1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hương Quảng Ngãi

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Bà còn ơn, thông báo cho bà con 2 tin vui nha:
    1/ Ngoài quê chiều tối nay hết mưa zu`i.
    2/ Tui nghe thông tin là ở Sài gòn sắp họp hội đồng hương Quảng Ngãi zui`. tổ chức ở Công viên Hoàng Văn Thụ thì phải.

  2. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Hội của trường nào thế, cho hội này đi ké dzới đê.
    Giờ này mà ở ngoài đó cũng sướng , ngồi ở nhà rung đui vừa ăn bánh xèo vừa chơi tiến lên đđđđãããã
  3. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Hội của trường nào thế, cho hội này đi ké dzới đê.
    Giờ này mà ở ngoài đó cũng sướng , ngồi ở nhà rung đui vừa ăn bánh xèo vừa chơi tiến lên đđđđãããã
  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay là rằm tháng 10 rùi ...........hic..........ở ngoài quê chắc là dzui lắm nhỉ . Trời mưa, lạnh, đúc bánh xèo ăn là ngon nhất trên đời ...........Mama uiiiiiiiiiiii, con thèm bánh xèo Quảng wá đi mất
    Sài Gòn giờ cũng đầy bánh xèo miền Trung, nhưng sao về quê ăn vẫn thích hơn. Ngồi giữa bạn bè với cái lạnh của quê nhà, tự nhiên cảm thấy ấm cúng hơn, bạn bè như nhích lại gần hơn. Ngày còn đi học ở quê, cứ rằm tháng 10 lại kéo cả lớp đi lên nhà một đứa nào ở Tịnh Thọ, Tịnh Khê ........để cùng ăn ké bánh xèo nhà bạn ...........ngon i là ngon..........giờ nhắc lại vẫn thấy cái vị beo béo ở đầu môi . Cái thời đó giờ đã xa 8 năm rồi, bạn bè giờ mỗi đứa một nơi, đứa tay bế tay bồng, đứa vẫn còn lông bông đâu đó sớm tối một mình đi về ..........Nhưng vẫn nhớ câu hẹn mỗi năm lại nhớ họp mặt nhau một lần, để giữa cuộc sống bộn bề vẫn nhớ về nhau, về cái tập thể 12A1 ngày ấy .........
    Sài Gòn rằm tháng 10 cũng rất bình thường, ở đất phồn hoa đô thị này, người ta có vẻ ăn những ngày lễ Tây phương lớn hơn. Lại nhớ nhà, nhớ bạn bè ............
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay là rằm tháng 10 rùi ...........hic..........ở ngoài quê chắc là dzui lắm nhỉ . Trời mưa, lạnh, đúc bánh xèo ăn là ngon nhất trên đời ...........Mama uiiiiiiiiiiii, con thèm bánh xèo Quảng wá đi mất
    Sài Gòn giờ cũng đầy bánh xèo miền Trung, nhưng sao về quê ăn vẫn thích hơn. Ngồi giữa bạn bè với cái lạnh của quê nhà, tự nhiên cảm thấy ấm cúng hơn, bạn bè như nhích lại gần hơn. Ngày còn đi học ở quê, cứ rằm tháng 10 lại kéo cả lớp đi lên nhà một đứa nào ở Tịnh Thọ, Tịnh Khê ........để cùng ăn ké bánh xèo nhà bạn ...........ngon i là ngon..........giờ nhắc lại vẫn thấy cái vị beo béo ở đầu môi . Cái thời đó giờ đã xa 8 năm rồi, bạn bè giờ mỗi đứa một nơi, đứa tay bế tay bồng, đứa vẫn còn lông bông đâu đó sớm tối một mình đi về ..........Nhưng vẫn nhớ câu hẹn mỗi năm lại nhớ họp mặt nhau một lần, để giữa cuộc sống bộn bề vẫn nhớ về nhau, về cái tập thể 12A1 ngày ấy .........
    Sài Gòn rằm tháng 10 cũng rất bình thường, ở đất phồn hoa đô thị này, người ta có vẻ ăn những ngày lễ Tây phương lớn hơn. Lại nhớ nhà, nhớ bạn bè ............
  6. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Bài học về ngữ pháp
    - Hãy sống ở thế chủ động, tránh xa thể thụ động, nghĩ nhiều đến những gì mà bạn có khả năng làm được hơn là những gì có thể xảy ra cho bạn.
    - Hãy sống ở thì hiện tại, can đảm trực diện đối đầu với công việc ngày hôm nay. Không luyến tiếc quá khứ, cũng đừng lo lắng vơ vẩn đến tương lai.
    - Hãy sống ở ngôi thứ nhất, nghiêm khắc tự kiểm điểm mình hơn là đi bươi móc những sai sót, lỗi lầm của thiên hạ.
    - Hãy sống ở số ít, lắng nghe lời phê bình xuất phát từ lương tâm mình hơn là thích thú với những lời tán thưởng của đám đông.
    - Và nếu phải chọn một động từ thì hãy chọn lấy động từ yêu thương.

  7. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Bài học về ngữ pháp
    - Hãy sống ở thế chủ động, tránh xa thể thụ động, nghĩ nhiều đến những gì mà bạn có khả năng làm được hơn là những gì có thể xảy ra cho bạn.
    - Hãy sống ở thì hiện tại, can đảm trực diện đối đầu với công việc ngày hôm nay. Không luyến tiếc quá khứ, cũng đừng lo lắng vơ vẩn đến tương lai.
    - Hãy sống ở ngôi thứ nhất, nghiêm khắc tự kiểm điểm mình hơn là đi bươi móc những sai sót, lỗi lầm của thiên hạ.
    - Hãy sống ở số ít, lắng nghe lời phê bình xuất phát từ lương tâm mình hơn là thích thú với những lời tán thưởng của đám đông.
    - Và nếu phải chọn một động từ thì hãy chọn lấy động từ yêu thương.

  8. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    HAPPY WEEKEND!!!
    Được thienansongtra sửa chữa / chuyển vào 07:30 ngày 27/11/2004
  9. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    HAPPY WEEKEND!!!
    Được thienansongtra sửa chữa / chuyển vào 07:30 ngày 27/11/2004
  10. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nghen!
    Hôm qua TTVN Online bị quá tải server từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối, rồi lại teo từ 9:30 tối nữa... Theo ghi nhận của mình thì 2 giờ chiều hôm qua có đến hơn 15.000 người cùng vào, nhưng sáng nay chỉ thấy có 1264 người thôi, hic, không biết lỗi bộ đếm của TTVN hay là sao nữa...

Chia sẻ trang này