1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Động lực để rải hồ sơ tiếp hay Kinh nghiệm vì sao tôi mãi ko tìm dc học bổng

Chủ đề trong 'Du học' bởi idoclo, 16/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khibanmaitrolai

    khibanmaitrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    2
    Ôi, mình ghét nhất cái cảm giác này. Ngồi đợi điện thoại chờ phỏng vấn.
  2. khibanmaitrolai

    khibanmaitrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    2
    lại thêm một lần buồn nữa thôi, better in next time
  3. khibanmaitrolai

    khibanmaitrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    2
    Thank bạn, nói chung phỏng vấn của tớ cũng không phải tệ lắm. Nhưng có điều đau nhất là tớ bị hỏi một câu là have you have taken any english courses??? Hai năm học master bằng tiếng Anh, bị hỏi câu đó như một sự xúc phạm đó. Nhưng đó là sự thật, tớ nói tiêng Anh vẫn tồi. Huhu. Chỉ thấy buồn với mình thôi. Hai tuần nữa phỏng vấn thêm một chỗ khác. hihi. sao moi ngưòi nản nhanh thế, với tớ ít nhất phỏng vẫn được nói tiếng Anh vẫn là một niêm vui.
  4. namzin86

    namzin86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    1
    như đi mua sổ xố đóa :D
  5. vodanh86

    vodanh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi cái đạt được lại xảy ra trong lúc ít hy vọng nhất [:D]. Chúc cậu may mắn hơn nữa trong lần sau nhé :)
  6. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    À cái này mình nói kô có ý ám chỉ gì bạn đâu.
  7. cmscelio

    cmscelio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mình mới nộp có mỗi 1 năm, kq toàn chỉ nhận admission chả đượ hbong nào, mà đã vội nản lòng rồi
    Cảm ơn topic cho mình thêm đồng cảm để chờ đến tháng 12 năm nay (ngu muội apply mỗi 1 hbong, mà chỉ có 1 offer cho hbong, chả ai ngây ngô như mình hết!!!)
    Kiểu này đẻ con xong học tiếp cũng được, hehe
  8. khibanmaitrolai

    khibanmaitrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    2
    Không, mình chẳng rải hồ sơ cầu may bao giờ. Tất cả các hồ sơ mình gửi đều là những trường nằm trong top 100 và mình cdành thời gian cho nó khác nhiều. Có thể nói bây giờ mình chỉ có ăn, ngủ và apply thôi. Mình cũng không tin vào may mắn, mình tin vào câu nói "Luck happen when preparation meets a chance". Mình vừa bị một thấy ở Dublin cho vào wasting list co như lần thứ 3 mình phỏng vấn thất bại. không có gì cả mình còn rất nhiều cơ hội khác. Mỗi lần mất đi một cơ hội, cũng cảm thấy xấu hổ với chính mình và tự an ủi mình là cơ hội lớn hơn sẽ đến.
    Khi nao hi vọng phỏng vấn thành công mình sẽ viết chia sẽ cảm giác thất bại của mình thế nào. Còn chưa được học bổng thì chưa thể nói được gì.
    Dù sao đi nữa, mình vẫn tin động lực và ham muốn sẽ đưa bạn đến thành công. Chỉ có một vấn đề đó là thời gian. Sooner or later
  9. chedoden24

    chedoden24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Minh rat rat thich topic nay, doc het tat 15 pages mah gio moi vao dc de gui loi cam on den chu topic, cha la m lam mat password, hnay moi phuc hoi lai dc, phuhhhhh
    Nam nay cung la nam dau tien minh apply, vi vua roi moi thi xong dc cai Ielts 6.5, mah thi lan thu 2 moi dc,akak, cung gian nan lam i.
    Minh thi xong tu thang 7 va gio moi bat dau ngoi doc cac ttvnol, va search cac hoc bong, du dinh thang nay m bat dau lo giay to, viet SOP va LOR
    Ban of minh cung fai apply 2 nam moi dc day, profile cung dep lam (HUT, GPA 8.4, tofle 577), nam dau ko dc nen di hoc o Han, den nam sau thi duoc 2 EM va 1 NUFFIC. Nguong mo qua troi.
    Minh thi cung ra trg lau roi, cung nghi den viec di du hoc, nhung vi yeu thich cong viec hien tai nen cu chan chu mai.
    Cho minh hoi mot cai trc da nhe: m lam o mot cty of nuoc ngoai hoan toan (of thuy si) mac du chuyen nganh thi relevant, ko bit dieu nay co la bat loi cho CV of m ko nhi. Vi ho van uu tien cho vien, truong, roi cac cty of VN.
    Cam on moi ng nhe, giu lien lac trong mua di san nam nay nha'
    Goodluck ba con,-" border=0 alt="" src="/images/smilies/67.gif" smilieid="89">
  10. October14

