Total Goals) Odds - - LIVE -
    GMT+7World Cup 2006 Over/Under (Total Goals)

    10/6 00:00 Germany vs Costa Rica 2.125 2 3/4 1.775
    10/6 03:00 Poland (N) vs Ecuador 2.075 2 1/4 1.825
    10/6 21:00 England (N) vs Paraguay 2.10 2 1/4 1.80
    11/6 00:00 Trinidad And Tobago (N) vs Sweden 1.90 2 1/2 2.00
    11/6 03:00 Argentina (N) vs Ivory Coast 2.00 2 1/4 1.90
    11/6 21:00 Serbia & Montenegro (N) vs Netherlands 2.125 2 1/4 1.775
    12/6 00:00 Mexico (N) vs Iran 2.00 2 1/4 1.90
    12/6 03:00 Angola (N) vs Portugal 2.10 2 1/2 1.80
    12/6 21:00 Italy (N) vs Ghana 2.15 2 1/4 1.75
    13/6 00:00 USA (N) vs Czech Republic 2.075 2 1/4 1.825
    14/6 00:00 France (N) vs Switzerland 2.15 2 1/4 1.75
    14/6 03:00 Australia (N) vs Japan 2.125 2 1/4 1.775
    14/6 03:00 Brazil (N) vs Croatia 2.00 2 1/4 1.90
    14/6 03:00 South Korea (N) vs Togo 2.15 2 1/4 1.75
    14/6 21:00 Spain (N) vs Ukraine 2.10 2 1/4 1.80
    15/6 00:00 Tunisia (N) vs Saudi Arabia 2.10 2 1/2 1.80
    Come share your views in our World Cup 2006 Forum now!


    Go Go Go ! To get everything back or Continue to lose what we having

    Được giadung sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 24/05/2006
  3. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Oh god bé yêu copy ở đâu thế
    Bình luận như nhà báo chuyên nghiệp
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    mọi năm thì cứ Hà Lan với Anh.. năm nay xem đã.. các bạn tường thuật đều cho tớ ''hóng'' với
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Niềm tự hào của châu Á
    Cùng với Hàn Quốc, Nhật là hy vọng của bóng đá châu Á tại Đức mùa hè năm nay. Đoàn quân của huyền thoại Zico là đội ĐKVĐ châu lục, và được Pele đánh giá không tồi.

