1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hương Thái Nguyên tại Hà Nội

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamvnit, 09/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamvnit

    tamvnit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chủ để này !!!
    Nhưng đã 2 ngày nay tui thấy chủ đề có người xem mà không có người post bài.Chủ đề này có vẻ không có đường đi tiếp, tui nghĩ là vì chúng ta chưa có ý tưởng gì để thảo luận tại đây ???
    Thật ra tui cũng chưa có ý tưởng gì hay ho về nội dung chúng ta sẽ thảo luận ở đây. Bác nào có ý kiến gì thì phát biểu đi. Chúng ta sẽ làm gì trong chủ đề này ?
    Tui có mấy ý thế này, các bác xem có được không nha :
    1,CHAT CHIT : Tui nghĩ chat chít sẽ làm cho chúng ta làm quen với nhau,hiểu về nhau rồi dần dần thân quen rồi tổ chức OFFLINE mới thú vị.
    2,NEWS : Chúng ta đều là những người sống xa thái nguyên nhưng đều rất yêu quý và quan tâm đến TN vì vậy nếu ai biết tin tức gì về TN thì Post len cho anh em cùng tham khảo và bàn luận.
    3,SPORT: Thể thao cũng mang mọi người lại gần nhau hơn. Anh em ở đây thích chơi môn gì, giỏi môn gì có thể post lên và tìm những người có cùng sở thích.(Như tui, tui thích nhất Đá Bóng, Nhì BI-A, Ba là Tennis, Bốn là Cầu lông ..... ai co cùng sở thích thì nhào vô nha, anh em cùng đi chiến)
    XIN HẾT !!!!
    MONG CÁC BẠN CHO Ý KIẾN VÀ CÙNG NHAU XÂY DỰNG !!!

  2. Phan_tien_sinh

    Phan_tien_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mọi người vui quá,cho tôi tham gia với. Tôi khoái đá bóng, cầu lông, nhậu và cũng đang lang thang ở HN. Đặc biệt ai hay đi đánh cầu thì cho tôi đi ké với nhé.
  3. Phan_tien_sinh

    Phan_tien_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mọi người vui quá,cho tôi tham gia với. Tôi khoái đá bóng, cầu lông, nhậu và cũng đang lang thang ở HN. Đặc biệt ai hay đi đánh cầu thì cho tôi đi ké với nhé.
  4. xuanson1980

    xuanson1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    nếu cậu ở HN thì cũng nhiều chỗ đánh cầu lắm đấy, cậu nên vào box cầu lông mà liên hệ, tôi ở TN nhưng tháng nào cũng xuống đấy 2,3 lần đánh cầu. Ở TN cậu hay đánh ở chỗ nào, nhà cậu ở đâu
  5. xuanson1980

    xuanson1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    nếu cậu ở HN thì cũng nhiều chỗ đánh cầu lắm đấy, cậu nên vào box cầu lông mà liên hệ, tôi ở TN nhưng tháng nào cũng xuống đấy 2,3 lần đánh cầu. Ở TN cậu hay đánh ở chỗ nào, nhà cậu ở đâu
  6. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Đừng quên tôi nhé. Tui cũng đang học ở HN, có gì nhắn cho nhau 1 câu nhé.
    0912 662 314.
    Thế nhé.
  7. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Đừng quên tôi nhé. Tui cũng đang học ở HN, có gì nhắn cho nhau 1 câu nhé.
    0912 662 314.
    Thế nhé.
  8. Idontwanttomissathing