    October14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    9
    Vậy là một tháng 7 nữa lại sắp qua đi..Tôi yêu tháng 7 vì có ngày sinh nhật của mình..Tôi 27 tuổi (lại thêm một con số 7)..Ngay bây giờ, ngay lúc này, đó là khoảnh khắc của tôi, mãi mãi chỉ là của riêng tôi.. Và tôi là làm được điều mà mình vẫn ao ước..Đó như là một giấc mơ vậy..Tôi đã luôn tin tưởng vào bản thân mình, rằng tôi sẽ làm được..Nhưng tôi vẫn thật bất ngờ khi mình đã làm được điều đó..

    Giấc mơ đi du học đã ấp ủ trong tôi từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Nghĩ lại về con đường đã đi qua, tôi thấy mình thật may mắn khi có được ngày hôm nay. Năm cuối đại học, tôi chỉ muốn thử sức mình với đề tài nghiên cứu và chưa hề nhận ra rằng đây chính là bước tiến rất xa giúp mình có cơ hội đi du học sau này. "mỗi ngày chỉ cần cố gắng một chút thôi", tôi luôn thầm nhủ với bản thân. Và cám ơn cô Chi, giáo sư hướng dẫn nghiên cứu của tôi, cô đã khích lệ em rất nhiều. Tôi nhớ có những lúc nghiên cứu tưởng chừng thất bại, cô đã kể cho tôi nghe về việc nghiên cứu rất vất vả của cô ở bên Đức, cô cũng đã từng khóc giữa trời tuyết và gọi điện cho người nhà với mong muốn trở về Việt Nam. Đó là những khó khăn mà mỗi người phải tự đối diện. Và cô hỏi tôi "em sẽ bỏ cuộc chứ?". Không một chút ngại ngần, tôi đã rất tự tin khi trả lời cô "cô hãy cho em bắt đầu lại, em sẽ làm được". Và tôi đã tiếp tục đứng lên, kiên trì và nhẫn nại làm việc trong phòng thí nghiệm.. Cô chính là động lực giúp tôi vượt qua chính bản thân mình.

    Thành công của nghiên cứu khoa học năm đó cùng với giải thưởng cấp trường và cấp Bộ là một bước tiến lớn trong giai đoạn học đại học của tôi. Tuy nhiên, giấc mơ du học của tôi vẫn chưa thực hiện được vì tôi gặp anh, người chồng sau này của tôi:P. Tôi gặp anh vào năm cuối đại học này và anh đã chinh phục tôi hoàn toàn bởi tình cảm chân thành nhất anh dành cho tôi. Lại một lần nữa, tôi tâm sự với cô và cô đã nói với tôi rằng "điều gì làm được trước thì cứ làm, nhất là con gái, em cứ ổn định gia đình trước, rồi sau đó học tiếp"

    Vậy là tôi đi làm, tự thi tuyển rồi làm cho một công ty của Nhật.. sau đó một năm thì quyết định lập gia đình cùng anh. Nhưng tôi vẫn không quên giấc mơ du học năm nào. Tôi tranh thủ thời gian đi học tiếng Anh để luyện thi IELTS, từ thày Hải Jim tới trung tâm Language Links hay trung tâm Tạ Quang Bửu. Nhưng có lẽ vì quá tự tin vào trình độ tiếng Anh của mình, tôi đã vấp phải khó khăn đầu tiên..Tôi quá chủ quan và IELTS chỉ đạt 6.5 với cả 3 lần thi liên tiếp. Giấc mơ có thể gọi là tan tành, vỡ vụn với bao hy vọng..

