1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dòng họ Cao!!! Biệt thự 2 tầng, cùng dân làng chia sẻ tình thân ái ^^

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi thanh_07set, 03/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieucun1

    sieucun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Thèng chồng mất nết của iem đới !
    C ơ mờ bỏ ồi !
    hề hề !
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    bibiluu viết: Rón rén bước vào nhà làm bát cơm nguội chào buổi sáng
    Shols viết:Cô chén hết bữa sáng của anh rồi!

    Tớ viết: Anh mà như cô Bi thì mai lại đến xin bát cơm nguội, cho bõ ghét đứa ki bo
    Hay sang nhà anh anh tặng cô một ít Mỳ Tôm!
  3. sieucun1

    sieucun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Ơn giời !
    Vợ vẩn khỏe !
    và nhớ chồng quá !
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Thấy anh Yếu nói chuyện bữa sáng bữa tối tự dưng em lại nhớ đến câu chuyện cười (em k nhớ rõ lắm, con bạn nó kể lại thôi )
    Chuyện xảy ra ở nước ngoài. Có 1 cô sinh viên đi nghiên cứu sinh ở 1 nước châu Phi nổi tiếng về chuối. Trước khi đi mẹ cô ý dặn: nước mình hiếm chuối, khi sang bên đó nhớ fải ăn nhiều chuối con nhá.
    Nghe lời mẹ, cô gái mỗi sáng khi đi học đều cầm theo 1 quả chuối để ăn sáng.
    Một sáng nọ, dậy muộn cô vơ vội quả chuối rồi leo lên xe bus, ngồi cạnh 1 ông trung niên. Ông ta hỏi:
    - Cô cầm chuối theo làm gì?
    - "Đây là bữa sáng của em ạ!
    Cô nàng ngủ gà ngủ gật, khi đến trạm dừng ông kia bèn đánh thức:
    - Cô ơi! Tôi fải xuống ở đây.
    - Vâng, bác cứ xuống đi ạ.
    - Nhưng cô đang cầm bữa tối của vợ tôi.
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ chuyện này của cô mà!
  6. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    TH copy từ Blog của cô í ra mà bác
  7. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Hờ. Các bác hay nhở. Vừa nãy lợi dụng lúc conf chỉ có mình em thân gái liễu yếu đào tơ, mạng chỗ em lại chập cheng, cả đoàn các ku nặng giai hùa vào trêu em rồi lại bỏ ra làm em chả nói lại đc câu nào. Giờ lại còn vào đây bêu rếu vu khống em. Đã thế lần sau em ứ kể chuyện cười nữa. Ghét òy
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ờ, em cứ kể chuyên giè cho mấy kụ khóc ngoài quan ải luôn ý
    Đi tắm cho hết ghét nhá
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Truyện về quả chuối vừa zồi đảm bảo các kụ đọc xong cứ gọi là "khóc" ra 1 số thứ nước
  10. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Anh chả thấy nước nào có tên là Banana hay Chuối ở trên bản đồ cả để mà khóc ra nước ấy!!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này