    Idontwanttomissathing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Các chú vào box này chỉ để thông tin rằng : "tôi đang học và làm việc dưới HN, khi nào có việc hay ọp lai thì gọi tui với". Ko xứng danh là những người đi mở mang cho quê hương TN. Hãy nói gì về dân TN ở HN chứ. Có phải là "dân miền núi" ko ?
    Trước khi nói tới vấn đề này, xin bạn THCĐ hãy bình tĩnh và đừng vội ác cảm với những người đang sống và học tập dưới HN. Những gì tôi viết đang được chia ở thì hiện tại chứ chưa nghĩ đến chuyện tương lai (học xong thì còn phải bàn nhiều mới biết mình đi đâu về đâu).
    Ấn tượng đầu tiên là dân Tn học dưới Hn ko nhiều, nhưng ko phải vì vậy mà ko nổi bật. Lớp tôi có 57 nhân mạng thì chỉ có đúng 2 người đứng cao hơn HN (về mặt địa lý mà nói), và chỉ có duy nhất 1 thằng quê chè. Các bạn đừng tưởng rằng câu ?ochè Thái gái Tuyên? là ai ai cũng biết nhé. Ko ít người trong lớp tôi đã nhầm nhọt là ?otrai Thái gái Tuyên? rồi đấy (chúng nó bảo đã gái là phải có trai), nhưng như thế kể ra mình cũng được hưởng ít lộc. Tuy đơn thương độc mã chống lại cả nước nhưng ít nhiều gì tôi cũng đã kịp xây dựng thương hiệu ?ongười Tn? trong nội bộ lớp tôi bây giờ. Nếu vào lớp tôi hỏi về người Tn thì câu đầu tiên các bạn nhận được là ?o Người Tn rất cao to!?. Nói không ngoa, tụi bạn tôi học dưới này khoảng hơn chục thằng chơi thân với nhau chiều cao trung bình trên 1m70. Con trai tỉnh khác nhìn mà thèm rỏ rãi. Còn con gái cao 1m6 là chuyện bình thường. Cả lớp tôi có 35 nữ nhưng chỉ có 2 người cao trên 1m60. Điều thứ hai là ?oCon gái Tn rất xinh!? (toàn bạn bè của tôi cả mà thôi, cũng đáng nở mày nở mặt chứ).
    Và điều thứ ba rất đáng tự hào nữa ?oDân Tn chơi thể thao giỏi và toàn diện!? Cấp III tôi học A11K54, chơi với tụi A12K54 và chuyên toán, xuống dưới này ai cũng được làm nòng cốt của đội bóng lớp ( tất nhiên trong đó có tôi và anhdungk52 ). Còn nhiều, rất nhiều điều nữa, mọi người nói về dân Tn.
    À, mấy thắng bạn tôi bên Kiến trúc còn muốn mở ngoặc thêm ?oDân Tn mà đi uống rượu thì được nể lắm !? Chắc chỉ ngại Cao Bằng mà thôi.
    Đấy là câu chuyện trong nội bộ đám sinh viên bọn em, còn trong giới viên chức thì sao, thế hệ đàn anh đàn chị hé mở chút coi!
  9. Idontwanttomissathing

    Idontwanttomissathing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Các chú vào box này chỉ để thông tin rằng : "tôi đang học và làm việc dưới HN, khi nào có việc hay ọp lai thì gọi tui với". Ko xứng danh là những người đi mở mang cho quê hương TN. Hãy nói gì về dân TN ở HN chứ. Có phải là "dân miền núi" ko ?
    Trước khi nói tới vấn đề này, xin bạn THCĐ hãy bình tĩnh và đừng vội ác cảm với những người đang sống và học tập dưới HN. Những gì tôi viết đang được chia ở thì hiện tại chứ chưa nghĩ đến chuyện tương lai (học xong thì còn phải bàn nhiều mới biết mình đi đâu về đâu).
    Ấn tượng đầu tiên là dân Tn học dưới Hn ko nhiều, nhưng ko phải vì vậy mà ko nổi bật. Lớp tôi có 57 nhân mạng thì chỉ có đúng 2 người đứng cao hơn HN (về mặt địa lý mà nói), và chỉ có duy nhất 1 thằng quê chè. Các bạn đừng tưởng rằng câu ?ochè Thái gái Tuyên? là ai ai cũng biết nhé. Ko ít người trong lớp tôi đã nhầm nhọt là ?otrai Thái gái Tuyên? rồi đấy (chúng nó bảo đã gái là phải có trai), nhưng như thế kể ra mình cũng được hưởng ít lộc. Tuy đơn thương độc mã chống lại cả nước nhưng ít nhiều gì tôi cũng đã kịp xây dựng thương hiệu ?ongười Tn? trong nội bộ lớp tôi bây giờ. Nếu vào lớp tôi hỏi về người Tn thì câu đầu tiên các bạn nhận được là ?o Người Tn rất cao to!?. Nói không ngoa, tụi bạn tôi học dưới này khoảng hơn chục thằng chơi thân với nhau chiều cao trung bình trên 1m70. Con trai tỉnh khác nhìn mà thèm rỏ rãi. Còn con gái cao 1m6 là chuyện bình thường. Cả lớp tôi có 35 nữ nhưng chỉ có 2 người cao trên 1m60. Điều thứ hai là ?oCon gái Tn rất xinh!? (toàn bạn bè của tôi cả mà thôi, cũng đáng nở mày nở mặt chứ).
    Và điều thứ ba rất đáng tự hào nữa ?oDân Tn chơi thể thao giỏi và toàn diện!? Cấp III tôi học A11K54, chơi với tụi A12K54 và chuyên toán, xuống dưới này ai cũng được làm nòng cốt của đội bóng lớp ( tất nhiên trong đó có tôi và anhdungk52 ). Còn nhiều, rất nhiều điều nữa, mọi người nói về dân Tn.
    À, mấy thắng bạn tôi bên Kiến trúc còn muốn mở ngoặc thêm ?oDân Tn mà đi uống rượu thì được nể lắm !? Chắc chỉ ngại Cao Bằng mà thôi.
    Đấy là câu chuyện trong nội bộ đám sinh viên bọn em, còn trong giới viên chức thì sao, thế hệ đàn anh đàn chị hé mở chút coi!
  10. daingoc

    daingoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nghe họp thì hay đấy nhưng tớ không có tiền thì làm thế nào?

Chia sẻ trang này