    Tôi cũng bắt đầu tìm hiểu các học bổng. Học bổng đầu tiên tôi biết tới là học bổng Erasmus Mundus và người đầu tiên tư vấn cho tôi, đó là một anh được học bổng này mà tôi quen trên TTVNOL. Tôi đi cùng với một người bạn nữa, tới gặp anh, ở quán cafe ven hồ Thiền Quang, và anh đã khuyên tôi hãy cứ apply xin học bổng đi. Anh tin là tôi làm được và hẹn gặp lại tôi ở chương trình học năm tới:). Nhưng tôi đã không đủ can đảm để nộp hồ sơ xin học bổng với điểm IELTS như vậy. Tôi không còn tự tin và tôi đang đánh mất lòng tự tin vào bản thân. Tôi chỉ thấy mình thật kém cỏi và có được học bổng là điều không thể. Tôi mất 1 năm tiếp theo để xin học bổng vì không đủ thời gian thi lại IELTS.

    Tôi nghĩ là tôi nên dừng lại và một quyết định nữa được đưa ra. Trong sự mong mỏi của bố mẹ và anh, tôi có em bé và tôi sẽ tập trung vào gia đình nhỏ của mình. Tôi gạt giấc mơ du học và học cách làm mẹ. Thời gian được gần gũi và chăm sóc bé Nem thật tuyệt vời:x. Tôi gần như quên hết mọi điều và chỉ tập trung vào điều duy nhất, đó là thiên thần nhỏ của tôi.

    Một sự kiện tiếp theo đã làm thay đổi tôi. Trong chuyến đi công tác dài ngày ở Malaysia, tôi ở cùng phòng với một chị bạn người Nhật. Chúng tôi rất thân thiết và hay nói chuyện với nhau ở phòng khách mọi buổi tối. Được nghe kể về thời gian học tập ở Anh của chị, tôi cảm thấy thật thích thú. Và tôi đã kể cho chị nghe về giấc mơ du học ngày nào của mình. Tự nhiên tôi chợt nghĩ, tại sao mình không thử apply lại một lần nữa nhỉ, vì chỉ có lúc này mình còn có hy vọng, vì thời gian và tuổi tác của mình sẽ không chờ đợi nữa..

    Ngay sau chuyến công tác đó, tôi đầu tư khóa học ở ACET. Kể ra chồng tôi cũng có phàn nàn vì tôi tốn bao nhiêu tiền của gia đình vào vụ học tiếng Anh này. Nhưng đúng là "đáng đồng tiền, bát gạo", học ACET quả là lựa chọn thật đúng đắn và hiệu quả tốt nhất. Tôi thấy thật tiếc tiền khi đi học ở những trung tâm khác trước đây. Học vào tất cả các buổi tối từ t2 tới t6 liên tục trong 10 tuần, tôi thấy thật sự rất vất vả nhất là với một người có gia đình rồi như tôi. Sau h làm, nhanh chân về nhà nấu cơm và nấu cháo cho con (lúc đó Nem mới được 8 tháng tuổi), rồi vội vàng đi học. Lúc nào tôi cũng là người đến muộn nhất lớp nhưng không nghỉ một buổi học nào cả.. Cũng phải cám ơn anh, người chồng, người bạn đã luôn thông cảm và khích lệ tôi.. Anh đã san sẻ cùng tôi công việc gia đình, để tôi có thêm thời gian học tiếng Anh..