    Đã chinh phục đấu trường châu lục, Nhật hướng ra "biển lớn" World Cup. (AP)
    Trong một bài viết trên tờ nhật báo Yomiuri Shimbun số ra cách đây Bảng F
    Brazil
    Croatia
    Australia
    Nhật
    không lâu, ?oVua bóng đá? Pele đã đánh giá không thấp cơ hội qua vòng bảng của Nhật Bản tại Đức mùa hè này. Theo Pele, ở World Cup 2002, Nhật chỉ lọt được vào vòng 2 trong khi bên xứ kim chi, đoàn quân của HLV Guus Hiddink đã đi tới trận bán kết khiến cho nhiều người có suy nghĩ rằng Hàn Quốc sẽ có nhiều triển vọng hơn ở ngày hội bóng đá lần này. Nhưng Pele đánh giá: ?oThời điểm này sẽ có sự hoán đổi. Nhật Bản sẽ có những bước tiến xa hơn. Zico là một HLV có nhiều kinh nghiệm, vì ông ấy đã cùng ĐTQG Brazil nhiều lần tham dự World Cup?.
    Những nhận định của huyền thoại người Brazil hoàn toàn có căn cứ, khi nhìn vào những chuyển biến tích cực của ĐTQG Nhật Bản trong thời gian gần đây, mà lâu hơn một chút là thời điểm ra đời giải bóng đá nhà nghề J-League năm 1993. Từ đó cho đến nay, ?ocác võ sĩ Samurai? đã có những bước tiến rất đáng kể trên đấu trường châu lục, thể hiện qua việc giành được 2 chức vô địch châu Á năm 2000 và 2004. Còn trên đấu trường quốc tế, sau nhiều lần lỗi hẹn, họ cũng đã được tham dự kỳ World Cup đầu tiên vào năm 1998 tại Pháp. Và trong kỳ tiếp sau được tổ chức ngay trên sân nhà, họ đã có những bước thăng tiến kỳ diệu khi vượt qua Nga và Tunisia để lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất nhờ một lối chơi gắn kết, kiên trì với sự toả sáng của các cá nhân.
    Ở vòng sơ loại của World Cup lần này, không phải lúc nào cũng giữ được phong độ ổn định. Nhưng cuối cùng, Nhật Bản cũng thể hiện được trình độ của nhà đương kim vô địch châu lục, trở thành đội tuyển đầu tiên (không tính chủ nhà Đức) giành quyền vào chơi vòng chung kết. Các cầu thủ Nhật đã tạo được lợi thế tâm lý rất lớn ở vòng sơ loại đầu tiên khi đạt số điểm tuyệt đối, với 6 chiến thắng. Bước vào vòng sơ loại thứ 2, đội quân của HLV Zico có đôi chút chững lại khi phải rất vất vả mới giành được chiến thắng trước CHDCND Triều Tiên nhờ bàn thắng ở những phút bù giờ, và sau đó là thất bại 1-2 trên sân của Iran. Cũng từ đó, ?oMặt trời? đã kịp bừng tỉnh để liên tiếp giành chiến thắng ở những trận còn lại, trong đó có thắng lợi quan trọng 2-0 trước CHDCND Triều Tiên trên sân trung lập Bangkok và trả được món nợ ở trận lượt đi khi tái ngộ Iran, qua đó giành ngôi đầu bảng B với 15 điểm trong tổng số 18 điểm tối đa, xếp trên Iran.
    Khi nhìn lại những chiến tích ấn tượng mà Nhật Bản có được tại World Cup 2002 người ta thấy rất rõ những phần đóng góp quan trọng của các trụ cột như Nakata, Inamoto và Ono, những cầu thủ khi đó đều nổi danh ở nước ngoài. Nhưng hiện tại, họ không còn giữ được phong độ đỉnh cao và thường có những màn trình diễn thiếu ấn tượng mỗi khi ra sân trong màu áo đội tuyển. Nên trọng trách đã được san sẻ cho nhiều cái tên mới nổi trong đội hình hiện nay như: Nakamura, Yanagisawa, Takahara, hay Oguro, Ogasawa? Vì thế, giới chuyên môn đã đánh giá rất cao chất lượng đồng đều của đội hình tuyển Nhật Bản tại World Cup kỳ này. Họ không đơn thuần chỉ biết tấn công biên, và thi đấu kiên trì như trước nữa mà thêm vào đó là sự đa dạng trong lối chơi và trong từng cầu thủ đã thấy có sự nhanh nhạy, kỹ thuật cũng như những bước tiến dài về mặt thể lực. Đó hoàn toàn là do sự rõ ràng trong phương thức huấn luyện của Zico. Với ông, các cầu thủ không bao giờ được phép trông chờ thụ động vào sự hướng dẫn của HLV, họ phải tự biết cách phát huy nội lực và thi đấu tích cực. Có lẽ vì vậy mà ông luôn luôn tỏ ra tự hào khi nói rằng đó là hệ quả tích cực của sự ?okết hợp văn hoá Brazil vào văn hoá và bóng đá Nhật Bản?.
    Các đối thủ lớn nhất của Nhật ở vòng bảng chính là Brazil và Croatia, một đội là đương kim vô địch thế giới và một đội từng giành vị trí thứ 3 năm 1998. Còn Australia của HLV nổi tiếng Guss Hiddink cũng là một trở ngại không nhỏ, vì họ đang rất háo hức khi được trở lại giải đấu này sau những lần lỗi hẹn ở các kỳ trước. Vì thế, Nhật Bản dù sao cũng bị xem là yếu nhất ở bảng đấu này. Xét trên phương diện tổng quan, dù không muốn nhưng những người yêu mến bóng đá Nhật Bản phải thừa nhận đó là một thực tế phũ phàng. Tuy nhiên, thừa nhận và chấp nhận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
    Đúng với tinh thần đã dạy bảo các học trò, Zico luôn luôn tỏ ra lạc quan khi cho rằng đội quân của ông vẫn có nhiều khả năng để gây bất ngờ. Phải đối đầu với đội tuyển quê hương Brazil ngay tại vòng đấu bảng không phải là điều mà Zico mong muốn, nhưng cũng không phải vì thế mà nó khiến ông phải ?omất ăn mất ngủ? như nhiều người thường nghĩ. Chính đội bóng của ?oxứ sở hoa anh đào? từng cầm chân đội đương kim vô địch thế giới trong trận hoà 2-2 ở Confederations Cup hồi mùa hè năm ngoái. Thậm chí, Nakata còn tỏ ra mạnh dạn khi tuyên bố: ?o Chúng tôi chẳng hề sợ Brazil?. Còn ông thày Zico của anh cũng không kém phần bạo miệng khi nói rằng họ sẽ đánh bại Australia và? ?olọt vào vòng trong?. Không biết ?ocơ sự? rồi sẽ thế nào, nhưng biết đâu người Nhật sẽ lại làm được một điều gì đó thần kỳ như họ đã thực hiện thành công với các lĩnh vực khác thì sao?
    Các trận đấu của Nhật tại vòng bảng World Cup 2006 (bảng F):
    Gặp Australia, ngày 12/6 ở Kaiserslautern
    Gặp Croatia, 18/6 Nuremberg
    Gặp Brazil, 22/6 Dortmund
    Vài nét về HLV trưởng Zico:
    Ngày sinh: 3/3/1953, tại Brazil

