1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hương Hải Dương ở Sài Gòn - Offline tại Vườn chuối thành công mỹ mãn. Xin mời vào ăn chuối

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi blackgoldman, 29/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    chả bít có thống kê mình ko nhể
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Thành làm ăn vấn tốt chứ ? Dạo này ít post bài quá. Vào thường xuyên chút đi anh em còn liên lạc.
  3. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Đây tôi đây. Vưỡn loanh quanh ở đây chứ có đi đâu đâu. Ít viết là bởi vì dạo này hết vốn. Ít chửi nhau là bởi vì dạo này hết hứng. Thế thôi các cụ ạ! Nhân tiện các cụ cũng nhắc tới chuyện vợ con, tớ cũng xin thông báo là sắp được làm bố thằng cu (chỉ khoảng hơn tháng nữa thôi). Tớ đang cố gắng phấn đấu đào tạo cho nước nhà 1 thằng cầu thủ giỏi, he he!!!
  4. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    cầu thủ giỏi là fải bít giỏi kĩ thuật đá bóng và giỏi trong cả việc dàn xếp tỉ số nữa fải ko " bố thằng cu"
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Bác để lại cái gì liên lạc phát chứ.
  6. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Thế là hội đồng hương HD tại SG ra đi rồi sao, thương cảm, thương cảm ohô...Bùn quá các bác ơi, không ai có ý tưởng gì xây dựng box sao
  7. akindman

    akindman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Đâu phải là bỏ đâu, chưa thành lập mà bác.
    Đang tìm đồng hương đấy bác ạ. Bác không giúp một tay lại cho một mồi lửa, ghê quá .
  8. akindman

    akindman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Vì điều kiện làm ăn, nuôi sống gia đình vợ con, kiếm tiền kiếm bạc hàng ngày, anh em HD ở SG không có kịp để offline. Thiết nghỉ cũng nên thông cảm cho anh em chúng ta lắm chứ.
    Nghĩ đi nghỉ lại, không lẽ đễ hội đồng hương HN chê cười, anh em chúng tôi đã mạo muội gặp nhau nè bà con ơi.
    1. Thời gian: 13h-14h30.
    2. Địa điểm: Cafe 59 Tú Xương - Q3.
    3. Thành phần:
    + Vuthanhminh
    + akindman
    4. Nội dung:
    11h30 sáng akindman gọi điện cho Vũ Thanh Minh, hôm nay có rảnh không. May quá, bác Minh nhà ta đang rảnh, chắc hôm nay không đi làm việc mà đang tâm tình với vợ ở công viên Kỳ Hoà chăng? .
    Hai anh em hẹn nhau 1h chiều gặp nhau, bàn tới bàn lui, cafe 59 Tú Xương là hay nhất, vì nằm ở khoảng cách chính giữa hai bên.
    12h30 máy của akindman đã thấy ò í e. Qoái, cha này sao nhiệt tình thế, đã tới rồi à. Akindman nhắn tin là 13h, akindman mới tới. Hoá ra chà này chưa tới, cha nhá máy là nhắc mình, gớm, giống phong cách của nhà quản lý cao cấp wá.
    13h. akindman tới nơi, chọn chỗ ngồi có thể nhìn ra đường. Uh, sao hôm nay nhiều ô tô con quá, chắc biết dân HD họp ở đây hay sao ý nhẩy.
    Ít phút sau thì vuthanhminh cũng lò dò tới. Mặc áo thun trắng dính sát người, cao hơn 1m7, cứ tưởng là người mẫu của thời trang Fadin nhà ta.
    Tay bắt mặt mừng, khau giới thiệu, hoá ra nhà dân du lịch cơ đấy. Thảo nào, dáng người đẹp thế. Hỏi rõ đầu đuôi, mới biết là có bạn học ở Tứ Kỳ, đã xuống đó 1 lần. Mà người bạn của vuthanhminh, akindman cũng biết, thế mới là duyên kỳ ngộ. Còn nữa, nếu đi qua nhà người này 400 mét là tới nhà akindman rồi. Buồn quá, không tới nhà mình, , huhu.
    Chúng ta bàn gì nhiều nhỉ, à phải rồi, ngành du lịch, có quá nhiều vấn đề mà cả hai cùng quan tâm, toàn những vấn đề trọng yếu của quốc gia, em xin phép không được nói ra ở đây, vì chưa kịp nói thì em đã mất đầu.
    Cuối buổi, vuthanhminh, lấy cái chụp hình, cho mình một phát, bảo là nếu được sẽ cho hình lên mạng. Chết cha, mình sợ quá. Sợ là hắn vẽ thêm râu hay nốt ruồi, cái sẹo thì biết bao giờ mới lấy được vợ, thực ra em cũng không đến nỗi xấy lắm.
    Cuối buổi hai đồng chí tổng kết, sẽ có dịp gần nhất và hy vọng là sẽ có thêm mem mới .
    Chúc cả nhà một ngày chủ nhật vui vẻ.
    Được akindman sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 12/03/2006
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    bó tay với 2 bác này, offline là vậy sao

Chia sẻ trang này