    Kết quả đúng như mong đợi, tôi thi lại với điểm IELTS 7.0. Cảm giác thật sự rất vui và thoải mái vì tôi đã vượt qua chính mình, vượt qua được thất bại trước đây..và tôi tự tin hơn..Tôi bắt đầu apply học bổng ADS..Oạch, trượt ngay từ vòng gửi xe, vì mình không có profile thích hợp, không làm cho nhà nước cũng như ko làm cho tổ chức phi chính phủ..Tiếp tục hỏi han kinh nghiệm của các anh chị khóa trên, tôi apply học bổng BTC của Bỉ. Cùng thời gian này tôi nộp tiếp các hồ sơ xin học bổng cho Erasmus (3 khóa) và học bổng VLIR của Bỉ. Chuẩn bị hồ sơ cũng không dễ dàng với tôi vì công việc chính của tôi rất bận rộn. Trong thời gian đó, tôi phải tham gia 3 dự án cùng một lúc và bất cứ có thời gian rỗi nào là tôi lại in ấn hồ sơ hoặc apply online..

    Nộp xong hết hồ sơ rồi, tôi lại lao vào công việc và quên bẵng việc du học..Cho tới khi một ngày được gọi đi phỏng vấn học bổng BTC của Bỉ..Lúc này tôi chỉ nhớ, thời gian đó, Nem ốm và nằm viện liên tục, tôi chẳng kịp chuẩn bị gì cho cuộc phỏng vấn và chỉ tới đó như là cho xong..Nhớ lại cảm giác đó, mình trả lời phỏng vấn thật củ chuối vì có gì thì nói nấy..Có một ông người Bỉ hỏi mình tại sao lại muốn đi du học? Mình đã trả lời rằng vì tôi muốn trở thành một người thành đạt và giỏi giang như giáo sư của tôi ở hồi ĐH (đó chính là cô Chi)..Tôi đã ngập ngừng khi trả lời về công việc của mình vì làm việc cho công ty nước ngoài như tôi, có vẻ mâu thuẫn với lý do đi học và sau này về làm giảng dạy ở Việt Nam..Tôi đã rất thất vọng với cuộc phỏng vấn mà đáng nhẽ ra tôi có thể chuẩn bị và làm tốt hơn..

    Những tháng tiếp theo, tôi chỉ có công việc, thêm nhiều dự án và công việc lớn nhất, chăm sóc Nem..

    Rồi cái gì tới cũng tới, tôi nhận được kết quả liên tiếp từ các chương trình học bổng. Reserve list và chỉ có là reserve list. Theo như mọi người trong TTVNOL có nói thì reserve list chỉ là một cách thông báo lịch sự "bạn đã trượt". Bao nhiêu hy vọng tan vỡ. Một lần nữa, tôi lại mất đi tự tin và lần này, có lẽ là tôi đã gục ngã hoàn toàn..

    Tôi đã an ủi mình rằng dù sao tôi đã dám đối diện với bản thân và dám ước mơ, dám thực hiện điều mà mình luôn mong mỏi. Tôi đã cố gắng hết sức và cho dù không thành công, tôi cũng sẽ rất tự tin khi nói với bé Nem sau này là mẹ đã không từ bỏ ước mơ.
    ....................
    Cuộc sống luôn tràn ngập những điều bất ngờ và những điều bất ngờ luôn tới trong lúc bạn không hề mong đợi nhất. Một ngày như mọi ngày, tôi đi làm và check email buổi sáng. Tôi đã không tin vào mắt mình khi nhận được email move to official list của học bổng BTC của Bỉ. Tôi đã nhảy cẫng lên trong phòng họp (without making any sound) trong khi mọi người đang làm việc. Tôi đã gọi cho chương trình học bổng và khi nghe tin chính thức là mình đã nhận được học bổng..Tôi đã khóc..Tôi đã làm được rồi..Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực..
    Và ngày hôm nay, tôi đang chuẩn bị các giấy tờ và thủ tục để đi học vào tháng 9 này..:)...

    Đó là giấc mơ của tôi đó..Tôi cũng rất vui vì có được một cơ hội được mở lòng với các bạn trong diễn đàn và nói về những điều tôi đã vượt qua để đạt được ước mơ du học của mình. Bây giờ tôi luôn tin rằng chắc chắn bạn cũng sẽ làm được như tôi khi bạn luôn quyết tâm thực hiện giấc mơ đó. "Cứ đi rồi sẽ đến" các bạn nhé;)
    xoiga91, ladyinred65, giang_nd5 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này