    HLV Zico
    Zico không bao giờ cho rằng những thành quả mà ông có được trong quá khứ và hiện tại là phải nhờ đến may mắn. Nhà cầm quân này tâm niệm: ?oMọi thành công đều là do sự chăm chỉ luyện tập, cùng với niềm đam mê và tinh thần thi đấu lạc quan?.
    Sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu ở Rio de Janeiro, Arthur Antunes Coimbra được người hâm mộ biết đến nhiều hơn dưới cái tên thân mật Zico. Ông được đánh giá là một trong những cầu thủ hay nhất mà thế giới bóng đá từng sản sinh. Năm 2004, ông đã được ?oVua? Pele xếp vào hàng ngũ 125 cầu thủ vĩ đại nhất, và được rất nhiều người Brazil bình chọn là cầu thủ chơi hay nhất sau thời kỳ của Pele và Garrincha.
    Sự nghiệp HLV
    Cấp CLB: 1995-2002, Kashima Antlers của Nhật (gồm cả thời gian làm Giám đốc kỹ thuật )
    Cấp đội tuyển: từ năm 2002, ĐTQG Nhật
    Năm 2002, Zico rời Kashima để thế chỗ của Philippe Troussier đảm nhận cương vị HLV trưởng ĐTQG Nhật Bản. Sau màn khởi đầu không thật suôn sẻ, mọi chuyện đã dần đi vào ổn định, và ông cũng nhanh chóng đáp ứng được mong mỏi của người hâm mộ, khi giúp các cầu thủ Nhật đăng quang tại giải vô địch châu Á năm 2004 (đánh bại chủ nhà Trung Quốc 3-1 ở chung kết). Sau đó, ông tiếp tục đưa Nhật Bản đến với vòng chung kết World Cup lần thứ 3.
    Những thông tin khác về đội tuyển Nhật
    Trận đấu quốc tế đầu tiên: Nhật Bản 0-5 Trung Quốc (9/5/1917 tại Tokyo)
    Trận thắng đậm nhất: Nhật Bản 15-0 Philippines (27/9/1967 tại Tokyo)
    Trận thua đậm nhất: Nhật Bản 2-15 Philippines (10/9/1917 tại Tokyo)
    Các cầu thủ nổi tiếng hiện nay: Hidetoshi Nakata, Shinji Ono, Naohiro Takahara
    Các kỳ World Cup đã tham gia Thành tích tốt nhất
    1998 ( vòng bảng)
    2002 (vào vòng 16 đội) Vô địch châu Á năm 1992, 2000, 2004

    Danh sách 23 tuyển thủ Nhật tới Đức:
    Thủ môn - Yoshikatsu Kawaguchi (Jubilo Iwata), Yoichi Doi (FC Tokyo), Seigo Narazaki (Nagoya Grampus Eight)
    Hậu vệ - Tsuneyasu Miyamoto (Gamba Osaka), Alex (Urawa Reds), Yuji Nakazawa (Yokohama F-Marinos), Makoto Tanaka (Jubilo Iwata), Akira Kaji (Gamba Osaka), Keisuke Tsuboi (Urawa Reds), Yuichi Komano (Sanfrecce Hiroshima), Koji Nakata (FC Basel)
    Tiền vệ - Hidetoshi Nakata (Bolton Wanderers), Shunsuke Nakamura (Celtic), Shinji Ono (Urawa Reds), Junichi Inamoto (West Bromwich Albion), Takashi Fukunishi (Jubilo Iwata), Mitsuo Ogasawara (Kashima Antlers), Yasuhito Endo (Gamba Osaka)
    Tiền đạo - Atsushi Yanagisawa (Kashima Antlers), Naohiro Takahara (Hamburg), Masashi Oguro (Grenoble), Keiji Tamada (Nagoya Grampus Eight) Seiichiro Maki (JEF United Chiba)
  6. acermelody

    acermelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác !
    Không khí trước thềm WC06 đang nóng dần, rầm rộ các dịch vụ nhắn tin có thưởng bùng nổ giành cho các đệ tử của môn túc cầu , thực ra dịch vụ nào cũng được ,miễn là thực sự để giải trí . Em xin chia sẻ với các bác 1 trong những dịch vụ đó:
    www.epop.com.vn . Người chơi có thể dùng mobile gửi tin nhắn để dự đoán cho các trận bóng đá WC 2006 và chơi theo 3 mô hình : Kết quả trận đấu (thắng-hoà-thua), Tỷ số trận đấu, Đội vô địch.
    Ý tưởng KD: ( http://www.epop.com.vn/WorldCup2006.aspx?MNU=58 ), bắt đầu na ná giống william hills hoặc ladbokes, tức là người chơi hòan tòan chơi với hệ thống, không phụ thuộc vào số lượng người chơi và điều khiển của hệ thống, tỷ lệ trúng theo tỷ lệ thế giới nên có vẻ công bằng, ví dụ trận mở bát, nếu Đức- Costarica 2-2 ăn 81 thì người chơi nhắn 1 tin sẽ trúng số điểm tương đương 81 tin nhắn theo tỷ lệ và điểm sẽ được qui ra tiền sau này.
    Cách đăng ký: nhắn tin REG đến 8388 hoặc tại đăng ký tại www.epop.com.vn . Hệ thống cho người chơi trước 25.000 điểm tương đương 25.000 VNĐ. Chi tiết sao kê điểm cũng tại trang web trên.
    Chúc các bác thêm hứng thú khi xem WC năm nay.
  7. hoafunglieunguyen

    hoafunglieunguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Braxin vô địch rồi
    Năm nay Bx sẽ vô địch .Còn đội nào cản nổi đây .Anh chăng ,Đức chăng , .... NO NO .
  8. start2fight

    start2fight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    [music]http://win05.startlogic.com/lionsnet/MP3/start2fight/Time_of_our_lives.mp3
    [/music]
    TIME OF OUR LIVES Il Divo duet w/Toni Braxton
    There was a dream
    A long time ago
    There was a dream
    Destined to grow
    Hacerse pasión (To become passion)
    Con fuego abrasar (to burn with fire)
    El deseo de dar sin fin (the desire to give endlessly)
    El deseo de ganar (the desire to win)
    For the lifetime of heartbreaks
    That brought us here today
    And we?Tll go all the way
    Hey it feels like we''''''''re having the time of our lives
    Let?Ts light the fire, light the flame
    Let?Ts go together as one in the same
    ?TCause it feels like we?Tre having the time of our lives
    We?Tll find the glory in this game
    (For) all that we are, for all that we are
    For the time of our lives
    Hoy es el día (Today is the day)
    Es la ocasión de triunfar (It is the time to triumph)
    Para hacer realidad el destino que soñabamos conseguir (to make into reality the destiny we dreamed of achieving)
    Una vida de lucha nos trajo hasta aquí (A life of struggling brought us here (to this point))
    Y llegaré hasta el final (and I''''''''ll go all the way)
    (Heaven knows)
    ?TCause it feels like we?Tre having the time of our lives
    Juntos, unidos, triunfará nuestro deseo de ser el mejor (Together, united, our desire to be the best will triumph)
    ?TCause it feels like we?Tre having the time of our lives
    Junto a la gloria, junto a ti, (Joined in glory, together with you)
    La hora llegó de la verdad (the moment of truth has come)
    El momento llegó (The moment has come)
    Y ya nunca jamás lo podré olvidar...
    (And now I will never ever will be able to forget it...)
    ?TCause it feels like we?Tre having the time of our lives
    Juntos, unidos, triunfará nuestro deseo de ser el mejor (Together, united, our desire to be the best will triumph)
    ?TCause it feels like we?Tre having the time of our lives
    Junto a la gloria, junto a ti, (Joined in glory, together with you)
    La gloria llegó (The glory has come)
    Ya la hora llegó (The time has come)
    We?Tll find the glory in the end
    For all that we are
    (For everything that we wanna be and all that we are)
    For the time of our lives
    For the time of our lives
    đăng ký bài này vào hôm khai mạc chắc đc nhỉ? chắc ko fải yêu cầu của riêng tui nhỉ!!!
    bài này nghe ko sôi động lắm!
    Được start2fight sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 07/06/2006
    Được start2fight sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 07/06/2006
  9. GIADUNG

    GIADUNG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ko fải Anh hay Đức mà là TBN, Acgentina or Hà Lan.hehe

    To get everything back or continue to lose what we having
  10. hoafunglieunguyen

    hoafunglieunguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    TBN và HL à .Lịch sử chưa bao giờ ghi nhận 2 đội này trên bục vinh quang cả , đều là đội mạnh cả nhưng không thể vđ lần này được .HL đang trẻ hoá ,mai sau có thể tiến xa nhưng hiện tại thì chưa .Còn TBN thì cũng mạnh thật đấy nhưng vẫn cảm nhận lối đá của đội này không đồng đều , gắn kết giữa các tuyến chưa nhuyễn( tứ kết) thôi.Chỉ được mệnh danh là ông vua vòng loại mà thôi .BX mới là nhà vôđịch

Chia sẻ trang này